Ngục tại nhân gian [Tạm Ngưng]
Chúng không chết. Chúng chỉ ngủ.
Sâu dưới lòng đất, trong những ngôi mộ cổ, dưới đáy hồ đen, trong bóng tối của những căn nhà bỏ hoang... những thứ được gọi là "Ô Uế" đang dần tỉnh giấc. Chúng là oán niệm ngàn năm, là tàn dư của những nghi lễ tà ác, là những thứ không thuộc về thế giới này.
Chúng không thể bị giết. Đạn bắn xuyên qua ngực, chúng vẫn cười. Lửa thiêu thành tro, chúng tái sinh từ khói. Dao chém đứt đầu, chúng mọc lại từ máu.
Tổ chức bí ẩn đã phong ấn chúng hàng thế kỷ, giữ cho nhân loại không biết đến sự tồn tại của địa ngục ngay trên mặt đất.
Nhưng giờ đây, những con dấu đang nứt vỡ.
Lâm Phong, một nam sinh bình thường, trong chuyến leo núi đã chạm trán với thứ không nên tồn tại. Tuyệt vọng, cậu nhảy xuống hồ nước xanh phát sáng dưới hang sâu.
Hàng vạn sinh vật hình rết trong suốt đã chui vào cơ thể cậu, nuốt chửng ý thức và ký ức.
Khi tỉnh lại, cậu không còn là người. Cậu trở thành "nhà tù sống" - vật chứa cho những thứ đáng sợ nhất.
Nhưng điều khủng khiếp nhất không phải là những gì cậu mang trong người...
Mà là những gì đang chờ cậu bên ngoài.
Chúng đang đến. Và chúng rất đói.
Đánh giá (2)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.