"Hừ... Người này xem ra khẩu khí không hề nhỏ... Sahar, cô nhất định phải cẩn thận!" - Azam nói
"Tôi biết rồi..."
Thấy phía kẻ địch sinh ra cảnh giác, cộng thêm phản ứng của NPC Rálpan, Xergrine không nhịn được, dù trong lòng biết rõ, vẫn phải lên tiếng một phen:
"Tên nhóc ngươi muốn làm gì?"
"Hừ. G-iết người cướp của!"
Lời này từ chính miệng tên nhóc thốt ra, khiến cho Xergrine cơ mày co giật. Nếu thật sự đám người Azam chết trong tay hắn, vậy thì số phần thưởng từ nhiệm vụ độc quyền kia chẳng phải không cánh mà bay?
"Tử Dạ! Hai kẻ này là con mồi của tao! Đừng có nhúng tay!"
Tử Dạ mặc kệ Xergrine nói lớn. Vốn đã là có mâu thuẫn, Xergirne hắn lại còn không thèm nghe hắn giải thích, vừa gặp đã đòi đánh, vậy thì cũng không cần nể nang gì cả. Tử Dạ lập tức xuất thân, chớp mắt đã tiến vào lĩnh vực của Azam.
Azam dĩ nhiên không phải kẻ sĩ khinh thường người khác, một màn này khiến hắn không khỏi động tâm, cẩn trọng mà thi triển thuật trói chân. Tốc độ của người được gọi là Tử Dạ này lại nhanh như vậy, tuy không xuất thần như NPC Rálpan nhưng cũng không thể xem thường.
Tử Dạ trong chớp mắt đã bị linh lực trong không gian trói chặt lấy hai chân. Mặc dù toàn thân có thể cử động nhưng lại không thể tiến thêm nửa tấc.
"Cũng có chút phiền phức..."
Cũng may lĩnh vực này không có phương thức tấn công, chỉ là khống chế, nếu không chắc chắn trong khắc vừa rồi Tử Dạ đã nhận không dưới 2 đòn.
"Vậy để xem lĩnh vực của ai mạnh hơn!"
"Trích Hồn Lĩnh Vực!"
Tử Dạ trong hình hài nhân loại toả ra một luồng khí tử hồng, bao phủ bán kính 80m xung quanh hắn, nuốt trọn cả lĩnh vực vô hình của Azam và đám người bọn họ vào trong. Xergrine thì không dám xem thường, đã rất nhanh lùi ra xa tránh né quang mang kia.
Azam và Sahar dựng lên vài kỹ năng phòng thủ, tưởng như lĩnh vực này có điều gì ghê gớm, không ngờ lại chẳng gây ra sát thương nào. Bọn họ ngây ngốc nhìn nhau, nhưng đột nhiên giật mình sợ hãi, vì tốc độ suy giảm Hồn lực cực kỳ kinh hãi. Chỉ trong thoáng chốc cả hai người chỉ còn lại khoảng 90%. Điều này nghĩa là chưa đầy 1s đã mất đi 10% Hồn lực.
Azam nuốt một ngụm nước bọt.
Anh ta chưa từng rơi vào trạng thái mất hết hồn lực nên không biết tiếp theo sẽ như thế nào.
Nếu như là hết máu, đương nhiên là chết, bị phát mất level và kinh nghiệm cũng như rớt mất trang bị và vật phẩm.
Nếu như là hết Linh lực trong trận chiến, chính là gần như mất đi phần lớn thực lực.
Còn nếu mất đi Tinh thần lực hoặc Thể lực, chính là thân thể vô lực mà hành động.
Vậy Hồn lực thì như thế nào?
Azam không biết.
Trước đó anh ta đã từng tìm hiểu sơ qua chỉ số này, nhưng hầu như tất cả các diễn đàn chưa từng có người chơi nào gặp phải tình trạng cạn kiệt Hồn lực.
Ngày hôm nay, e rằng điều mà bản thân băn khoăn bấy lâu nay, lại phải tự mình kiểm chứng. Bởi Azam hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ tình huống này.
"Sahar! Chúng ta rút!"
"Sao cơ!?"
"Nhanh lên! Chỉ còn khoảng 8 giây nữa thôi!"
Tử Dạ nghe được hai người này hốt hoảng, khoé miệng nhếch lên đắc ý. Xem ra tên Azam này là người thông minh nhất trong số người chơi mà Tử Dạ gặp phải. Ngay cả Vương Đạo là võ sư cũng không có thói quen theo dõi chỉ số của nhân vật, để rồi bị bào mòn Hồn lực mà bại trận.
Chỉ có điều, Tử Dạ không thể để đám người này chạy thoát.
Lần tiến tới Dverzovellir này đã tiêu tốn gần như toàn bộ của cải của cậu ta cho việc rèn ra bảo khí bản mệnh. Giờ đây xuất hiện con mồi ở ngay trước mắt, không kiếm lại chút vốn thì đúng là ngu ngốc.
"Trích Hồn Hống! Ma Âm Tán! Quỷ Ảnh Ly Hồn!"
Ảo ảnh thứ hai của Tử Dạ xuất hiện, rẽ sang một phía khác bám sát Azam và Sahar. Cậu ta muốn xem thử Azam có thể trói chân nhiều người cùng lúc hay không.
Cùng lúc này vô số tàn hồn của các NPC đã chết ở đây sống dậy nhờ tác dụng của Trích Hồn Hống. Chúng liên tục lao tới t-ự sát nhằm tấn công Azam và Sahar, bào mòn thêm 0.2% cho mỗi tàn hồn. Khiến cho tốc độ suy giảm Hồn lực càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
Azam và Sahar kinh hãi tột cùng, vừa là cảm nhận của bản thân, vừa là tác dụng Hoảng sợ của Trích Hồn Hống. Bọn họ cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Xergrine nhìn thấy cảnh này nhất thời không hiểu chuyện gì, chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước. Dù muốn đuổi theo cũng không thể, vì Thanh Phong Khổng Điêu của cậu ta đã chết trận. Xergrine biết, chỉ với phi dực của mình thì không thể nào đuổi kịp tốc độ này của bọn họ.
...
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tử Dạ.
Việc trói chân nhiều mục tiêu, Azam hoàn toàn có thể làm được. Chưa nói tới Sahar kia còn có kỹ năng bổ trợ, giúp cho tốc độ rút lui của họ cực kỳ nhanh. Vừa chạy vừa trói chân đối phương, quả thực là một con bài cực kỳ khó chịu.
Trước tiên Tử Dạ giảm tốc độ lại, cho quỷ ảnh điên cuồng bám sát trước. Muốn để cho hai người họ phân tâm đối phó với quỷ ảnh.
Sau đó, Tử Dạ quyết định sử dụng tới Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực kết hợp với Diệp Truy Phong, trực tiếp bay tới đuổi theo hai người. Tất nhiên mục đích không phải để bắt lại bọn họ ngay lập tức, mà là bám đuôi. Tử Dạ giữ một khoảng cách đủ để Trích Hồn Lĩnh Vực ảnh hưởng tới bọn họ. Như vậy có thể chờ tới khi Hồn lực của họ cạn kiệt, Tử Dạ có thể tung một sát chiêu mới của mình.
Azam đương nhiên cảm thấy tốc độ của Tử Dạ có điều bất thường.
Xét về tốc độ, hiển nhiên hai người bọn họ không thể không bị tóm được, hoặc ít nhất là bị bám sát không ngơi. Hơn nữa khoảng cách truy đuổi gần như không thu hẹp, mà lại duy trì không đổi. Azam nhận ra, lĩnh vực của mình không chạm tới tên nhân loại Tử Dạ thứ 2 phía sau kia, hoàn toàn không thể trói chân được hắn. Trong khi đó Hồn lực của họ vẫn giảm không phanh.
"Mẹ nó! Gặp quỷ rồi!" - Azam chửi ra một tiếng
"Sao vậy!?" - Sahar lo lắng hỏi
"Thằng nhóc kia đúng là khôn lỏi! E rằng chúng ta thoát không được..."
Đúng lúc này, cảnh báo Hồn lực chạm 0 đã hiện lên trước mắt Azam và Sahar.
Chỉ thấy một cầu tử hồng quang mang như chớp giật bay tới. Nháy mắt đã khiến Azam tan thành mây khói. Vật phẩm rơi ra, làm sáng một vùng của hang tối.
Cũng chỉ trong tích tắc đó, Sahar không hề nhận ra một tia năng lượng đã bắn xuyên qua đầu cô khiến cô mất mạng.
"Khà khà... Quái Hồn Cực và Hồn Giác Chưởng sau khi có thêm hiệu ứng tăng sát thương dựa trên chênh lệch hồn lực, quả nhiên đáng sợ!"
Tử Dạ tiến tới chỗ những vật phẩm kia, chỉ động một ý niệm liền thu lại tất cả vào kho đồ.
Còn gì tốt hơn việc kiếm được của cải cơ chứ?
Chỉ là Tử Dạ không biết, trong khu vực đại trận, có một bóng dáng khóc thành tiếng trước một cái thông báo nhiệm vụ đặc quyền thất bại...