"Trả bài kiểm tra! Trả bài kiểm tra!"
Một bạn học là lớp trưởng hô lớn, trên tay cầm một xấp giấy, đưa lên cao đung đưa. Sau đó liền chậm rãi đọc tên, bước tới chỗ từng người.
...
"Tậc... Không biết được mấy điểm đây... Lo quá đi mất..." - Văn Khánh hồi hộp nói
"Mày lại bị ông bà già dí à?" - Minh Thiên ngồi cạnh hỏi
"Ừ, hôm qua mới đăng xuất CVAE xong bị gọi điện nói một sớ! Phiền chết đi được..." - Văn Khánh trợn mắt trắng nói
Minh Thiên chỉ cười cười. Gia đình của Văn Khánh thực rất thú vị, mọi thành viên đều thoải mái nói chuyện. tuy là cha mẹ với con cái, nhưng rất giống bạn bè nói chuyện với nhau. Những lần Minh Thiên trốn ông già tới đó, đều thấy những lần trêu đùa vui vẻ trong gia đình Văn Khánh, khiến cho Minh Thiên thật sự rất hâm mộ. Không khí ở đó hoàn toàn khác xa với gia đình của mình.
"Ít ra còn gọi điện... Bao nhiêu điểm thì về báo cáo là được, bố mẹ mày cũng chỉ càm ràm mấy câu rồi thôi mà." - Minh Thiên nói
"À... ừ... Nhà mày... không liên lạc gì à?" - Văn Khánh biết Minh Thiên đang nghĩ gì, vội vàng hỏi
"Ừ. Kệ đi. Bài của mày tới kìa."
"U choa! May quá! Vẫn được 8!" - Văn Khánh nhảy lên sung sướng
Cậu ta còn sợ bài kiểm tra toán này không nổi 8 điểm. Ở trường cũ, chương trình học là của bộ giáo dục, cho nên đại đa số là đại trà, không quá khó. Mà Văn Khánh lại rất thông minh, cho nên có thể coi là một người học toán rất khá. Cho dù gặp bài khó một chút nhưng Văn Khánh vẫn có thể được 9 hoặc 9,5 thậm chí là 10. Có điều ở trường chuyên của thủ đô như thế này, chương trình học cực kỳ đáng sợ, bài nào bài nấy cũng đều hóc búa. Do đó Văn Khánh phải cực kỳ nỗ lực bắt kịp kiến thức mới có thể đạt được điểm 8.
"Haiz... Tao lại chỉ được 6.5 thôi... Sai nhiều quá..." - Minh Thiên thở dài
Minh Thiên là người giỏi Ngôn ngữ và Văn học hơn, Toán tuy có thể học được nhưng không tính là tốt. Mà thời buổi nào cũng vậy, Toán học luôn là môn học được đề cao bậc nhất. Cũng vì lí do đó mà áp lực đối với những đứa trẻ không giỏi toán như Minh Thiên thật sự rất lớn. Xem ra, vẫn là cần Văn Khánh giảng lại thêm vài kiến thức rồi.
"Ầy... Không sao. Chúng ta mới chuyển trường, như thế này là tốt rồi. Đợi một thời gian nữa, tao sẽ giúp mày." - Văn Khánh vươn tay lên quá đầu, vỗ vỗ vai Minh Thiên an ủi
"Ừ... Giờ ở chung một phòng nữa, quả thực cũng thuận tiện hơn trước. Nhớ hồi đầu năm, ông già nổi khùng, xin sang nhà mày hỏi bài không được... Tậc... Phải trốn sang ạ!" - Minh Thiên nghĩ ngợi, tậc lưỡi nói
"Yea... Bilel với Balanor cũng rất khá... Có hai thằng trợ giúp, chắc chắn sẽ ổn thôi. Nhưng mà... Cái thằng kia... Sao nó lại được 9?"
Văn Khánh liếc mắt sang góc bên kia, nơi Vương Đạo đang nặn ra một cười đầy vẻ giải trân với những người bạn tới gần khen ngợi. Bài kiểm tra giữa kỳ hai này là một đầu điểm quan trọng, cho nên ngay khi nhập học, Vương Đạo phải hoàn thiện gấp rút các bài kiểm tra. Chỉ là Văn Khánh và Minh Thiên đều không ngờ, một kẻ được mệnh danh là trùm trường, học hành lại ghê gớm tới mức này... Quả thực không thể nào tiêu được tình cảnh trước mắt.
Vương Đạo nhận ra hai ánh mắt ngỡ ngàng của hai tên kia, chỉ cười khểnh một cái, không để ý nữa. Khiến cho Văn Khánh cơ mặt giật giật, máu ganh đua nổi lên cao hơn bao giờ hết. Bị tên lùn hơn cả mình này đánh thê thảm trong trận trước, ngoài đời còn bị vượt mặt cả môn học mà bản thân đắc ý nhất, làm sao có thể bình tĩnh được?
"Cay thật đấy... Nhất định có ngày tao sẽ cho thằng nhóc này biết tay..." - Văn Khánh nghiến răng ken két, lẩm bẩm một mình
Bilel hiển nhiên là được 10. Balanor thì nhỉnh hơn Minh Thiên một chút được 7 điểm. Về Céline, mặc dù đã học qua cấp phổ thông từ lâu, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ rất nhiều kiến thức về các môn khoa học, không khó để đạt được điểm 9. Bọn họ đồng thời nhận ra vẻ mặt hơi ủ rũ và khó coi của Văn Khánh và Minh Thiên, bèn tiến lại gần hỏi thăm và động viên. 5 người lại tiếp tục cùng bàn một kế hoạch mới.
"Gần đây hoạt động của các bang hội đang rất náo nhiệt, nếu chúng ta còn không tham gia bang hội nào nữa, e rằng số tài nguyên kia ngay cả một miếng canh cũng không húp được đâu!" - Balanor thở dài
"Tôi cũng cảm thấy cứ chờ đợi là không ổn. Nên theo như thống nhất, sẽ chia nhau ra vào các bang hội khác nhau. Tôi và Balanor sẽ vào bang Đế Vương... Vừa là hoạt động, vừa thử thăm dò một chút..." - Bilel gật đầu nói thêm
"Vậy hai người nhất định phải cẩn trọng." - Minh Thiên nhắc nhở, hai người Bilel và Balanor gật đầu hiểu ý, chỉ có Céline là không hiểu gì.
"Hừm... Vậy tao sẽ thử vào bang hội ZizolZero xem sao... Mong là có thể học hỏi chút ít từ cái tên keyaDenemic kia." - Văn Khánh nói
"Tôi đã có một suất ở YooGoo rồi. Mấy cô nàng bên đó thật sự rất tuyệt. Có cần tôi giới thiệu mấy người cho các cậu không?"
"Ấy? Vậy cậu quen ai giới thiệu tôi đi!" - Balanor hào hứng, vội vào nói
"Riêng cậu thì không. Tôi vẫn nhớ lời cậu nói ở căng-tin đấy nhé?" - Céline liếc xéo đáp
Balanor chỉ đành tiếc hùi hùi, cắn răng khóc trong lòng... Ước gì khi đó mình không lỡ mồm nói người ta là bà cô...
"À, cậu thì sao Minh Thiên? Không tính gia nhập bang hội nào à?" - Céline sực nhận ra nên hỏi
"Hừm.... Tôi vẫn đang suy nghĩ thêm."
Chủ đề này thực sự khiến cho Minh Thiên rất đau đầu. Nhân vật của Minh Thiên hiện tại, Trích Hồn Quỷ Linh dù đã thay đổi ngoại hình so với lần đoạt xá Triệu Long, nhưng nếu bộ kỹ năng lộ ra, vẫn sẽ khiến vài người nhận ra. Đứng trong các bang hội khó tránh khỏi việc phải hợp tác, để lộ thông tin này. Đến lúc đó, nếu bang hội này là thuộc sở hữu của người thuộc 5 tập đoàn kia, vậy há chẳng phải đưa mình tới tận miệng cọp? Bao nhiêu thông tin nhân vật của bản thân đều lộ tẩy hết?
Mà nếu không tham gia vào một bang hội đủ lớn, vậy thì rất khó cùng người chơi khác cạnh tranh các tài nguyên tốt. Mà vấn đề ở đây vẫn là không có đủ thông tin để nắm chắc các bang hội rải rác kia, có tai mắt của 5 tập đoàn hay không. Thông qua việc lần trước của chị gái, Minh Thiên của hiện tại đã trở nên cực kỳ cẩn trọng trong việc giữ bí mật. Mấy chàng trai đương nhiên hiểu điều này, cho nên cũng không biết phải nói gì.
"Văn Khánh, mày giúp tao tìm hiểu người tên keyaDenemic đó được không?" - Minh Thiên sau khi suy ngẫm nói
"Ừm.... Được thôi. Tao sẽ cố lấy nhiều thông tin nhất có thể." - Văn Khánh hiểu ý, lập tức đáp
"Vậy cậu nhắm tới ZizolZero? Nghe nói bên này đặt điều kiện tuyển chọn cao đấy." - Céline nói
"Không sao. Bọn này không ngán gì sất!" - Văn Khánh vỗ ngực đáp
Phía bên kia, Vương Đạo nhắm mắt ngồi nghỉ, đương nhiên nghe thấy cuộc trao đổi của mấy người Minh Thiên. Không ai biết cậu ta nghĩ gì, cũng không ai nhìn thấy nụ cười nhẹ của cậu ta...