Với sự xuất hiện của vũ tộc, chiến trường trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Màn đêm buông xuống bao phủ Nguyệt Oa Lâm nhưng những âm thanh hỗn loạn khiến cho không gian không thể trầm lặng như ngày thường.
Tại phía Bắc Nguyệt Oa Lâm, đại tướng của nhân ngư cũng bắt đầu mạnh tay hơn. Hắn không muốn bị xem là ngư ông đắc lợi, tránh bị nói rằng không toàn lực trợ giúp phía quái ngư. Đợi xong xuôi mọi chuyện, hắn có thể mượn một cái cớ như chờ đợi thời cơ hỗn loạn, hoặc chiến thuật giáp lá cà... liền có thể qua mắt đám người kia. Dù sao lúc này hắn cũng đã quyết định toàn lực xuất quân, mà bản thân hắn cũng trực tiếp xung trận.
Vị tướng nhân ngư Ottaviano Ridolfi này bề ngoài có vẻ là người, nhưng mơ hồ lớp da ngả màu bạc trắng. Trên đó còn có lớp vảy nhỏ dẻo dai mà chắc chắn. Hắn chỉ quấn một lớp thường bảo giáp, thân để trần, lộ ra từng thớ cơ bắp. Một tay hắn cầm khiên mình tam giác, một tay thì cầm giáo. Kẻ này thực lực không hề thua kém Rogaklok. Một mình hắn có thể chống chọi với toàn bộ tướng lĩnh dưới trướng Rogaklok. Cũng vì lẽ đó mà quân đoàn nhân ngư có cơ hội áp sát tuyến phòng thủ trên bờ biển phía Bắc Nguyệt Oa Lâm của quân đội Elf.
Những người chơi là tộc nhân ngư cũng nhờ vậy mà có thể toàn lực chém giết, tìm kiếm cơ hội và tài lộc. Động thái này khiến cho những người chơi Elf phòng thủ ở mạn phía Bắc này chịu thiệt không ít.
Có thể nói, chiến trường này thiếu đi một người mạnh mẽ trấn thủ nên mới rơi vào tỉnh cảnh bị động như vậy. Nếu là vẫn còn Rogaklok ở đây, vậy thì tên đại tướng nhân ngư kia cũng không dám hung hăng mà đánh tới. Chỉ là lúc này Rogaklok đã bị Jumana và Feyez cầm chân ở phía Tây.
Cũng vì lẽ đó mà những đầu linh thú cấp tướng trấn thủ ở mạn phía Bắc đã bắt đầu rơi vào thế yếu.
Không ít những tên nhân ngư thân thủ nhanh nhẹn, tận dụng sơ hở trong hỗn loạn, đã thành công vượt qua được lớp phòng thủ trên bờ biển phía Bắc. Sau khi bọn chúng tiến sâu vào rừng, lại tiếp tục đụng phải những chiến binh mai phục ở trong, kết hợp với những pháp thuật trợ lực, cùng với địa hình rừng núi, đã thành công phòng thủ được số cá lọt lưới này.
Chỉ có điều đây, chính là dấu hiệu cho thấy sức phòng thủ tại bờ biển phía Bắc đã suy yếu.
Nhận thấy điều này, tên đại tướng nhân ngư Ottaviano kia càng hung hãn hơn. Hắn biết đây là thời cơ để cái cớ chiến thuật của mình có hiệu quả, cộng thêm là toán quân duy nhất xuyên được qua lớp phòng thủ dày đặc trên bờ biển, chắc chắn đám người kia sẽ không thể khiển trách hắn.
Phục Địa Man Ngư lúc này bị kẻ này hai tay không quật ngã xuống biển, nổ ra một vùng mưa rào.
Thân thể Ottaviano hắn chỉ to lớn hơn loài người một chút, nhưng lại có thể ném một đầu linh thú to lớn như Phục Địa Man Ngư như một cái bao cát. Hành động này khiến cho đám người chơi tộc Elf nuốt một ngụm nước bọt, ngay cả những người chơi tốt nhất tổ đội thành đội hình cũng không dám xông tới chọc giận NPC khủng bố này. Ngược lại các người chơi tộc nhân ngư khí thế dâng trào, thế công vốn đã dồn dập lại càng đáng sợ.
Rogaklok ở phía Tây Nguyệt Oa Lâm nhận được truyền âm của các đại tướng dưới trướng, không khỏi trở nên gấp rút. Mà NéloVaj cũng là cảm thấy như vậy. Cả hai đều không muốn kéo dài thời gian với kẻ thù trước mặt nữa. Chỉ là muốn nhanh chóng hạ sát chúng là điều gần như không thể.
Chưa nói tới Đại Kình Giao lúc này đã nổi điên, hành động của nó điên loạn không có chủ đích, tấn công như thể không cần mạng nữa. Ngay cả NéloVaj một thân ma pháp kinh thiên cũng phải rơi vào thế phải liên tục rút lui bảo toàn thực lực dọn dẹp chiến cuộc. Bởi nếu nàng mất đi khả năng chiến đấu, chỉ với 3 người Rogaklok và Rálpan cùng Loravien'ne cũng không thể nào đánh lại 4 vị tướng lĩnh phe địch. Chưa nói tới tình hình của mỗi người bọn họ hiện tại đối chọi với
kẻ thù cũng không hề đơn giản. Chắc hẳn cả ba đều đã thụ thương không nhẹ, sức lực đã suy giảm một phần.
Lại nói, những người chơi Elf phòng thủ tại bờ biển phía Bắc vì thèm muốn phần thưởng mà đã tham gia phòng thủ những đợt đánh thăm dò của quân đội nhân ngư từ rất sớm. Trong khi đó, cuộc chiến đã kéo dài qua một ngày, tinh thần của tất cả người chơi đều đã có sự suy giảm.
Chỉ có điều những người chơi nhân ngư là những người tham gia chiến trận sau cùng, do đó tinh thần và thể lực vẫn còn ở trạng thái rất tốt. Có thể hiểu, với thể lực tốt, những đòn đánh, phản xạ, di chuyển đều đem lại hiệu quả 100%, khác biệt hoàn toàn so với những người đã kiệt sức.
Đến ngày thứ hai, rồi lại đến ngày thứ ba và ngày thứ tư, sự chênh lệch đã bắt đầu hiện rõ.
Những người chơi có chỉ số tinh thần lực cao đã cố gắng trụ lại tới thời gian ngày thứ 4 tại CVAE, vượt qua giới hạn 3 ngày khuyến cáo của Ordox. Cũng may ở bản cập nhật mới nhất, những người chơi có chỉ số tinh thần lực cao có thể cân nhắc kéo dài giới hạn này tuỳ thuộc vào tình trạng cá nhân. Ngược lại những người chơi có chỉ số tinh thần lực thấp đều bị cưỡng chế đăng xuất, đến ngày hôm sau đăng nhập lại thì chiến trường đã thay đổi chóng mặt.
Điều này đồng nghĩa với việc những người chơi tộc nhân ngư đã chiếm ưu thế về cả tinh thần và số lượng.
Cuối cùng, bờ biển phía Bắc bị đánh ra một lỗ thủng lớn, quân đoàn nhân ngư dẫn đầu bởi Ottaviano đã tiến sâu vào rừng đảo, bắt đầu xâm chiếm trung tâm Nguyệt Oa Lâm.
Thời khắc này, NéloVaj buộc phải thiêu đốt sinh mệnh chi lực, tăng phúc cho phép thuật của mình, nàng muốn tạo ra một đòn đủ mạnh, triệt hạ khả năng di chuyển của Đại Kinh Giao, nàng muốn nhắm đến phần đuôi lớn của nó. Như vậy có thể khiến Đại Kình Giao thực lực đại giảm, không thể tiếp cận bờ biển nữa. Lúc đó liền có thể trở về phòng thủ trung tâm Nguyệt Oa Lâm.
Một tay quét ngang, không khí thế kinh người, không có linh lực bùng phát, chỉ thấy không gian vỡ nứt một đường liền thấy đuôi của Đại Kình Giao đứt ra, máu tươi của nó bắn ra tứ phía, nhuộm đỏ một vùng biển lớn.
Tuy nhiên Đại Kình Giao không hổ là vương yêu một phương, sau khi bị chặt đứt cái đuôi lực lưỡng, nó không tỏ ra đau đớn hay suy yếu.
Nó hống lên một tiếng đầy ai oán.
Phần đuôi bị đứt rất nhanh hoá thành một Đại Kình Giao khác với kích cỡ nhỏ, tốc độ cực kỳ cường hãn, không còn là bơi như trước, mà trực tiếp bay lên liên tục bám riết lấy NéloVaj. Còn bản thể sau khi mất đuôi lại co cụm lại, cả thân thể phát sáng hồng lam chi sắc, tạo thành một cái kén to lớn.
NéloVaj biết việc này không đơn giản. Nàng cố gắng tránh né Đại Kình Giao nhỏ kia, cũng nhiều lần chớp thời cơ tung đòn tới cái kén kia. Cái kén hứng chịu từng đòn công như trời sập của nàng nhưng lại không mảy may một vết xước. NéloVaj thấy vậy rốt cuộc không muốn tốn công vô ích. Nàng mặc kệ Đại Kình Giao nhỏ, trước tiên gấp rút bay trở về trung tâm Nguyệt Oa Lâm ngăn chặn Ottaviano.
Cũng may sau khi bay rời đi xa, Đại Kình Giao nhỏ kia không đuổi theo nữa. Nó đã quay trở lại bay lơ lửng trên cái kén, giống như là một tên bảo vệ.
Dù biết mặc kệ Đại Kình Giao kia chắc chắn là chuyện không tốt nhưng NéloVaj cũng không có biện pháp, chỉ đành nước tới đâu tính tới đó mà thôi...