" Hầy, mà thôi kệ, thử gọi điện cho cốt trước đã" Cơ Huyền bất lực, tay ấn vào phần siêu nhân điện quang đầu toàn điện trên màn hình. Trước mắt cậu hiện lên màn hình tựa như màn hình gọi điện.
[ Tôi không có tiền mua bất động sản.] Giọng nói từ đầu giây bên kia gắt gỏng sau đó tắt ngẩm.
" Bíp, kết nối của kí chủ bị gián đoạn, cuộc gọi liên thông thế giới bên kia kết thúc. Số lần gọi của kí chủ trong ngày hôm nay: 2. Điểm tín dụng còn lại của kí chủ: 95"
"?????, hệ thống, đầu ngươi có điện à, gọi còn chưa đến 5 giây mà?"
"Bíp, thưa kí chủ, mỗi cuộc gọi phải dùng tối thiểu 5 điểm tín dụng, kí chủ không gọi đủ thì là do kí chủ ngu."
"Đèo mẹ, nhà mày có nói à" Mồm nói vậy nhưng Cơ Huyền chỉ có thể bất lực tuân theo, tay Cơ Huyền một lần nữa nhấn vào cái tên siêu nhân điện quang đầu đầy điện kia.
Nhưng lần này, để đề phòng, đối phương vừa bắt máy, cậu gào luôn.
[Chủ nghĩa hậu hiện đại, Raiden Ei vĩnh hằng rút kiếm, bạn yêu tôi, tôi yêu bạn, mình có bánh mỳ Bách Khoa,...]-
—[Mày là, Cơ Huyền, mày vừa học xong hai tiết triết à]
[Không phải, Vũ,nghe tao nói, tao xuyên không rồi,bố của con xuyên không rồi, không những xuyên không mà còn có hệ thống]—
—[Thảo nào..., mày gọi tao mà tao chả tắt máy được, kiểu bị ép phải nghe ý, lúc đầu tao còn tưởng đa cấp 2.0.]
[ Mày nghĩ mình đủ giàu để được mấy anh đa cấp theo đuổi à?]—-
—[ Kệ tao]
[Nói chuyện chính, Được rồi, vào chủ đề chính, tại chỉ có đúng 9 phút để nói với mày thôi, thứ nhất, mày bảo với bố mẹ tao là tao đi chơi một thời gian, tiếp thì mày làm theo ba điều tao bảo là được.]—
—[ oke oke, tao bảo mày đi Campuchia chơi 1 tháng là được chứ gì. Ờm, Cơ Huyền, thế giờ mày tính sao]
[Tính gì cơ?]—
—[ Ơ thế ku con xuyên không chẳng có kế hoạch gì à, mày xuyên không ở đâu, dự tính làm gì?, Mục tiêu là gì?, Bộ mày không nghĩ đến à?]
[ Khí vận chi tử thì cần gì tính, cứ làm bừa là được.]—-
—[........bố chịu con, thế giờ mày xuyên không đến chỗ nào]
[Hỏi thừa nhể, đương nhiên là tao không biết.]—-
—[ Không biết mà mày còn xuyên không]
[ Không biết nên tao mới xuyên không]—--
—[ Thế nào lại hay, nơi xuyên không, dự kiến, kế sách, mục đích, mày đều không biết, thế mà còn đòi xuyên không. Tao nói cho mày biết, mấy thằng hay xuyên không mà như mày chắc sống không nổi 2 chương]
[Thế giờ tao phải làm sao?]—-
—[ Đừng hỏi, tư duy đi, Mày lấy tạm que gậy mà vẽ kế hoạch trên đất, dù sao cũng sắp sang ngày mới rồi, tính nhanh lên không chết ra đấy giờ]
[Đâu mày, giờ mới sáng sớm mà]—
—[ H...Hả, giờ đang tối mà, khoan từ từ, thế là thời gian đối lập à]
[ Chắc vậy, kệ thời gian đi mày, giờ tao nên làm gi]—-
—-[ Tao đã bảo là mày tư duy tí đi mà, thay vì đúng một chỗ nói chuyện sao mày không đi theo nguồn nước ấy, tao xem soi sáng thấy bảo đi theo nguồn nước thì sẽ tìm được người]
[ Để tao đi, ờ mà, giờ tìm được người rồi làm gi]—-
Cơ Huyền vừa men theo dòng nước gần đó vừa nói.
—[ Mày có hai lựa chọn. Option 1: khi mày thấy người, mày giả bộ ngầu ngầu nói cơ thể mới đây sao, nhếch đi vài bước rồi nói ' chậc, thật là một cơ thể ốm yếu', sau đó nhìn mọi người như công cụ rồi chiếu tướng. Option 2: mày đi truyền bá tư tưởng Mác-Lê Nin]
[ Đừng đùa nữa mày, bộ mày muốn tao bị cô lập hay gì?]—-
—[ Thế thì mày đi đến giao tiếp với người ta như bình thường là được, hoặc tao nghĩ mày nên giả vờ bị câm]
[ Why?]—-
—[ Thế mày biết chúng nó nói ngôn ngữ gì chưa?]
[ Chưa]—
—[ Đấy, thế mà còn hỏi. Đồ ăn hại.]
[ Tao nhìn thấy...
Bụp, màn hình gọi bống nhiên tắt ngụp, một giọng máy móc vang lên.
" Bíp, kí chủ hiện đã gọi hết 9 phút theo lịch hẹn giờ khi trò chuyện với bạn của kí chủ, có muốn gia hạn không". Giọng hệ thống vang lên. Cơ Huyền nhếch mép, quật cường giơ ngón cái về phía hệ thông. " Bíp, hiện tại kí chủ còn 50 điểm tín dụng. Số lần gọi khả dụng trong ngày hôm nay: 1"
" Cái đó là ta nói để canh thời gian thôi, ai mượn ngươi đặt hẹn giờ." Cơ Huyền cảm thấy bất lực, rất bất lực. Sau khi suy nghĩ lại, thấy để lại 10 phút gọi nữa cũng ổn, nhớ đâu có việc gì. Nghĩ đến đoạn, cậu đành ngậm mồm, ngước mắt ra nhìn về phía xa. Ở nơi đó là một ngôi làng nhỏ, kiến trúc thô sơ, tuy là buổi sáng nhưng có rất ít người, lớt phớt chỉ có vài cái bóng đang di chuyển.