Từ Đối Thủ Thành Người Thương
Ba năm cấp ba, chiếc bàn gỗ tổ ba luôn bị chia đôi bởi một đường ranh giới bằng bút xóa.
Bên trái là Nguyễn Minh Khang, tên lớp trưởng thiên tài nhưng lười biếng. Bên phải là Lê Khánh An, cô bạn lớp phó học tập kiêu hãnh và vô cùng hiếu thắng.
Họ ganh đua nhau từng 0.25 điểm Toán, cãi cọ từ chuyện tắt quạt đến chuyện ai chép sai đề. Trong mắt mọi người, họ là cặp "oan gia" không đội trời chung.
Nhưng không ai biết, đằng sau ranh giới khắc nghiệt ấy lại là hộp sữa ấm lén đặt trên bàn lúc người kia cảm lạnh, là chiếc áo khoác đắp vội đêm hội trại, và lời thì thầm kiên định: "Tao muốn mày đứng nhất."
Từ chiếc bàn chia đôi đến cánh cổng Đại học Thành Nam, họ ồn ào đi qua tuổi mười tám rực rỡ, để rồi nhận ra: "Kẻ thù" đáng ghét nhất... lại chính là món quà tuyệt vời nhất mà thanh xuân dành tặng.
Đánh giá (3)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.