🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.57: Giải ma động

~23 phút đọc · 4454 từ · ⚠️ Báo cáo

"La Quân thiếu gia, mọi chuyện đang diễn ra đúng với những gì cậu dự tính. Tiếp theo đây, hẳn là cậu đã có chuẩn bị?"

Một giọng nói tựa như người trung niên nhưng khàn đặc vang lên. Chỉ thấy một người trẻ tuổi đứng lên khỏi ghế da bên cạnh một cái bàn trà gỗ cao cấp. Người này cột tóc đuôi ngựa, nhưng nhìn tướng mạo thì chính là một nam nhân có phần ưa nhìn. Đôi mắt sáng lanh lợi càng tăng thêm thần thái hơn người của y.

"Khà khà.... Thằng nhóc La Vương đó.... Lúc nào cũng nhờ vả tôi... Không đưa cho nó một cái thuyền, sợ rằng nó sẽ ăn hết cá của tôi mất.... Cứ để La Quyền và La Vương chơi với nhau thêm một chút nữa... Chúng ta cứ cưỡi ngựa xem hoa là được. Ừm..."

Nói được một chút, y ngừng lại như đang suy nghĩ, song lại nói tiếp, giọng điệu thay đổi:

"Về phía tên nhóc đó, ông đã tìm hiểu được thêm gì chưa Vũ lão?"

Một ông lão tóc trắng bạc phơ, ngay cả chỏm râu nhỏ cũng bạc như tuyết, cơ thể hơi gù nhưng lại không cần tới một cái gậy nào cả. Hai tay lão chắp sau lưng, dường như khoẻ mạnh hơn hẳn bề ngoài. Lão từ góc tường của căn phòng tối bước ra, cổ trang cách điệu màu trắng khiến lão nổi bật dưới ánh đèn led mập mờ. Lão ngập ngừng đáp.

"Người này..."

"Ông cứ nói"

"Tôi đã tốn khá nhiều công sức, nhưng không tài nào thăm dò thêm được. Hừm... Nói chính xác là, nếu không liều mạng, thì khó mà tìm được thêm thông tin. Dường như người này được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Có không ít cao thủ và hộ vệ bảo vệ người nhà của tên nhóc này. Không có cách nào để biết thêm về lý lịch. Ngay cả người của bên ta có quan hệ với cán bộ Việt Nam cũng không thể tìm thêm được thông tin nào khác."

"Ồ... Lại có một người dân như vậy? Xem ra không khuấy nước đục thì sẽ không thấy cá a..."

"Ý cậu là?"

"Vũ lão, lần này phiền ông phải ra mặt rồi..."

"..."

Ông lão trầm ngâm một lúc, bàn tay vuốt nhẹ chỏm râu bạc, cuối cùng gật đầu nhẹ đáp.

"Được. Dù sao cũng không thể đột phá bình cảnh, chi bằng ra ngoài một chút..."

"Hahaaha.... "

Đột nhiên vị La Quân cười lớn. Anh ta tiến lại gần bờ tường của căn phòng không quá rộng, trên đó là một tủ kính chứa đầy một loại chất lỏng kỳ lạ. Bên trong là một người phụ nữ tóc tai bù xù quần áo tơi tả chân tay bị trói trong xích sắt, cơ thể đầy vết trầy xước và những vết sẹo lâu năm. Ánh mắt người này lộ đầy vẻ suy kiệt nhưng thi thoảng mơ hồ có thể thấy được sự linh động của con ngươi. Chỉ là nếu nhìn kỹ, liền có thể thấy được nét phẫn nộ sau khuôn mặt bị mái tóc dày lộn xộn che hết phần nửa.

"Tốt... Nếu tôi đoán không nhầm, đám nhóc đó đang ở cùng một chỗ. Khà khà khà.... Thật sự mong chờ tương lai quá đi a...."

...

Vút

Phật phật phật

Tiếng xé gió và tiếng giật của vải trong gió không ngừng vang lên trên bầu trời đêm. Ở đó hai vệt đen di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh ở hai hướng khác nhau, xa xa phía sau là một đám Tiểu Ma Điệp phủ kín cả một vùng trời đang tách nhau ra thành hai hướng. Thi thoảng lại thấy hai thân ảnh kia tung ra chiêu thức, giết chết không biết bao nhiêu con Tiểu Ma Điệp. Tử Dạ lúc này cùng Quỷ Ảnh của mình tuy không sợ việc bị lũ ma đuổi kịp nhưng lại gặp phải vấn đề đau đầu hơn.

"Tút tút tút... Thống báo: Ảo trận bắt đầu mở rộng phạm vi trở thành Điệp Ma Đại Trận!
Người chơi hãy chú ý, Tiểu Ma Điệp trong phạm vi ảo trận được tăng cường 50% tốc độ di chuyển. Ngoài ra, trong Điệp Ma Đại Trận, mỗi 2 phút sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một khu vực có được chúc phúc của ánh trăng. Người chơi đứng trong phạm vi này sẽ có sức sát thương cộng thêm là 30%, khả năng hồi phục là 13% ứng với mỗi chỉ số năng lượng tương ứng; Tốc độ hồi chiêu trở về bình thường. Đồng thời Tiểu Ma Điệp cũng không thể xâm phạm Khu vực được chúc phúc. Khu vực chúc phúc kéo dài 1 phút."

Bởi thông báo này mà Tử Dạ lúc này không thể quay trở về hội họp với tổ đội trong rừng. Bởi nếu tập trung toàn bộ đội hình tại một chỗ cố định, sẽ khó có thể tận dụng được Khu vực chúc phúc đã nêu trong thông báo trên. Hơn nữa, khi tụ tập lại mặc dù có thể tránh được việc từng người một buộc phải giết chết số lượng đám ma cố định dẫn đến bị cắn trả, mất hết lượng máu mà tử trận. Lúc đó chắc chắn sẽ bị toàn bộ đám Tiểu Ma Điệp còn lại đuổi theo, nếu như ảo trận mở rộng hết bản đồ, chính là tốc độ truy đuổi của chúng càng là đáng sợ.

"Rốt cuộc nên làm thế nào đây...."

Tử Dạ vừa phi hành vừa lục tìm phương án giải nguy nhưng dường như đã lực bất tòng tâm.

Killak thấy Tử Dạ vẫn im lặng, lại đang lo lắng trước dòng thông báo, lúc này có hơi bực bội,sau khi đập chết một con Tiểu Ma Điệp lạc đàn, không kìm được mà hỏi. Con khỉ quái dị của Killak đúng lúc đó cũng vừa chạy lòng vòng giết vài con ma về, lập tức nhảy tót lên vai Killak, ánh mắt linh động vẻ như đang hóng hớt.

"Mẹ nó! Mày còn ở đó không đấy Tử Dạ? Sao im thế?"

"Tậc.... Đừng hối tao!" - Tử Dạ đáp

Tiếng quát của Tử Dạ làm con khỉ giật mình, vừa ngồi nghỉ chưa ấm mông đã nhảy tọt ra ngoài. Nó khè một cái, phủi đ-ít chạy đi tìm mấy con thú cưng của mọi người đằng kia, muốn góp vui và giết một mẻ Tiểu Ma Điệp khác.

"Chúng ta có nên tách lẻ ra không?" - Killak hỏi

"Không được... Làm như vậy A'Loupte sẽ khó mà sống sót. Như vậy chúng ta cũng không thể hoàn thành bí cảnh... Địa hình này không có gì đặc biệt, nếu chỉ quanh quẩn trong rừng, đợi khi Điệp Ma Đại Trận bao phủ toàn bản đồ, rừng cây thực ra lại trở thành điểm yếu của chúng ta. Không thể thoải mái mà di chuyển được..." - Leviar lập tức lắc đầu

"Aiss... Vậy phải làm sao đây!?" - BaBarok gần đó thở dài và hỏi lớn. Cậu ta vẫn tranh thủ từng giây, dựa vào lượng máu đủ lớn mà giết thêm hơn trăm con ma nữa.

"Tút Tút Tút... Tiến độ bành trướng của Điệp Ma Đại Trận: 15%/100%"

"Tôi có một ý này..." - A'Loupte đột nhiên lên tiếng

"Cô nói thử đi." - Giọng của Tử Dạ vang lên từ bên khuyên tai

"Chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật Diều Hâu Vây Lưới và Pháo Đài Di Động kết hợp." - A'Loupte nói

"Hả? Là cái gì?" - BaBarok khó hiểu hỏi lớn

"Cô nói rõ hơn một chút được không?" - Leviar nói

"Là tạm thời giống như hiện tại, chỉ là 4 người các cậu sẽ tiếp tục phải di chuyển, liên tục di chuyển và phải rất nhanh và cẩn trọng! Chậm là thua!" - Tử Dạ nói

"Hic... Vẫn chưa hiểu lắm..." - BaBarok gãi bộ bờm của mình ngại ngùng nói

"Có phải là mày muốn 4 bọn tao bảo vệ A'Loupte trong lúc di chuyển? Nhưng vẫn phải đảm bảo được tốc độ?" - Killak nãy giờ ngẫm nghĩ một chút bèn nói, dẫu sao cũng là người bạn thân nhất của Tử Dạ, cậu ta ít nhiều có thể đoán được ẩn ý mà Tử Dạ muốn nói

"Ừm. Kiểu như thế." - Tử Dạ nói

"Àaa... Ra là vậy..." - BaBarok vỗ đầu một cái hô to

"Không chỉ vậy... Tôi nghĩ nếu Vùng chúc phúc giúp tăng cường khả năng tự hồi phục thì chúng ta nên đổi ca. Tử Dạ không thể một mình làm mồi như mãi được, thể lực và linh lực cùng lượng máu sẽ không đủ để chống chọi."

"Nhưng chúng ta không ai có khả năng bay mà làm mồi..." - Killak nói

"Để tôi đi." - Leviar nói

"Được không vậy?" - A'Loupte lo lắng hỏi

"Yên tâm đi. Tốc độ của tôi rất tốt. Do vừa rồi phải di chuyển theo đội hình nên bị hạn chế chút thôi." - Leviar cười nói bằng khuôn mặt của sinh vật không mũi

"Ây yo, còn có thể nhanh hơn nữa?" - Killak bất ngờ hỏi. Trước đó cậu ta đã nhìn thấy Leviar tiên phong trinh thám, tốc độ và sự linh hoạt là không cần bàn cãi.

"Nếu đã như vậy. Phiền cậu mang theo tôi, tôi sẽ hỗ trợ phía sau lưng. Killak và BaBarok hỗ trợ hai bên trái phải. Được chứ?"

"Được."

"Tút Tút Tút... Tiến độ bành trướng của Điệp Ma Đại Trận: 37%/100%"

"Có thêm một vấn đề, khi thời điểm Vùng chúc phúc gần biến mất, đám ma sẽ bao vây mọi người... Chúng ta cần tính trước nước thoát ra ngoài..." - A'Loupte nói

"A'Loupte nói đúng... Trước khi rời khỏi Vùng chúc phúc, cần phải mở đường mà ra, nếu không sẽ bị đám ma quây chết..."

"Rắc rối quá vậy..." - BaBarok thè lưỡi

"Thôi kệ! Dù sao cũng không còn cách nào khác, tranh thủ lúc Điệp Ma Đại Trận chưa hoàn thành, nên di chuyển khỏi rừng đã!" - Killak nói

"Được!"

"Đi thôi!"

Tổ đội hình thành đội hình, bắt đầu di chuyển ra ngoài rừng, chấp nhận việc mật độ Tiểu Ma Điệp trở nên dày hơn so với trong rừng. Đám thú cưng cũng vội vã đi theo, trên đường đi không quên tiện tay hạ gục vài con Tiểu Ma Điệp.

Lúc này Leviar cũng triệu hồi thú cưng của mình. Đó là một đầu linh thú tương đối quái dị, nó giống như một bãi nhầy nhụa, chỉ thấy hai đôi mắt rực sáng dữ tợn sâu bên trong bãi nhầy. Vừa xuất hiện nó nhảy tưng tưng giống như loài thỏ, dường như rất háo hức, lập tức nhảy lên đầu một con Tiểu Ma Điệp. Tiếng xì xì vang lên như thể nó đang ăn mòn con ma xấu số này. Quả nhiên rất nhanh con Tiểu Ma Điệp từng chút từng chút mất đi thân thể. Để lại một bãi bầy nhầy trên mặt đất dường như phát ra một tiếng ợ hơi.

"Tút Tút Tút... Tiến độ bành trướng của Điệp Ma Đại Trận: 41%/100%"

Cả đám vội vã, dường như cũng không để ý tới linh thú của Leviar. Lúc này khói đen từ ảo cảnh ban đầu đã lan tới gần nửa chiến trường. Cảm giác chính là giống như trời đêm càng thêm đen đặc, ngay cả ánh trắng lớn cũng không thể soi sáng được địa ngục trần gian này. Trong ánh mắt của đám người lộ vẻ lo lắng, bất giác nhìn nhau. Tất nhiên cũng không vì vậy mà ngừng tay ra chiêu, chặt chém bớt một vài đám Tiểu Ma Điệp trên đường đất đá bị rêu cỏ bám lên. Thân xác lũ ma biến mất, hoà tan vào không khí. Như thể khiến làm khói đen ngày càng đậm đặc hơn bao giờ hết.

"Tút Tút Tút... Tiến độ bành trướng của Điệp Ma Đại Trận: 49%/100%"

Sau khi rời khỏi rừng rậm, khu vực đồng cỏ sỏi đá hiển nhiên quang đãng, đám ma không có một chút trở ngại, ào ào lao tới. Quân địch số lượng đông không đếm xuể, dần bao vây lấy 4 người 4 thú vào trong. Tử Dạ bị rượt đuổi sát nút, từ trên cao xuyên qua những khe hở đám của đám ma, khó khăn nhìn xuống, đánh giá tình hình của đồng đội.

"Đừng để bị quây lại!" - Tử Dạ hét lên

"Để tao mở đường! Hùng Kim Thần Chưởng!" - Killak hô to

Một ảo ảnh kim hùng xuất hiện, linh lực bùng nổ, ảo ảnh to lớn uy dung lao về trước, càn quét và đẩy lùi toàn bộ đám Tiểu Ma Điệp trên đường đi. Đại chiêu khiến đám ma suy yếu, tốc độ đại giảm, mơ hồ thấy được sự mập mờ sắp tan thành sương khói trên cơ thể vô hồn của chúng.

"Mãnh Sư Dạ Công" -BaBarok đột nhiên bật nhảy lên cao

Hốngggg

Tiềng gầm của sư tử vang vọng không gian phía trước hàng trăm mét. Lập tức, lũ ma suy yếu bị đánh tan tành mất xác, mở ra một đoạn đường thông thoáng trong thế bao vây. Leviar không chút chậm trễ, bứt tốc tiến lên. Chỉ trong chớp mắt đã đưa A'Loupte di chuyển hết đoạn đường vừa được hai đồng đội khai mở.

Killak cảm thấy nhức đầu, không khỏi mắng một câu:

"Ây dà, có cần nhanh như vậy không? Lượng máu của tao cũng không quá nhiều đâu!"

"Tút tút tút...
Killak - LV22
HP: 63.27%"

"Khà khà... Phải tranh thủ thôi! Tịch Kim Chưởng!"

Leviar xung phong phía trước, cánh tay phải xuất ra kiếm chỉ, động tác dứt khoát và đơn giản. Lập tức nhìn thấy linh lực theo gió phóng ra, hình thành một ngọn giáo xuyên thủng đám Tiểu Ma Điệp vây quanh phía trước. Lại một con đường nữa được khai mở, Leviar lập tức tăng tốc tiến vào bên trong.

"Cái tên này!" - BaBarok thở dài

Cậu ta thấy Leviar di chuyển nhanh như vậy, đành phải vận hết chiêu bài. BaBarok hống lên, chỉ thấy sức mạnh luân chuyển khắp cơ thể khiến cơ bắp căng tràn như muốn nổ tung. Cậu ta bật mạnh, lập tức bay lên, hướng về phía Leviar. Trên đường bay bị vài con ma vồ tới, nhưng chỉ một cái vung tay, BaBarok liền có thể đánh bay lũ ma này khiến chúng ngã ngửa, đè lên lũ ma chạy dưới mặt đất làm chúng ngã theo. Killak cũng tương tự, lập tức đuổi theo Leviar và A'Loupte, đảm bảo hữu thủ của hai người này không bị tập kích.

"Tút Tút Tút... Tiến độ bành trướng của Điệp Ma Đại Trận: 64%/100%"

Lúc này từ phía đồng bằng ngoài thành thị đổ nát, đám người có thể nhìn rõ khí đen ngày càng bành trướng, đã sắp bao phủ hết khu thành thị. Mơ hồ còn có thể thấy được sự điên cuồng của đám Tiểu Ma Điệp sau khi Điệp Ma Đại Trận bao chúng vào trong. Tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều, tới nỗi chúng lao thẳng ra ngoài đại trận chưa hoàn chỉnh, sau đó tốc độ đại giảm, chính là sóng sau xô sóng trước. Tạo cho người ta cảm giác quân địch đã đông càng thêm đông. Mặc dù trên thực tế số lượng Tiểu Ma Điệp chỉ giảm mà không có tăng.

"Mẹ nó! Cứ đà này thì sẽ bị đám ma ăn thịt thật đấy!" - Killak từ xa nhìn thấy không thể không chửi một câu

"Chỉ còn cách liều thôi!" - Leviar hô lớn

Nói đoạn, lập tức lấy ra từ hư không một cây giáo khá đặc biệt, tựa như được thiết kế dựa trên hình dạng của loài rắn. Chỉ thấy hai cái tay dài của Leviar điêu luyện vung giáo, khoảng cách tấn công chính là được tăng lên gấp đôi, không chỉ vậy, linh lực lục kim đi theo hai cánh tay dữ dội chảy vào cây giáo, dày đặc tới mức có thể thấy được hình thù của một con rắn đang quấn quanh.

"Tịch Xà Trảm!"

Một đòn giáo quét ngang, đầu mãng xà kia theo đó mà phóng ra, trực tiếp giết chết hàng loạt con Tiểu Ma Điệp đang ngáng đường. Khiến chúng tan thành hư vô. Một đòn không hề hoa mỹ cũng không hề kinh thiên nhưng khí thế thậm chí còn lợi hại hơn cả đòn hống của BaBarok.

"Tôi cũng tới!" - A'Loupt bám trên lưng Leviar hô

Mặc dù một tay bên trái phải giữ chặt cổ áo Leviar, hai chân hơi gập, chỉ còn lại một tay phải nhưng lúc này không biết từ khi nào đã đang nắm chắc một thanh kiếm Rapier (loại kiếm mảnh chuyên đâm của quý tộc phương Tây xưa xuất hiện ở khoảng thế kỷ XVI-XVII). Tuy lưỡi kiếm có vẻ mong manh nhưng lại chứa đựng linh lực cực tím cuồn cuộn. A'Loupte dồn lực vào chân, cơ thể vươn cao lên, đưa tay đâm kiếm về phía xa.

Chíuuu

Một tia năng lượng rực sáng tử quang bắn ra, lực xuyên thấu càng là kinh khủng, trực tiếp đục ra một lỗ dài trong thế trận bao vây của đám Tiểu Ma Điệp. Quả là một chiêu thức kinh hoàng, nếu bị đâm trúng, cho dù một thân thể phòng thủ dày đặc như Vương Đạo có ở đây, e là cũng phải dè chừng. Tia cực quang bay ra khỏi lưỡi kiếm, dần tản đi hết, A'Loupte thu kiếm trở về. Leviar không khỏi nuốt ực một cái. Cậu ta có thể cảm được cơn lạnh buốt lan tới ngay đỉnh đầu phát ra từ chiêu thức kia. Một cơn tê dại suýt chút nữa khiến cậu ta choáng váng.

BaBarok không chỉ biểu hiện giống như Levia, thậm chí đổ mồ hôi hột, chính cậu ta cũng không kịp nhận ra trò chơi lại có thể tạo ra những hiệu ứng chân thực đến như vậy, xem ra những lần trêu đùa người con gái kia, quả thực là sẽ sợ người ta ghi hận a... Killak cũng huýt sáo, tỏ vẻ tán thưởng chiêu thức hoa mỹ vừa rồi.

Hai thú nhân sau khi hồi phục tinh thần liền cấp tốc bám sát Leviar.

"Tút Tút Tút... Tiến độ bành trướng của Điệp Ma Đại Trận: 70%/100%"

"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc đã bắt đầu xuất hiện. Người chơi hãy tận dụng."

"Đâu? Làm gì thấy cái Vùng Chúc Phúc quái nào?" - Killak ngoảnh nhìn trái phải, hét lên thất thanh

"Chết tiệt, đám ma đông quá, không nhìn được gì cả!" - Leviar thở dài

"Tôi ghét cái bí cảnh này!" - BaBarok bực bội nói

"Tử Dạ! C...." - A'Loupte nói lớn, sợ rằng mọi người không nghe thấy

"Biết rồi biết rồi!"

Tử Dạ thấy vậy lập tức đổi hướng bay, cấp tốc bay lên cao nhất và lượn quanh rìa ngoài giới hạn của bản đồ. Tầm mắt phóng về phía xa liền thấy một vùng sáng ở xa tít phía sau hướng di chuyển của chiến hạm di động kia.

"Mẹ nó! Lại đen đủi như thế?!" - Tử Dạ chửi

"Sao đấy?" - Killak hỏi

"Vùng Chúc Phúc ở sau lưng tụi mày đó!"

"Vãi cả cứt!" - Killak chửi lớn

"Thôi thì lần này để tao tới!" - Tử Dạ nói

"Bí kỹ: Hình Thái - Trích Hồn Ma Nhân!"

Tử Dạ lúc này diễn hoá hình thái Trích Hồn Ma Nhân đầy uy mãnh không khỏi khiến A'Loupte ngạc nhiên. Ba cậu nhóc kia thì đã quen với hình dạng này của Tử Dạ cho nên không quá để ý.

"Còn có thể biến hình? Không phải là loài người sao?" - A'Loupte ngạc nhiên thốt lên

"Cậu cẩn thận, thằng này chuyên gia sói đội lốt cừu đấy!" - Killak nói đùa

"Lo tập trung đi!" - Tử Dạ gằn giọng

Dứt lời, cậu ta với tốc độ, sức mạnh và thể lực của Trích Hồn Ma Nhân, cặp Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực được phát huy hết sức mạnh. Lúc này tốc độ như vũ bão, hướng thẳng tới Vùng Chúc Phúc phía xa. Tuy nói là nhanh, nhưng Tử Dạ cũng mất tới gần 10 giây mới có thể đáp đất, tiến vào Vùng Chúc Phúc.

"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc - thời lượng còn lại: 49.30s

Hiệu quả: Người chơi đứng trong phạm vi này sẽ có sức sát thương cộng thêm là 30%, khả năng hồi phục là 13% ứng với mỗi chỉ số năng lượng tương ứng; Tốc độ hồi chiêu trở về bình thường."

"Hồn Thiểm!"

Ríttttt

Kiếm chỉ dứt khoát quét ngang, hướng về phía đám người Killak. Một đường hồn lực ngút trời phóng tới, khiến đám Tiểu Ma Điệp bám theo tụi Killak kẻ chết kẻ trọng thương.

"Ma Âm Tán! Trích Hồn Hống!"

Eeeeeeeeeeeeeeeeee

Chỉ thấy rất nhiều đám ma trọng thương khi trước lập tức tan thành mây khói.

"Tút tút tút...
Tử Dạ - LV21
HP: 53.27% "

"Hồn Giác Chưởng!"

Chíuuuu

Một tia hắc hồng quang mang không quá lớn phóng tới. Tiếp tục đả thương rất nhiều Tiểu Ma Điệp. Tia hồn lực kia đi đến đâu, tiếng nổ với không khí vang lên tới đó, những con ma chết đi hét lên đau đớn như thể chúng vẫn còn ý thức và suy nghĩ.

"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc - thời lượng còn lại: 45.15s"

"Thằng nhóc này, chắc đang giết quái đã tay lắm ha!?" - Killak ghen tỵ nói

"Aaa... Vùng Chúc Phúc mau tới với bố đi con!" - BaBarok hét lên, vận lực đánh ra một quyền khí, linh lực bành trướng giết chết một đám Tiểu Ma Điệp phía trước mặt. Cảnh tượng không kém sóng thần đè bẹp rơm lúa là bao.

"Cũng nhờ vậy mà lũ ma đang bị thu hút bởi cậu ấy, chúng ta cũng bớt được mối nguy..." - A'Loupte thở phào

"Ừ! Vừa nãy xém chút nữa bị chặn đầu bao vây rồi!" - Leviar tán thành

"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc - thời lượng còn lại: 41.15s"

"Tút tút tút... Tiến độ bành trướng của Điệp Ma Đại Trận: 90%/100%"

"Lo đám ma này trước đã!" - Killak hét lên

Hiện giờ khí đen gần như đã bao phủ toàn bộ bản đồ, pháo đài di động của đám người Killak đã đi tới rìa ranh giới. Không thể tiến xa hơn được nữa, đành phải quay lại chống chọi với đám Tiểu Ma Điệp đang điên cuồng truy sát với tốc độ kinh hoàng. Cho dù Tử Dạ đã thu hút phần lớn bọn chúng nhưng với tốc độ và số lượng còn lại cũng đủ để khiến bọn họ bỏ mạng rồi. Đám người liên tục bị đả thương, lượng máu vốn đã bị trừ khi tiêu diệt Tiểu Ma Điệp, nay càng là giảm không phanh.

Tút tút tút...

Killak - LV22
HP: 52.59%

Leviar - LV22
HP: 47.11%

BaBarok - lv22
HP: 55.34%

A'Loupte - LV22
HP: 59.05%

Số lượng quái còn lại: 607,207

...."

"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc - thời lượng còn lại: 32.07s"

Con khỉ da cá, con rắn dừa và cô tiên pudding và cả bãi bầy nhầy cũng đang rất vật lộn với đám Tiểu Ma Điệp. Bọn chúng quằn quại trên mặt đất, bị những con ma bao vây và cắn xé rất thê thảm. Đám pet của bọn Killak đang sung phòng ở một bên, tranh thủ thu hút một vài con về phía đó. Nhưng xem ra cách này cũng không quá hiệu quả, bởi Đại Trận khiến cho đám Tiểu Ma Điệp trở nên cực kỳ cuồng loạn, tốc độ chính là cực kỳ đáng sợ. Cho nên dù có phòng thủ thế nào, hay đánh lạc hướng thế nào, tần suất bị tấn công vẫn luôn đạt mức kinh hoàng.

"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc - thời lượng còn lại: 25.07s"

Tử Dạ ở phía bên kia đã dùng hết mọi kỹ năng mà mình có, tiêu hao nhiều con Tiểu Ma Điệp nhất có thể, nhưng một mình cậu ta cũng không thể làm được quá nhiều việc thay cho đồng bạn. Số lượng Tiểu Ma Điệp mà Tử Dạ đã giết chết đã vượt con số 200,000. Chính xác là đã hạ gục tới hơn 300,000 con. Lượng máu hiện tại của cậu ta còn rất thấp. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ không có đủ lượng máu để chống đỡ những tình huống tiếp theo, sau khi Vùng Chúc Phúc đầu tiên này hết hiệu lực.

"Tậc... Những lúc thế này chỉ ước có một trợ thủ hồi phục ở đây..." - Tử Dạ thầm nghĩ

"Tử Dạ - LV21
HP: 21.67%"

Cho Dù Tử Dạ có được kỹ năng Khát Máu từ lâu, có thể hỗ trợ hồi phục phần nào đó nhưng so với thiệt hại thì vẫn không thể nào bù đắp nổi. Lại nói nếu không có hình thái Trích Hồn Ma Nhân, có thể tăng giới hạn HP tối đa thì lẽ câu chuyện đã khác. Có thể hạ sát tới mức này đã là hết sức của Tử Dạ cậu ta rồi.

"Tút tút tút... Vùng Chúc Phúc - thời lượng còn lại: 13.14s"

"Phù... Phải nghĩ cách cho tình huống tiếp theo thôi"

Còn lại khoảng 10 giây, Tử Dạ dừng tay chém giết. Cậu ta muốn tranh thủ dựa vào 10 giây ngắn ngủi, hồi phục lại một chút máu nhờ vào chỉ số hồi phục cơ bản của nhân vật sau khi thoát khỏi chiến đấu. Cũng nhân tiện nghĩ thêm một số phương pháp ứng phó kế tiếp. Chỉ là ở tình huống này, bọn họ không có chiến thuật nào khác ngoài Diều Hâu Vây Lưới và Pháo Đài Di Động. Chỉ có thể linh hoạt chống đỡ mà thôi. Nghĩ tới đây, Tử Dạ đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu như hiện tại cậu ta không thể giết ma nữa, vậy thì sẽ mang thân xác ra chống đỡ!

"Leviar! Đổi chỗ cho tôi ở Vùng Chúc Phúc sau!"

"Được!"

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự