Xuyên Thành Công Tử Đại Nam, Ta Chế Tạo Đế Quốc Công Nghiệp
Người khác xuyên không thì làm thơ, phát minh xà phòng, tiện tay cưới công chúa.
Còn hắn...
Ngày đầu tiên đã xin cha xây nhà máy.
Ngày thứ hai mua mỏ than.
Ngày thứ ba mở ngân hàng.
Ngày thứ tư lập trường kỹ thuật.
Ngày thứ năm chuẩn bị làm đường sắt.
"Đại nhân! Không xong rồi! Thiếu gia nói năm nay phải xây thêm hai mươi nhà máy!"
Tổng đốc Bắc Kỳ nổi giận đập bàn.
"Nó tưởng bạc trong kho là lá mít à?"
"..."
Một năm sau, ngân khố Bắc Kỳ tăng gấp ba.
Hai năm sau, Thuế của Băc kỳ chiếm 80% ngân sách quốc khố
Năm năm sau, Các thương nhân phương Tây bắt đầu mất ngủ.
Mười năm sau, Chiến hạm Pháp vừa cập bến thì phát hiện đối diện không phải một quốc gia nông nghiệp, mà là một hạm đội Tàu sân bay mang cờ Đại Nam đang chờ đón
Đến khi các cường quốc phương Tây nhận ra điều bất thường, hàng vạn cỗ máy đã gầm rú, đường sắt đã phủ kín non sông, còn quốc kỳ Đại Nam đã xuất hiện trên khắp các bến cảng.
Một vị tướng Pháp tuyệt vọng nói:
"Ban đầu hắn chỉ xin xây một cái xưởng..."
"Rốt cuộc vì sao chúng ta phải huy động cả liên minh để đánh hắn?"
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.