Hoạ Quyển
một họa sư bán tranh giữa Phi Vân Thành.
Mỹ nhân đồ, sơn thủy họa, hoa điểu, phong nguyệt… chỉ cần trả đủ bạc, thứ gì hắn cũng vẽ.
Gặp mỹ nhân, hắn muốn lưu lại vài phần thần vận.
Gặp núi sông, hắn muốn thu vào một góc giấy.
Gặp người luyện kiếm, hắn lại muốn biết một kiếm ấy nên hạ bút thế nào.
Cho đến một ngày, hắn chợt nhận ra—
Núi sông có thế.
Kiếm có ý.
Chúng sinh có thần.
Thiên địa rộng lớn này, dường như chẳng có thứ gì không thể nhập họa.
Người đời tu đạo để cầu trường sinh.
Lục Thanh lại chỉ muốn cầm lấy cây bút trong tay, đi khắp nhân gian, xem hết thiên hạ vạn tượng.
Rồi vẽ chúng vào một quyển.
Thiên địa vi chỉ, chúng sinh vi mặc.
Ngã khai nhất quyển, họa tận nhân gian.
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.