🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.40: Tát chết người

~21 phút đọc · 4036 từ · ⚠️ Báo cáo

"Mẹ nó! Thằng khốn khiếp đó! Từ đâu chui ra vậy cơ chứ!"

Ở một căn phòng có vẻ hơi lụp xụp, giống như khu ổ chuột, một tên đàn ông ria mép như lâu ngày chưa được tắm, quần áo hơi quê mùa đang nổi giận đá vài cái hộp bìa. Người này tướng mạo vừa nhìn là thấy có vẻ không thân thiện, lại có một chút dữ tợn bởi vết sẹo bên má phải. Không rõ là do bị bỏng nhẹ hay do bị bệnh.

"Mày có thể yên lặng chút được không? Nếu mày không vội vã, đợi tao tới thì đã có thể êm xuôi xoá ấn tội đồ rồi?"

Bên góc tường cạnh cửa sổ, có một người đàn ông khác vẻ ngoài ngược lại hoàn toàn so với kẻ hung dữ kia. Anh ta dường như trẻ hơn tuổi, nếu không muốn nói là có hơi quá trẻ để mặc bộ đồ blazer, từ đầu đến chân đều rất thanh lịch. Người này một tay gác lên thành cửa sổ của căn phòng hơi tăm tối, vẻ mặt như khó hiểu nói ra những lời kia.

"Tại mày chậm quá! Bơi từ hướng Tây sang phía Đông Bắc Nguyệt Oa Lâm thật sự rất xa đấy! Bị đám tôm tép truy đuổi cũng mệt lắm đấy!"

"Hừ! Nếu không phải vì giữa đường xuất hiện nhiệm vụ với lũ quái ngư thì tao đã tới kịp rồi! Cái game này đúng là nhiệm vụ ẩn đa dạng thật..."

"Mẹ nó! Nhất định phải cùng đại ca trả mối thù này!"

"Tốt thôi, tao sẽ nghe ngóng thông tin ở Nguyệt Oa Lâm xem sao..."

....

Lúc này đám đông vây quanh ngày càng dày đặc trên đường phố, tiếng xì xào thì thầm vang lên không ngớt. Có lẽ họ đều đang bàn luận tới việc Tử Dạ sẽ bị h-ành hạ thảm như thế nào trong tương lai. Đã từng có một tên háo sắc vì bám theo Eulia không dứt mà bị anh trai của cô ta là Xergrine h-ành hạ rất thê thảm. Hắn ta không đơn giản bị giết tức thì, mà bị tên Xergrine này từng chút lột da tróc móng đến móc mắt... rất kinh dị, khiến cho tên háo sắc kia mắc phải bệnh rối loạn tâm thần, không bao giờ dám chơi CVAE một lần nữa....

Bên trong trung tâm của đám người này là một cô nàng xinh đẹp đang cố gắng đứng dậy. Bụi bẩn bám đầy bộ váy và đôi bốt cao của cô ta. Rất nhiều người phía xa không hiểu chuyện gì, chỉ mơ hồ thấy cô ta một tay ôm má, tức giận nói với một thanh niên đứng đối diện không xa:

"Sao mày dám!? Có biết tao là ai không hả?!" - Eulia hét lên

"Hừ."

Tử Dạ quá quen với cảnh này rồi. Khi trước lúc còn bị bắt nạt, chỉ cần Minh Thiên cậu ta đánh trả đám côn đồ thì bọn chúng đều có một câu nói "Có biết bố mày là ai không?". Cậu ta thật sự không hiểu nổi ý nghĩa của câu nói như vậy. Tất nhiên Minh Thiên cậu ta chẳng hề quen biết gì đám người này rồi.... Tại sao còn hỏi cơ chứ.... Thế nên Tử Dạ chỉ hừ một tiếng, làm như không nghe thấy lời sáo rỗng kia.

Lúc này, đột nhiên một thông báo hiện ra... Tiếng của AI vang khắp khu phố này, dường như là thông báo đại chúng...

"Tút tút tút... Một lời thách đấu được gửi tới người chơi Tử Dạ từ người chơi Kailor.

Do quy tắc thượng võ của Nguyệt Oa Lâm, mọi thách đấu công khai buộc phải thực hiện tại quảng trường nội thành. Hệ thống đã tự động chấp nhận lời thách đấu từ Kailor!

Trận đấu sẽ bắt đầu tại điểm công khai sau 10 phút nữa.

Nếu các người chơi không tham gia sẽ lập tức bị truyền tống khỏi Nguyện Oa Lâm và không thể quay lại đây sau 48 giờ."

Tử Dạ khó hiểu ra mặt. Không biết tên lập trình viên ngu ngốc nào lại đồng ý tạo ra quy tắc dở hơi này... Nhưng có thể thấy rõ ràng rằng kẻ tên Kailor này là người của người phụ nữ chua ngoa kia.

"Tên khốn mày! Nhất định sẽ phải trả giá!"

Xem ra cái tát này có sát thương rất lớn a... Má bên trái hơi tím, vẻ mặt Eulia lúc này đanh lại rất khó coi. Giống như một kẻ cuồng ngôn đang giận dữ, nhìn kẻ địch của mình như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy...

Bỗng nhiên một tiếng phá không vang lên, chỉ thấy từ trên không một vật thể to lớn đáp xuống trước mặt hai người Tử Dạ và Eulia.

Tiếng đáp đất nổ lên rất lớn khiến khói bụi bốc lên.

Được một lúc khi khói bụi tản đi, liền thấy một tên đô con trên đầu có cái sừng lớn rất nhọn, sau lưng vác một cái búa lớn. Có một mùi thoáng qua như mồ hôi dầu trên làn da khô cứng của hắn, dường như là một thú nhân thuộc chủng tộc Nộ Giác Ngư.

"Mày là kẻ đã tát tiểu thư?"

Tên đô con Kailor đi tới. Bắp tay hắn nâng chiếc rìu khỏi vai, đặt mạnh xuống mặt đất sát cạnh bên Tử Dạ. Mặt đất rung lên một hồi, hắn gầm gừ, làm ra một vẻ đe doạ tên nhỏ bé đối diện hắn.

Tử Dạ ánh mắt sắc bén nhìn lên, không hề biến sắc. Chỉ nói một câu ngắn gọn:

"8 phút nữa gặp lại."

Nói xong cậu ta vòng qua tên cao to, thong thả bước qua đám đông và đi tới quảng trường. Chỉ là nội tâm nổi lên một cảm giác kỳ lạ, thật sự chỉ muốn lập tức vặn đầu con ả lắm mồm kia và chém đôi tên ra vẻ bố đời kia. Hình như đây là lần đầu tiên Tử Dạ cảm thấy khao khát giết chết một người nào đó...

"Hừ! Để chút nữa tao sẽ đạp cái vẻ mặt đáng ghét của mày xuống!" - Eulia thầm chửi

Ông chú Cassian lúc này thật không biết nên vui hay buồn. Vừa mới có một nguồn cung mới mẻ tìm tới thì hắn ta lại đụng phải hàng không nên đụng. Quả thực quá đen đủi rồi... Ông ta chỉ đành thở dài, toan sẽ tới cổ vũ cho người thanh niên mới quen này.

....

Lúc này là khoảng giữa trưa theo giờ CVAE, người dân trung tâm Nguyệt Oa Lâm kéo nhau ra quảng trường của nội thành. Tiếng đồn rằng có một kẻ liều mạng chọc phải "phù thuỷ điên của Nguyệt Oa Lâm" lan ra rất nhanh... Giờ đây tại quảng trường rất náo nhiệt, không chỉ người người tập trung bàn tán, còn có đủ các quầy hàng rong khác nhau của NPC nhân dịp này muốn kiếm thêm thu nhập... Dường như bối cảnh và NPC của CVAE cũng được đầu tư rất chân thực.

Nhưng tất nhiên, điều mọi người quan tâm chính là những người đang đứng trên quảng trường rộng lớn kia.

"Này, người đối diện Kailor là ai vậy? Lại có kẻ làm loạn gây sự với Eulia à?"

"Hình như là tên đó đã tát Eulia, tôi nghe nói vậy."

"Ôi trời! Hắn điên rồi, tên hộ vệ Kailor đó sẽ xé xác hắn ta mất!"

"Kiểu này tên đó sẽ bị ám ảnh mất, tên Kailor đó độc ác không kém người tên Xergrine kia đâu..."

.....

Trái ngược với không khí lễ hội nhộn nhịp kia, có một người lại tỏ ra khá lo lắng.

Cassian, ông chú chủ cửa hàng nọ đứng bên rìa quảng trường, mặt nửa lo lắng nửa sợ hãi. Lão lắc đầu thở dài, thầm cầu mong may mắn đến với Tử Dạ. Mong cậu ta không chết quá thê thảm, nếu không sẽ trở thành trò cười cho đám người chơi vây quanh ở đây mất... Chỉ là, cho dù có chiến thắng, thì Eulia và anh trai cô ta chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tình huống này, dường như Tử Dạ không có một đường lui...

Ánh mắt lão dõi theo chàng trai trẻ, dường như sắp muốn khóc vì nguồn lợi nhuận lớn của mình có thể bị lũ cuốn bay mất...

Trên quảng trường, tên đô con Kailor đang đứng thắng, đôi vai khổng lồ xệ xuống, tay hắn chống trên búa lớn. Khuôn mặt hắn như tượng đá, một khí tức nặng nề và khó thở toả ra khiến người vây quanh không dám đứng gần.

Phía bên kia đối diện, Tử Dạ lặng lẽ đưa mắt quét xuống đám đông. Nghĩ tới việc nếu tiếp tục bại lộ thân phận ở đây thì thật sự sẽ rất phiền toái. Cũng còn may, cái tên Tử Dạ chưa quá nổi bật. Lần trước khi chiến đấu với Vương Đạo, chỉ là lời thách đấu cá nhân, cho nên thông tin nhân vật không bị bại lộ. Tử Dạ đã thay đổi ngoại hình là có thể tạm thời an toàn. Giờ có thể tạm thở phào dù AI có nói ra nickname của mình...

Tuy nhiên, hình thái Trích Hồn Ma Nhân đã hoàn toàn trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Xem ra Tử Dạ lần này buộc phải chiến thắng mà không sử dụng tới bí kỹ. Thậm chí còn không được phép dùng các kỹ năng chủng tộc đặc thù của Trích Hồn Quỷ Linh.

"Phiền phức rồi đây..." Tử Dạ thầm than thở

"Thấu Hồn Nhãn!"

Đôi mắt đỏ của quỷ lập loè, mơ hồ có vệt hồn lực ảo diệu lướt qua, Tử Dạ có thể nhìn thấy thông tin chỉ số năng lượng của tên Kailor không quá nổi trội. Cậu ta đoán, với kích cỡ cơ thể như thế kia, khả năng cao tên đó chuyên về thể lực và sát thương vật lý. Cũng không loại trừ trường hợp hắn sử dụng máu thay linh lực để thi triển kỹ năng.

Một loạt suy tính hiện ra trong đầu Tử Dạ.

Đúng lúc này AI thông báo trận đấu bắt đầu. Kết giới của quảng trường mở lên một tầng lá chắn linh lực kiên cố. Bao quảng trường rộng lớn vào bên trong thành một đấu trường sinh tử...

Đám đông lập tức yên lặng, họ căng mắt dõi theo hành động đầu tiên của hai người.

"Giờ thì... Tao sẽ để mày nghỉ ngơi nhanh thôi..."

Kailor nhẹ nhàng nhấc chiếc rìu cầm trên tay. Với ánh mắt hung hãn, hắn bước tới phía Tử Dạ một cách chậm rãi như thể đang coi thường đối thủ. Mặc cho di chuyển có vẻ chậm chạp, trên người xuất hiện đầy lỗ hổng nhưng hắn không hề quan tâm. Từng bước chân vang lên âm thanh rùng người, cái bóng đen to lớn của hắn như che cả một vùng trời...

Tử Dạ cau mày. Không thể nào một kẻ toả ra uy áp này lại phòng thủ hớ hênh như vậy được. Cậu ta thủ thế, sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ.

Kailor đột nhiên trái ngược với sự chậm chạp vừa rồi, cẳng tay cầm cây búa như chớp đâm tới Tử Dạ, muốn đè bẹp cậu ta về phía tường linh lực. Con ngươi Tử Dạ co rút, nghiến răng tránh né đòn công đột ngột này.

"Tên này không đơn giản!"

Sau đó cậu ta lập tức bật mạnh, trong một nhịp lùi xa về sau. Ánh mắt càng trở nên cẩn trọng hơn.

"Hừ! Mấy con gián hôi như ngươi lúc nào cũng chỉ có thể bỏ chạy..."

Tên Kailor có vẻ quá quen với tình huống như vừa rồi, hắn cúi người một chút, lần này với một lần bật nhảy, cả cơ thể như người khổng lồ bay về phía Tử Dạ. Chiếc búa như núi Thái Sơn hạ xuống đỉnh đầu Tử Dạ.

"Diệp Truy Phong Bộ Pháp! Kiếm Quang Bộ Quyết!"

"Kỹ năng thân pháp - Diệp Truy Phong Bộ Pháp [Bậc cao cấp]: Tộc Elf sau nhiều thế hệ cư trú trong rừng rậm và đối chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, đã sáng tạo ra bộ thân pháp tựa như lá cây lướt trong gió, bay lượn khó đoán trong cuồng phong. Bộ thân pháp có 4 tầng, mỗi tầng mang một đặc tính riêng biệt. Tầng 1: Di chuyển nhẹ như gió chiều nhưng khó đoán, tạo đà cho tầng thứ hai. Tầng 2: Di chuyển với tốc độ cao, giấu được chuyển động trong không khí. Tầng 3: Khi tốc độ đủ cao, linh lực có thể phóng thích và để lại trong không khí, trở thành những chiếc lá bám lên kẻ địch gây hiệu ứng giảm tốc. Tầng 4: Có thể tuỳ ý như gió, hoà mình vào không gian tạo ra sự di chuyển bùng nổ thành sóng xung kích, tăng phúc cho khả năng tấn công vật lý. Người sở hữu thân pháp này có thể mượn gió mà đi, không cần lo ngại vật cản! Loại kỹ năng: Chủ động - Liên tục. Hồi chiêu: 5 giây. Tiêu hao: 6 linh lực mỗi giây (tăng cấp số nhân theo mỗi tầng)"

Diệp Truy Phong Bộ Pháp chính là một bộ thân pháp mà Tử Dạ có được ở gian hàng đầu tiên của Cassian. Ban đầu Cassian liên mồm giới thiệu những vật phẩm cao cấp như áo giáp và vũ khí cho Tử Dạ, bởi bề ngoài của cậu ta thực sự trông rất yếu ớt nhưng Tử Dạ đều từ chối. Thời điểm hiện tại Tử Dạ đã có rất nhiều phương pháp tấn công, phòng thủ cũng có thể nói là tạm ổn, chỉ duy nhất có nhanh nhẹn là cần phải cải thiện rất nhiều nếu không sử dụng Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực.

Ban đầu tại gian hàng đầu tiên đó có hai bộ thân pháp cao cấp cho chiến binh. Cậu ta phân vân giữa Diệp Truy Phong và Luân Đà Xà Vi, mượn thuộc tính địa để ứng biến với mọi địa hình hiểm trở trên mặt đất. Tuy nhiên, Tử Dạ cảm thấy Luân Đà Xà Vi không thể phối hợp với Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực. Hơn nữa Diệp Truy Phong có thể kết hợp với bộ pháp khác ngoài nó, hay nói đơn giản Diệp Truy Phong giống một bộ pháp bổ trợ hơn. Như vậy thì Tử Dạ có thể tận dụng được Kiếm Quang Bộ Quyết của Triệu Long mà không cần phải từ bỏ nó. Còn Luân Đà Xà Vi thì khi sử dụng sẽ không thể dùng thêm bộ pháp khác vì cách di chuyển của nó đặc thù tựa như rắn, không thể tự do như Diệp Truy Phong.

Chính vì thế Tử Dạ đã chọn bộ kỹ năng trên.

Tử Dạ lập tức dùng cùng lúc hai bộ thân pháp rất nhanh có thể thoát chết.

Diệp Truy Phong được sử dụng để tạo đà cho di chuyển, tuy chỉ là tầng 1 nhưng nó khiến cơ thể nhẹ đi rất nhiều do linh lực trong từng tế bào và vi bào giúp tăng tốc độ toả nhiệt và năng lượng dư thừa ra không khí cũng như các vi hạt và hạt bên ngoài môi trường, sinh ra công cực lớn trong khoảnh khắc. Từ đó làm trợ lực cho Kiếm Quang Bộ, phát ra gia tốc lớn hơn trước kia rất nhiều. Lại kết hợp với Lôi Vũ Cưu Ngoa mà Álboliied tặng, tạo thành một tổ hợp đột phá về tăng tốc tức thời.

Chỉ một hơi thở nhẹ nhàng, Tử Dạ đã dễ dàng né tránh khỏi phạm vi tấn công của Kailor. Tử Dạ cũng không ngu dốt tới mức bỏ đi cơ hội bất ngờ này mà đả thương kẻ thù. Nhờ đặc thù của Kiếm Quang Bộ Quyết, hướng di chuyển như đường kiếm chém ra, vừa uyển chuyển vừa dứt khoát. Lại cùng với Thốn Quyền cảm ngộ được sau nhiều lần vô tình xuất ra thành công.

Tử Dạ một quyền toàn lực xuất ra, từ trên cánh tay khổng lồ của Kailor, như đại bác khai pháo, nhắm thẳng khớp bắp tay gần vai của Kailor. Với sức mạnh khổng lồ của thân thể mới sau khi tiến hoá, cậu ta muốn mượn cơ hội này, một quyền phế đi cánh tay cầm búa của tên to con kia.

Đùngggg

Tiếng va chạm kèm linh lực xung kích nổ lên vang vọng khắp quảng trường.

Tất cả mọi người kinh hãi

Chỉ thấy cánh tay to lớn cùng chiếc búa như một cái xích đu văng ngang rất mạnh ra phía sau.

Tất cả mọi người choáng ngợp, không thể tin vào điều đang xảy ra.

Chiếc búa lớn không có điểm tựa rơi mạnh xuống đất, phát ra một âm thanh trầm nặng.

Tiếng gào thét đau đớn của Kailor như một bản hoà tấu đưa tất cả mọi người rơi vào cơn choáng váng. Không một ai có thể nghĩ rằng, một tên ăn mày gầy ốm lại có thể bằng một đấm đánh văng cánh tay khổng lồ của Kailor một cách dữ dằn như vậy. Hơn nữa, còn là đánh liệt hoàn toàn!

Kailor lùi lại vài bước, tay trái ôm bả vai, cả cánh tay phải thòng lòng như một cái khúc cây vô hồn được treo lơ lửng.

Tuy nói bị một quyền của Tử Dạ phế đi cánh tay và thật sự kinh hãi, nhưng tên Kailor vẫn duy trì được lý trí, lập tức sử dụng kỹ năng phòng thủ dày đặc. Trên bộ trang phục sang trọng dành cho các quý tộc nhân ngư như hắn bắt đầu xuất hiện những hoa văn từ linh lực nồng đậm, tạo thành một chiến giáp bao xung quanh cơ thể. Còn có một lớp nước mỏng xuất hiện bọc Kailor lại phía trong.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc khiến người người tập trung ở đây chưa thể kịp thời tiếp thu được.

Cassian và Eulia thì càng là kinh ngạc hơn ai hết. Đây quả là tình huống không thể nào suy tính được... Duy chỉ có Méiboln là biết Tử Dạ rất mạnh nên mới không giống những người còn lại ở đây mà thôi.

Cùng lúc đó, Tử Dạ thấy tên Kailor phản ứng nhanh như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, ý định đã có, càng không kịp thu hồi, Tử Dạ lập tức nhân lúc tên Kailor còn chưa hoàn hồn, lấy ra Huyết lang kiếm tấn công liên hồi vào lớp thuỷ tráo kia.

Thay vì là âm thanh chói tai mà người xem tưởng tượng, một âm thanh trầm thấp vang lên. Chỉ thấy thanh kiếm của Tử Dạ xuyên qua thuỷ tráo, lại chậm rãi xuyên ra ngoài. Có vẻ cậu ta mất khá nhiều lực để kéo thanh gươm của mình thoát khỏi thuỷ tráo kia. Quả là một lớp phòng thủ kỳ lạ.

Sau những đường kiếm thăm dò nhanh như chớp kia, Tử Dạ chỉ cảm thấy lực chém bị lớp thuỷ tráo triệt tiêu gần như hoàn toàn. Giống như dùng que củi chém lên mặt nước biển có sóng biển vỗ ngược vậy.

Ngay lập tức, Tử Dạ sử dụng kỹ năng, Nguyệt Hồn Trảm liên tục được kích phát. Một sự ảo diệu nữa lại xuất hiện. Lúc này tuy thuỷ tráo vẫn chắn được không biết bao nhiêu hắc hồng kiếm khí, chúng hoàn toàn bị mắc kẹt trong lớp thuỷ tráo kia. Nhưng dường như Kailor cùng lớp thuỷ tráo chỉ bị những kiếm khí này liên tục đẩy lùi. Tử Dạ cau mày, lớp phòng thủ này khó chịu hơn cậu ta tưởng.

Bên trong thuỷ tráo, Kailor nghiến răng đau đớn vì cánh tay đã gãy. Trong đầu, hắn ta vội vã tìm kiếm một phương án phản công. Hắn ta không thể chấp nhận mình sẽ thất bại trước một tên ăn mày này được. Chỉ có điều, đa số kỹ năng tấn công của hắn phụ thuộc vào vũ khí hạng nặng là chiếc búa của mình. Giờ tay phải đã bị phế, tay trái không thuận, cho dù cầm búa lên và sử dụng kỹ năng thì lực đạo cũng gần như bằng con số không. Lúc này đây, cảm giác hoang mang ngày càng nặng nề trong tâm trí hắn...

Thời điểm này, Tử Dạ đã tích luỹ đủ những kinh nghiệm thực chiến pvp, từ phán đoán, phản ứng, cảm nhận tới quan sát. Và với giác quan mạnh mẽ, cùng cặp mắt Thấu Hồn Nhãn của Trích Hồn Quỷ Linh, biểu cảm và phản ứng của Kailor không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu ta. Tử Dạ đối với khoảnh khắc trước mặt cười khểnh, liền có một chủ đích.

"Trích Hồn Hống! Chấn Hồn! Ma Âm Tán! Rút Hồn!"

Hàng loạt kỹ năng được tung ra, chỉ thấy lớp thuỷ tráo đang ngăn cản những kiếm khí kia rung lên dữ dội. Bên trong liền thấy một cái bóng mờ ảo của chính Kailor đứng bên cạnh hắn. Kailor hắn ta thấy cảnh này, tâm trí lại càng thêm lo âu, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có nổi lên khiến đầu óc hắn quay cuồng. Không thể biết rõ rằng do tên Kailor là một kẻ yếu đuối hay là do các hiệu ứng giảm ích của Tử Dạ tổ hợp lại.

Tử Dạ nhếch mép, hô lên một tiếng đơn giản mà đầy khí thế

"Hồn Thiểm!"

Kiếm chỉ xuất ra, một tia hắc hồng chi khí quét ngang quảng trường, đâm thẳng vào lớp thuỷ tráo bao bọc cơ thể to lớn của Kailor. Chỉ thấy ánh sáng loé lên khiến mọi người ở đấy không thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra...

Đợi ánh sáng tản đi, chỉ thấy một người ăn mặc hơi quê mùa đứng thẳng. Đối diện hắn ta xa xa là một tên to con tuy y phục bắt mắt nhưng trên người đầy vết cháy xém, kèm theo rất nhiều vết thương rất sâu giống như đao kiếm chém xuống. Cả cơ thể nhuộm bởi máu tươi, hắn quỳ gục dưới đất, vẻ mặt đầy hoảng hốt, thật sự rất thê thảm.

Mọi người vây quanh vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực, mắt ai nấy cũng đều muốn nhảy ra ngoài...

Một lúc sau Kailor mới mấm máy môi, rồi hét lớn:

"Mày... Mày sẽ bị ngài Xergrine..."

Bốppp

Còn chưa kịp nói hết câu, một cái tát đinh óc vang lên dữ dội, khiến cái đầu của Kailor như xoay 1 vòng. Khuôn mặt đầy kinh hãi của hắt ta xuất hiện trên lưng sau, âm thanh đã tắt, hơi thở đã ngừng, chiếc miệng bị vẹo há ra, bọt mép sủi lên vẻ rất kinh tởm...

Cả quảng trường hét lên một tiếng hốt hoảng. Eulia thì càng hoảng hồn, không thể tin hộ vệ của mình bị một tên vô danh h-ành hạ như vậy.

Thông báo người chiến thắng của AI vang lên khắp quảng trường.

Từ Dạ không nói một câu, cái đầu hơi quay lại liếc nhìn Eulia ở bên kia, làm cô ta giật mình ngã uỵch xuống đất, sợ hãi bò lùi:

"Đừng.. Đừng... lại gần ta..." - Eulia lẩm bẩm

Tử Dạ thấy vậy chỉ lạnh lùng rời đi, Méiboln lập tức theo sau. Cassian cũng giật mình hồi phục tinh thần, thoát khỏi hiện thực ảo diệu này, gấp rút xách dép chạy theo cậu ta. Trong lòng lão vừa sợ hãi vừa vui mừng, xem ra lần này đã vớ trúng mỏ kim cương khổng lồ rồi...

💬 Bình luận