Into My Universe
(Tiêu đề tiếng anh nhưng viết bằng tiếng việt!!)
Một hành trình để trở nên tốt hơn, hay là...
" Cầu vồng luôn đứng về mọi thứ"
" Sự kì diệu sẽ cứu dỗi hi vọng chúng ta"
Một cậu bé mồ côi vô danh, đau khổ và đầy bi kịch, bị cuốn vào câu chuyện của một kẻ không tên.
Chẳng rõ gã nói số phận của cậu bé đó là gì, nhưng gã hứa sẽ ban cho cậu một ý nghĩa mới, một phiên bản tốt hơn của cậu.
Không chắc chắn gã đó muốn gì. Tại sao lại là cậu?
Tò mò và chẳng còn gì để mất, cậu bé đã trở thành một phần cốt truyện đầy sắc màu của gã...
(Truyện có phá vỡ bức tường thứ 4. Đây là một parody, tức là nó là một AU với nhiều vũ trụ anime và truyện khác nhau. Từng season sẽ cross-over với một hay nhiều vũ trụ truyện mới (có thể không có). Truyện này là một nồi cám lợn, y như tên truyện này vậy. Hoàn toàn là thế giới trong đầu thằng tác giả)
(Nên nhớ, đây là fanfic, không phải truyện nam)
Đánh giá (0)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.