🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.31: Thế giới thật tròn

~17 phút đọc · 3206 từ · ⚠️ Báo cáo

Dưới đáy vực núi sâu thăm thẳm, từng cự thạch nằm vương vãi trên mặt đất. Khắp nơi đầy vết tích đổ nát hình dạng bất đồng. Chỉ cần nhìn liếc qua cũng có thể đoán nơi đây là một bãi chiến trường khốc liệt.

Ở đó một thân ảnh màu đen hơi gù rất quỷ dị đang đứng. Dưới chân y là một tên nam nhân nằm sấp, khắp người đầy vết thương, vẻ rất thê thảm.

"Ngươi đã chứng minh được sức mạnh và ý chí bất khuất của mình - truyền nhân của Trích Hồn Quỷ Linh! Ta sẽ giải đáp thắc mắc trước đó của ngươi." - Kog'Latk tay chống gậy từ tốn nói.

"Tút tút tút... Chúc mừng người chơi!

Nhiệm vụ ẩn: Sự xâm lược của quỷ - giai đoạn 2- hoàn thành!

Giai đoạn 2: Dạ Vương Hầu Quỷ trước khi chết đã nói về tung tích của Vô Diện Yêu Nhân. Có lẽ thứ bí ẩn này có thông tin gì đó hữu ích.

Người chơi đã được đại tướng của chúa quỷ chấp thuận kết quả của thử thách khốc liệt. Kog'Latk sẽ cho người chơi biết những bí ẩn sau lịch sự tăm tối.

Tiến độ: 2/2

Phần thưởng: 4000 điểm kinh nghiệm. 1 sách kỹ năng Sát Khí. 1 Quán Cường Phù bậc thấp."

....

"Nhiệm vụ chủng tộc: Tìm hiểu về nguồn gốc tộc Trích Hồn Quỷ Linh - Hoàn thành!

Tìm gặp NPC "Kog'Latk" và thu thập thông tin về tộc Trích Hồn Quỷ Linh

Phần thưởng: Thư viện - Trích Hồn Quỷ Linh tờ 1. 20000 điểm kinh nghiệm. 1000 đồng quỷ tệ. 1 vật phẩm ẩn."

....

"Chúc mừng bạn đã thăng cấp!

Chúc mừng bạn đã thăng cấp!

LV: 19

....xem thêm"

Tử Dạ đồng thời đạt yêu cầu của 2 nhiệm vụ thì ngay lập tức lên liền 2 cấp. Nhờ vậy mà cậu ta hồi phục trạng thái khoẻ mạnh, cơ thể lành lặn và sảng khoái như thể mới ngủ dậy sau một giấc mộng dài. Cậu ta đứng dậy, nhìn thẳng vào NPC phía trước. Cùng lúc đó, SeHa cũng đã hồi phục, tức tốc đến bên Tử Dạ, cũng không quên lè lưỡi, làm mặt xấu với tên quỷ gù kia.

"Đầu tiên, là về trận chiến giữa loài quỷ và nhân loại. Có lẽ ngươi đã biết sơ qua từ thông tin của loài người. Chỉ có điều nhiêu đó vẫn chưa nổi một phần mười lịch sử của cuộc chiến khốc liệt ấy. Trước tiên, phải nói tới chủ nhân của ta, Chúa Quỷ Zamo'Rak'tak. Ngài là người đã phát triển sức mạnh của bản thân vượt qua cả mẹ thánh thần, vượt qua cả mẹ của mình là Hồn Thánh Zif'Rak'Tak. Cụ thể thế nào, ngươi sẽ phải tự mình tìm hiểu."

"Ngươi chỉ cần biết rằng... Đó chính là lý do vì sao các Thần Tử khác xuất hiện ác ý với ngài. Không chỉ ganh ghét, mà còn là tham vọng tìm ra bí mật để vượt qua giới hạn của thánh thần. Chủ nhân ngài ấy đã tìm mọi cách để che giấu đi sức mạnh mới của mình. Nhưng bằng cách nào đó, lũ Thần Tử của loài người Thần Minh Quyết và Thần Phúc Nhân lại bỏ bùa và đục khoét xã hội của loài quỷ, khiến cho rất nhiều loài quỷ mất đi lý trí và làm theo lệnh bọn chúng. Trong đó bao gồm cả 1 trong 6 chiến tướng dưới trướng của chủ nhân, những người mà ngài ấy tin tưởng nhất. Tên phản bội Uu'Vaq khốn khiếp đó!" - Kog'Latk tức giận nói

"Hừ! Thông tin cuối cùng đã bại lộ... Không chỉ như vậy, hai Thần Tử cai quản loài người đã nhắm mắt làm ngơ trước sự hiếu kỳ và vô tổ chức của con dân họ khi bọn chúng bén mảng tới cấm địa của loài quỷ. Tất cả cũng chỉ vì sự ích kỷ của những tên khốn đó! Bọn chúng luôn như vậy, một bụng tham lam vô đáy! Sắp tới bọn chúng sẽ phải trả giá vì những sự tham lam và ngu dốt của mình!"

"Còn về Trích Hồn Quỷ Linh... Không phải tự nhiên mà Trích Hồn Quỷ Linh dù chỉ rất non nớt lại có thể đánh với ta một trận như vậy! Trích Hồn Quỷ Linh chính là hiện thân của ngài Zamo, hay theo cách gọi của loài người, là con của ngài ấy!"

"Ta còn có việc cần phải làm. Nếu ngươi muốn tham gia, hãy đi tới địa điểm này sau 2 tuần nữa. Ta tin chúng ta sẽ còn gặp lại!"

Nói xong Kog'Latk hoá thành một đốm sáng đen, bay vào một vết nứt không gian tăm tối và biến mất không còn dấu vết. Từng đợt khí đen cũng dần tản đi. Hẻm núi lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại vết tích của cuộc chiến khốc liệt...

Chỉ có SeHa là rất bực bội, la hét inh ỏi phá tan sự tĩnh lặng ở đây. Bởi mỗi lần đi cùng Tử Dạ đánh boss là bọn chúng liên tục nói bằng những thứ ngôn ngữ quỷ quái nào đó làm cô không tài nào hiểu được. Mặc dù trước đó khi trốn đi hồi phục SeHa đã lục lọi cửa hàng một hồi lâu để tìm kỹ năng nhưng vẫn không phát hiện ra Thuốc phiên dịch... Điều này làm Tử Dạ bật cười. Không thể hiểu nổi tại sao một người giàu sụ như cô nàng, dạo chơi tại các cửa hàng như đi chợ lại không thể tìm được Thuốc phiên dịch phổ thông như vậy...

"Tút tút tút... Người chơi nhận được bản đồ Tử Vực đặc biệt!

Mở khoá Thư viện - Trích Hồn Quỷ Linh tờ 1!

Mở khoá chức năng: Dịch chuyển!

Mở khoá chức năng: Thương quỷ bí ẩn!

Mở khoá chức năng: Quán chú!"

...

"Tút tút tút... Mở khoá nhiệm vụ ẩn: Nhiệm vụ ẩn - Sự xâm lược của quỷ - giai đoạn 3.

Giai đoạn 3: Đại tướng của chúa quỷ đã tiết lộ mâu thuẫn giữa các Thần Tử và dường như đang gấp rút làm điều gì đó. Hãy dựa theo manh mối mà Kog'Latk để lại và tìm hiểu xem.

Tiến độ: 0/2."

....

"Mở khoá nhiệm vụ chủng tộc: Dòng máu của Thánh Thần?!

Trích Hồn Quỷ Linh là con của chúa quỷ Zamo, cũng là cháu của Hồn Thánh Zif. Hãy trở lại Hắc Hồn Giới và tìm thêm thông tin về chúa quỷ Zamo.

Tiến độ: 0/3."

...

"Kỹ năng được nâng cấp: Thấu Hồn Nhãn LV2 - Bổ sung hiệu ứng giảm ích: Kẻ địch nhìn vào đôi mắt của Trích Hồn Quỷ Linh sẽ bị thiêu đốt hồn lực mỗi giây. Lượng thiêu đốt bằng 2% lượng hồn lực tối đa của Trích Hồn Quỷ Linh."

...

"Aaaa... Bực mình quá! Tại sao lũ quái đánh với cậu toàn nói cái thứ tiếng quái quỷ kia không biết!" - SeHa mặt đỏ như gấc

Hệ thống đưa ra hàng loạt thông báo làm Tử Dạ muốn hoa hết cả mắt. Tử Dạ rất muốn tìm cách dứt khỏi cô nàng ngốc nghếch này để nghiên cứu thu hoạch của mình. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên sự cảnh giác tăng lên đột ngột khó hiểu.

Vúttttt

Chỉ thấy một con mãng xà linh lực khổng lồ từ đâu phóng tới như một tia chớp.

Xìiiii

"Kiếm Quang Bộ Quyết! Hồn Thủ Ấn!"

Tử Dạ rất nhanh thi triển kỹ năng, cầm tay SeHa thoái lui cấp tốc tới vị trí khác. SeHa thì chẳng hiểu chuyện gì, đang nói nửa câu thì hét lên một tiếng hốt hoảng rồi hai má lại cứ như vậy mà ửng đỏ.

Bùmm!

Con mãng xà phóng xuống đất nổ thành một vùng lớn và sâu như thể là mồ chôn của một con cự thú.

"Kẻ nào!?" - Tử Dạ nói lớn, giọng nói vang khắp vực sâu nơi đây.

"Mới vài hôm không gặp mà thằng nhóc cậu tiến bộ đấy."

Tử Dạ nhướn mày. Giọng nói vẻ hơi già nhưng đầy nội lực kia vang khắp không gian càng làm Tử Dạ nổi lên một cảm giác mơ hồ lo lắng nào đó.

Bỗng nhiên khá nhiều quang mang từ trên cao rơi xuống và đáp trên mặt đất cách chỗ Tử Dạ không xa.

Hoá ra đó là Tô lão cùng tên công tử bột họ La kia, phía sau còn có 6 người Triệu Long.

Tử Dạ chợt giật mình.

Liếc nhìn SeHa đang hơi ngơ ngác cùng hai má ửng hồng, tự hỏi cái con người xinh đẹp này lại gây hoạ rồi. Dù Tử Dạ có thay đổi diện mạo thế nào thì cũng không tránh khỏi những người khác chú ý tới người con gái rất nổi bật này.

"Tên quê mùa nhà ngươi thật không hiểu đã bỏ bùa mỹ nhân mà ta nhắm trúng như thế nào. Tìm ngươi cũng tốn của ta kha khá công sức đấy!" - Tên công tử họ La trang phục sặc sỡ bước lên trước

"La thiếu! Anh h-ành hạ hắn rồi giao cho tụi tôi là được, chúng tôi rất biết ơn!" - Triệu Long bên cạnh khách sáo cúi người

"Hừ. Yên tâm. Tôi sẽ không đánh chết hắn ta đâu. Cậu cứ ở đây đợi là được." - Người họ La chậm rãi đáp.

"La thiếu..." - Tô lão chợt lên tiếng

"Chuyện gì vậy?"

"Hay là để cho ta lên đi? Dù sao chút chuyện này cũng không cần cậu phải nhúng tay. Hơn nữa, lần trước là lỗi của ta khi nương tay để chúng chạy mất, lần này hãy để ta chuộc tội!" - Tô lão chắp tay cúi người hướng vị La thiếu kia

"Hừm... Được. Ông nói có lý. Vậy để ông, nhưng đừng phá bông hoa kia của ta là được." - La thiếu tìm một chỗ bằng phằng gần đó, lấy ra một cái ghế gỗ khá màu mè và ngả lưng, chân vắt chéo vẻ rất thường thức khung cảnh ở đây.

"Là đám người phiền phức đó... Giờ làm sao đây Tử Dạ? Sao lại nhìn tôi như vậy!?" - SeHa hơi lo lắng hỏi

"Nếu cô nghe tôi đeo mặt nạ vào thì tốt rồi! Giờ rất khó để chạy như lần trước. Có vẻ lão già Tô kia sẽ không nương tay lần này nữa. Chưa kể tới tên họ La kia không rõ thực lực thế nào... Cô đặt Bẫy Trọng Lực trước đi. Để tôi ứng biến trước vậy." - Tử Dạ truyền âm tới SeHa

"Lão họ Tô kia, tôi vốn cũng cảm kích ông nương tay với tôi khi trước nhưng thật không ngờ lần này ông lại kéo người tới, còn đánh lén nữa. Tôi thấy ông cũng hơi vô liêm sỉ đi?" - Tử Dạ nói lớn

Tô lão im lặng không đáp, dường như đang âm thầm đánh giá Tử Dạ

"Hừ! Thằng nhóc đáng ghét! Dám hại chúng ta tụt cấp, phải khổ sở đi cày kinh nghiệm suốt một tuần! Giờ còn dám lên mặt nữa?" - Giọng nói đầy phẫn nộ của Mạn Mạn vang lên

"Phải đấy! Thật ngạo mạn!"

"Mấy tên người chơi xấu xa như ngươi nên đền tội đi!"

Bích Phượng và Harley cùng nhau đồng thời oán thán. Còn chưa kịp nói thêm thì Tô lão khoát tay, tỏ ý tụi trẻ cần trật tự. Thấy vậy cả đám Triệu Long cũng ngoan ngoãn không dám nói thêm.

"Khẩu khí vẫn không hề giảm chút nào nhỉ. Được rồi, vậy để lão phu đè bẹp tinh thần của ngươi. Xem thử lúc đó ngươi còn mạnh miệng được nữa hay không." - Tô Lão nhếch mép, hai tay chắp sau lưng nhưng khí thế bộc phát. Linh lực toả ra cuồn cuộn khiến gió lốc nổi lên.

"Mau lùi ra xa đi SeHa. Đợi tôi ra hiệu hãy tham chiến!" - Tử Dạ vào thế thủ, truyền âm cho SeHa. Cô lập tức hoá thành lưu quang lùi về sau tới trăm trượng

Dứt lời, Tô lão thân hình như chớp phóng tới.

Vúttt

Tử Dạ cũng không có ý chờ chết, cơ thể tránh qua một bên, thân thủ đã có bộ dáng điêu luyện hơn, hai chân liên tục vận lực cùng Kiếm Quang Bộ Quyết thay đổi quỹ đạo di chuyển.

"Trích Hồn Hống! Ma Âm Tán! Kim Quang Bộ Quyết!"

"Tút tút tút...
Tốc độ kẻ địch đang giảm...
Tinh thần kẻ địch đang giảm..."

Tô lão thì càng kinh khủng. Không còn là vẻ ung dung thong thả như trước, giờ đây lão như một xà tinh phẫn nộ, rất nhanh bám theo Tử Dạ liên tục xuất ra những quyền kinh hãi.

"Có tiến bộ đấy nhóc con!" - Tô lão nói

"Chỉ có điều còn rất chậm!"

Bỗng nhiên một phi kiếm từ đâu xuất hiện, rồi lại hai phi kiếm, làm Tử Dạ có hơi hoảng hốt.

Có vẻ như kiếm chỉ của Tô lão mỗi lần di chuyển đều mang ý điều khiển phi kiếm. Chúng liên tục khó lường tấn công Tử Dạ, lại thêm Tô lão không ngừng ra những đòn quyền cước âm hiểm. Dù cho hiện tại Tử Dạ đã đạt tới một trình độ nhất định, cảm ứng cũng rất tốt nhưng với kẻ lão luyện như Tô lão thì vẫn phải vất vả chống đỡ.

"Tiếp chiêu! Song Xà Đề Ma Vũ!"

Rítttt

Hai phi kiếm của Tô lão chợt hoá thành hai mãng xã khó đoán di chuyển như vũ bão tấn công Tử Dạ. Khí thế không hề hào nhoáng nhưng uy lực lại khiến Tử Dạ liên tục bị quật ngã trên mặt đất.

"Thánh Quang Giáng Thế! Mãnh Long Tử Nhận! Vô Ảnh Hồn Giáp!"

Vuốt rồng tím khổng lồ xuất hiện, uy phong bộc phát.

Một long trảo xuất ra đánh bay hai độc xà.

Tô lão không tỏ ra bất ngờ, mặc kệ hai thanh phi kiếm bị đánh bay trở về nguyên hình ban đầu, lão vẫn phóng tới trước Tử Dạ. Quyền tới mang theo đầy khí lực.

Bụpppp

Tử Dạ bị đánh bay đi cả hàng trăm mét. Rõ ràng rằng Tô lão đã tung hết sức lần này.

"Nếu vậy thì thử chiêu mới này xem! Sát Khí!" - Tử Dạ nghiến răng

"Kỹ năng bậc trung [hiếm]: Sát Khí - Người sử dụng kỹ năng này khi tham chiến có 70% khả năng + 5% tổng điểm may mắn toả ra aura sát khí cơ bản: Tăng 4% tốc độ di chuyển, tăng 8% sát thương, giảm sát thương vật lý bằng 2% kháng vật lý và giảm sát thương phép bằng 1% kháng phép. Loại kỹ năng: Bị động-Chủ động. Điều kiện sử dụng: Hạ sát nhiều hơn 5 người chơi."

Con ngươi của Tử Dạ đột nhiên sáng lên xích quang đầy quỷ dị, mơ hồ như có một ngọn lửa đen đang nhảy múa sâu thẳm bên trong.

"Thấu Hồn Nhãn!"

"Tút tút tút... Hồn lực kẻ địch đang giảm..."

Tử Dạ như trở thành một con người khác. Khí thế điên cuồng được tô điểm thêm bởi bộ Hổ Ma Trảo cùng cước bộ linh động giữa kĩ năng Kiếm Quang Bộ Quyết cùng bộ pháp Vịnh Xuân Quyền liên lục biến ảo. Cách di chuyển quỷ dị, tuy rất ngắn nhưng nối từng cước bộ và cơ thể thành đường vung kiếm này khiến Tô lão có hơi khó quyết đoán nên phản đòn ra sao. Y chỉ có thể liên tục thoái lui và chống đỡ trước từng lần hạ trảo của tên nhóc trước mặt.

Tử Dạ dường như cũng nhận ra Tô lão đang dùng thân thủ lão luyện để kéo dài thời gian nhằm phán đoán di chuyển của mình. Thấy vậy cậu ta càng tăng cường khí thế, tấn công càng mãnh liệt hơn. Huyết Lang Kiếm xuất hiện, khí thế càng cường ngạnh hơn.

"Cự Quang Trảm! Nguyệt Hồn Trảm!"

Bằng cách nào đó, một vòng chú thuật hiện lên trước mặt Tô lão. Kỹ năng của Tử Dạ đập tới vòng phép như bị khoá chặt, không thể tiến thêm được nữa. Một nguyệt khí một kiếm khí bị mắc kẹt trong một vòng phép ở trên không rất ảo diệu.

Tô lão thì rất nhanh nhân cơ hội trong một nhịp ngỡ ngàng của Tử Dạ, liền nhanh chóng giữ khoảng cách và thi triển một kỹ năng khác.

"Đề Xà Ý Pháp!"

Chỉ thấy Tô lão một chưởng đánh mạnh vào không khí. Cả không gian như bị một làn sóng linh lực càn quét. Từ chưởng kia phóng ra một đầu mãng xà khổng lồ. Hàm răng với cặp răng nanh rỉ độc kinh tởm há ra như muốn nuốt trọn cả khu vực phía trước. Đầu mãng xà phóng tới, trực tiếp muốn nuốt chửng Tử Dạ.

"Trích Hồn Ma Nhân hình thái! Lôi Hồn Pháo!"

Tốc độ của độc xà rất nhanh, Tử Dạ không dám khinh thường. Lập tức biến hoá và tận dụng tốc độ được cường hoá để thoái lui. Cũng không quên tung ra những kỹ năng khác để tiêu hao con mãng xà nhưng có vẻ ý đồ của cậu không khả thi cho lắm.

Đầu mãng xà vẫn khí thế hung hãn, liên tục đập tan từng tảng đá trên từng khu vực mà Tử Dạ chạy tới. Tử Dạ thì không ngừng dùng kỹ năng của mình để tiêu hao nó nhưng cố gắng này đều như vô ích.

"Chết tiết! Là chiêu thức bậc cao! Thử chiêu này xem!" - Tử Dạ thầm nghĩ

"SeHa!"

Lời truyền âm vang vọng. SeHa lập tức kích hoạt kỹ năng Bẫy Trọng Lực. Cả khu vực dưới chân Tử Dạ cùng độc xà kia loé lên một vòng ma thuật trắng. Con mãng xã như mất đà lơ lửng giữa không trung, không thể tập trung theo đuổi Tử Dạ nữa.

"Hừ! Lại là chiêu thức này! Con nhỏ kia phiền phức đấy!" - Tô lão nghĩ xong lập tức phóng tới phía SeHa phía bên kia

Nhưng y vừa có ý định đã bị Quỷ Ảnh Ly Hồn của Tử Dạ cản lại. Cũng may Tô lão không có khả năng phân biệt phân thân và bản thể nên cứ nghĩ đây là Tử Dạ thật. Vì y vốn có tuổi lại tính cách cẩn trọng mà lui một nhịp, né tránh vuốt rồng tím bất ngờ của quỷ ảnh kia.

"Hồn Thiểm!"

Phía bên này Tử Dạ bỗng nhiên hô lớn. Một kiếm chỉ phóng tới, hồn chỉ bộc phát khiến đầu xà tinh khổng lồ tan vỡ. Hồn khí ngày càng bành trướng, nhắm thẳng về phía Tô lão quét qua khiến cả đám Triệu Long cắn môi nghiến lợi.

Một kiếm chỉ đơn giản, uy lực lại là kinh người!

💬 Bình luận