Giữa Hai Triều Đại
📖 5 chương
✏️ 8502 từ
👁 47 đọc
⭐ 0
🔖 0
Chàng là thái tử của triều đại đã diệt vong.
Nàng là hôn thê được định sẵn của vị hoàng đế đang ngồi trên long ỷ.
Mười năm trước, chàng cứu nàng khỏi vực sâu.
Mười năm sau, nàng mới biết người mình gọi là sư phụ chính là người mang huyết hải thâm thù với triều đình của nàng.
Giữa hai triều đại.
Giữa ân tình và thù hận.
Giữa thiên hạ và chân tâm.
Có những người vừa gặp đã là định mệnh.
Cũng có những người vừa yêu đã là bi kịch.
Đánh giá (0)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.