🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.56: Điệp Hạ Ma Động

~24 phút đọc · 4679 từ · ⚠️ Báo cáo

"Loại trà mới này... Ông làm tốt đó..."

"Cảm ơn La thiếu chủ đã khen"

Cùng lúc đó một giọng nói từ đầu dây bên kia điện thoại không ngừng vang lên.

"Đệ thật sự không ngờ tới tên nhóc đó lại có kẻ chống lưng. Lần này là sự việc ngoài ý muốn... La Quyền huynh, huynh xem thử... Liệu có cách nào cứu người của đệ ra không..."

"Tôi nghĩ nếu loại mới này có thêm một chút hương sen... hmmm hẳn là sẽ không tệ." - La Quyền La thiếu chủ đề xuất

"Hừmmm vậy tôi sẽ thử xem sao." - Grimshaugh xoa cằm vài nhịp liền gật đầu

"La Quyền huynh?"

"La Vương à La Vương.... Hầy... Việc cứu người không phải vấn đề. Nhất Sát là là người ngoại quốc. Có thể lợi dụng dẫn độ. Anh mày gợi ý vậy rồi, chú hãy tự tìm hiểu. Nhưng việc tên đó có kẻ chống lưng, khà khà... Có thật sự là chú không biết hay không? Hay ý chú muốn nói là nguồn tình báo của anh mày sai sót?"

"La Quyền huynh.... Đệ không dám!"

"Anh mày không quan tâm chú đang làm việc gì, chỉ cần nhớ đừng để lộ tung tích liên quan tới nhà họ La là được. Nếu không.... hắc hắc... Chắc không cần nói chú cũng hiểu?"

"Hiểu rồi... Cảm ơn huynh đã giúp đỡ. Tạm biệt."

Tútttt

"Hừ... Tên nhóc đó... Đúng là không làm được tích sự gì..." - La Quyền lắc đầu ngao ngán, chậm rãi thưởng thức chén trà tự tay Grimshaugh pha chế

"La thiếu chủ, có nên cho người giám sát La Vương thiếu gia không?" - Grimshaugh rót đầy một chén mới, làm xong liền hỏi

"Không cần... Ngược lại, tôi lại mong tên ngốc đó gây chuyện."

"Ồ. Tại sao lại như vậy? Tôi tuy đã già nhưng cũng chưa tới mức đãng trí, nếu tôi nhớ không nhầm, trước kia La thiếu chủ rất để ý hành tung của các vị La thiếu gia khác?"

La Quyền lúc này diện một bộ đồ âu đơn giản mà lịch sự, mỉm cười đặt tách trà xuống. Chậm rãi đứng lên, bước tới cửa sổ kính của văn phòng riêng cao tận trời. Ánh mắt phóng ra phía xa xôi, ngắm nhìn ánh đèn lung linh từ khắp nơi của thành phố trong đêm tối, cuối cùng ánh mắt hạ thấp xuống, như thể tìm một điều gì đó trên mặt đất. Được một lúc anh ta vẫn chưa nói gì cả.

Grimshaugh nuôi dạy vị La thiếu chủ lớn lên, rất hiểu tính cách của La Quyền, vì thế cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt dõi theo bóng lưng vị La thiếu chủ, không hề sốt sắng.

"Chắc ông cũng biết, Medifo chúng ta đang có một dự án quan trọng, đúng không?"

"Đúng vậy, tôi biết."

"Nếu như dự án tiến triển đúng với dự định, thời điểm này rất nhạy cảm. Việc những tên ngốc kia làm loạn, thực ra chính là cơ hội để tôi có thể để đạp bọn họ xuống thật sâu, thật sâu. Mặc dù trên thực tế tôi không làm gì cũng được... Hắc hắc..."

"Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, xem ra dự án đang diễn ra rất tốt?"

"Cũng có thể coi là như vậy... Dù sao chúng ta cũng đầu tư rất nhiều vào dự án. Thôi không nói chuyện này nữa. Huấn luyện phía của Meiling đại tiểu thư sao rồi?"

"Cố ấy học rất nhanh, một hai ngày thôi đã có thể nắm được cơ bản thế đứng và hô hấp. Sắp tới là có thể rèn luyện thể trạng và một vài động tác."

"Tốt. Vậy tối mai chúng ta sẽ lập đội vào CVAE, coi như giúp cô ấy làm quen."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cô ấy chuẩn bị thiết bị VBC cá nhân."

Grimshaugh rời đi. La Quyền rất nhanh thay đổi thành nét nghiêm nghị, lập tức quay trở lại bàn làm việc.

......

Rầmmm

"Tên khốn đó... Sẽ có ngày tao lột cái bản mặt của mày xuống!"

La Vương tức giận, bàn tay đập nát chiếc bàn gỗ tròn. Vụn gỗ bung bét, rơi rớt trên thảm vải sang trọng. Trần Bá Quang bên cạnh giật mình một nhịp, không dám hé nửa lời. Được một lúc, La Vương hít sâu một hơi rồi nói

"Tô lão."

"Có tôi."

"Ông hãy tìm hiểu về dẫn độ tội phạm. Thông qua cách này có thể cứu ra được Nhất Sát."

"Tôi đi làm việc ngay!"

Tô lão dứt lời, lập tức di chuyển. Để lại cô con gái Nhã Hy bên cạnh La Vương.

"La thiếu, nhờ đám người mà Song Ma và Tam Nhãn giới thiệu, tôi đã tới được quần đảo đó. Nơi này là Nguyệt Oa Lâm. Cái tên Tử Dạ cũng khá nổi gần đây. Nghe nói hắn động phải một người có tiếng, Eulia, em gái của người chơi đứng đầu bảng chiến lực tộc Elf - Xergrine. Đám người quen của Song Ma và Tam Nhãn, dường như là người dưới trướng của cái tên Xergrine kia. Chúng ta nên chủ động liên hệ với họ để hỏi thêm không?"

"Ồ... Thú vị. Cô chuẩn bị đi. Tôi sẽ tới đó tìm kiếm thông tin cùng cô."

"Tôi rõ rồi. Tôi sẽ mua một chút Dịch Chuyển Thạch cho La Thiếu."

"Ừm. Trần Bá Quang, tên nhóc cậu trước mắt tìm cách tăng cường thực lực đi. Khi nào bắt được thằng nhóc đó lại, tôi sẽ cho cậu chơi đùa."

"Đa tạ La thiếu!"

......

"Này... Chúng ta đã đi được một đoạn đường rồi. Tại sao vẫn chưa thấy có gì xảy ra?" - BaBarok xung phong di chuyển phía trước đột nhiên hỏi

"Phải đó, nãy giờ cảm giác đi vòng vòng một chỗ vậy." - Killak gật đầu

"Không phải cảm giác đâu... Sự thật là như vậy..." - Leviar nói

"Mọi người dừng lại một chút" - Tử Dạ đề xuất

Cả đám đồng ý dừng lại nghỉ ngơi. Dù sao có đi tiếp cũng không thay đổi được gì. Bọn họ đã di chuyển vòng quanh khu vực này không dưới 5 lần. Cuối cùng vẫn quay trở lại ngã tư trước đó. Cảm giác quen thuộc đã in hằn trong trí não của họ. Không thể nào họ không nhận ra điều kỳ lạ điển hình của ảo cảnh như thế này.

"Nếu di chuyển tiếp sẽ chỉ hao tổn thể lực thôi... Mọi người có sáng kiến gì không?" - A'Loupte hỏi

"Bí cảnh này có giới hạn thời gian không A'Loupte?" - Tử Dạ hỏi

"Không có"

"Khó chịu thật đấy..."

Một thông báo mới bất ngờ xuất hiện. Khiến cả lũ cảm thấy căng thẳng hơn.

"Vì người chơi vẫn chưa phá giải được ảo cảnh, Tà khí Điệp Hạ Ma Động bắt đầu bành trướng, kể từ thời điểm này, nếu người chơi vẫn không thể thoát khỏi ảo cảnh, mỗi giây sẽ mất đi một lượng máu ngẫu nhiên từ 5~10% lượng máu tối đa."

"Chết tiệt..." - BaBarok chửi thành câu

"Thật sự cảm thấy khó chịu trong người rồi đấy..." - Killak nói

"Tút Tút Tút...
Người chơi A'Loupte bị trừ 5% máu!
Người chơi BaBarok bị trừ 5% máu!
Người chơi Leviar bị trừ 6% máu!
Người chơi Tử Dạ bị trừ 6% máu!
Người chơi Killak bị trừ 6% máu!
....."

"Gràooo.... Đến đây lũ quái hèn kia! Mẹ nó, thà để ông đây đánh nhau với cả triệu con còn hơn!" - BaBarok hét lớn

Tiếng gầm vang lên khắp không gian, nhưng vẫn không có sự biến đổi gì khác. Sự tĩnh lặng trở lại như ban đầu, càng khiến nhóm người cảm thấy bức bối hơn.

"Nãy giờ chúng ta di chuyển đều không đi tới được điểm kế tiếp, hoàn toàn kẹt ở đây... Rốt cuộc làm sao mới phá được ảo cảnh...." - Leviar lẩm bẩm

"Phá?...."

"A'Loupte!"

"Ối giật cả mình. Tự nhiên Tử Dạ cậu hét lên như vậy làm gì?"

"Gửi lại tôi lời giới thiệu về bí cảnh cho mọi người đi. Mau lên!" - Tử Dạ gấp rút, khác hẳn với vẻ bình tĩnh vừa nãy

"Mày nghĩ ra gì à?" - Killak như hiểu ra lập tức hỏi

"Không chắc... Phải thử đã!"

"Đây! Mọi người nhận được chưa?"

"Trăng tà soi bóng ai

Kẻ đi quên lối cũ

Người ở hoá tro tàn

Tiếng cười vang vách núi

Lệ nhỏ thấm đài gương..."

"Điệp Hạ Ma Động - Bí cảnh ẩn - Độ khó: Trung bình"

"Lời giới thiệu này thì có tác dụng gì?" - BaBarok thật sự EQ có hơi thấp, không hiểu Tử Dạ muốn ám chỉ điều gì, vội vàng hỏi

"Ngoài lời cảnh báo nếu không thoát ra sẽ chết ra thì tôi cũng chưa hiểu lắm..." - Leviar tiếp lời

"Mọi người có thể bay không?" - Tử Dạ nhẹ nhàng hỏi

Tất cả đều lắc đầu. Phải biết, nếu như không phải thực sự rất giàu thì khó mà có thể có được trang bị phi hành. Tính năng tự thân phi hành vẫn chưa được mở khoá ở những cấp độ hiện tại. Chỉ có những trường hợp đặc biệt, hoặc là khám phá ra bí cảnh đặc biệt có phần thưởng là các thiết bị phi hành hoặc là sử dụng thú cưỡi có khả năng phi hành, mới có thể bay được ở thời điểm hiện tại.

"Tôi vốn di chuyển rất nhanh, nên chỉ có linh thú hỗ trợ chiến đấu" - Leviar thành thật nói

"Của tôi là thú đường bộ" - BaBarok nói

"Tao cũng vậy" - Killak nói

"Tôi cũng vậy" - A'Loupte nói

"..."

Bọn họ hiểu tại sao Tử Dạ lại hỏi như vậy. Dựa vào lời giới thiệu, câu nói "trăng tà soi bóng..." có lẽ ám chỉ dấu hiệu chỉ đường. Nếu như việc di chuyển trên mặt đất không có kết quả, chi bằng bay lên không trung, hướng về phía trăng sáng một phen. Thậm chí nếu không làm gì đó, sẽ là bị hao mòn lượng máu một cách vô ích.

"Thật là...."

Tử Dạ bày ra bộ mặt chán nản, làm ai cũng ngại ngùng. Dứt lời, Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực xuất hiện khiến cả đám bất ngờ ra mặt.

"Tao nhớ lần trước mày đâu có lôi cái này ra?" - Killak nhớ lại trận đánh với Vương Đạo bèn nói

"Mới có!"

Cùng lúc đó, Vọng Linh cũng đã xuất hiện. Tử Dạ mặc dù không hề ra lệnh cho nó, nhưng đột nhiên Vọng Linh tự ý lấy những chiếc tua miệng làm tay, quấn chặt lấy bụng những người kia. Chính là hoàn toàn giống với tưởng tượng trong đầu Tử Dạ. Cậu ta cũng khá bất ngờ với tình cảnh này, mặc dù không hiểu tại sao nhưng hiện tại gấp rút, cần phải thử nghiệm bay một chuyến trước. Còn về việc Vọng Linh làm theo suy nghĩ của cậu ta, có thể tìm hiểu sau.

Không chậm trễ, Tử Dạ dang rộng đôi cánh, vỗ một cái thật mạnh, cả cơ thể bay tít lên không trung. Với tốc độ cực nhanh, Tử Dạ đã tiếp cận rìa ảo cảnh, có thể mơ hồ nhìn thấy lớp linh lực mờ nhạt trong suốt trên không trung. Tử Dạ không hề chần chừ, sử dụng Vô Ảnh Hồn Giáp bảo vệ bản thân, trực tiếp hướng về phía ánh trăng, Vọng Linh cũng cấp tốc theo sau, mang theo 4 người đồng hành.

Vútttt

"Trúng phóc!"

Cảnh vật trước mặt Tử Dạ lập tức thay đổi. Lúc này phía bên ngoài ảo trận là một thành thị rộng lớn nhưng đổ nát và hoang tàn. Bên dưới có không biết bao nhiêu đám yêu ma, hình thể giống như linh hồn của loài người đã chết, khắp cơ thể xác xơ không có chút sự sống, chúng đông như đàn kiến vỡ tổ, chỉ đi qua đi lại một cách vô định. Xung quanh là những ngôi nhà lợp ngói không còn trọn vẹn, có vài nét tương đồng với những ngôi nhà sạch sẽ trong ảo cảnh.

"Vì người chơi đã thoát khỏi ảo cảnh và Tà khí của Điệp Hạ Ảo Trận, người chơi sẽ không còn phải chịu hình phạt mất máu mỗi giây."

Một lúc sau, Vọng Linh đã tới cùng đám người. Mấy người kia thấy được cảnh tượng phía dưới không khỏi hét lên thất thanh.

"Ôi Đệt! Đừng thả tao xuống! Đừng thả tao xuống!" - Killak giật mình hét lớn

"Trời ơi... Đám ma này đông quá thể!" - A'Loupte cũng không kìm được mà thốt lên

"Holy S-hit.... Bị đám này đeo bám thì đúng là còn đáng sợ hơn phim kinh dị nữa..." - BaBarok nhe răng

"Cũng may bọn chúng không thể bay lên, nếu không chúng ta tiêu rồi...." - Leviar chảy mồ hôi hột

Leviar vừa dứt lời, vài con ma đằng xa dường như đã nhìn thấy đám Tử Dạ. Chúng chậm rãi bay lên, từng chút một hướng tới phía bên này. Đám người không khỏi chửi bậy một câu nữa, vội vã thoái lui.

"Đ-ụ Má!! Chạy!"

Tử Dạ hối hả chửi một câu, dứt khoát hai tay kéo hai tên to xác nhất mà bay đi trước. Vọng Linh cũng rất hợp tác, lập tức cởi bỏ tua trên người BaBarok và Killak.

"Mẹ nó! Treo lơ lửng thế này thì đánh đấm gì?" - BaBarok hét

Vọng Linh lúc này chỉ mang theo A'Loupte và Leviar không phát ra phản ứng gì, chỉ vội vã theo sau Tử Dạ.

"Trước tiên tìm chỗ nào thưa thớt đám ma kia, địa hình tốt một chút rồi đáp đất. Lúc đó rồi tính!" - Tử Dạ nói vội

"A...Shiba... Tốt nhất là đừng có để tao rơi xuống!" - Killak thờ dài khiến cơ thể hơi động

"Nói nữa tao thả mày xuống đấy! Ở yên!"

Xaaasaaaaaa

Lũ ma bắt đầu bay lên ngày càng nhiều, những âm thanh như tiếng tru của đám ma nổi lên ngày càng lớn trong không gian. Từ xa nhìn lại cảnh tượng giống như vô vàn con ong đuổi theo một bông hoa tươi ngọt nhất trần gian. Thực sự rất kinh hoàng.

"Này hai người! Có chiêu gì tấn công từ xa thì mau sử dụng trước đi!" - Tử Dạ đang bay rất nhanh phía trước bị tiếng gió giật làm ù hết tai bèn phải hét lớn

Âm thanh liên lạc từ khuyên tai vang lên. Leviar và A'Loupte hiểu ý, lập tức thi triển chiêu thức. Tuy Vọng Linh đang dùng tua buộc chặt bụng hai người nhưng cánh tay của họ vẫn có thể sử dụng.

"Tuy không chuyên lắm, nhưng ít ra bà đây cũng biết dùng cung đấy nhé!"

A'Loupt lấy ra một chiếc cung được thiết kế không quá tệ. Dây cung được kéo căng, 3 mũi tên linh lực hiện lên tử quang.

Rítttt

Phập Phập Phập

Ba mũi tên lướt trong gió, kèm theo trọng lực, tốc độ cực kỳ nhanh, găm thẳng vào ba con ma đang bay phía trước. Chỉ là bọn chúng vẫn không chết, mà chỉ mất đi một nửa lượng máu mà thôi.

"Tút tút tút....

Tiểu Ma Điệp - LV24HP: 933776 (50%)/ 1867552"

Tất cả đám Tử Dạ đều nhận được thông tin đầy bất ngờ này. Không phải bởi một đòn không thể giết chết địch. Mà bởi vì cấp độ của đám quái còn cao hơn bọn họ 1 bậc! Như vậy sẽ có thể suy ra boss của bí cảnh này cấp độ chắc chắn còn cao hơn nữa.

"Đậu xanh.... Đùa nhau đấy à??!" - Killak bất giác thốt lên

"Đừng dừng lại!" - Tử Dạ hét lớn

A'Loupte hồi phục tinh thần, tiếp tục bắn ra những mũi tên linh lực. Ba mũi một lần bắn cảm thấy chưa đủ thì tăng lên bốn, chưa đủ thì tăng lên năm! Nhưng vẫn không cảm thấy đủ! Số lượng Tiểu Ma Điệp đuổi theo ngày càng nhiều. Chính xác tạo ra cảm giác vô cùng vô tận!

"Thử cái này! Tịch Thủ Trảm!" - Leviar hét lớn

Hai cánh tay dài đườn hướng lên trời cao, linh lực hoá hình biến thành hai cánh tay lớn. Lập tức Leviar đánh ra hai chưởng về phía trước, hai cánh tay linh lực khổng lồ hạ xuống, giống như hai chiếc đại đao, đập mạnh vào đám Tiểu Ma Điệp đang truy tới.

Đùng Đùng Đùng

Rất nhiều con ma bị đánh mất xác, tan thành sương khói, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

"Tút Tút Tút...

Người chơi Leviar bị trừ 186755.2 máu!
Người chơi Leviar bị trừ 186755.2 máu!

Người chơi Leviar bị trừ 186755.2 máu!...

Leviar - LV22

HP: 84.1%"

....."

"Tậc! Thật sự bị trừ 10% máu mỗi con rồi!"

"Tử Dạ! Tìm được chỗ nào chưa! Không có thời gian kén chọn đâu!" - A'Loupte tay vẫn liên tục bắn tên nhưng cảm giác đám ma sắp tới sát, không thể không hét lớn

Tử Dạ lúc này bay phía trước, cặp mắt liên tục linh động nhưng vẫn không thể tìm được một nơi nào có vẻ thưa thớt lũ ma. Thậm chí đám ma phía xa trước mặt cũng bắt đầu bay lên, hướng về phía bọn họ. Tử Dạ thầm chửi một câu, lúc như thế này nếu bị bao vây thì sẽ rất phiền phức. Tử Dạ căng mắt quan sát, chỉ thấy phía rất xa có vẻ là rìa của thành phố đổ nát, xa xa là những tán cây rừng. Sau khi ngẫm nghĩ, Tử Dạ hét lên:

"Tao sẽ ném hai tụi bây về xa phía trước, chạy về phía rừng! Đánh lạc hướng tụi ma!"

"Được!"

Killak và BaBarok dứt lời, Tử Dạ gồng hết sức mạnh, vứt nhẹ hai người bạn to xác lên trước một chút, đồng thời dựa vào cặp Hồn Dực cấp tốc lùi lại lấy đà. Như một bàn đạp vững chắc, lao tới dứt khoát dùng chưởng lực đẩy hai tên kia bay tít đi xa. Cơ thể lực lưỡng và nặng nề của hai người này, dưới tốc độ và trọng lực lớn, đáp đất tạo thành hai vụ nổ lan toả không gian, cày ra hai đường sâu hoắm. Killak và BaBarok sau khi đáp đất, cũng lập tức lấy lại thăng bằng, như hai mãnh thú xông pha lên trước, càn quét tất cả con Tiểu Ma Điệp xấu số trên đường đi.

"Gràooo... Chết điii!!"

"Tút Tút Tút...

Người chơi Killak bị trừ 186755.2 máu!
Người chơi Killak bị trừ 186755.2 máu!
Người chơi Killak bị trừ 186755.2 máu!...

KIllak - LV22

HP: 88.2%"

....

Tút Tút Tút...

Người chơi BaBarok bị trừ 186755.2 máu!
Người chơi BaBarok bị trừ 186755.2 máu!
Người chơi BaBarok bị trừ 186755.2 máu!

...

BaBarok - LV22

HP: 87.9%"

....

"Giờ thì... Cho thằng ku ra hoạt động gân cốt nào!" - Killak cười gằn

Bên cạnh Killak, từ hư không xuất hiện 1 đầu linh thú kỳ lạ kích cỡ không quá lớn, chỉ bằng một con khỉ mới lớn. Tựa như khỉ mà lại giống một loài cá nào đó. Khắp thân thể không còn là lông tơ mà thay vào đó là những lớp vảy cá trơn trượt. Khuôn mặt vốn đã dị dại lại thêm hàm răng sắc bén nhiều lớp, khiến cho vẻ hoang dại của nó càng đậm đặc. Chỉ là nó lại rất nhanh nhẹn, vừa hiện thân đã lao tới cắn chết một con Tiểu Ma Điệp. Làm thịt xong một kẻ địch, nó cười khách khách, dường như còn rất khoái chí, tiếp tục xông tới một đối tượng khác.

Cùng thời điểm, theo sau BaBarok từ lúc nào đã hiện ra là một sinh vật khá quái dị. Nó giống như một con rắn, nhưng lại có vẻ giống một cái cây dừa. Kích thước cái thân cây không quá lớn nhưng những tán lá dừa sắc bén lại tạo nên cảm giác đồ sộ so với cơ thể. Những chiếc lá dừa phóng ra như những phi đao âm hiểm, liên tục đả thương và tạo hiệu ứng đẩy lùi lên rất nhiều Tiểu Ma Điệp xung quanh. Nhờ vậy mà con đường phá vây của nhóm Tử Dạ được cải thiện không ít.

"Yo... Pet của cậu độc đáo đấy!" - Killak khen lớn

"Khà khà.... Tôi phải vất vả lắm mới bắt được nó đấy!"

Tử Dạ sau khi đá hai quả tạ đi liền lập tức quay trở lại, hai tay tóm lấy phía sau cổ áo giáp của A'Loupte và Leviar, bằng tốc độ tối đa trong hình dạng nhân loại, đưa bọn họ tiến về phía hai cuồng thú đang mở đường kia. Như Tử Dạ dự đoán, đám Tiểu Ma Điệp phía xa xung quanh dưới đất lập tức dừng phi hành, chuyển hướng đuổi theo Killak và BaBarok. Chỉ có điều kế hoạch này đánh đổi một lượng máu không hề ít của hai người họ. Hiển nhiên hai chàng trai cũng hiểu điều này, nhưng lúc này không còn cách nào khác. Là hai người chơi có lượng máu cao nhất đội, đây chính là trọng trách mà họ phải đảm nhận.

"Tậc, đưa theo hai người tôi không thể tấn công được!" - Tử Dạ nói

"Ném tôi lên vai BaBarok!" - Leviar không ngần ngại nói

"Ý hay đấy!" - A'Loupte cũng hưởng ứng

"Được!"

Tử Dạ nhẹ nhàng tung hai người này về phía Killak và BaBarok. Hai người họ phía trước nhờ khuyên tai, hoàn toàn nghe thấy trao đổi của đám người phía sau, lập tức phanh lại nhảy về sau đón lấy hai người A'Loupte và Leviar. Tiền tuyến hiện giờ đã có Killak trên vai là A'Loupte và BaBarok trên vai là Leviar, như hai đại thiết giáp càn quét số lượng Tiểu Ma Điệp dày đặc phía trước. Rất nhanh họ đã có thể tiến tới rìa tường thành phố đổ nát. Chỉ cách vài trăm mét nữa mà thôi.

Tử Dạ sau khi được thoải mái tay chân, Huyết Lang Kiếm xuất hiện cùng với một thanh kiếm đơn giản khác, Hồn Dực dang rộng, tốc lực tối đa lao về phía đám Tiểu Ma Điệp trùng trùng điệp điệp đang đuổi sau lưng. Cơ thể Tử Dạ cùng cặp Hồn Dực xoay tròn cực nhanh, trong chớp mắt vô số hắc hồng kiếm khí phóng ra, chém thẳng tới đám Tiểu Ma Điệp.

"Quỷ Ảnh Liên Hồn Trảm!"

"Tút Tút Tút...

Người chơi Tử Dạ bị trừ 186755.2 máu!
Người chơi Tử Dạ bị trừ 186755.2 máu!

Người chơi Tử Dạ bị trừ 186755.2 máu!....

Tử Dạ - LV21

HP: 82%"

....

"Tậc... Giết gần trăm con đã thế này...."

Mặc dù Tử Dạ bị trừ một lượng máu theo quy định độ khó, nhưng nhờ kỹ năng bị động Khát Máu mà lượng máu hồi phục dựa trên đòn đánh đã trợ giúp không ít. Chỉ có điều số lượng ma quá lớn, không thể chỉ một chiêu mà xử lý hết. Lại nói tuy đám Tiểu Ma Điệp không quá đáng sợ, nhưng vì chúng quá đông, lượng máu lại nhiều do cấp độ cao, nếu giết càng nhiều thì lượng máu người chơi sẽ càng giảm mạnh. Nếu tính lâu dài, chính là một cái ngõ cụt về sau này, khi đó đụng phải boss sẽ rất khó khăn.

"Tôi dụ đám này đi, mấy người ổn định ở ngoài thành trước! Chút nữa gặp!"

Tử Dạ cũng không phải kẻ vô tri, chỉ biết đứng yên than thở, lúc này nhanh chóng lượn sang ngang, bay đi với tốc độ như chớp giật nhằm lôi kéo đám ma. Như vậy có thể giảm tải áp lực cho đồng đội. Lại mượn lợi thế là tốc độ phi hành mà kéo dài thời gian, tìm được một giải pháp hiệu quả hơn.

"Aisss.... Cái thắng nhóc này! Lại đòi làm ngôi sao!" - Killak nhe răng

"Không sao, như vậy cũng tốt, có thể chủ động chia nhau ra tìm chỗ nào đó địa hình thuận lợi. Tôi sẽ trinh thám trước!" - Leviar

Leviar nói xong, lập tức nhảy khỏi lưng BaBarok, bay xa hướng về phía trước. Tốc độ di chuyển của cậu ta thực sự rất nhanh. Hai cánh tay dài có phần nổi bật, giống như loài vượn, được sử dụng để bám và víu, phục vụ chuyển hướng, mượn điểm tựa rất tốt. Chính vì vậy mà việc né tránh, luồn lách qua đám Tiểu Ma Điệp rất thuận lợi. Chỉ thi thoảng Leviar mượn tốc độ làm đà đả thương vài con ma trên đường đi, cấu rỉa lượng máu của chúng, coi như hỗ trợ đám BaBarok phía sau một phần. Trong thoáng chốc Leviar đã cách xa đám Killak tiến đến gần khu rừng phía ngoài.

"Chúng ta nên đi sâu vào rừng! Mật độ lũ ma ở đây khá thưa thớt. Hơn nữa những cái cây lớn có thể giúp đỡ rất nhiều, có thể ẩn núp, đổi hướng di chuyển, nhanh chóng cắt đuôi đám ma." - Leviar nói

"Có lý, đám ma này dường như khá bại não, khó mà có thể bao vây chúng ta trong rừng được." - A'Loupte nói

"Được! Vậy tới đó!" - Killak gật đầu

"Tốt! Đám ma này cút xuống địa ngục đi!"

Dứt lời BaBarok như tăng tốc hơn, hai bàn tay thú với bộ móng sắc bén được linh lực cường hoá dễ dàng vỗ chết một đám Tiểu Ma Điệp đứng chắn đường, cấp tốc dọn đường cho Killak và A'Loupte phía sau.

A'Loupte lúc này liên tục xả ra mũi tên linh lực cũng triệu hồi thú cưng của cô ấy. Là một đầu tinh linh hình dạng kỳ lạ nhưng không kém phần đáng yêu. Nó giống như một cái bánh pudding nhưng có bốn cái chân ngắn nhỏ nhắn. Lại thêm đôi cánh thiên sứ và cặp mắt tròn lấp lánh, không ngừng phát ra tiếng u u a a như tập nói. Không thể không liên tưởng tới một em bé xinh xắn.

Tinh linh này từ khi xuất hiện như thể phát ra một hào quang mờ nhạt, gián tiếp tăng tốc độ di chuyển cho đội hình. Tuy không phải quá đáng kể nhưng lại hiện ra hiệu quả. Nếu như trước đó, Killak và BaBarok phải giết ma để mở đường mà đi, thì lúc này hai người họ có thể dễ dàng né tránh những đòn đánh thường của lũ ma. Như vậy đã có thể tiết kiệm được không ít thời gian và sức lực rồi.

"Cố lên! Chỉ chút nữa là tới khu rừng rồi!" - A'Loupte nói

Không rõ là do có một người đẹp trong đội hình cổ vũ hay do tình hình căng thẳng mà tổ đội như tăng thêm khí thế, ai cũng rất tập trung vào nhiệm vụ của mình. Dù chỉ là chơi game nhưng tinh thần nghiêm túc của lũ trẻ lại cao hơn bao giờ hết, giống như đang sống hết mình.

"Tút Tút Tút...

Người chơi Killak bị trừ 186755.2 máu!
Người chơi Killak bị trừ 186755.2 máu!
Người chơi Killak bị trừ 186755.2 máu!...

KIllak - LV22

HP: 72.73%"

....

Tút Tút Tút...

Người chơi BaBarok bị trừ 186755.2 máu!
Người chơi BaBarok bị trừ 186755.2 máu!
Người chơi BaBarok bị trừ 186755.2 máu!

...

BaBarok - LV22

HP: 68.84%"

....

"Tút tút tút...

Số lượng quái còn lại: 9376899

..."

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự