Sau khi nhận được căn buồng nhỏ sạch sẽ nhưng trống trải ở phía sau nhà ông Bùi, Cơ Huyền khép cửa lại, thả người nằm phịch xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc. Cậu gác tay lên trán, bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra từ lúc đặt chân đến thế giới kỳ quặc này.
" được rồi, bắt đầu từ việc mình bẻ que ước nguyện, rồi xuyên không, cuối cùng tìm được đến ngôi làng này."
" có ba điểm cần lưu ý. Thứ nhất, nơi này sống theo giờ Mỹ. Thứ hai, giờ mình phải phân bổ thời gian sử dụng cho đúng. Thứ ba, mình muốn tu tiên".
Để chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước, nguồn tài nguyên duy nhất cậu có thể bấu víu chính là cái hệ thống "Giao tiếp hạnh phúc" đầy cà khịa kia. Cơ Huyền bật dậy, ngồi nghiêm túc nhẩm gọi trong đầu:"Này hệ thống, ngoài việc làm nhiệm vụ ra, giờ ta còn cách gì để kiếm điểm tín dụng. Thêm vào đó, chức năng của ngươi thật sự chỉ có thể mua ngôn ngữ và giao tiếp với trái đất thôi sao?"
Ngay lập tức, âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên trong não, kèm theo một màn hình xanh mờ ảo hiện ra trước mắt: "Bíp. Hệ thống xin cung cấp các phương thức tích lũy điểm tín dụng cho kí chủ như sau:
Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Kí chủ tự phát hiện và giải quyết các tình huống bất ngờ trong thôn Thanh Khê hoặc thế giới bên ngoài.
Xây dựng uy danh: Khiến người khác trầm trồ, kính sợ hoặc tin tưởng tuyệt đối vào khả năng "bốc phét" của kí chủ (độ
Tiểu phẩm sinh tồn: Sống sót qua các mốc thời gian định kỳ hoặc thực hiện thành công các thử thách ngớ ngẩn do hệ thống đưa ra."
" Bíp, còn về chức năng. Hiện tại kí chủ chỉ có thể giao tiếp với 3 người trên trái đất, mua gói tài nguyên ngôn ngữ. chấm hết"
" Chỉ có vậy"
" Bíp, thực chỉ có vậy"
" Vậy làm thế nào để gia tăng thêm số người có thể giao tiếp."
" Bíp, đổi bằng vật phẩm."
" Vật phẩm nào"
" Bíp. Kí chủ vui lòng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ để mở khóa hướng dẫn"
" Vậy thôi, mở bảng hệ thống." Cơ Huyền vừa nói, mắt vừa liếc ra ngoài bầu trời. Tính từ thời gian cậu bắt đầu xuyên không đến tận bây giờ, có lẽ cũng xấp xỉ gần một ngày. Trời lúc này cũng bắt đầu chuyển sang buổi tối.
[Họ tên: Cơ Huyền]
[Tuổi:18]
[Giới tính: nam]
[Điểm tín dụng hiện tại: 30]
[Kĩ năng: bốc phét cấp 1, giao tiếp tiếng Kintama hoàn chỉnh]
[Đánh giá của hệ thống: xin lỗi, bổn hệ thống chỉ đánh giá sinh vật có trí tuệ]
Đến nước này, Cơ Huyền cũng mặc kệ cách đánh giá chết tiệt của hệ thống.
" Hệ thống, kết nối với siêu nhân điện quang đầu đầy điện
[ Tít, tít,.........]
—[ Không phải, sao mày bảo chỉ gọi được 9 phút, làm tao với con Nguyệt còn tưởng mày chỉ gọi được 9 phút một ngày]
[Được rồi, thực ra bản chất của hệ thống này là việc đổi điểm lấy thời gian gọi, 5 điểm một phút, giờ tao có 6 phút, nên nói ý chính thôi. Tao xuyên không vào tu tiên giới rồi. Tao biết mày định nói gì, nhưng danh sách liên lạc của tao không có con Nguyệt, tao không gọi được cho bả.]—-
—[ Oke, oke, làm tao còn tưởng mày không gọi cho con Nguyệt, mày biết thừa tao chỉ là một sinh viên ngành khoa học vật liệu thôi mà, mấy vấn đề kiểu kế hoạch với lời khuyên như này chỉ có thể hỏi con Nguyệt.]
[ Tao biết, nên hiện tại tao cần trao đổi ngắn gọn một chút. Mày nghĩ tao nên làm gì sau khi tìm được một nơi như thôn tân thủ.]—
—[ Tìm nhanh vậy sao, đúng là con trai của bố có khác.]
[Im mồm đi mày.]—
—[ Được vậy tao không nói nữa.]
[ Tao nói đùa mày tin thật à.]—-
—[ Đùa thôi, tao đang lục lại ký ức. Mày biết tỏng tao ít đọc truyện tu tiên mà, à à, đây rồi, nhớ ra rồi. Trước tiên mày nên tìm cách xuất hiện trước mặt mấy người tu luyện, đồng thời học cách sống hòa đồng với người trong làng.]
[ Truyện tu luyện thì tao biết rồi, ba tháng sau sẽ xuất hiện đại hội thu đồ, đến lúc ấy tao chỉ cần tham gia vào là được. Còn việc làm thân, ờm, cái này, khó quá mày, hay thôi bỏ qua đi.]—
—[ Không được, mày chưa xem mấy truyện não tàn bao giờ à, mấy cái làng trông đơn sơ kiểu này có khi lại là hậu nhân của huyết mạch thượng cổ.]
[ Nhưng tao không giỏi kết bạn.]—
—[ Nah, me too.]
[ Giờ sao?]—
[ À mà mày nói với con Nguyệt chuyện tao xuyên không rồi à?]—
—[ Tất nhiên là tao nói, tao nói với bả đầu tiên luôn. Xong bả kéo tao đi nói chuyện với gia đình mày. Nếu không phải mồm tao nhanh thì con Nguyệt còn định bịa mày ra nước ngoài học đấy]
[ :)), Tao biết ngay mà. Thế nó có nói gì nữa không, mà sao mày không nhắn tin với con Nguyệt trong lúc tao với mày đang nói chuyện với nhau.]—
—[ Đấy, mày nói tao mới nhớ, bả có tổng hợp một file những chuyện mày cần làm rồi, để lát tao đọc. Còn cái kia, mày nghĩ tao không nghĩ ra trò đấy à. Lúc nói chuyện với mày tao như kiểu đi vào một không gian riêng ấy, điện thoại tao thì đơ luôn, ngoài việc nói chuyện với mày tao không làm việc khác được]
[ Thế sao lúc đầu tao gọi mày nghĩ tao lừa đảo?]—
—[ Thì lúc ý tao đang ngủ mà, có để ý đâu, thấy không tắt máy được nên nói bừa thôi.]
[ Mày xem nó có đáng lo không?]—
—[ Đáng lo với mày thôi.]
[ …]—
—[ Ê nhưng mà máy tao hiện tại không mở được file.]
[ Thế mày còn nhớ gì không?]—
—[ Mày nghĩ tao có đọc không?]
[ Sao mày không đọc]—
—[ Nó dài gần 40 trang đấy mày.]
[ HAHAHAHAHA]—
—[ Mày cười bé thôi không dân làng nghe lại tưởng mày bị điên.]
[ Không sao đâu mày, tao ở nhà trưởng thôn cơ, tít gần cuối làng.]—
—[ Sao mày không thử đưa tri thức đến làng. Tao vừa nghĩ ra đấy, mày cứ thử bảo mình là người từ xa đến xong truyền thụ lại cho làng mấy thứ làng không biết, mấy cái quan trọng như trồng trọt chăn nuôi thôi!]
[ Mày đã bao giờ nghĩ đến trường hợp người ta biết hết mấy cái đấy chưa?]
—[ Ơ người ta biết mấy cái đấy à, tao tưởng thế giới tu tiên thì mấy kiến thức này không được phát triển sâu như nước mình chứ?]
[ Tao cũng chả biết.]—
—[ Chả biết mày còn nói.]
[ Thì tao giả dụ, lỡ đâu là thế thật thì tao biết làm thân với dân làng thế nào?]—
—[ Thì mày làm cái mày giỏi nhất thôi.]
[ Cái nào mày?]—
—[ Con dân gacha mà không biết à? Gà, mày tổ chức sòng bạc, đánh cược.]
[ Thế phạm pháp đấy mày.]—
—[ Xuyên không rồi mày còn quan tâm chuyện phạm pháp à?]
[ Tao sợ bj trừ điểm tín chỉ khi xuyên không lại á]—
—[ Tao không nói mày không nói thì sẽ có người biết à?]
[ Ừ nhỉ, sao mày thông minh thế Vũ.]—
—[ Tao sẽ coi cái này là lời khen.]
[ Khen mày thật mà.]—
—[ Thôi, sắp hết 6 phút rồi, bai]
[B……]
" Bíp, kí chủ đã dùng hết 30 điểm tín dụng, điểm tín dụng còn lại :0"