🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.43: Trinh thám trên không

~20 phút đọc · 3897 từ · ⚠️ Báo cáo

Bịch!

Một xấp giấy được đặt mạnh lên bàn, dưới ánh đèn vàng yếu ớt trong căn phòng tối, có thể thấy được tờ giấy trên cùng chứa một tấm ảnh cùng vài dòng chữ.

"Tên Tử Dạ đó, hình như đã từng đụng độ với người của Medifo." - Giọng nói của một thanh niên trẻ trung mặc áo blazer từ tốn nói.

"Anh chắc chứ Adekunle?" - Ngồi trên ghế cầm tập giấy lên là một người tóc tai bù xù giống ăn mày hỏi

"Khá chắc đấy. Mấy hôm vừa rồi tôi thăm dò được, một chi nhánh của Medifo cũng có đội ngũ săn tiền thưởng đang tìm một kẻ có tên Tử Dạ. Tuy không biết được bọn nắm những thông tin gì, nhưng xem ra là cùng một người. Anh xem tài liệu tôi tổng hợp đi. Còn có một đoạn video cảnh hắn chiến đấu trong hòm thư điện tử nữa."

"Tốt."

"... Tôi có điều này không biết có nên nói với anh không, Vassily."

"Chuyện gì vậy? Cứ nói thẳng đi!" - Vassily có vẻ khó chịu nói

"Tên Tử Dạ này... Tôi nghĩ không tầm thường. Có thể trốn được truy lùng của tập đoàn Medifo... Không đơn giản!"

"Hừ! Có là gì đi nữa, chẳng lẽ đại ca của chúng ta không làm gì được hắn?" - Tên Vassily bề ngoài nhếch nhác cười gằn, vẻ mặt đầy căm phẫn và tự tin nói.

"Thôi được rồi. Có lẽ hắn vẫn còn ở Nguyệt Oa Lâm. Tôi sẽ cố gắng nghe ngóng thêm vị trí của hắn. Tiếc là không thể di chuyển trong Nguyệt Oa Lâm bằng linh lực nên tốc độ có hơi chậm."

"Không sao! Tôi cũng không vội, dù sao còn cần cày lại cấp. Hơn nữa, nhiệm vụ đại ca giao vẫn chưa xong, tên khốn đó khi nào rảnh thì sẽ tiếp đãi hắn!"

"Hiểu rồi."

.....

Trong những ngày Minh Thiên bận bịu với việc học, cả thế giới thực và thế giới của CVAE đều bắt đầu hiện rõ những thay đổi chóng mặt.

Đầu tiên, rất nhiều người chơi đã đăng tải những bài đăng liên quan tới việc bản thân có những thay đổi rất lớn về thể chất và tinh thần, không chỉ khoẻ mạnh hơn mà còn thông minh và lanh lợi hơn. Ban đầu quy mô rất nhỏ lẻ, nhưng ngày càng nhiều thông tin tương tự xuất hiện. Hiện nay, trên tất cả các diễn đàn đều nói về việc này, càng chứng thực được tiềm năng của CVAE đối với loài người. Ngay cả ông Lý và bà Trần cũng phải kinh ngạc thốt lên khoa học thật sự đã ở mức độ này rồi... còn muốn thử trải nghiệm trò chơi đó nữa...

Cùng với bệ phóng tích cực đó, các tập đoàn đồng sáng lập của CVAE: Jipel, Medifo, Artil, Udiverse và Ordox đều bắt đầu tự mình công bố các kế hoạch thử nghiệm riêng cho việc khiến con người đạt được những khả năng không tưởng. Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là chuyện nhảm nhí, nhưng cũng rất nhiều người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh sống khó khăn, người vô gia cư hay khuyết tật... bọn họ lại tin vào điều này. Và hiển nhiên họ sẵn sàng tự nguyện tham gia vào những thử nghiệm mang tính "cách mạng" kia.

Dù Hishiro và người của ông ấy đã rất cố gắng tìm tới những người tự nguyện và khuyên can, nhưng không phải ai cũng có thể lắng nghe. Thậm chí có những người như thể đã tuyệt vọng, bám víu vào những thử nghiệm đó mà chửi giáo sư là kẻ vô năng, là người ngăn cản con đường đổi đời của họ...

Cùng vì những sự kiện đó mà tất cả tổ chức, doanh nghiệp và chính phủ đều bị CVAE thu hút sự chú ý. Hiện nay, Pháp luật cũng đã quy định ngay cả quân đội chính phủ các nước bắt buộc phải chơi CVAE vào buổi tối mỗi ngày, giống như một cách luyện tập. Thậm chí, các minh tinh không chỉ hoạt động tích cực cho hình ảnh của bản thân ngoài đời mà ngay cả trong CVAE cũng không thua kém....

Cũng vì lẽ đó mà các ngành nghề cũ được chuyển đổi, các nghề mới cũng xuất hiện trong CVAE, streamer, game thủ cho các giải đấu CVAE đỉnh cao, rồi các vận động viên, huấn luyện viên, thậm chí là nghiên cứu viên v.v... đều là những nghề có thể được thực hiện chỉ bằng cách chơi CVAE mà vẫn có thể kiếm ra tiền. Bởi tiền tệ, hàng hoá trong CVAE hoàn toàn có thể đi tới trung tâm chi nhánh của các nhà sáng lập để thực hiện đổi thành tiền thực.

Tất nhiên, những mặt xấu của xã hội cũng vì thế mà xuất hiện như người lao động từ bỏ công việc thực tế mà chỉ chơi CVAE, hay là học sinh và sinh viên bỏ học. Còn có các vụ ẩu đả và thậm chí là án mạng chỉ vì thông tin và vật phẩm của CVAE. Nhưng cũng vì thế mà Hiến pháp và Luật pháp các nước cùng các điều luật của các tổ chức, đơn vị cũng trở nên khắt khe và hoàn thiện hơn để đối phó với những tình huống tiêu cực, ảnh hưởng tới xã hội như vậy.

Cũng vì như vậy mà các bảng xếp hạng của CVAE thay đổi một cách chóng mặt. Có những người chơi chỉ đứng top 1 được vài giây đã lập tức bị đẩy sâu xuống dưới như thể rơi tự do. Chưa có một khoảnh khắc nào ổn định bảng xếp hạng này. Sự cạnh tranh trong CVAE hiện nay có thể nói là mang tính toàn cầu, là 1 chọi với toàn bộ người chơi.

Và nếu không muốn rơi vào tình cảnh đơn độc như vậy, người chơi bắt buộc phải tham gia các bang hội lớn để có thể hưởng lợi ích chung từ đó. Nhưng tất nhiên, bang hội càng lớn mạnh thì điều kiện chiêu mộ càng khó khăn. Không chỉ đòi hỏi cấp độ cao, mà thực lực và kinh nghiệm cũng không loại trừ. Các bang hội hạng nhất thậm chí còn có những bài kiểm tra riêng, không phải ai cũng có thể vượt qua dễ dàng...

Toàn bộ lĩnh vực hiện nay đều đã bị CVAE chạm tay tới, như thể đã hoà làm một với thế giới thực...

....

Sau những ngày vất vả bù đắp kiến thức, Minh Thiên cùng Văn Khánh cuối cùng cũng có thể yên tâm tăng cường thời gian chơi CVAE trở lại. Cũng may bọn họ không tham gia các câu lạc bộ hay hoạt động ngoại khoá nào, cho nên thời gian rảnh cũng có nhiều hơn người khác một chút. Sau khi được Salista gọi điện cập nhật tình hình trên toàn thế giới, Minh Thiên và Văn Khánh rất gấp rút đăng nhập CVAE. Hai đứa trẻ thầm than tại sao mọi thứ thay đổi quá nhanh như vậy...

Lần này trở lại CVAE, mục địch của Tử Dạ rất đơn giản. Đó là cố gắng hoàn thành thêm nhiệm vụ còn tồn đọng và nhanh chóng cày cấp để đuổi kịp những người chơi hiện nay.

Hôm nay sau khi đăng nhập và xuất hiện tại phòng nghỉ trong lâu đài, nhiệm vụ phụ kế tiếp đã được hệ thống thông báo. Tuy là nhiệm vụ phụ, nhưng lại đem đến rất nhiều phần thưởng khó đoán. Tỷ như nhiệm vụ xoá ấn tội đồ, lại là tiền đề để Tử Dạ có được nhiệm vụ Ẩn.

Tử Dạ cảm thấy những người thiết kế nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ ẩn có vẻ rất thông minh. Có rất nhiều người chơi quen với việc chỉ tập trung vào nhiệm vụ chính tuyến để lên cấp mà quên rằng các nhiệm vụ phụ cũng giúp người chơi tăng hiểu biết lên rất nhiều, thậm chí còn có những phần thưởng lớn. Mà nhiệm vụ ẩn ở CVAE dường như đều có liên quan tới nhiệm vụ phụ, nếu ai bỏ lỡ chúng thì quả là đáng tiếc.

"Tút tút tút.... Nhiệm vụ phụ: Chuẩn bị tác chiến cùng loài Elf

Quân đội Elf ở rìa phía Tây địa phận Nguyệt Oa Lâm đang gấp rút chuẩn bị phòng thủ. Hãy tới gặp nữ vương Elf cùng trao đổi kế hoạch.

Phần thưởng: 1000 điểm kinh nghiệm, 150 đồng Se-Ansa."

"Chỉ là nói chuyện thôi sao?"

Nghĩ tới đây, Tử Dạ cảm thấy có gì đó hơi không đúng nhưng vẫn quyết định thực hiện. Cậu ta cùng Méiboln rời khỏi phòng, đi thẳng tới đại điện để gặp Nélovaj. Tuy chỉ là NPC nhưng Tử Dạ cảm nhận được thần thái của Nélovaj thật sự rất khác biệt, nếu nói là tiên nữ tại trần thế cũng không quá lời. Không chỉ hội tụ mọi tinh hoa của cái đẹp mà còn là sự thanh cao, cũng không kém phần uy trấn khó tả. Tử Dạ chỉ có thể thầm than, người thiết kế tạo hình nhân vật NPC cũng thật sự rất đáng khâm phục a...

Lần trò chuyện này Tử Dạ biết được đám quái ngư số lượng dường như không quá lớn, giống như trận tấn công này là một cuộc thăm dò. Nhưng vị nữ vương tài trí này nghĩ chuyện không đơn giản như vậy, có lẽ kẻ địch đang âm mưu một điều gì đó khác, không loại trừ bọn chúng sẽ tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Cho nên nàng đã sắp đặt quân đội ở toàn bộ các hướng, tăng cường nhiều loại kết giới và trận pháp phòng thủ, còn có rất nhiều phép thuật mạnh mẽ cũng được bố trí.

Và cũng vì sự cẩn thận của Nữ vương Elf mà Tử Dạ được giao nhiệm vụ tuần tra xung quanh biên giới Nguyệt Oa Lâm trong một vài ngày tới.

"Tút Tút Tút... Nhiệm vụ phụ: Tuần tra quanh Nguyệt Oa Lâm

Trước sự chuẩn bị chu đáo của Nélovaj, người chơi được giao trọng trách tuần tra những dấu hiệu bất thường quanh biên giới Nguyệt Oa Lâm và báo cáo lại. Người chơi được Nélovaj ban quyền hạn ưu tiên tạm thời, có thể sử dụng năng lượng để tăng tốc di chuyển trong nội thành.

Tiến độ: 0/4

Phần thưởng: 1200 điểm kinh nghiệm, 500 đồng Se-Ansa, 2 Quán Cường Phù bậc trung."

Không chậm trễ, Tử Dạ với Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực, rất nhanh đã bay tới phía Tây Nguyệt Oa Lâm từ lâu đài. Để cẩn thận, Tử Dạ đã bay lên một độ cao vượt lên trên tầng mây nhằm tránh bị phát hiện. Dù sao với giác quan mạnh mẽ của cậu ta, việc nhìn xa từ độ cao này không phải là vấn đề.

Trước tiên Tử Dạ muốn tận mắt nhìn xem chiến trường phía Tây được chuẩn bị như thế nào. Vì nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là địa điểm diễn ra chiến trận chính của nhiệm vụ lần này.

Từ trên cao vút nhìn xuống, tuy không quá rõ ràng nhưng Tử Dạ có thể thấy được những đoàn nhóm quân lính rải rác thành trận hình trên bờ biển, luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng chiến. Dưới nơi nước nông, phía rìa bờ biển có những hàng rào đầy gai nhọn bằng thép hướng ra ngoài biển xa. Trên đó mập mờ những tia linh lực đang lượn lờ, có vẻ chúng đã được yểm phép nào đó lên. Ngoài ra còn có rất nhiều máy bắn nỏ và đạn pháo ở phía trong, sát rừng. Thân của những cái máy được bảo vệ bởi những tường sắt kiên cố được yểm ma pháp. Lập loè dưới những tán cây có vẻ là quân trại, có rất nhiều bóng người ra ra vào vào khu vực này. Dường như là đội hậu cần đang gấp rút chuẩn bị lương thực và vũ trang.

Cũng may Tử Dạ đã chú ý nghe giảng trong những tiết học lịch sử, cộng thêm kinh nghiệm chơi game chiến tranh, thành chiến nên khả năng đánh giá chiến trận tuy là múa rìu qua mắt thợ nhưng không đến nỗi vô nghĩa.

Sau khi quan sát và đánh giá một lượt, Tử Dạ cảm thấy bọn họ được chỉ đạo có vẻ rất bài bản, chuẩn bị rất kỹ lưỡng , thậm chí có những khu vực kỳ lạ Tử Dạ còn không rõ nó là gì thì liền an tâm. Cậu ta bắt đầu chuyển mắt về hướng Tây phía xa ngoài biển, Tử Dạ nheo mắt, khu vực phía xa xa dường như gió giật mạnh, mây trời âm u hơn, những cơn sóng khá cao và dồn dập. Dưới mặt nước biển xanh đục dường như sáng lập loè một vài màu sắc bất đồng, chúng di chuyển giống như có quy luật, như thể đang làm gì đó. Có lẽ đó là đám quân đoàn của quái ngư cũng đang rục rịch chuẩn bị.

Phạm vi hoạt động của chúng dàn ra rất rộng, dù Tử Dạ đang bay ở trên tít trời cao cũng có thể thấy phạm vi của chúng gần như bao trùm toàn bộ bờ biển phía Tây.

"Thế này mà là 'số lượng không quá lớn' cái gì cơ chứ... Nếu không cản được quân đoàn này, ngoại thành chắc chắn sẽ thất thủ...." - Tử Dạ tự lẩm bẩm

Dù cảm thấy căng thẳng nặng nề là vậy, nhưng Tử Dạ nghĩ nếu vị Nữ vương Elf đã cẩn thận thận như vậy thì chắc chắn cũng không quá coi thường kẻ thù. Tin rằng cô ta sẽ có những chiến lược riêng, ít nhất là đủ để cầm hoà. Tuy nhiên không thể loại trừ trường hợp thời điểm vị Nữ vương Elf nhận được tình báo "số lượng không lớn" kia đã không còn tính thời sự. Tử Dạ vẫn quyết định sẽ nói lại những gì mình đã thấy.

Hơn nữa, với quy mô lớn thế này, Tử Dạ không nghĩ có thể nhanh chóng hạ gục Đại Kình Giao, nhất là khi chiến đấu dưới nước như thế này. Cho nên, Tử Dạ cậu ta quyết định sau khi tuần tra xong sẽ cần phải tìm những thứ có lợi cho mình khi chiến đấu dưới nước.

"Tút Tút Tút... Nhiệm vụ phụ: Tuần tra quanh Nguyệt Oa Lâm

Tiến độ: 1/4"

Sau khi nhận được thông báo, Tử Dạ lập tức di chuyển xuống phía Nam Nguyệt Oa Lâm. Tiếng phá không vang lên, như một tia chớp di chuyển trong biển mây, rất nhanh đã tới nơi. Lần này có thể tự do di chuyển lại cộng thêm dọc bờ biển không có dấu hiệu lạ nên Tử Dạ rất nhanh đã tới phía Nam. Khu vực này không có vẻ căng thẳng nào cả, thậm chí còn không có dấu hiệu kẻ địch. Do đó Tử Dạ lại tiếp tục bay tới phía Đông và tình trạng ở đây cũng tương tự như vừa rồi. Tuy nhiên, khi tới phía Bắc thì lại hoàn toàn khác.

Mặc dù ở phía Bắc không có bóng dáng của kẻ địch là đám quái ngư, nhưng ở có một đám nhân ngư đang hoạt động ở ngoài biển cách bờ khoảng hơn trăm dặm. Bọn chúng chỉ quanh quẩn ở đó mà không làm gì khác, biểu hiện rất kỳ lạ.

Tử Dạ đã lướt một vòng ở phía Bắc nhưng tiến độ vẫn chưa điểm đủ 4, bởi không hề phát hiện được điều gì khác nữa. Cho nên cậu ta cảm thấy đám nhân ngư kia rất đáng ngờ, bởi khu vực này chỉ có động tĩnh của đám người đó mà thôi. Cuối cùng cậu ta quyết định bay lơ lửng trên cao, ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ quan sát.

"Ây da.... ước gì có thể nghe rõ bọn họ nói gì..."

Tử Dạ tuy giác quan rất tốt, tầm mắt có thể nhìn rất xa nhưng đôi tại lại không thính tới mức có thể nghe rõ ràng đám người kia đang nói gì. Ở độ cao như thế này Tử Dạ chỉ có thể nghe được những tiếng như xì xào thì thầm mà thôi. Nhưng nếu tiếp cận bọn họ thì sẽ bị phát hiện mất, bởi tầm nhìn ở biển rất rộng do không có vật cản.

Sau một hồi suy nghĩ, Tử Dạ đã quyết định tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống. Cậu ta muốn tìm cho mình một kỹ năng có thể che giấu đi hành tung của bản thân. Một kỹ năng nào đó như tàng hình sẽ có thể hữu dụng trong trường hợp này. Chỉ là kỹ năng trinh thám hữu ích như vậy thật sự không phải thứ có thể dễ dàng có được ở cửa tiệm hệ thống, nơi chỉ bán những nhu yếu phẩm cơ bản.

"Nên làm thế nào đây..."

....

Trên mặt nước, đám nhân ngư NPC này gồm 6 kẻ ngoại hình bất đồng, có tên hình thù giống bạch tuộc, có tên thì lại giống cá mập. Bọn chúng đang trôi nổi trên mặt biển, đang cầm cho riêng mình những chiếc ống nhòm làm từ ốc biển rất bắt mắt. Hình như đang quan sát tình hình ở phía rìa bờ biển phía Bắc Nguyệt Oa Lâm.

"Chà chà, ả Nữ vương của bọn hắn quả nhiên cẩn thận như lời đồn!"

"Còn phải nói! Cũng không biết lần này kế hoạch có thành công không."

"Mong là chúng ta có thể hưởng chút canh cặn heheehe...."

"Thật tò mò thân hình của ả ta khà khà khà..."

"Đám phù thuỷ đằng kia cũng không tệ mà đúng không?"

"Hahahaha..."

"..."

Xoạtttt

Tủmmmmm

"Ủa? Cái gì vậy nhỉ?"

"Không rõ nữa... Là mưa phùn à?"

"Trời đang sáng thế này cơ mà?"

"Lạ nhỉ?"

....

Chỉ thấy một vệt đen lướt qua phía sau đám người kia, hình như hiện tại chỉ đếm thấy có 5 người.

"Ưuuuu...!!!"

"Suỵttt... Trật tự đi, nếu không muốn bị tao lột da tróc vảy!" - Tử Dạ truyền âm cảnh báo

Lúc này cậu ta đang bay trên không với tốc độ cực cao, rất nhanh đã vượt lên trên tầng mây thoát khỏi tầm nhìn của đám NPC kia. Chỉ là lúc này, tay cậu ta đang bịt chặt miệng một tên nhân ngư, xách hắn ta theo như một gói hàng lớn. Chỉ thấy tên nửa người nửa cá, trên đầu có những cái râu và sừng dài, khuôn mặt hơi giống cá nóc này liên tục giãy giụa. Nhưng mọi nỗ lực của hắn ta từ đấm, đạp, dùng đao chém cũng không thể phá được Hồn Thủ Ấn của Tử Dạ.

Lúc này Tử Dạ hai cánh dang rộng, một tay nhấc tên người cá kia lên, tay còn lại cầm một con dao đơn giản lấy trong kho đồ, lạnh lùng nói:

"Ta nghĩ nếu ngươi cứ lộn xộn thế này, cắt đi một ngón tay chắc cũng không vấn đề nhỉ?"

Tử Dạ nói xong, đưa đầu lưỡi dao sắc bén vào sát con ngươi của tên nhân ngư này. Chỉ thấy hắn ta ánh mắt hoảng hốt, liên tục cựa quậy cái đầu ra vẻ không muốn mất đi một ngon tay trân quý.

"Từ giờ ta hỏi ngươi trả lời. Dám cử động thứ khác ngoài miệng thì ngươi nên tập bơi bằng râu đi là vừa... À, còn nữa, chỉ cần ngươi khiến ta cảm thấy ngươi đang nói dối, mạng ngươi có thể để lũ dưới kia thay thế..."

Tên người cá lại gật gật đầu liên tục, mồ hôi tuôn ra không ngừng, hoà cùng nước biển đọng trên người hắn. Tử Dạ thấy vậy, bỏ tay khỏi miệng tên nhân ngư, chuyển sang túm lấy cổ hắn.

"Tốt. Câu hỏi đầu tiên. Các ngươi đang làm gì ở dưới kia?"

"Bọn ta.... Bọn ta đang trinh thám..." - Tên NPC nhân ngư ngập ngừng đáp

"Nói rõ hơn đi."

"Bọn ta đang tuần tra phòng thủ ranh giới phía Bắc của Nguyệt Oa Lâm..."

"Lý do? Ai sai các ngươi? Mục đích?"

"Cấp trên hạ lệnh phải nắm rõ tình hình phòng thủ tại ranh giới phía Bắc... Bọn ta không rõ mục đích cho lắm, thường chỉ những cao tầng mới biết rõ mỗi khi có chiến dịch lớn. Lính cấp thấp như bọn ta thì không có quyền được biết... Nhưng..."

"Nói tiếp đi." - Tử Dạ lắc lắc con dao trong tay

Tên người cá nuốt ực một cái, lại nói tiếp:

"Gần đây bọn ta liên tục phải chạy vũ trang, tập dượt và tập luyện. Có lời đồn rằng chuẩn bị có một cuộc tấn công lớn vào Nguyệt Oa Lâm..."

Tử Dạ nghe vậy, hai mày có chút động. Việc nhân ngư chuẩn bị tiến đánh Nguyệt Oa Lâm này liệu có quá trùng hợp rồi hay không? Vì nếu không, tỷ lệ rất cao nhân ngư và quái ngư sẽ hợp lực cùng nhau. Lại nói, địa bàn của Nhân ngư nằm ở phía Bắc Nguyệt Oa Lâm, cùng với quái ngư sinh sống ở phía Tây Nguyệt Oa Lâm. Nếu tấn công từ hướng này, lại cho quân chặn đường lui của loài Elf tại 2 hướng còn lại thì tình huống này không khác nào đã bị bao vây hoàn toàn.

Tuy nói, Nguyệt Oa Lâm là một quần đảo rất lớn, loài Elf cũng rất mạnh mẽ về phương diện ma thuật, nhưng không thể thừa nhận việc sinh sống ở Nguyệt Oa Lâm đã là một mối nguy hiểm khi mà xung quanh bị bao vây bởi biển cả.

Nghĩ tới đây, Tử Dạ lập tức hướng mắt nhìn xuống đám nhân ngư trước đó ở phía dưới biển. Quả nhiên bọn chúng đã phát hiện đồng bọn của mình biến mất không dấu vết nên đã nhanh chóng chạy mất. Chỉ thấy mơ hồ những vệt đen đang di chuyển dưới mặt nước biển, tản ra thành năm hướng khác nhau.

Đột nhiên thông báo AI hiện ra làm Tử Dạ hơi giật mình.

"Tút tút tút.... Nhiệm vụ phụ: Tuần tra quanh Nguyệt Oa Lâm - Hoàn Thành!

Tiến độ: 4/4

Phần thưởng: 1200 điểm kinh nghiệm, 500 đồng Se-Ansa, 2 Quán Cường Phù bậc trung."

.....

"Tút tút tút... Nhiệm vụ phụ: Bịt đầu mối của nhân ngư!

Bạn đã phát hiện kế hoạch bí mật của nhân ngư. Hãy lập tức giết những NPC nhân ngư bạn vừa nhìn thấy để ngăn chặn chúng báo tin về căn cứ!"

Tiến độ: 0/6

Phần thưởng: 2000 điểm kinh nghiệm, 600 đồng Se-Ansa, 3 Quán Cường Phù bậc trung, một số vật phẩm từ NPC rơi ra, phần thưởng được phân chia tuỳ thuộc biểu hiện của người chơi."

💬 Bình luận