"Là con ả đó!?"
"Không thể nào!? Sao Đại Kình Giao có thể bị giết nhanh như vậy?"
"Khà khà... Xem ra hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi!"
Rogaklok đương nhiên nhận được truyền âm của NéloVaj, biết rằng Đại Kình Giao đang đợi hoá kén. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt sợ hãi của Jumana và Feyez, Rogaklok không ngại diễn một chút, doạ bọn chúng hoảng hốt một phen. Ít nhiều có thể đánh đòn tâm lý, tìm ra kẽ hở và kết thúc trận đánh giằng co này.
NéloVaj một đường bay thẳng về hoàng cung, quả nhiên cảm nhận thấy Ottaviano cùng quân đội của hắn đang chậm rãi tàn phá trung tâm Nguyệt Oa Lâm, dần tiếp cận tới hoàng cung và đại cổ thụ Oral'la. Nàng càng trở nên gấp rút, tộc độ như chớp giật, tức tốc đuổi đến Ottaviano.
Lúc này Ottaviano cùng quân lính của mình và các người chơi tộc quái ngư đang vây bắt người dân xung quanh cũng như chém hạ các binh lính Elf cấp thấp.
Bỗng nhiên từ trên trời một lưu tinh bay tới, tốc độ không thể nhìn thấy, đánh Ottaviano và những người chơi tộc quái ngư bay lùi mấy trăm mét. Dư chấn khiến cho những binh lính quái ngư xung quanh chết mất xác. Bụi mù bốc lên nghi ngút, lên trời cao, chạm tới chân Nữ vương NéloVaj đang bay lơ lửng, ánh mắt đầy phẫn nộ, trên người có vài vết máu và trầy xước, càng tô điểm thêm cho dáng vẻ chiến vương của nàng.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi. Nếu còn không mau cút... Chết!"
Ottaviano dù bị đánh bất ngờ nhưng vì đã được bảo khí hộ thân cho nên không chịu phải thương thế nghiêm trọng. Hắn ngược lại tinh khí thần tích cực lạ thường đáp:
"Hừ... Được diện kiến NéloVaj đệ nhất pháp sư trứ danh, không đánh một trận thì thật lãng phí!"
NéloVaj không buồn nói chuyện với kẻ thù của mình, linh lực toả ra, lập tức kéo những người dân và binh lính Elf cấp thấp bay về, rất nhanh đã đưa họ về sau, tiễn họ một đường chạy vào hoàng cung, để họ có thể tiến đến đại trận dưới lòng đất, nhận được bảo hộ của cổ thụ Oral'la.
Sau khi làm xong, nàng chủ động phóng tới Ottaviano, tay không đánh với khiên và giáo của hắn. Mặc dù nàng là một pháp sư, nhưng nếu thi triển pháp thuật ở đây, sẽ có thể phá huỷ lâm địa nơi này, ảnh hưởng tới người dân. Tất nhiên, đã là một pháp sư quyền năng, nàng cũng không thiếu những pháp thuật cường hoá bản thân và phòng thủ, cho nên trước tiên nàng muốn bám lấy Ottaviano, sau đó tìm cách đánh bay hắn ra khỏi khu rừng là được.
...
Trong lúc đó, phía đại trận dưới lòng đất, Xergerine lúc này phải một chọi hai với Sahar và Azam. Những thành viên khác trong tổ đội Xergrine và những người còn hại của đội 7 đã bị hạ trước đó, nên không thể tham gia lại sự kiện lần này.
Mặc dù Xergerine có khả năng chiến đấu rất tốt nhưng trước Sahar có khả năng phục hồi cộng với Azam đầu óc nhanh nhạy, cộng thêm một thân toàn kỹ năng khống chế, khiến cho Xergrine không thể tiếp cận nổi Sahar. Ngay cả linh thú Thanh Phong Khổng Điêu của Xergrine hắn cũng đã bị kỹ năng phối hợp của Azam và đội của hắn triệt hạ trước đó, cho nên sức lực tổng thể của Xergrine đã giảm đáng kể.
Còn Rálpan và tên quái ngữ cầm đầu quân đột nhập vẫn chiến đấu giằng co ở một bên. Đã hơn ba ngày chiến đấu nhưng vẫn chưa phân thắng bại, cả hai NPC này đều đang giữ chiêu, xem ai là người kiệt sức trước. Bởi đây là một vị trí trọng yếu, hai bên đều muốn phòng thủ chứ không phải liều mạng. Chỉ cần giữ được điểm này, vậy thì đợi chiến trường bên ngoài có biến chuyển, tiến vào nơi này trợ giúp, vậy thì bên được trợ giúp nhất định sẽ chiếm được địa điểm này.
Lại nói, xét về tốc độ, Rálpan có Diệp Truy Phong đại viên mãn tương trợ, nhưng phòng thủ và thân thể của kẻ kia quá đáng gờm. Ngược lại, thân thể cường hãn của hắn lại không thể chạm tới một sợi tóc của Rálpan, cho nên hai bên đánh qua đánh lại, cũng chỉ là so chiêu mà thôi.
Rálpan đã từng vài lần đánh lạc hướng, mượn tốc độ tiếp ứng Xergerine nhưng Azam là một người chơi rất cầu toàn, hắn vốn để đánh giá tổng thể tình cảnh nơi này từ lâu, nên đã đề phòng Rálpan từ rất sớm. Kỹ năng của hắn có một loại lĩnh vực giảm tốc kết hợp trói chân gián đoạn, bao phủ trong một phạm vi nhất định, cho nên ngay khi Rálpan tiễn vào lĩnh vực này, hắn đã phát hiện ra và thi triển pháp thuật trói chân hắn ở ngay rìa ngoài lĩnh vực. Thời khắc bị trói chân đó, Rálpan thiếu chút nữa bị kẻ nọ lấy mạng, cho nên từ sau đó, Rálpan không dám xông tới phía Azam nữa.
Đây cũng chính là con bài khiến cho tổ đội của Xergrine gặp phải khó khăn, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn.
Xergrine ngay khi thoát khỏi trói chân, lập tức rút lui, thoát khỏi phạm vi lĩnh vực của Azam, bực tức nói:
"Có giỏi thì bỏ cái kỹ năng phiền phức này, đánh với tao một trận!"
"Hừ! Có bị ngu hay không mà đánh tay đôi với mày?" - Azam thở dài một hơi đáp.
Người có thực lực chiến đấu tốt nhất trong đội là Jalal đã bị Xergrine làm gỏi trước đó, thành ra nhất thời Azam và Sahar không thể một chiêu miểu sát Xergrine.
"Azam, anh có kỹ năng nguyền rủa nào hay không? Nếu cứ thế này, sẽ không phân ra thắng bại, đến khi linh lực của anh cạn kiệt, e rằng..."
Sahar đứng phía sau Azam không khỏi lo lắng truyền âm. Tình hình này đã kéo dài suốt mấy ngày thời gian CVAE. Nếu không phải tất cả đều dồn lực bảo toàn Sahar, để cô ta hỗ trợ hồi phục cả lượng máu và linh lực, thì chắc chắn Azam đã không trụ nổi tới ngày hôm nay.
"Không sao... Chỉ cần tạo ra cảm giác dè chừng cho hắn, hắn không làm loạn, tôi cũng không tốn linh lực thực hiện trói chân. Với tốc độ hồi phục của cô, chắn hẳn có thể trụ tới khi bên ngoài có lượng lớn tiếp viện tới."
Azam chỉ bằng quan sát hành xử của những NPC đã đoán được chiến lược hai bên của kịch bản sự kiện. Điều này luôn làm cho Sahar ngưỡng mộ hắn không thôi. Sahar bất giác liếc nhìn xung quanh, đúng là số lượng binh lính NPC hai bên đã sụt giảm rất nhiều, khí thế cũng không còn cao như trước. Lúc này chỉ cần quân lính bên nào tới trước, vậy thì bên đó sẽ chiếm lợi thế.
Chỉ là đúng lúc hai bên còn chưa biết phải kéo dài tình thế này bao lâu, đột nhiên đại trận rực sáng quang mang.
Tất cả mọi người đều phải lấy tay che mắt, hai mắt cũng nhắm nghiền lại.
Đợi khi quang mang tiêu tán, ở trung tâm đại trận hiện ra một nhân tộc, quần áo rách rưới, giống như mang trên mình chỉ một mảnh vải cũ nát. Tên nam tử này mặt mày không được đẹp sang, tướng mạo khô kệch. Bên cạnh hắn là một ông lão rất lùn, hai tai nhọn hoắt, quần áo vải cũng là mục nát y chang.
Nhận thấy sự xuất hiện của nhân tộc này, Xergrine không khỏi thốt lên:
"Là thằng đó!?? Sao mày lại ở đây!?"
"Ai vậy?" - Azam và Sahar nhìn nhau, lại nhìn hai người lạ mặt, không biết chuyện là như thế nào.
"Rốt cuộc các ngươi cũng tới rồi! Mau tới trợ giúp Nữ vương!"
Rálpan thấy vậy, lập tức hét lớn.
Lời Rálpan vừa nói ra khiến Azam và Sahar tối sầm mặt mũi, không lẽ là viện trợ? Còn Xergrine thì ánh mắt nghi hoặc, lộ ra một vẻ không dễ chịu. Hắn thật sự không cần trợ giúp từ tên khốn dám đánh em gái mình kia.
Lão già lạ mặt nghe vậy ánh mắt từ thờ ơ chuyển sang sắc lạnh, sau khi nhổ ra một bãi nước bọt, thân hình đột nhiên biến mất không dấu vết.
"Cái lão này... Trước tiên giúp Rálpan ngài một tay đã. Dù sao cũng không vội... Tôi cũng không ngại chiếm một chút tài sản của đám người này. Đang nghèo rớt mồng tơi đây..."