Tôi nhận cuộc gọi từ người chết
Trần Minh Khang là nhân viên trực tổng đài phản ánh đô thị ca đêm. Một tối mưa, anh nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người đã chết, nhắc đến một địa chỉ không còn tồn tại trên bản đồ. Khi nghe hết lời nhắn, Khang vô tình chấp nhận xử lý vụ việc và bị chính địa chỉ ấy nhận diện.
Anh được đưa vào Đội Xử lý Sự cố số 0, đơn vị bí mật chuyên điều tra những hiện tượng linh dị bám vào chung cư, bệnh viện, nhà trọ, hẻm nhỏ và các công trình bị lãng quên. Tại mỗi nơi, người chết không chỉ đòi báo thù. Họ muốn tên mình được trả lại, sự thật được công nhận hoặc một nhân chứng lên tiếng.
Khang có khả năng nghe “lớp âm thứ hai” trong các cuộc gọi: phần lời khai đã bị xóa khỏi hồ sơ. Nhưng sau mỗi vụ án, anh phải đánh đổi một ký ức gắn với thành phố.
Càng điều tra, Khang càng phát hiện bên dưới đô thị hiện hữu là một thành phố âm bản, được xây từ những con người đã bị lịch sử xóa tên. Đáng sợ hơn, hồ sơ cho thấy chính anh đã chết từ nhiều năm trước.
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.