Người vẽ lại ban công
Một họa sĩ đường phố. Một kiến trúc sư bảo tồn di sản.
Hai con người tưởng chừng không thể nào hợp nhau, bị cùng một bản hợp đồng đẩy vào chung một căn biệt thự cổ bỏ hoang 15 năm.
Cô đến để "vẽ lại linh hồn" cho căn nhà.
Anh đến để giữ nguyên từng viên gạch nguyên bản.
Ngay từ phút đầu tiên gặp mặt, họ đã không thể nào đứng chung một chiến tuyến...
Đây là câu chuyện về hai người từng tổn thương, học cách chữa lành lẫn nhau, qua từng bức tường cũ kỹ được "vẽ lại" - không drama giật gân, không tiểu tam, chỉ có những cảm xúc rất thật, rất người.
Nếu bạn thích những chuyện tình chậm rãi mà sâu sắc, chắc chắn "Người Vẽ Lại Ban Công" là dành cho bạn.
Nhân vật:
Lê Minh Hoài (29t) - họa sĩ đường phố.
Trần Khải Nguyên (34t) - kiến trúc sư bảo tồn di sản.
Đánh giá (2)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.