"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc đã hết thời gian hiệu lực!"
Tử Dạ lập tức dang rộng đôi cánh, sử dụng Hồn Giáp và tức tốc bay về phía đám Killak, ALoup'te, Leviar và BaBarok. Tử Dạ đã nghĩ ra một cách tương đối phù hợp trong lúc này. Đó là chuyển hướng từ tấn công sang phòng thủ. Bởi đặc tính của bí cảnh khiến cho thời lượng hồi chiêu của người chơi tăng lên, như vậy sẽ không thể sử dụng chiêu thức liên tục được. Đồng nghĩa với việc lượng linh lực và hồn lực sẽ không tiêu tốn quá nhiều. Và đối với Tử Dạ, Điều này có thể tận dụng để sử dụng cho các kỹ năng phòng thủ tiêu hao liên tục và chỉ cần sử dụng một lần. Đó chính là Vô Ảnh Hồn Giáp mà Tử Dạ đã mượn tiền của SeHa và mua được tại cửa hàng giao dịch.
Với hồn lực khổng lồ từ thân thể Trích Hồn Ma Nhân, Tử Dạ cùng Hồn Giáp thẳng một đường đã đi tới thay thế vị trí tiên phong của Leviar. Chỉ khác cách thức hoạt động với Leviar ở chỗ, Tử Dạ đã mượn tốc độ của mình cùng khả năng phòng thủ, bay loạn trên không nhằm thu hút số lượng Tiểu Ma Điệp nhiều nhất có thể. Như vậy có thể giảm tải áp lực dưới mặt đất đi rất nhiều. Nhờ đó mà A'Loupte, Killak và BaBarok cũng dễ thở hơn với những kỹ năng phòng thủ ít ỏi của mình.
Chỉ là có một sự việc ngoài dự đoán, đó là mỗi khi lớp phòng thủ của Tử Dạ bị đám Tiểu Ma Điệp công kích. Lượng máu của chúng cũng từng chút một bị suy giảm. Trong khi đó Tử Dạ chỉ cần bỏ phí hồn lực để duy trì Vô Ảnh Hồn Giáp mà thôi. Tổ hợp hoàn hảo này, mấu chốt chính là nhờ Vọng Linh mà có. Cậu ta suýt chút nữa quên rằng, Linh Kính Lĩnh Vực của Vọng Linh khiến cho kẻ định phải trả phí bằng điểm HP mới có thể tấn công. Không ngờ rằng thời điểm này lại có thể lấy 1 địch 1 vạn theo cách như vậy. Tuy không nói là áp đảo, nhưng lại là từng chút bào mòn quân địch mà tổn thất của Tử Dạ lại không đáng kể.
Tuy vậy, cảm giác bị một trời yêu ma vây quanh cắn xé, những âm thanh rợn người dồn dập sát bên tai, thật sự không hề thoải mái chút nào...
Còn về lý do đổi chỗ cho Leviar, rất đơn giản vì Bilel cậu ta là người duy nhất trong đội hình có tốc độ di chuyển nhanh vượt trội. Như vậy có thể nhanh chóng di chuyển tới Vùng Chúc Phúc thứ hai ngay khi nó xuất hiện. Tử Dạ đề xuất như vậy, cũng không hề có ai phản đối.
"Thằng nhóc này... Rốt cuộc mày giấu tao bao nhiêu món nghề đấy!?" - Killak nửa cười nửa giận hét lớn
"Mày mới đang giữ đấy! Còn không dùng thì cả đám chết mất!" - Tử Dạ bị đám tiểu ma càn quấy, có hơi bực tức hét lên
"Này! Đừng nói vớ vẩn! Bổn thiếu gia chẳng qua chưa dùng mà thôi!" - Killak bối rối nói
"Hùng Quyết Kim Thân - Hoá Hình!"
Dứt lời Killak hô lớn, vòng ma thuật vàng kim dưới chân từ hư không hiện ra. Ánh sáng rực chói khiến BaBarok và A'Loupte bên cạnh đang di chuyển với tốc độ cao phải dừng lại nheo mắt. Chỉ thấy lờ mờ bóng hình Killak dần trở nên to lớn, hoá thành một đầu yêu hùng dữ tợn. Lớp lông thú ánh kim ít ỏi kia cũng không thể giấu đi được những thớ cơ bắp đầy mình của cậu ta.
Thực tế, đúng là chiêu này của Killak thật sự phải có điều kiện mới có thể sử dụng. Đó chính là khi lượng máu giảm xuống dưới 20%. Đây chính là bí kỹ của tộc Kim Hùng Nhân. Hầu hết các tộc thú nhân đều có kỹ năng biến hình thành hình thú. Tuy nhiên Hùng Quyết Kim Thân lại là một trong những kỹ năng biến hình đặc biệt. Không chỉ giúp người chơi biến thành loài gấu to lớn lực lưỡng, mà còn có hiệu quả hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong thoáng chốc lượng máu của Killak đã từ 10% hồi lại tới 18%. Suy ra có thể hiểu được chưa tới 1 phút là có thể hồi phục tới một nửa lượng máu ban đầu.
Gràooo
Một âm thanh hoang dã vang lên, lấn át mọi tiếng réo chói tai của đám Tiểu Ma Điệp. Chỉ thấy Killak đột nhiên nhảy lên cao, hai bàn tay thú sắc bén chụm lại, cả cơ thể và hai nắm đấm rơi mạnh xuống mặt đất.
Đùng Đùng Đùng
Tiếng nổ âm trầm vang lên, rất nhiều đám Tiểu Ma Điệp tan thành mây khói.
Theo đà này, Killak xông lên phía trước cùng han bàn tay lớn, chỉ vài cái vả đã triệt hạ không biết bao nhiêu đám tiểu ma.
"Không thể thua thiệt cậu ta được!" - BaBarok cười nói lớn
"Gàooooo"
Cơ thể BaBarok phình lên như muốn nổ tung, linh lực liên tục gào thét trong cơ thể chạy thoát ra tứ phía. Lúc này thay vì cởi trần, đã xuất hiện một lớp chiến giáp lộng lẫy, ngực khắc hình một đầu sư tử dũng mãnh. Hai tay hiện ra bộ vuốt ngắn được rèn từ kim loại kỳ lạ nào đó, không chỉ phát ra những đóm lửa, còn mơ hồ nhìn thấy những ngọn lam hoả nhỏ nhảy nhót không ngừng. Khí thế toát ra là kinh người.
Ríttttt
Một trảo tung ra, chỉ thấy ngọn lửa xanh vụt cháy trong không trung, lan tới rất nhiều Tiểu Ma Điệp phía trước, đốt bọn chúng thành hư vô.
Hai cuồng thú điên cuồng xông pha, càn quét lượng lớn đám Tiểu Ma Điệp phía trước.. Rõ ràng, tâm tính của đám trẻ không thể chịu nổi sự dày vò của trăm ngàn con tiểu ma. Dù có những kỹ năng phòng hộ đi chăng nữa, bị đám ma cào cấu vẫn khiến họ cảm thấy ngứa ngáy, tê tê khó chịu. Nếu như kỹ năng phòng hộ hết hiệu lực, không còn tác dụng giảm đau giảm sát thương thì cảm giác đau nhói càng là rõ ràng hơn. Bị trăm ngàn con Tiểu Ma Điệp quấn lấy, thật sự đã khiến cả đám tăng xông, không khỏi gấp rút và bực bội.
"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc mới đã xuất hiện!"
"Gaaaaa! Chết đi bọn khốn!"
Một đám Tiểu Ma Điệp bị dí bẹp dưới mặt đất, xong BaBarok lại điên loạn cào xé đám tiểu ma bâu bám sát xung quanh. Cậu ta hét lớn:
"Leviar!"
"Sắp tới rồi! Giữ vững!"
Leviar dùng một kỹ năng gì đó, khiến cả cơ thể chuyển sang màu hửng đỏ. Khắp cơ thể thoát ra hơi nước có thể thấy rõ bằng mắt thường, mơ hồ nhìn thấy từng tia linh lực nhè nhẹ theo sau. Chỉ thấy khoảnh khắc này cậu ta cùng bãi bầy nhầy trên lưng, như một viên đạn phi tới Vùng Chúc Phúc phía trung tâm Đại Trận. Mặc cho vô số đám Tiểu Ma Điệp xông tới chắn phía trước, Leviar cậu ta vẫn có thể luồn lách qua những kẽ hở nhỏ nhất mà tiến tới, không hề có dấu hiệu giảm tốc. Ngược lại, kiểu cách di chuyển này chính là có phần quái dị.
Đùnggggg
Leviar đáp đất xuống Vùng Chúc Phúc. Tốc độ quá nhanh khiến bụi mù bắn lên nghi ngút. Dưới ánh sáng vàng của hiệu ứng càng khiến màu cát thêm đậm đặc, dĩ nhiên đã che khuất hoàn toàn bóng hình của cậu ta, chỉ có thể thấy được cặp mắt lục sắc vô hồn đầy ma mị.
"Giờ thì, thử cái này! Tịch Tĩnh Thủ Toạ Pháp!"
Leviar trong bụi cát, bàn tay rực lên lục quang, đập thật mạnh xuống mặt đất. Linh khí từ cánh tay dài thoát ra ngùn ngụt như bão lũ. Tuy không thể bao phủ toàn bộ Điệp Ma Đại Trận và bản đồ bí cảnh, nhưng cũng có thể thấy linh khí màu xanh lục đã thoát ra dày đặc, càng rõ ràng ở khu vực cậu ta đã đi qua. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy các điểm linh lực này chính là phát ra từ những điểm bất đồng trên cơ thể đám Tiểu Ma Điệp.
"Khởi Trận!"
Sau tiếng hô, là một vòng ma pháp hiện lên, lấy A'Loupte làm trung tâm, mở rộng tới tận vị trí mà Leviar đang đứng. Có thể nói, vòng chú thuật này đã bao phủ gần một nửa Điệp Ma Đại Trận.
Trong Tịch Tĩnh Định Pháp Trận, có thể thấy rõ đám Tiểu Ma Điệp di chuyển chậm chạp. Đặc biệt là lũ Tiểu Ma Điệp bị dính dấu ấn màu xanh lục kia đã đứng bất động, như thể đã bị đông cứng.
Tử Dạ đang phi hành với tốc độ cao, khi tình huống này bất ngờ diễn ra, cậu ta không thể kiểm soát được tốc độ, đâm sầm vào vô số con Tiểu Ma Điệp. Cặp Hồn Dực theo quán tính vô tình chém chết không biết bao nhiêu con ma. lúc này lập tức bị quy luật của bí cảnh cắn trả, khiến lượng máu của cậu ta xém chút nữa chạm đáy. May mà nhờ vào phản xạ không quá tệ, Tử Dạ thu hồi lại Hồn Dực, mượn đám Tiểu Ma Điệp lơ lửng di chuyển chậm rãi trên không trung kia làm bàn đạp mà đáp đất. Nếu không, cậu ta chắc chắn phải bỏ mạng rồi...
Có thể nói chiêu thức này có điểm tương đồng với Bẫy Trọng Lực của SeHa. Nhưng nếu xem xét kỹ ưu nhược, vẫn sẽ thấy được sự khác biệt. Nếu Bẫy Trọng Lực mất thời gian tụ lực thi triển thì chiêu thức này, Tịch Tĩnh Định Pháp Trận có thể mượn lúc di chuyển để thi triển, khi di chuyển sẽ đánh dấu các đối tượng, khiến chúng đông cứng, các đối tượng còn lại sẽ bị làm chậm. Chỉ có điều nếu quá trình di chuyển không mượt mà, bị ngắt quãng, không thể đánh dấu ấn lên các vị trí mục tiêu thì pháp trận sẽ lập tức bị phá vỡ. Không thể so sánh với Bẫy Trọng Lực một lúc ảnh hưởng toàn bộ kẻ địch trong pháp trận.
Đương nhiên khó khăn càng lớn, hiệu quả đem lại càng rõ rệt.
"Tút tút tút...
Cảnh báo! Cảnh báo! Người chơi gặp nguy kịch! Người chơi gặp nguy kịch!
Tử Dạ - LV22
HP: 9.34%"
"Shjt! Suýt chút nữa hại chết tôi rồi!" - Tử Dạ sợ hãi thốt lên
"Khà khà thông cảm!" - Leviar ngại ngùng đáp
"Chiêu thức hay!" - Killak cười lớn, không quên nhân lúc này thủ tiêu một đám Tiểu Ma Điệp trong khu vực
"Lại tới! Lục Xà Kích!" - Leviar hô lớn
Chỉ thấy cậu ta làm một động tác phi giáo, cây giáo hình mãng xà rời tay, hoá thành một đầu mãng xà thanh lam không quá lớn. Nhưng đám Tiểu Ma Điệp bị làm chậm kia lại dứt khoát bị đánh chết dưới mỗi đường đi lắt léo của đầu thanh xà. Có thể nói đây là một loại tổ hợp chiêu thức rất sáng tạo và đặc thù của Leviar. Không chỉ có thể bày trận pháp lúc di chuyển nhờ việc đánh dấu các điểm đặc biệt của trận pháp, mà còn là đánh dấu các mục tiêu tối trọng cần nhắm tới, khiến chúng hoàn toàn cứng đơ. Tiếp đến lại là một chiêu thức chí mạng, tấn công chính diện vào kẻ thù. Tử Dạ bay phía xa cũng phải tấm tắc, vừa thầm khen vừa sợ hãi. Nếu đổi lại mục tiêu là cậu ta, có thể đã hoàn toàn thất thủ trước tổ hợp này của Leviar.
Tranh thủ lợi ích của Vùng Chúc Phúc, Leviar điên cuồng đại khai sát giới gần đó, bao nhiêu kỹ năng công kích đều mang ra xài hết. Tất nhiên cậu ta cũng không quên giữ cho mình một lượng máu phù hợp để chống đỡ về giai đoạn cuối của bí cảnh.
"Tút tút tút...
Leviar - LV23
HP: 18.77%"
"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc - Thời lượng còn lại: 07.63s!"
"Át chủ bài cũng tung ra rồi! Nếu chút nữa có gặp boss, tất cả nhờ vào cô đấy A'Lpoupte" - Leviar hét lớn
"Chỉ mong không phải bỏ mạng trước đó thôi!" - A'Loupte nói
"Yên tâm, đã có bọn tôi rồi!" - BaBarok hô lớn
Nhân lúc Tịch Tĩnh Thủ Toạ Pháp Trận còn vài giây hiệu lực, Leviar xông ra ngoài Vùng Chúc Phúc, hội họp với đám người.
"Lần này nếu Vùng Chúc Phúc ở gần, cả BaBarok và Killak hãy tiến đến. Tôi và Tử Dạ sẽ lo cho A'Loupte!" - Leviar nói
"Được không vậy?" - Killak dò hỏi
"Làm như vậy đi. Nếu tụi mày ko đủ lượng máu để đỡ đòn khi boss tới thì cũng như nhau thôi." - Tử Dạ nói
"Được, vậy thì vào Vùng Chúc Phúc!" - BaBarok hô lớn
Dứt lời, hiệu lực của Tịch Tĩnh Thủ Toạ Pháp Trận vừa hết. Đám Tiểu Ma Điệp có lại tốc độ tăng cường của Đại Trận, tiếp tục đói khát lao tới đám người.
"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc mới đã xuất hiện!"
"Phía 4h của tụi mày!" - Tử Dạ nói
Hai mãnh thú lập tức đổi hướng, sử dụng chiêu thức phòng thủ cuối cùng để lại, bỏ qua mọi thứ, chỉ tập trung di chuyển nhanh nhất có thể. Cũng may mắn thay, tuy cơ thể hai người này to lớn nhưng có lẽ đã đầu tư không ít chỉ số vào nhanh nhẹn và tốc độ. Cho nên tốc độ di chuyển vẫn được đảm bảo, không quá nặng nề so với ngoại hình.
Tuy nói thì đơn giản, nhưng việc có thể tới được Vùng Chúc Phúc giữa một đám Tiểu Ma Điệp vây quay như vậy đã tiêu tốn tới gần 20 giây thời gian. Hao tốn của hai người Killak và BaBarok gần một nửa thời lượng duy trì của Vùng Chúc Phúc rồi. Dù sao đi nữa, hai người bọn họ vẫn sẽ tận dụng toàn bộ thời lượng còn lại để thoả sức chém giết. Phần phục hồi đã có những kỹ năng nội tại hỗ trợ, cộng thêm hiệu quả của Vùng Chúc Phúc, hai người này rất nhanh đã có thể hồi lại 2/3 lượng máu của mình.
"Mẹ nó! Mấy lúc này chỉ ước có thật nhiều điểm chỉ số." - Killak chửi một câu
"Đúng vậy. Thật khó để phát triển đồng đều chỉ số..." - BaBarok gật đầu nói
"Kệ đi. Trước tiền xé xác lũ này đã!" - Killak cười gằn
"Oh yeah!"
"Tút tút tút...
Số lượng quái còn lại: 111,004""
...
"Tút tút tút... Cảnh báo!
Nhận thấy tổ đội người chơi chiếm ưu thế tại bí cảnh Nguyệt Ma Động (Toàn bộ người chơi sống sót tới khi Vùng Chúc Phúc thứ 3 kết thúc). Hệ thống mở khoá nhiệm vụ ẩn. Nếu người chơi chấp nhận thử thách, phần thưởng sẽ được tăng thêm. Mọi hạn chế và debuff ban đầu của bí cảnh sẽ bị loại bỏ. Trạng thái của người chơi sẽ trở về bình thường.
Nhiệm vụ ẩn: Sự phẫn nộ của người mẹ đã khuất.
Hắc Điệp Ma Nữ sẽ xuất hiện trước thời gian dự tính với sức mạnh được tăng cường đáng kể. Đánh bại Hắc Điệp Ma Nữ để hoàn thành nhiệm vụ ẩn và bí cảnh.
Người chơi có chấp nhận thử thách?
Có / Không (0/5)
Ghi chú: Lượng phiếu nào nhiều hơn sẽ quyết định lựa chọn."
.....
"Thú vị rồi đây...." - BaBarok cười khểnh
"A'Loupte, cậu nghĩ thế nào?" - Leviar dò hỏi, không quên đập vài con Tiểu Ma điệp bay đi xa
"Quá rủi ro... Lượng máu của ba người chúng ta không hề nhiều, rất nhiều kỹ năng cũng đang trong trạng thái hồi. Cho dù không còn những debuff ban đầu nữa thì vẫn phải đợi lượt hồi chiêu hiện tại hoàn thiện. Chỉ có BaBarok và Killak đã hồi được nhiều lượng máu, nhưng hoàn toàn không đủ sát thương đánh hạ boss." - A'Loupte chém ngã một đám Tiểu Ma Điệp xong liền nói
"Mày nghĩ sao Tử Dạ?" - Killak lúc này đã chạy tới hội họp, bèn hỏi
"A'Loupte, nếu tôi nói nên chấp nhận, cậu có tin bọn tôi không?"
"Thật đấy à? Cậu lấy đâu ra tự tin đấy chứ? Tình hình hiện tại cứ đợi xử lý xong đám lâu la này, hồi phục một chút là được rồi?" - A'Loupte có hơi cau mày, cao giọng nói
"Thật ra thì, tôi cũng cảm thấy có thể thử..." - Killak gãi đầu nói
"Đúng vậy. Nếu như tình trạng hồi phục trở về bình thường, có thể kiếm một nơi trống trải nghỉ ngơi. Việc thu hút boss và lũ lâu la còn lại có thể để cho Killak và BaBarok." - Leviar nói thêm
"Phải đấy, Tử Dạ có thể đưa cậu xa khỏi vùng chiến. Đúng không?" - BaBarok vỗ tay cái bốp
"Cũng không phải không có lý. Hơn nữa, tôi cũng tự có cách riêng của mình để chiến đấu với tình trạng này. Bên cạnh đó, boss là một cá thể đơn lẻ, không thể nào phạm vi tấn công bao phủ hết bản đồ được. Nếu không bí cảnh này đã xếp vào độ khó cao cấp thay vì trung bình rồi." - Tử Dạ gật đầu
"Cậu cũng nghĩ thế thật à?" - A'Loupte quay sang nhìn Leviar
Leviar chỉ đành nhún vai cười hì hì
"Mấy tên nhóc này..." - A'Loupte thầm mắng tủi nhỏ
"Thôi được rồi. Nếu lần này bí cảnh không thành công. Bắt mấy người đền bù vật phẩm!" - A'Loupte nói xéo
"Được! Cứ vậy mà triển thôi!" - Killak hai quyền chạm nhau, cười lớn
"....Người chơi có chấp nhận thử thách?
Có (5/5)"
Vừa nói xong, Điệp Ma Đại Trận như trở nên quay cuồng, đám Tiểu Ma Điệp đang náo loạn tấn công kia bỗng nhiên dừng lại, trở về trung tâm đại trận đứng thành một vòng tròn lớn.
"Tranh thủ!"
Tử Dạ dứt lời lập tức dang rộng Hồn Dực, đưa A'Loupte ra phía xa ngoài rìa bản đồ. Lợi dụng khả năng hồi phục khi thoát chiến đấu của trò chơi, tranh thủ từng giây phút. Làm xong cậu ta trở lại với đám người. lúc này ở trung tâm đại trận đã có một bóng hình tương đối to lớn. Nếu Killak khi hoá hình đã to gấp 4 lần loài người trưởng thành, thì lúc này bóng hình kia lại là to gấp 10 lần Killak. Không chỉ kích thước to lớn, mà đến khí thế cũng phóng tới ngút trời. Dưới đêm trăng sáng, khí tức đen kịt kia bao phủ khắp bí cảnh, khiến nơi đây hoá thành một vùng tối vô tận.
"Tới rồi!" - Killak thì thầm
Bóng dáng kia dần dần hiện rõ, có dáng vẻ của một người phụ nữ, tóc dài rối bù xù. Đó chắc hẳn là boss, cô ta mặc một chiếc đầm đen vốn xinh xắn thanh tao nhưng đó chỉ là vết tích của quá khứ, hiện tại đã cũ kỹ rách nát đến đáng thương. Cuối cùng lộ rõ khuôn mặt khô héo rợn người, ánh mắt vô hồn đen đặc, miệng như đã hoại tử, loang lổ những vết thối rữa kinh dị. Sau lưng ả là đôi cánh bướm nửa lành nửa nát. Bộ dáng có vẻ thê lương như lại khiến cho người khác rợn tóc gáy.
"Có cần xấu kinh tởm như vậy không?!" - BaBarok nhe răng
"Chuẩn bị ứng chiến thôi..." - Leviar chậm rãi nói
"Tút tút tút...
Hắc Điệp Ma Nữ - LV 29
Độ khó: Trung bình khá"
"Phòng thủ!" - Tử Dạ đột nhiên hét lớn
"Quang Thuẫn!"
""
""
Quả nhiên, vừa hiện thân, Hắc Điệp Ma Nữ kia hống lên một tiếng ai oán, ẩn chứa đầy sự căm thù trong sâu thẳm. Khí đen theo âm công khuếch tán ra tứ phía khiến Tử Dạ tê dại da đầu. Cậu ta lập tức phản ứng báo cho đồng bọn. May mắn cả lũ đã kịp thời phòng thủ, nếu không đã bị trừ một lượng máu nhỏ rồi. Ở thời điểm gần như ngọn đèn trước gió này, mọi hành động đều phải cẩn trọng. Dù chỉ là một lượng máu nhỏ cũng là nguồn sống nuôi 5 chiếc đèn rồi...
"Giờ tính sao?" - BaBarok hỏi
"Quan sát trước đi... Dù sao chúng ta cũng không rõ boss hoạt động như thế nào." - Leviar nói
"Cũng đúng, cứ giữ khoảng cách xem sao!" - Killak gật đầu
Hắc Điệp Ma Nữ phất tay, cánh tay khô gầy cùng bộ móng đen ngòm duỗi ra, chỉ thấy đám Tiểu Ma Điệp còn lại đang đứng thành vòng tròn kia, vốn đã cuồng loạn nhờ Đại Trận, lúc này khí thế càng là gấp đôi. Đám Tử Dạ đều nhíu mày tập trung, chỉ việc đối phó với khoảng 100 ngàn con tiểu ma này đã tương đối rắc rối ở tình trạng này rồi. Vậy mà chúng lại còn được cường hoá, quả nhiên độ khó đã được tăng lên không hề ít.
Tử Dạ và Leviar cấp tốc lùi về sau, Killak và BaBarok vừa lùi vừa chắn phía trước hai người bạn, lấy thân xác làm khiên, bảo vệ đồng bọn. Hiển nhiên, Tử Dạ và Leviar sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc này, nhờ hạn chế ban đầu của bí cảnh đã bị loại bỏ, sát thương từ các chiêu có tầm đánh xa sẽ không còn bị giảm, hai người lập tức dùng hết các chiêu thức đánh xa chưa vào trạng thái hồi lại. Linh lực liên tiếp phóng tới, Cả bốn người nhanh chóng loại bỏ được rất gần một nửa số lượng Tiểu Ma Điệp phía đối diện.
Số con tiểu ma còn lại, mượn lúc này, từ phía sau xông tới, hoàn toàn không cho bốn chàng trai kia nghỉ ngơi. Tốc độ của bọn chúng nhanh hơn bao giờ hết, thoáng chốc đã tiếp cận cả 4 người. Lực tấn công dường như cũng tăng mạnh sau khi boss xuất hiện. Nếu trước kia cả hàng trăm con cắn xé cũng không làm giảm nổi 10% lượng máu của BaBarok thì lúc này đã khiến cậu ta thoáng chốc mất đi một lượng tương đương.
"Mẹ kiếp! Khó khăn lắm mới hồi phục lại được từng này!" - BaBarok chửi thành tiếng
Tuy miệng mắng ra một tiếng là vậy, nhưng cả đám vẫn phản ứng kịp thời, dù cho bị tấn công cũng không quên đánh trả. Lúc này kỹ năng quyền cước, móng hay đuôi, không gì là không dùng tới. Duy chỉ Tử Dạ là người thấp máu nhất, lúc này rất cẩn thận né tránh, bằng vào tốc độ phi hành và phản xạ, tháo lui nhanh chóng, nhất quyết không để cho đám ma chạm vào người.
Bám sát theo Tử Dạ là Leviar, cậu ta biết tính toán của Tử Dạ, cũng là người có tốc độ di chuyển rất tốt, cho nên luôn tranh thủ trợ giúp Tử Dạ nhiều nhất có thể, không để cho đám ma tập trung đuổi theo bạn của mình.
Hành động này tất nhiên đã lọt vào ánh mắt của Tử Dạ và Killak, khiến cho bọn họ ngạc nhiên một phen. Phải biết Lý Minh Thiên và Lý Văn Khánh là chơi với nhau từ bé tới lớn, trải qua nhiều năm gắn bó, cũng có lúc cãi vã và mâu thuẫn mới có thể hiểu được nhau. Cuối cùng mới có thể ăn ý tới từng hành động và lời nói. Nhưng Leviar từ khi tiến vào bí cảnh tới hiện tại, luôn là người quan sát tình huống rất tốt và hành xử cực kỳ dứt khoát. Từ việc thám thính, đánh giá, mang theo và bảo vệ A'Loupte tới hiện tại là giúp đỡ Tử Dạ, Bilel cậu ta đều làm rất tốt.
Trong khi đó, Balanor lại là một người thật thà và nhiệt tình, có thể nói là một đồng đội đáng tin cậy. Cậu ta biết được thế mạnh của mình, sẵn sàng gánh vác nhiều sát thương nhất, cũng không hề ganh đua với đồng bạn, luôn ủng hộ quyết định có lợi cho tổ đội. Có lẽ vì vậy mà
Ngay cả A'Loupte đứng đằng xa cũng gật gù khen thưởng. Là một quân nhân, cô đương nhiên coi trọng chiến lược, tinh thần đồng đội và khả năng phối hợp. Đám trẻ này tuy còn nhỏ tuổi, tính cách tương đối bốc đồng, thiếu sự cẩn thận và có vẻ ưa mạo hiểm, nhưng, lại ăn khớp nhau theo một cách nào đó khó nói được. Thực chất, cô không hiểu được đơn giản vì là người ham học, được rèn luyện với lịch học dày đặc từ nhỏ, cũng là phụ nữ, tuy theo chuyên ngành điều tra tội phạm nhưng lại khó có được kinh nghiệm thực chiến ở thời bình. Cho nên, cô nàng tuy có thể hiểu nhưng khó có thể cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa những cậu thanh niên đang sôi sục chiến ý.
Ngay khi con tiểu Ma Điệp cuối cùng bị đánh hạ, Hắc Điệp Ma Nữ hống lên một tiếng thê lương. Chỉ thấy ả ta phất tay, bắn ra không biết bao nhiêu cầu năng lượng hắc ám tán loạn nhắm tới phía đám người. Tử Dạ là người đầu tiên vội vàng né tránh, chính là có chút gấp rút, bởi chỉ cần dính một viên đạn kia, chắc chắn sẽ chết. May mắn, những viên đạn kia bay không quá nhanh, Tử Dạ và mọi người vẫn miễn cưỡng né tránh được.
"Tậc. Xém chút nữa tiêu rồi..." - Killak thở ra một hơi trọc khí
Cả đám tạm dừng một chút, bảo toàn thể lực, ngưng thần nhìn về phía Hắc Điệp Ma Nữ
Tử Dạ lúc này ngẫm nghĩ, nếu chỉ tránh né như vừa rồi, chắc chắn không có cơ hội để phản công. Lượng máu hiện tại sẽ chỉ có thể chạy mà thôi. Đây chính là một gánh nặng đối với đồng đội. Lúc này A'Loupte là người có lượng máu cao nhất, là người tấn công chủ đạo ở thời điểm hiện tại. Toàn bộ tổ đội không có kỹ năng hồi máu, cho nên chiến đấu về lâu dài chính là điểm yếu.
Tử Dạ tuy là đứa trẻ trầm cảm, có chút lười biếng và luôn suy nghĩ tiêu cực, nhưng chung quy vẫn là kẻ có máu liều và tự tôn cao hơn ai hết. Cậu ta nghĩ một chút, không chịu được cảnh "bị game chơi" như thế này, lúc này mới hét lớn.
"A'Loupte! Tới lượt cậu rồi đấy!"
"Được!"
A'Loupte từ xa, giờ đây không còn bị đám tiểu ma vây quanh, hiển lộ ra thân thủ không hề tầm thường. Chỉ một khắc đã vòng tới bên trái cách khá xa Hắc Điệp Ma Nữ, thanh Rapier xuất hiện trở lại. Chỉ thấy A'Loupte múa vài đường kiếm như mờ ảo, lập tức một ảo ảnh giống cô ấy xuất hiện, rồi lại thấy hai, ba và bốn.
"Tử Thích Kiếm Pháp - Tứ Thích Quyết!"
Bốn ảo ảnh cực tím hiện ra, tốc độ như sấm chớp, trực tiếp hoá thành lưu tinh bắn mạnh vào vùng eo của ma nữ nọ.
"Killak! BaBarok! Đánh lạc hướng giúp tôi!" - Tử Dạ vội vàng nói, dứt lời lập tức vòng qua phải Hắc Điệp Ma Nữ
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG
Tiếng nổ dữ dội vang lên. Ma nữ còn chưa kịp ngoảnh đầu lại nhìn A'Loupte thì đã nổi lên một cơn đau đớn kịch liệt từ vùng bụng. Hoá ra là bị hai đầu tên người thú nhỏ bé đả thương. Ma nữ gầm lên đầy tức giận, chướng khí đột nhiên bùng phát từ khắp cơ thể y. Đẩy hai con kiến hôi kia bay tít ra ngoài, ngã xuống dưới đất, cày ra hai vết sâu hóm kéo dài tựa như khe suối không có điểm dừng.
Chỉ chưa kịp phục hồi tinh thần, đầu ma nữ lại cảm thấy vô vàn cơn đau nhức từ phía bên trái và sau lưng. Kích thước to lớn của nó tuy lúc này đã nhìn ra kẻ gan to đó là ai, nhưng lại không có biện pháp bắt lấy hắn. Tử Dạ nhận ra điều này, càng điên cuồng dùng bộ Hổ Ma Trảo chém tới cơ thể đầy hắc khí của ma nữ. Hai bộ long trảo cực tím hiện ra, trực tiếp nện thẳng lên người y, khiến y gầm lên một tiếng thảm thiết.
Nguyên do Tử Dạ cậu ta vội vã như vậy, chính là muốn mượn lúc ma nữ thiếu tập trung, đánh ra toàn bộ đòn công, tận dụng kỹ năng Khát Máu mà hồi phục lại một phần nào đó lượng máu của mình. Tranh thủ mọi khoảnh khắc để củng cố lại tình trạng của nhận vật.
"Tút tút tút...
Tử Dạ - LV22
HP: 14.27%"
Leviar lúc này như hiểu ra gì đó. Cậu ta bắt đầu di chuyển, nhưng gia tốc lại cực kỳ kinh người. chỉ vừa động thân đã cách xa chỗ cũ một đoạn, chớp mắt đã xuất hiện trước khuôn mặt thối rữa của ma nữ. Khắp cơ thể Leviar bốc ra khói mù nghi ngút, cơ thể rực lên ánh hồng kim như thể rất nóng. Hai quyền chưởng xuất ra, chỉ thấy linh lực từ hai quyền phóng tới, ngày càng phình to, đánh mạnh vào khuôn mặt xấu xí của ma nữ.
Lực chưởng mạnh mẽ muốn đẩy ngã Hắc Điệp Ma Nữ, nhưng xem ra boss không dễ bị ức hiếp như vậy. Một chân của ma nữ đạp mạnh xuống mặt đất khiến không gian vang lên một tiếng chói tai, cơ thể y lập tức ổn định, tiếp đến lại vung tay lên trời. Khí đen từ mặt đất bốc lên, hoá thành một vòng ma thuật yêu tà, chỉ thấy ma nữ như méo mó dị dạng trong làn khí đen đậm đặc, như thể đang hoá thành thứ gì đó.
Tử Dạ và Leviar thấy vậy cũng cẩn trọng, lập tức di chuyển ra xa, giữ một khoảng cách an toàn. Một lúc sau khi vòng ma thuật và khí đen tản đi, hiện ra một con bướm ma đen ngòm. Kích thước của nó không quá lớn, chỉ to cỡ như Killak khi hoá thành hình thú nhưng đôi cánh của nó to lớn, tạo ra cảm giác nặng nề và đồ sộ.
Xem ra lúc này Hắc Điệp Ma Nữ hiện ra bản thể là muốn chiến một trận ra trò.