🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.42: Diệu Tinh Thần Nữ

~21 phút đọc · 4071 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thời gian này, Minh Thiên ngoài chút ít thời gian kiểm nghiệm linh lực trong CVAE vào buổi tối, cậu ta, một người có học lực khá giỏi, bắt đầu cảm nhận được áp lực kiến thức khổng lồ tại trường chuyên.

Sau bài kiểm tra trình độ đầu vào, Văn Khánh tuy đạt được điểm khá nhưng lại là điểm vớt, còn Minh Thiên thậm chí không đạt nổi điểm khá. Và thông tin này tất nhiên lập tức được truyền trực tiếp tới tai phụ huynh là ông Lý và bà Trần. Hiển nhiên, một bài ca chủ đề là sự chăm chỉ và nỗ lực, người sáng tác không ai khác là ông Lý, Minh Thiên cậu ta đã thưởng thức không trượt một từ nào.....

Cậu ta bắt đầu vùi đầu vào việc củng cố kiến thức, cũng may Bilel là một người học giỏi đến kinh ngạc. Bilel hoá ra lại là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi toán của trường, đại diện trường đi thi toàn quốc khoá học này. Còn Balanor tuy có hơi náo loạn một chút nhưng thực ra lại rất giỏi lịch sử và những môn văn hoá. Thế nên Minh Thiên và Văn Khánh rất nhanh đã được hai người thầy trẻ kia dìu dắt lên con thuyền tri thức cao cấp.

Những lúc rảnh, Tử Dạ chỉ có thể online CVAE nhiều nhất 1 ngày theo giờ CVAE. Cậu ta chỉ quanh quẩn việc hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, củng cố kỹ năng, tài nguyên và tập làm quen với cảm giác của linh lực mà thôi. Không thể có nhiều thời gian làm những điều khác, bao gồm cả việc liên lạc với SeHa, điều này tuy khiến cậu ta rất ngứa ngáy tay chân nhưng không có cách nào khác. Cậu chỉ có thể thi thoảng trả lời tin nhắn hỏi thăm của SeHa và cũng hỏi thăm cô ngắn gọn mà thôi.

Tuy việc học hành trên lớp, rồi bài tập, lại thêm kiến thức học từ Balanor và Bilel, khiến cậu ta rất mệt mỏi và áp lực nhưng Tử Dạ cảm thấy bản thân có thể chịu đựng được. Dù sao so với cảm giác gần 4 năm trời bị ả Tạ Bính Ân cùng đám côn đồ hạ nhục vẫn thoải mái hơn nhiều... Hơn nữa có những lời động viên của SeHa, Tử Dạ cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều. Từ lúc nào cậu ta đã biết cười mỉm khi đọc vài dòng chữ không hay...

"...."

"Tôi không rõ anh đang làm gì nhưng có vẻ rất bận rộn nhỉ? Không thấy anh online thường xuyên... Dù sao thì, cố lên nhé!"

"Tôi đã lọt top 30 bảng xếp hạng pháp sư rồi đó! Tôi sẽ không thua anh đâu!"

"Khi nào anh xong việc, chúng ta... gặp nhau nhé? Ý tôi là gặp nhau ngoài đời ấy."

"À không! Không! Ý tôi không phải như anh đang nghĩ đâu! Chỉ là gặp thôi! Ừ, gặp thôi!"

"..."

Dù sao đi nữa, việc học cũng rất quan trọng, trường chuyên đến cũng đã đến rồi, Tử Dạ không muốn mẹ mình buồn. Nếu nghĩ tích cực hơn, theo một cách nào đó, có khi đây là cơ hội để cậu ta thoát khỏi cái bóng người chị hoàn hảo của mình a... Dù việc suy nghĩ tích cực là điều mà Tử Dạ cảm thấy rất kỳ lạ như thể chưa từng làm như vậy bao giờ...

....

Vài ngày sau, tại một khu rừng thuộc nội địa Sarilz.

Khu rừng nơi đây có vẻ như đã bị đầu độc. Những cây cối vốn to lớn và xanh tươi nay đang ngả dần màu ố vàng, còn có một chút chất đen rỉ ra từ trong thân cây. Địa hình xung quanh hơi gồ ghề không được bằng phẳng, trên đường mòn có một đám người trai gái màu sắc lẫn lộn, tổng cộng có 6 thành viên. Duy nhất chỉ có một cô gái khác với những người còn lại. Cô ta thay vì thể hiện ra nhan sắc và sự sặc sỡ của quần áo như người khác thì lại đeo một chiếc mặt nạ chú hề, phía sau lộ ra mái tóc trắng tựa như sương sớm, trang phục đơn giản lại khoác thêm chiếc áo choàng vải đã phai màu. Tổng thể từ đầu tới chân không đồng nhất, toát lên vẻ hơi quê mùa.

"Vậy đây là vị trí của boss?" - Một chàng trai khác tóc vàng hơi xoăn, vẻ mặt đầy phấn khởi hỏi

"Tất nhiên rồi! Mọi người chuẩn bị tinh thần đi." - Đi đầu là chàng trai áo choàng tung bay, tóc xen những tia đỏ, trang phục sặc sỡ quá lố đi đầu cười nói.

Anh ta múa thương trong tay, đột nhiên chĩa mũi thương tới một hướng khác, ánh mắt tự tin nói tiếp:

"Theo tình báo thì chắc chắn boss nằm ở phía kia, sâu trong khu rừng bệnh này..."

"Tính báo của anh cũng không đáng tin cho lắm..." - Phía sau một chàng trai tóc vuốt ngược, thân hình khá cân đối nói

"Phải đó! Có lần còn khiến chúng tôi dẫm phải bẫy, một lượt trôi hết ra sông, xém nữa chết đuối rồi!" - Một cô nàng xinh xắn tóc xoăn để dài bĩu môi nói

"Hic... Mọi người đừng nói vậy, lần này chắc chắn tuyệt đối đó! Tôi phải bỏ tiền túi ra mua tin tức mà!" - Anh chàng cầm đầu sặc sỡ kia lúng túng đáp

"Sao cũng được, làm nhanh con boss còn đi làm việc khác nào." - Một cô nàng tóc đuôi ngựa màu xanh lam rất nổi bật lạnh lùng nói, tự mình đi trước mọi người

Hành động tuy dứt khoát nhưng không ai dám phản bác. Theo sau cô ta là người phụ nữ đeo mặt nạ chú hề không nói một lời. Những người còn lại thấy vậy cũng lập tức di chuyển.

Tổ đội 6 người này được anh chàng tóc hơi đỏ ăn mặc sặc sỡ kia dẫn đầu. Cậu ta, Raycol Mandile, chính là người đầu tiên đòi đánh lộn ở cổng thành Sarilz khi Tử Dạ và SeHa bị làm phiền bởi tên người cá Lazt'Tum. Người này tính cách khá bộc trực, tuy có hơi ngốc nhưng chơi game không tệ nên đã nhanh chóng làm quen được ba người chơi khác và cùng lập tổ đội, đó là anh chàng tóc vuốt ngược và cô gái tóc xoăn dài kia, còn có anh chàng tóc vàng hơi cong hay cười nói kia nữa.

Rất nhanh bọn họ đã tới trung tâm của khu rừng đang như sắp chết vì bệnh lạ này...

"yosss... Lần này thành lập tổ đội 6 người, sở dĩ đây là một boss cao cấp có cấp độ 19. Những người ở đây trừ tôi và cô nàng tóc đuôi ngựa ngầu lòi kia là đạt cấp 19, thì còn lại chỉ đạt cấp 18, cô hề là cấp 17. Tuy nhiên đội hình của chúng ta có 2 đấu sĩ hỗ trợ, 1 đỡ đòn, cùng với 2 pháp sư thì hoàn toàn có thể hạ sát con boss. Khá nhiều tổ đội đã dùng đội hình này để chiến thắng nên mọi người không cần căng thẳng! Cứ tự tin và làm tốt hết sức có thể là được!"

Raycol lên tiếng cổ vũ mọi người khiến bọn họ tăng thêm tinh thần. Vẻ mặt những người bạn của anh ta ai cũng hiện lên nụ cười đầy tự tin, chỉ có hai cô gái tình cờ gia nhập tổ đội này khi thấy có thông báo chiêu mộ là không thay đổi biểu cảm. Hai người này, cô hề và người có mái tóc lam chỉ gật đầu biểu hiện tán thành mà thôi.

Vừa dứt lời, từ phía dưới lòng đất, một cơn rung chấn nổi lên ngày càng dữ dội.

Đùngggg

Chỉ thấy khi âm thanh nổ tung của đất đá vang lên, từ phía dưới đất nhô lên một con yêu thú rất kỳ lạ. Nó trông có vẻ là một mộc quái, cả người là cây cối nhưng dài đườn và uốn éo như một đầu xà quái. Ở phía ngọn của những chiếc tán cây của nó là những cái đầu lâu người đang bốc lên lửa đen rất kinh dị. Con quái vật này không có phần đầu rõ ràng nên không thể biết là nó đang quan sát gì, nhưng tiếng gầm kỳ lạ mà nó tạo lên chắc chắn là đang rất phẫn nộ.

Réeeee

"Tút tút tút.... Nộ Ma Cốt Thụ

LV.19

Mức độ nguy hiểm: Cao

.....

"Tới rồi! Mọi người, cứ như kế hoạch ban đầu nhé! Nhờ cô hề và Akeko nhé!" - Raycol hô lớn

Nói xong, cậu ta cùng cây thương lập tức xông trực diện tới con boss, thu hút sự chú ý của nó. Dường như Raycol là một chiến binh rất quả cảm. Cùng lúc đó, cô nàng mặt nạ hề và cô gái tóc xoăn lập tức lùi ra xa ở hai phía khác nhau. Đồng thời thi triển ma thuật nào đó, chỉ thấy dưới chân hai người phân biệt là hai vòng ma thuật trắng và tím đang khuếch tán một lượng lớn linh lực.

Còn người con gái lạnh lùng tóc lam kia cởi bỏ áo choàng của mình, để lộ ra một chiến y bằng da và giáp thép đang bó sát cơ thể được tô vẽ bởi những đường cong mê hồn. Có vẻ như tốc độ của cô ta rất nhanh, bộ pháp rất ảo diệu, liên tục di chuyển né tránh những cái vung tán cây toả ra sát khí của boss. Cô nàng luôn áp sát con boss, vừa quan sát điểm yếu của nó, vừa tiện tay dùng dao găm chém vài đường làm nó bắn ra những tia máu đen kinh tởm.

"Chà... Thanh Diệp cô nương tốc độ thật đáng nể. Tôi cũng phải hành động thôi. Không thể tụt lùi được!"

Dứt lời, người đàn ông tóc vàng hơi xoăn lấy ra từ hư không một cặp song đao. Linh lực trên chiến y màu lục bùng phát, toả ra khắp không gian, mỗi lần sóng linh lực đi qua những thành viên trong tổ đội, bọn họ lập tức sở hữu một lớp quang tráo hộ vệ. Cùng lúc đó, anh ta bắt đầu di chuyển, đầy uy dũng nhắm tới một bên sườn trái của con boss mà chém.

"Tốt! Có lớp áo giáp này của lão Hoàng thì có thể tiết kiệm được nhiều linh lực rồi! Tới đây con quái xấu xí!"

Người đàn ông tóc vuốt ngược cười lớn, trên tay cầm một cái khiên rất khổng lồ, dường như còn to hơn thân hình của anh ta. Chiếc khiên được nâng lên cao phát ra quang mang, chỉ thấy không gian hơi vặn vẹo, con boss đang mải mê dùng những cái tán cây đầy đầu lâu phản đòn tấn công của Thanh Diệp, Raycol và người họ Hoàng kia, bỗng nhiên như bị thôi miên, rất nhanh chuyển hướng muốn xông tới vồ chết người đàn ông tóc vuốt ngược đầy tự tin này.

"Cẩn thận Zazre!" - Raycol ở phía bên kia hét lớn

"Yên tâm đi! Phản Thương!"

Anh chàng Zazre cùng cái khiên lớn như trở nên bành trướng, linh lực bùng nổ phía trước cái khiên, làm cho con boss khi va phải cái khiên bị bắn ngược ra xa ngã mấy vòng trên mặt đất, tru lên một âm thanh khá thảm thiết. Làm cho mặt đất hiện lên một vệt lổm nhổm.

"Là lúc này!" - Raycol thấy vậy, nâng cao cây thương, lập tức hô to

Ngay tức thì, Akeko và cô nàng đeo mặt nạ hề cùng lúc kết thúc niệm chú, chỉ thấy 2 luồng năng lượng trắng tím từ hai vòng ma thuật phức tạp của họ bắn ra. Đòn công nhắm thẳng cơ thể đang nằm trên mặt đất của con boss mà tới.

Uỳnhhh

Tiếng nổ dữ dội vang lên, bụi khói mịt mù, sức nóng làm cho nước đen rỉ ra từ trong những cành cây xung quanh bốc hơi lên tạo thành một hắc vụ ngày càng nồng đậm. Không khí nơi đây dường như trở nên rất khó chịu, tổ đội kia cảm thấy không ổn, cơ thể bắt đầu kho khan liên tục. Một lúc sau, liền thấy toàn thân bắt đầu nặng nề, như thể vừa hoạt động với cường độ cao xong vậy. Lớp lục quang tạo ra bởi Hoàng Kha đang bao quanh bọn họ trở nên mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn...

"Là khói độc!" - Thanh Diệp lẩm bẩm đoán

"Trời ơi! Tôi không có phương pháp phòng khí độc!" - Akiko lo lắng

Chỉ thấy cô nàng đeo mặt nạ hề, mái tóc bạc nổi bật trong làn khói đen, linh lực trắng ngần toả ra. Rất nhanh khiến cho những người đồng đội cảm thấy thoải mái trở lại, những sự nặng nề ngay lập tức được loại bỏ, rất thần kỳ. Có thể nhìn được trên cơ thể nhóm người có những vệt linh lực màu bạch lam đang uốn lượn như thể đang tích cực hoạt động, loại bỏ đi những ô uế trên người họ.

Mọi người ai cũng không khỏi bất ngờ một phen.

Ban đầu bọn họ tuyển được Thanh Diệp là thành viên thứ 5, tuy rất vui mừng vì cô ta cũng là người chơi rất khá đã đạt LV 19. Tuy nhiên tổ đội vẫn còn 1 người nữa mới đủ cho nhiệm vụ thảo phạt lần này. Cả đám chán nản chờ đợi tới hơn nửa tiếng đồng hồ mới xuất hiện một đơn xin gia nhập, lúc đó liền trở nên hí hửng và phấn chấn hơn. Chỉ có điều cảm xúc đó ngay lập tức bị dập tắt khi biết tin người tới là một cô nàng không chỉ y phục khó hiểu mà lại còn là một người chơi cấp độ thấp hơn cả bọn họ, chỉ là LV 17 mà thôi.

Giờ đây, dường như bọn họ đã không dám khinh thường người bí ẩn kiệm lời cùng vẻ ngoài hơi kì cục này nữa.

"Tốt! Xông lên anh em!" - Hoàng Kha vui vẻ trở lại, lập tức dẫn đầu tiến tới

Những người khác cũng không chậm trễ, có bao nhiêu vốn liếng đều tung ra hết, khiến cho con boss ngày càng rơi vào thế bị động. Bị vây quanh bởi một tổ đội dày kinh nghiệm, lại cộng thêm pháp sư hề tóc trắng rất nhiều kỹ năng bổ trợ và tấn công phạm vi rộng cùng khống chế, con Nộ Ma Cốt Thụ này rất nhanh chỉ còn khoảng một phần ba lượng máu.

Lúc này nó đã kích hoạt trạng thái cuồng bạo.

Những cái đầu lâu bốc lửa đen kia rụng xuống khỏi tán cây, mọc thành rất nhiều Nộ Ma Cốt Thụ con, trở thành một quân đoàn của con boss.

Bọn chúng tấn công không ngừng, khiến cả đám phải liên tục phòng thủ, sợ bị bào mòn hết lượng máu. Tình cảnh này khiến bọn họ không ngừng suy giảm thể lực mà cả lượng linh lực cũng trở nên rất quan ngại. Cũng may Thanh Diệp và Raycol thân thủ rất tốt, có thể tránh né đám đông quái vật này rất dễ dàng. Chỉ là họ cũng không ngờ người con gái tóc trắng mặt nạ hề kia cũng nhanh như vậy, không có vẻ thua kém hai người.

"Chết tiệt! Bọn chúng bám lấy tôi không dứt! Linh lực sắp cạn kiệt rồi! Không còn thuốc giữ trữ nữa!" - Akiko hét lớn

....

Cả đám kinh hãi trước số lượng khổng lồ này, Raycol hô lớn phải lập tức thoái lui, tạo thành hàng rào bảo vệ hai pháp sư chủ công ở phía trong.

"Chết tiệt... Phải tới hơn ngàn con mất" - Zazre sợ hãi

"Làm sao bây giờ Raycol?" - Hoàng Kha lúng túng đáp

"Cũng may lúc này con boss đang vào trạng thái phục hồi bất động..." - Thanh Diệp lẩm bẩm nhìn con boss đang trong một lớp linh lực lập loè.

"Tậc... Trước mắt bảo vệ hai pháp sư, hai cậu giúp tôi tấn công đám chắn phía trước boss. Tôi cùng Thanh Diệp sẽ thử tiếp cận boss xem sao!" - Raycol đáp

"Được!"

Sau lời nói dứt khoát của Akiko, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng thanh mảnh và lạ tai vang lên:

"Tôi có thể giữ chân toàn bộ lũ quái này, cho tôi khoảng 1 phút."

Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn nhau rồi lại nhìn người đang đeo mặt nạ chú hề. Tuy có hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, tăng cường phòng thủ, câu giờ cho cô hề này. Chỉ thấy một cây quyền trượng bạc hình thù độc đáo hiện ra, toả ra bạch sắc cường thịnh, không thể nhìn rõ ở phía đầu cây trượng trông như thế nào...

Cô hề này liên tục bắt quyết, tầng tầng lớp lớp vòng ma thuật bắt đầu xuất hiện trên đầu và dưới chân cô ta. Có vẻ như là hàng loạt kỹ năng phép thuật có thể bổ trợ lẫn nhau.

"Cường hoá ma pháp! Tinh Vũ Ấn - Đệ nhị quyết! Bạch Lam Thiên Tinh - Đệ nhị quyết!..."

Vòng tròn ma thuật ngày càng khuếch đại phạm vi, rất nhanh thấy cả khu vực này đã bị nó bao phủ. Linh lực bạch lam không ngừng gào thét trong không trung khiến những tên Nộ Ma Cốt Thụ con kia chậm lại vài nhịp, cảnh giác xung quanh. Ngay cả những người chơi khác cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, chỉ có Thanh Diệp rất tỉnh táo, chớp được thời cơ này, dùng tốc độ của cô ta lách qua vô số con Nộ Ma Cốt thụ nhỏ để tiếp cận boss. Raycol thấy vậy cũng hiểu ra, lập tức theo sau.

"Và... Bẫy Trọng Lực! Khai!"

Cô nàng đeo mặt nạ chú hề vung quyền trượng lên cao, chỉ thấy linh lực bộc phát, toàn bộ Nộ Ma Cốt Thụ bị bay lên không trung lơ lửng ở đó, mất đi tự chủ di chuyển, cử động rất khó khăn.

Cả đám người kia há hốc mồm, mắt muốt dài ra thành một cái ống nhòm. Bọn họ không thể tin được người chơi chỉ cấp độ 17 này lại mạnh mẽ như vậy. Hiển nhiên là khiến hàng ngàn con quái bị khống chế trong một lượt...

"Ôi trời... Quá mạnh rồi... Tôi không nghĩ là có kỹ năng này tồn tại đấy..." - Akiko đầy hoang mang thốt lên

"Đỉnh thật... cảm ơn cô hề nhé!" - Zazre sung sướng nói

"Haha... Tranh thủ lúc này giết bao nhiêu thì giết!" - Hoàng Kha cũng rất sung sức xông tới tấn công loạn xạ đám Nộ Ma Cốt Thụ trên không trung.

"Bẫy Trọng Lực?..." - Phía xa Raycol và Thanh Diệp đều lộ ra vẻ băn khoăn

Tuy có một nhịp băn khoăn là vậy, nhưng nhân lúc boss Nộ Ma Cốt Thụ vừa hoàn thành phục hồi, Thanh Diệp và Raycol liền không ngừng tấn công và đả thương boss. Trước tình cảnh đám con của nó bị khống chế, nó như trở nên vô lực và mất phương hướng. Nó trở nên ngày càng suy yếu, biểu hiện chậm chạp và yếu ớt đã lộ ra. Giờ đây không còn cản trở, vị pháp sư duy nhất còn lại lượng linh lực dồi dào là cô hề kia, quyết định dùng tới chiêu cuối.

Lúc này chỉ thấy gió giật mạnh, cô nàng cùng chiếc quyền trượng chậm rãi bay lên không trung, nàng ta trực tiếp kết ấn chú gì đó rất nhanh, quyền trượng cùng quang mang cường thịnh trên đỉnh đầu rung lắc rất dữ dội, khuếch tán ra lượng linh lực khổng lồ đầy uy áp.

"Tinh Vũ Ấn - Đệ tam quyết - Tinh Vũ Thần Luân!"

Một vòng ma thuật bạch lam toả ra linh lực màu vàng nồng đậm xuất hiện trước mặt cô ta.

"Đi!"

Kiếm chỉ xuất ra, hướng thẳng tới phía con boss, từ vòng tròn ma thuật tam sắc kia, một cầu thiên thạch méo mó dần hiện ra khiến cả không gian như sắp vỡ nát...

"Là Tinh Vũ Thần Luân! Lại là Tinh Vũ Thần Luân!"

"Cô ta là Diệu Tinh Thần Nữ!"

"Ôi thần tượng của mình....!"

Đùngggg

Tiếng nổ vang lên khắp một vùng trời, khiến muông thú trong khu rừng chạy tán loạn. Bạch Lam quang mang nhuộm sắc toàn bộ khu vực này, khiến những kẻ đang thám hiểm ở phụ cận như mất đi giác quan trong ít phút.

Mãi sau khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, khói bụi tản đi, chỉ thấy xác đám Nộ Ma Cốt Thụ chất đầy trên mặt đất, máu đen chảy ra thành một cái ao. Địa hình xung quanh như bị san phẳng, trở thành một cái hố chứa xác quái vật rất hoàn hảo....

Ở đó, 6 thân ảnh đứng thẳng, trên miệng hiện ra nét cười không thể che giấu, sung sướng hét lớn....

...

"Cô là Diệu Tinh Thần Nữ! Thật sự là Diệu Tinh Thần Nữ chỉ trong hơn nửa ngày đã càn quét bảng xếp hạng pháp sư, một đường lọt vào top 10 đúng không!"

"Là cô! Nhất định là cô!"

"Phải! Chiêu Tinh Vũ Thần Luân không thể nhầm với người khác được!"

"Trời ơi! Không ngờ tôi được gặp nữ thần trực tiếp luôn đó!" - Akiko sung sướng nhảy lên

"..."

Trừ Thanh Diệp chỉ để lại một ánh mắt khó nói thành lời, tất cả những người còn lại không giấu được sự xúc động. Họ như một cái xe không phanh, liên mồm nói những điều hầm mộ với cô gái đeo mặt nạ hề. Điều này làm cho cô ta có hơi ngại, phải liên tục tìm lời khách sáo để bọn họ dừng lại.

"Mọi người đừng làm quá nữa... Chỉ toàn là đồn thổi thôi...."

"Làm gì có!" - Akiko lập tức phủ nhận

"Phải đó! Tôi đã xem mấy trận đánh của cô rồi! Không thể nào là đồn thổi được!" - Raycol phát ngôn chắc nịch

Cô nàng có danh hiệu Diệu Tinh Thần Nữ chỉ có thể cười trừ.

"Được rồi... Đừng nói nữa, mấy người sắp doạ cô ấy chạy tới nơi rồi kia." Thanh Diệp rốt cuộc lên tiếng khiến mấy người kia ngại ngùng mặt đỏ như rượu sâm phanh.

...

Mãi một lúc Raycol mới mở miệng, phá vỡ sự tĩnh lặng ngại ngùng này:

"Lúc chiêu Bẫy Trọng Lực được thi triển tôi đã thấy nghi ngờ rồi, không ngờ lại là Diệu Tinh Thần Nữ thật!" - Raycol nói

"Phải, cô có kỹ năng này ở đâu vậy? Tôi cũng rất muốn có một cái..." - Akiko nói

"À... Tôi được một người bạn tặng... Một người bạn rất tuyệt vời!"

"Ồ..."

Sau khi phân chia chiến lợi phẩm từ chiến thắng vừa rồi, mọi người dần tản đi hết, chỉ có cô nàng tóc trắng thướt tha còn đứng ở lại. Nàng cởi bỏ chiếc mặt nạ hề, khuôn mặt xinh đẹp không thể tả bằng lời lộ ra. Nàng đứng trên bãi chiến trường do mình tạo ra, thở ra một hơi thật dài.

Cặp mắt sáng có chút buồn chậm rãi ngửa lên bầu trời như tìm kiếm gì đó xa xôi. Đôi môi mím chặt như muốn nói gì đó lại thôi. Lại một hơi thở dài nữa vang lên, ánh mắt chợt đổi, một thần thái kiên cường mơ hồ toát ra từ cơ thể nàng. Được một lúc, nàng mới cúi đầu xuống đeo lại chiếc mặt nạ chú hề, miệng lẩm bẩm:

"Tử Dạ, em nhất định sẽ đuổi kịp anh!"

💬 Bình luận (0)