Bật Vô Tri, Bật Luôn Tình Đầu
Khánh Duy chỉ muốn bình yên trải qua những ngày cuối cấp, thi đỗ đại học và tránh xa mọi rắc rối. Nhưng kế hoạch ấy nhanh chóng sụp đổ khi cậu phải ngồi cùng bàn với Trần Bảo Nam — hotboy bóng chuyền đẹp trai, học giỏi, tự luyến và vô tri hết thuốc chữa.
Sau một ly trà sữa đổ lên bài kiểm tra Toán 9 điểm, hai người chính thức trở thành oan gia không đội trời chung. Duy càng tìm cách trả đũa, Nam càng tin chắc rằng cậu đang thầm thương mình.
Từ những trận khẩu chiến ở trường đến cuộc sống chung thời sinh viên, liệu Duy có thể giữ vững chiếc “mỏ hỗn” của mình, hay sẽ tự rơi vào lưới tình lúc nào không hay?
Khánh Duy: “Trần Bảo Nam, tao thề nếu tao mà thích mày, tao sẽ tự tay đổ một xô trà sữa lên đầu tao!”
Bảo Nam: “Duy cứ mắng tớ thoải mái đi. Tớ biết Duy mỏ hỗn thế thôi chứ trong lòng Duy chỉ có mỗi mình tớ thôi mà, đúng không?”
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.