🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Hể,kĩ năng ở thế giới này nhận dễ vậy sao

~14 phút đọc · 2664 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 3: HỂ, KĨ NĂNG CỦA THẾ GIỚI NÀY NHẬN DỄ VẬY SAO?

Ngọn lửa cuồng nộ từ chiêu Fire Ball dần tắt lụi, để lại một cái xác nhện khổng
lồ cháy đen thui, bốc lên mùi khét lẹt nồng nặc của lớp vỏ kitin bị nung chảy
pha lẫn với mùi thịt khét.

Bịch!

Ngay khi vừa giết con nhện xong, hai chân Takumi mềm nhũn, cậu trực tiếp quỵ gối
xuống nền đá lạnh lẽo. Hai tay cậu chống xuống đất, lồng ngực phập phồng thở dốc
dữ dội. Rõ ràng, đối với một con người sống ở xã hội pháp trị hòa bình như anh,
một nhân viên văn phòng chỉ biết gõ bàn phím và chen chúc trên tàu điện ngầm,
thì việc tự tay tước đoạt một sinh mạng — dù cho thứ đó có là một con quái vật
gớm ghiếc ăn thịt người đi chăng nữa — cũng mang lại một đả kích tâm lý cực kỳ
khủng khiếp.

Cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng. Dạ dày Takumi quặn thắt dữ dội, mồ hôi lạnh
vã ra như tắm. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, hình ảnh cái xác cháy đen kia cứ
ám ảnh trong võng mạc.

Đúng lúc Takumi tưởng chừng mình sắp nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa tối của kiếp
trước ra ngoài, thì một chuỗi âm thanh cơ khí quen thuộc, vô cảm vang lên trong
tâm trí:

[Đinh! Chúc Mừng Ngài Giết Được Quái vật: Ám Huyệt Độc Nhện.] [Nhận: 8,000 EXP.]
[Chúc mừng ngài thăng cấp, đạt Level 20!] [Cập nhật chỉ số: EP hiện tại
là 15,080.] [Đạt đủ điều kiện. Nhận thêm Skill mới: Passive Skill - Tinh Thần
Thép (Steel Mind).]

Ngay khoảnh khắc thông báo cuối cùng vang lên, một luồng năng lượng mát lạnh như
dòng suối mùa thu đột ngột chảy dọc từ đỉnh đầu lan tỏa xuống toàn bộ dây thần
kinh của Takumi.

Giống như có một bàn tay vô hình vừa vuốt phẳng những nếp nhăn của sự hoảng
loạn. Cơn quặn thắt trong dạ dày lập tức dịu đi, cảm giác buồn nôn, sợ hãi,
bồn chồn và tội lỗi ngay lập tức bị cưỡng chế quét sạch không còn một mảnh.
Đôi mắt Takumi lấy lại sự trong veo, nhịp tim trở lại mức bình thường một cách
đáng kinh ngạc. Rõ ràng, kỹ năng bị động Tinh Thần Thép đã phát huy tác dụng bảo
vệ tâm trí cậu khỏi những chấn thương tâm lý.

Cậu lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi: "Thật là... cũng may là vừa
lên level thì nhận được cái skill này cứu mạng. Chứ nếu không, chắc ta nôn mật
xanh mật vàng ra ngay tại đây rồi quá."

Đại Hiền Nhân trong đầu lập tức lên tiếng, giọng điệu có vẻ không mang theo chút
an ủi nào: [Nôn đi ký chủ. Nếu ngài muốn thì cứ nôn cho nó nhẹ người. Cấu trúc
sinh học của ngài vẫn cần bài tiết.]

"..." Takumi đen mặt, khóe miệng giật giật. Cậu quyết định lờ đi câu khuyên nhủ
"có tâm" nhất quả đất này của hệ thống.

Nhìn quanh hang động tối tăm, Takumi hỏi: "À mà, ngươi có thể cho ta biết ta
đang ở đâu không? Hang động này kéo dài đến đâu?"

[Theo phân tích dữ liệu môi trường và định vị địa lý: Hiện tại chúng ta đang ở
sâu bên trong Khu rừng Menoda. Đây là một khu vực hiểm yếu thuộc địa phận của
một quốc gia loài người.]

"Một quốc gia loài người sao? Là vậy à..." Takumi xoa cằm suy nghĩ. Bất chợt,
một nỗi nhớ nhà thoáng qua, cậu buột miệng hỏi: "Mà có cách nào... để ta quay
lại thế giới cũ (Trái Đất) không nhỉ?"

[Phân tích: Thất bại. Chưa đủ quyền hạn để truy cập thông tin này.]

"Chưa đủ quyền hạn là sao nữa? Ngươi không phải là hệ thống toàn năng đi kèm với
ta à?" Takumi nhíu mày.

[Báo cáo: Bởi vì toàn bộ lượng thông tin mà tôi cung cấp cho ngài hiện tại là
được tôi chủ động kết nối và trích xuất từ Cơ sở Dữ liệu của 'Thế Giới' này
(Akashic Records). Hiện tại, cấp độ của ngài và quyền hạn của tôi chưa đủ cao để
bẻ khóa những thông tin liên quan đến Tọa độ Đa vũ trụ và Cổng không - thời gian
để ngài muốn quay về.]

"Là vậy sao..." Takumi thở dài một tiếng, đôi vai hơi thõng xuống. Nhưng rồi bản
tính "cá mặn" (lười biếng) của một gã làm công ăn lương nhanh chóng trỗi dậy. Đi
bộ trong hang động tối tăm đầy quái vật này quả thực quá mệt mỏi. "Thế thì,
ngươi có cách nào đưa ta ra khỏi khu rừng này một cách an toàn không? Chứ ta
đi bộ không nổi nữa rồi."

[Thưa ngài, chuyện đó là hoàn toàn có thể.] Đại Hiền Nhân đáp lại với một tông
giọng dường như mang theo một chút tự tin máy móc. [Để đảm bảo an toàn tuyệt đối
và hiệu suất tối đa, tôi đề xuất phương án: Tôi sẽ tạm thời tiếp quản quyền điều
khiển cơ thể vật lý của ngài. Đồng thời, trên đường đi, tôi cũng sẽ kích hoạt
chế độ "Tự động cày cuốc" (Auto-Battle) để farm level cho ngài. Ngài cứ yên
tâm nghỉ ngơi trong tiềm thức.]

Nghe đến hai chữ "Tự động" và "Nghỉ ngơi", hai mắt Takumi sáng rực lên như đèn
pha ô tô. "Tiện lợi quá vậy?! Duyệt luôn! Vậy tôi đi ngủ đây, giao hết cho ngươi
đấy!"

Thế là, trong chớp mắt, Takumi hoàn toàn thả lỏng tâm trí. Thân xác của anh khẽ
rùng mình một cái. Khi mí mắt mở ra lần nữa, tròng mắt màu xanh biếc nguyên bản
đã bị thay thế hoàn toàn bởi một luồng sáng màu xanh lục dữ dội, lạnh lẽo và vô
cơ.

Đại Hiền Nhân đã chính thức "cầm lái".

Cơ thể Takumi vươn thẳng dậy. Từng múi cơ, từng khớp xương đều được tính toán và
điều chỉnh ở trạng thái hoàn hảo nhất để không tiêu hao năng lượng thừa. Không
một tiếng động, bóng dáng mang đôi mắt xanh lục lao vút vào bóng tối.

Trong ba ngày ba đêm tiếp theo, khu rừng Menoda đã chứng kiến một thảm họa mang
tên "Người Chơi Auto".

Dưới sự điều khiển của thuật toán tối ưu hóa chiến đấu, cơ thể Takumi không cần
ăn, không cần ngủ, liên tục di chuyển theo đường thẳng ngắn nhất để thoát khỏi
mê cung hang động. Đồng thời, dọc đường đi, Đại Hiền Nhân liên tục kích hoạt
Exclusive Skill Kẻ Tước Đoạt.

Bất kỳ con ma vật nào xui xẻo ngáng đường — từ bầy dơi độc, sài lang đột biến
cho đến những con quái vật bằng đá khổng lồ — đều bị hạ gục chỉ bằng một đòn tối
giản nhất, đánh trúng điểm yếu chí mạng nhất. Ngay khi chúng gục ngã, Kẻ Tước
Đoạt sẽ khởi động, nuốt chửng bản nguyên năng lượng của chúng, cưỡng ép bóc
tách và biến khả năng của chúng thành Kỹ năng cho Takumi.

Dĩ nhiên, trong quá trình ba ngày càn quét đó, khu rừng cũng không thiếu những
"kẻ có sừng có mỏ". Đại Hiền Nhân đã chạm trán với những lãnh chúa thực sự của
khu vực.

Một con Yêu Nhện Vương với lớp vỏ thép và lượng EP lên tới 25,000 đã giăng lưới
phục kích. Nhưng dưới sự tính toán quỹ đạo hoàn hảo, Đại Hiền Nhân đã dùng Dịch
Chuyển kết hợp Hỏa Cầu bắn thẳng vào khoang bụng mềm yếu nhất của nó.

Một con Hỏa Địa Long, sinh vật mang dòng máu lai rồng với lớp vảy dung nham và
EP lên tới 28,000, đã phun lửa chặn đường. Đại Hiền Nhân chỉ đơn giản là né
tránh mọi đòn tấn công với sai số bằng milimet, sau đó dùng chính kỹ năng Băng
Cầu khuếch đại lên gấp chục lần đâm xuyên qua não nó.

Cuối cùng, tất cả đều bị giết sạch không thương tiếc. Số lượng quái vật ngã
xuống lên tới hàng ngàn con. Hiện tại, số lượng Skill mà cậu cướp đoạt được từ
chúng thông qua Kẻ Tước Đoạt đã nhiều đến mức lấp đầy cả một cuốn từ điển.

Đa phần những kỹ năng cướp được chỉ là Active Skill thông thường (như Phun Độc,
Hóa Đá Nhẹ, Cường Hóa Vuốt...). Nhưng trong số đó, không phải là không có những
món hời cực lớn. Đại Hiền Nhân đã thành công tước đoạt được một số Exclusive
Skill và Passive Skill vô cùng hiếm có từ những con Boss.

Dù số lượng rất ít, nhưng có vẫn là có. Và chất lượng của chúng thật sự kinh
khủng:

- Passive Skill: Tự Hồi Phục (Siêu Tốc). Kỹ năng bòn rút từ một con Slime
chúa, cho phép cơ thể tự động phục hồi 50% sinh lực mỗi giây, kể cả có bị
đứt lìa tay chân cũng mọc lại tức khắc.
- Passive Skill: Kháng Ma Pháp (Cao). Lột được từ Hỏa Địa Long, cho phép cơ
thể miễn nhiễm với hầu hết các đòn tấn công ma pháp thông thường.
- Quý giá nhất là món Exclusive Skill duy nhất cậu cướp được từ một con quái
vật hệ tinh thần đột biến: Nhà Toán Học. Kỹ năng này cho phép não bộ gia
tốc tư duy lên gấp 1000 lần so với bình thường mà không gây ra bất kỳ tác
dụng phụ hay gánh nặng nào cho hệ thần kinh.

Cộng hưởng với hàng ngàn mạng quái vật, lượng EXP (Kinh nghiệm) thu được trong
ba ngày là một con số khổng lồ. Thanh Level của Takumi nhảy liên tục như bị lỗi
hệ thống.

Đến khi ánh sáng mặt trời tự nhiên hắt vào từ cửa hang phía trước, Takumi hiện
tại đã đạt đến Level 150! Cùng với sự gia tăng chỉ số và kỹ năng, Giá trị tồn
tại (EP) của cậu đã bạo tăng lên mốc 42,888.

Cuối cùng, khi chỉ còn cách cửa ra khỏi khu rừng Menoda vài bước chân, ánh sáng
xanh lục trong mắt vụt tắt. Đại Hiền Nhân đã ngắt kết nối điều khiển, trả lại
quyền làm chủ cơ thể, gọi Takumi dậy.

Quay trở lại thực tế.

Cơ thể Takumi khẽ rùng mình. Đôi mắt xanh biếc mở ra, cậu chớp chớp mắt nhìn ánh
nắng hắt vào từ xa xa.

"Etou... tôi phải dậy rồi sao?" Cậu vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc đầy
sảng khoái. Cảm giác cơ thể lúc này nhẹ bẫng nhưng lại ngập tràn một nguồn sức
mạnh bạo liệt cuộn trào trong từng huyết quản.

[Phải, đúng thưa ngài. Ngài đã ngủ thật nhiều, và thực sự quá lười biếng.]

Giọng nói của Đại Hiền Nhân vang lên, nghe có vẻ vẫn máy móc, nhưng Takumi thề
là cậu vừa nghe ra một tiếng "thở dài" đầy phán xét trong đó. Takumi cứ cảm
thấy cái kỹ năng AI này đang cười nhạo và móc mỉa mình vì cái tội lười biếng
phó mặc sự đời.

"Rõ ràng trước đó lúc mới tỉnh nó đâu có thái độ như thế này đâu nhỉ?" Takumi
vuốt cằm thầm nghĩ. "Chẳng nhẽ trong quá trình nhập thể điều khiển mình suốt 3
ngày qua, nó đã học hỏi và tự sinh ra cảm xúc nhân tạo sao?"

Nhưng vốn tính dễ dãi, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế. Việc quan trọng
bây giờ là nghiệm thu thành quả treo máy. "Được rồi, làm tốt lắm. Mở Status
(Bảng Trạng Thái) cho tôi xem nào!"

Ngay lập tức, màn hình hệ thống màu xanh lam lại hiện ra. Nhưng lần này, nó trải
dài như một tờ sớ khiến Takumi hoa cả mắt.

============================== [BẢNG TRẠNG THÁI]

- Tên: Takumi Orawa
- Level: 150
- Exp cần để up level: 1,250,000
- EP (Giá trị tồn tại): 42,888
- Kỹ Năng Đang Sở Hữu:

+) Exclusive Skill (Kỹ năng Độc quyền):

  1. Đại Hiền Nhân (Hỗ trợ toàn diện)
  2. Kẻ Tước Đoạt (Nuốt chưởng đòn đánh/quái vật để chuyển hóa thành kỹ năng)
  3. [MỚI] Nhà Toán Học (Gia tốc tư duy x1000 lần, không tác dụng phụ).

+) Passive Skill (Kỹ năng Bị động):

  1. Tinh Thần Thép (Bảo vệ tâm trí tuyệt đối)
  2. Kháng hiệu ứng xấu
  3. Kháng nguyền rủa
  4. Kháng đòn tấn công vật lý (Trung)
  5. [MỚI] Tự Hồi Phục Siêu Tốc (Hồi 50% sinh lực/giây)
  6. [MỚI] Kháng Ma Pháp (Cao).

+) Active Skill (Kỹ năng Chủ động): (Tổng cộng: 156 Kỹ năng) Hệ Nguyên Tố: Hỏa
Cầu, Băng Cầu, Quang Cầu, Lôi Kích, Địa Chấn, Phong Nhẫn, Thủy Tiễn... (Hơn 30
loại). Hệ Di Chuyển/Không Gian: Dịch Chuyển, Bay, Khinh Công, Gia Tốc Tức
Thời... Hệ Sinh Tồn: Thẩm Định, Hồi Phục Ma Lực, Xóa Dấu Vết... Hệ Quái Vật
(Cướp đoạt): Phun Độc, Hóa Đá Nhẹ, Vuốt Sắt, Tiếng Gầm Thịnh Nộ... (Hơn 100
loại khác nhau).

- Trang bị: Rỗng
- Túi đồ: Nguyên liệu quái vật x345, Lõi tinh thể x120...
- Bạn bè: Rỗng ==============================

Takumi nuốt nước bọt đánh ực. Cậu há hốc mồm nhìn dòng chữ chạy dài. Điều khiến
cậu kinh ngạc không chỉ là cái con số Level 150 cao ngất ngưởng, mà là số lượng
Active Skill thực sự quá nhiều! Đơn cử như số kỹ năng nguyên tố cũng hơn ba chục
cái, kỹ năng bổ trợ chiến đấu cũng cả trăm cái.

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên và hài lòng nhất là sự xuất hiện của hai cái
Passive Skill "Tự Hồi Phục" và "Kháng Ma Pháp", cùng với cái Exclusive Skill
"Nhà Toán Học". Đây toàn là những kỹ năng bảo mệnh của hàng Boss!

"Chà... cày cuốc kinh thật đấy." Takumi lẩm bẩm.

Lúc này, cậu nhìn về phía vòm hang đang hắt chút ánh sáng phía trước, nhưng phần
đường hầm trước khi ra ngoài vẫn còn bị rêu phong che lấp khá tối tăm. Đường gồ
ghề đầy đá nhọn.

"Mà này, Great Sage (Đại Hiền Nhân), mắt tôi là mắt người thường, nhìn trong
bóng tối này vẫn hơi khó. Chỗ này tối quá, có cách nào bật đèn hay nhìn rõ hơn
không?" Cậu thuận miệng cằn nhằn.

[Đã tiếp nhận yêu cầu. Thưa ngài, với yêu cầu của ngài, tôi vừa mới đệ trình hỏi
xin trực tiếp lên 'Thế Giới' và đã được cấp phép. Đã tự động tích hợp thành công
Kỹ năng: Kẻ Mắt Tinh (Dạ Nhãn/Nhìn thấu bóng tối) vào mục Passive Skill của
ngài.]

Đúng lúc đó, thị lực của Takumi đột nhiên bừng sáng. Toàn bộ bóng tối trong hang
động lập tức hiển hiện rõ nét như ban ngày, thậm chí cậu còn nhìn rõ từng hạt
bụi đang lơ lửng trong không khí.

"Hả...?"

Takumi đứng chết trân tại chỗ. Hàng vạn dấu chấm hỏi to đùng hiện ra bay vòng
vòng trong đầu cậu.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Cậu chỉ tiện mồm cằn nhằn một câu cho vui thôi mà?
Rõ ràng chỉ là đòi hỏi tùy tiện, thế mà cái hệ thống này chỉ việc "gửi email
hỏi xin ý kiến Thế Giới" một cái, là Thế Giới liền gật đầu cấp ngay cho một
cái kỹ năng xịn xò như tặng rau ngoài chợ sao?!

"Kỹ năng ở cái thế giới này... nhặt dễ như nhặt rác ngoài đường vậy à?!" Takumi
thốt lên đầy vẻ hoang mang với cái độ "buff bẩn" vô cực của chính mình.

💬 Bình luận