CHƯƠNG 4: MỘT NHÓM NGƯỜI LẠ - GẶP GỠ KẺ ĐỊCH ĐẦU TIÊN
Ánh sáng từ cửa hang đã ở ngay phía trước, hắt những vệt nắng dài lên nền đá ẩm
ướt. Ngay khi Takumi chuẩn bị sải bước để chính thức hít thở bầu không khí của
thế giới mới, đôi tai cậu bỗng giật nhẹ.
Lộc cộc... lộc cộc...
Một chuỗi tiếng bước chân vang lên, đều đặn và không hề có ý định che giấu. Dựa
vào âm thanh cọ xát của đế giày, Takumi nhẩm tính ít nhất cũng có ba người đang
tiến lại gần từ phía cửa hang.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Takumi lập tức lách người, nép chặt vào đằng sau một
tảng đá lớn nằm trong góc khuất bóng tối. Dựa vào bản năng sinh tồn, cậu dồn ý
niệm ép chặt toàn bộ sức mạnh và sự hiện diện của mình xuống mức số không. Đại
Hiền Nhân trong não cũng ngay lập tức hỗ trợ, tạo ra một lớp màng lọc tinh
thần mỏng để che giấu hoàn toàn chỉ số EP của cậu. Hiện tại, trong phạm vi cảm
nhận của những kẻ đang bước tới, cậu hoàn toàn tàng hình.
Nhóm ba người chậm rãi tiến vào bên trong hang động.
Đi đầu là một thiếu nữ mang nét đẹp phi phàm của loài Tinh Linh (Elf). Cô sở hữu
mái tóc vàng óng ả tết hờ hững, đôi tai nhọn đặc trưng và vóc dáng mảnh mai được
khoác lên bởi một bộ váy màu hồng nhạt, viền ren trắng tinh xảo, trông vừa đáng
yêu lại vừa toát lên sự cao quý.
Đi sát ngay phía sau là một thanh niên trạc 25 tuổi. Anh ta mang vẻ đẹp chuẩn
mực của Nhân Tộc, vô cùng điển trai, ngũ quan hài hòa, khoác trên người bộ
trang phục phong cách quý tộc với áo choàng dài cắt may tỉ mỉ, toát lên sự chững
chạc và điềm tĩnh.
Người cuối cùng đi bọc hậu là một anh chàng có vẻ ngoài khá kỳ lạ. So với vóc
dáng thường thấy của các chiến binh, anh ta hơi nhỏ con, cao chừng 1m8, thân
hình khá gầy gò nhưng lại vô cùng điển trai, trông anh ta rất giống nhân vật bí ẩn trong anime.
"Kỳ lạ thật... Theo như dao động không gian lúc nãy báo về, rõ ràng ở khu vực
này phải có một người Isekai vừa rơi xuống mà nhỉ? Sao ta lại không cảm nhận
được chút khí tức nào?" Cô nàng Tinh Linh váy hồng nhíu mày, lên tiếng phá
vỡ sự tĩnh lặng.
Chàng trai 25 tuổi khẽ đẩy gọng kính, giọng nói trong trẻo cất lên đầy tự tin:
"Không thể sai được. Theo kỹ năng Vận Mệnh Tiên Đoán của tôi, cậu ta vẫn chưa
rời khỏi khu vực này."
"Không thể nào tìm không thấy. Vậy chắc chắn hắn chỉ lẩn trốn ở đâu đó quanh đây
thôi," anh chàng gầy gò 1m8 cất giọng trầm thấp.
"Vậy thì chia ra đi tìm thôi," chàng trai Nhân Tộc gật đầu đồng tình.
Nép mình sau tảng đá, Takumi đổ mồ hôi hột. Cậu không chắc những người ở thế
giới bên ngoài này mạnh đến mức nào. Nhưng tiêu chí của game thủ: Biết người
biết ta, trăm trận trăm thắng. Cậu khẽ nheo mắt. "Đại Hiền Nhân, Thẩm Định bọn
họ cho tôi!"
[Đã rõ. Đang tối ưu hóa giao diện hiển thị tinh gọn.]
Ngay lập tức, ba khung bảng dữ liệu mờ ảo, được thiết kế vô cùng nhỏ gọn và tinh
xảo hiện lên ở góc mắt Takumi, không hề làm cản trở tầm nhìn của cậu:
❖ [HỒ SƠ MỤC TIÊU 1]
- Tên: Aris Virina
- Loài: Tinh Linh (Elf)
- EP: 250,000 (250k)
- Passive Skill: Đặc Quyền Thiên Nhiên, Vận May Thần Kỳ, Liên Kết Tự Nhiên.
- Exclusive Skill: Mê Cung Điện (Dịch chuyển/Triệu hồi đến mê cung tinh linh),
Kẻ Lười Biếng (Càng lười biếng sức mạnh càng tăng, thao túng tâm trí).
- Active Skill: Pháo Quang Tiễn, Tia Tinh Linh, Quang Cầu, Triệu Hồi Trận,
[Lưới Dây Leo Khóa Chặt], [Chữa Lành Tự Nhiên], etc.
❖ [HỒ SƠ MỤC TIÊU 2]
- Tên: Nolan Roiris
- Loài: Nhân Tộc Thuần Chủng
- EP: 320,000 (320k)
- Passive Skill: Vận Mệnh Bất Định (Không thể bị sắp đặt hay nhìn trộm vận
mệnh), Hồi Phục Siêu Tốc.
- Exclusive Skill: Vận Mệnh Tiên Đoán (Nhìn thấu tương lai ngắn).
- Active Skill: Ma Thuật Nguyên Tố, Dịch Chuyển, [Hỏa Lôi Oanh Kích], [Tường
Băng Phản Xạ], [Ấn Ký Dịch Chuyển], etc.
❖ [HỒ SƠ MỤC TIÊU 3]
- Tên: Gorbagion
- Loài: ????
- EP: ????
- Kỹ năng: ????
"Cái quái gì thế này?!" Takumi suýt nữa thì cắn phải lưỡi của mình. Chỉ số EP
của Aris và Nolan lên tới hàng trăm ngàn! Phải biết rằng một con nhện khổng lồ
khiến cậu khiếp vía lúc trước cũng chỉ có 10k EP. Hai kẻ này đi dạo mà mang sức
mạnh có thể thổi bay cả một thành phố. "Hơn hết... cái đống dấu chấm hỏi (????)
của gã Gorbagion kia là sao?" Takumi thầm gào thét trong não.
[Báo cáo: Lý do hồ sơ của mục tiêu Gorbagion không thể hiển thị là vì xung quanh
hắn tồn tại một tầng kết giới khái niệm cực kỳ mạnh mẽ. Việc phá vỡ nó để đọc
thông tin đã vượt qua quyền hạn Thẩm Định hiện tại của tôi.]
"Là vậy sao..." Takumi toát mồ hôi lạnh. "Vậy thì bọn họ mạnh thật sự. Mà lý do
gì những kẻ tay to mặt lớn như thế này lại cất công đi tìm một tên Isekai nhỏ bé
như tôi nhỉ?"
Đại Hiền Nhân giữ im lặng đúng một giây, rồi dội một gáo nước lạnh buốt tim:
[Phân tích tâm lý học hành vi: Chắc gì người mà họ đang tìm kiếm là ngài?]
Takumi: "..." Cậu cạn lời hoàn toàn. Rõ ràng hệ thống của cậu không chỉ biết
phân tích dữ liệu, mà cái tính cà khịa của nó cũng tăng level theo thời gian
thì phải.
Thấy ba người kia có vẻ cậy mạnh nên khá chủ quan, chỉ dùng mắt thường và ma lực
rà soát những khu vực lớn chứ không thèm lục lọi từng ngóc ngách, Takumi quyết
định nhân cơ hội này chuồn êm. Cậu nín thở, rón rén bước từng bước nhẹ như
mèo, lách qua mạn sườn tảng đá và trườn ra phía cửa hang. Bọn họ hoàn toàn
không để ý đến cái bóng mờ nhạt vừa trôi qua.
Vừa bước chân ra khỏi bóng tối của hang động, Takumi ngay lập tức phải đưa tay
lên che mắt. Ánh nắng mặt trời chói chang của thế giới dị giới dội thẳng vào
võng mạc cậu. Không khí ở đây vô cùng trong lành, mang theo hơi thở của ma lực
thuần khiết, khác xa với sự ngột ngạt của Tokyo.
Khi mắt đã quen với ánh sáng, Takumi hít một hơi thật sâu, vươn vai sảng khoái.
"Nè, Đại Hiền Nhân. Ngươi tự đặt cho mình một cái tên đi, chứ cứ gọi là 'Đại
Hiền Nhân' mãi thì nghe cứng nhắc và chán quá."
[Đã tiếp nhận yêu cầu. Đang xử lý ngôn ngữ... Vậy từ nay về sau, tôi sẽ gọi mình
là Hiruko nhé.]
"Hiruko à? Nghe cũng được đấy, có vẻ thuận miệng," Takumi gật gù. "Tùy ngươi
thôi. Mà này Hiruko, cho ta biết thêm về bối cảnh thế giới này và vị trí hiện
tại của ta đi."
[Báo cáo: Ngài đang đứng ở khu vực biên giới phía Đông của Đế Quốc Imphesia. Và
hiện tại, theo lịch chung được công nhận của Thế Giới Chân Lý, thì hôm nay là
Ngày 3 - Tháng 11 - Năm 2028 (Thuộc kỷ nguyên Năm con Rồng).]
"Chỉ vậy thôi sao? Thông tin lịch sử, chính trị, bản đồ đâu?" Takumi chép miệng
thất vọng.
[Ngài muốn gì nữa? Ngài hiện tại chỉ là tân thủ... CẢNH BÁO! PHÁT HIỆN ĐỊCH Ý
CỰC MẠNH!]
Giọng nói của Hiruko đột ngột chuyển từ vẻ lười biếng sang tông màu đỏ cảnh báo
khẩn cấp. Một bảng dữ liệu đỏ rực lập tức pop-up trước mặt Takumi.
❖ [KẺ ĐỊCH XUẤT HIỆN]
- Tên: Uruna Mesia
- EP: 60,000 (60k)
- Exclusive Skill: Kẻ Chi Phối.
- Active Skill: [Hỏa Tiễn Hắc Ám], [Gông Cùm Ma Lực], [Mưa Lưỡi Liềm], [Sương
Độc Ăn Mòn], cùng hàng chục ma pháp biến hóa khác.
"Ở đâu vậy?!" Takumi lập tức thủ thế, ánh mắt sắc như dao loay hoay đảo quanh
khu rừng rậm rạp nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng ai cả.
Bất ngờ, từ trên cành cây cổ thụ ngay trên đỉnh đầu cậu, một giọng nữ thánh thót
nhưng mang theo sát ý nồng đậm vang lên: "Không ngờ lại bắt gặp một người Isekai
'tươi ngon' đi lạc ở đây đó."
Takumi ngẩng phắt đầu lên. Đứng trên cành cây là một người phụ nữ trẻ tuổi, dung
mạo vô cùng xinh đẹp nhưng lại tỏa ra tà khí bức người. Cô ta khoác trên mình
một bộ trang phục mang phong cách phù thủy cổ điển: chiếc mũ rộng vành, bộ váy
đen bó sát xẻ tà cao khoe đôi chân thon thả, viền váy được đính những viên đá ma
thuật lấp lánh. Trên môi cô ta là một nụ cười tàn nhẫn.
"Nếu như để cho hạng người như ngươi có thêm thời gian phát triển, thì có lẽ EP
của ngươi chẳng mấy chốc đã vượt qua ta rồi. Trên người ngươi rõ ràng đang tỏa
ra một cỗ khí tức vận mệnh cực kỳ hùng hậu," Uruna Mesia liếm môi, đôi mắt nhìn
Takumi như nhìn một món sơn hào hải vị. "Nếu ăn được ngươi... ta sẽ có cơ hội
hấp thu đặc tính đó để thăng cấp thành một cường giả thực thụ!"
Takumi lùi lại một bước, cơ bắp căng cứng: "Cường giả? Ta với ngươi không oán
không thù, mới gặp lần đầu, cớ gì lại định giết ta để ăn thịt?"
Uruna bật cười khanh khách, tiếng cười mang theo sự điên loạn: "Lý do đơn giản
thôi! Vì ngươi là kẻ xuyên không! Những kẻ ngoại lai các ngươi sinh ra đã mang
đặc tính vô lý là không bị ràng buộc bởi các quy tắc nhân quả của thế giới
này. Đối với những kẻ khao khát phá vỡ giới hạn như ta, ăn thịt được ngươi
chính là đường tắt tốt nhất để đột phá bình cảnh!"
Nói rồi, Uruna giơ cây đũa phép lên, ma lực quanh người cô ta bùng nổ, ép luồng
sát khí nặng nề xuống chỗ Takumi. EP 60k của cô ta lớn hơn hẳn mức 42k mà Takumi
đang sở hữu.
Nhìn thấy đối phương đã hạ sát tâm, không còn đường lui, ánh mắt Takumi trở nên
lạnh lẽo. Trải qua một lần chết thảm ở kiếp trước, cậu tuyệt đối sẽ không để bản
thân làm mồi cho kẻ khác thêm một lần nào nữa.
"Nếu đã vậy... thì ta cũng sẽ không nương tay đâu!"
Takumi hít một hơi thật sâu, Thần Lực trong cơ thể cuộn trào. Cậu dõng dạc kích
hoạt Kỹ năng Độc quyền mạnh nhất hỗ trợ cho chiến đấu của mình:
"Kích hoạt: Nhà Toán Học!"
Ngay lập tức, thế giới trong mắt Takumi dường như trôi chậm lại. Não bộ của cậu
được gia tốc gấp 1000 lần, mọi chuyển động của Uruna, từng dòng chảy ma lực
trong không khí đều được cậu tính toán và phân tích thành những con số chính xác
đến từng milimet.
(Hết chương 4)