🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.30: Đại tướng của chúa quỷ

~17 phút đọc · 3209 từ · ⚠️ Báo cáo

Kog'Latk lúc này với cặp sừng hiên ngang, khắp cơ thể lực lưỡng cùng những chiếc gai hiểm hóc... hắn như một ma thần bộc phát ra đầy dư vị chết chóc... không còn là một con quỷ gầy yếu có thể khinh thường.

Con quỷ từng khiến khắp cõi trời khiếp sợ với sự tàn khốc và quyết đoán - đại tướng quỷ - Kog'Latk. Lúc này, đã hoàn toàn thể hiện uy nghiêm.

Tử Dạ và SeHa vì cảnh giác mà thoái lui.

Quả nhiên, ngay sau khi Kog'Latk hoàn thành biến hoá, hắn niệm một thần chú cổ nào đó. Kế đến là một luồng khí đen mờ nhạt khuếch tán trong không trung.

Đùng Đùng Đùng....

Chỉ thấy cơ thể và đầu óc như bị một chấn động cực mạnh. SeHa trao đảo, bất giác quỳ gục xuống. Chỉ Tử Dạ là có thể miễn cưỡng đứng đó nhưng khắp cơ thể lan tới cảm giác nặng nề và suy mệt. Tử Dạ đoán có lẽ đây là một chiêu thức gây tổn thương tinh thần... Theo phản xạ, cậu ta lập tức sử dụng Vô Ảnh Hồn Giáp cùng Quang Thuẫn. SeHa cũng cảm thấy không ổn liền lập tức thi triển Khiên Linh Lực.

Đột nhiên, cây trượng được hắc khí bao phủ và hoá thành một chiếc lưỡi hái khổng lồ toát ra sát khí ngùn ngụt.

Vúttttt

Lưỡi hái đen quét ngang tới, Tử Dạ và SeHa thụ thương. Một liềm này đánh tan lớp phòng thủ yếu ớt kia, khiến hai người bị đánh bay ra xa, bụi mù bốc lên nghi ngút. Một lượng máu lớn bị tổn hại khiến Tử Dạ kinh hãi. Không ngờ chỉ một chém đơn giản mà lấy đi tận 10% máu của cậu ta. Phải biết hiện tại thể lực cũng như lượng máu của Tử Dạ cũng thuộc hàng nổi trội trong số các người chơi trên bảng xếp hạng của đấu trường. Cho dù một chiêu sát thương mạnh bậc trung đánh trúng cậu ta trong trạng thái chuẩn bị phòng thủ thì cũng khó có thể gây ra thiệt hại quá 15% máu. Nhưng đây là một chém đơn giản của boss mà thôi, lại có thể tạo ra thương tổn kinh khủng như vậy. Với SeHa thì lượng thiệt hại còn lớn hơn rất nhiều, vì chỉ số phòng thủ của các pháp sư đa số rất yếu.

"Chết tiệt! Không giữ bài nữa! Diễn hoá hình thái Trích Hồn Ma Nhân!" - Tử Dạ quyết định tung toàn lực

"Ồ... Là chủng lai của Trích Hồn Quỷ Linh?" - Vị tướng quỷ tỏ vẻ ngạc nhiên

Hắc hồng chi quỷ xuất hiện, hai tay hai bộ trảo, lại thêm hai tay hai kiếm. Linh lực rực cháy khắp cơ thể, Tử Dạ phóng tới muốn sử dụng lợi thế 4 tay 4 vũ khí của mình.

Ríttttt~

Tiếng ma sát của kiếm và vuốt cùng không khí vang lên liên hồi.

Keng Keng Kenggggg!

Đáng tiếc Tử Dạ khí thế bao nhiêu đi chăng nữa cũng không tài nào chém hay cào trúng Kog'Latk. Hắn ta sử dụng cây trượng hoá liềm của mình rất điêu luyện. Cảm giác có gì đó giống thương pháp 1 địch 1 vạn. Công thủ hoàn hảo tới mức không có một kẽ hở nào để Tử Dạ có thể tận dụng. Cho dù Tử Dạ có dụng hết tốc độ và sức lực nhưng cũng không tài nào đả thương con boss. Cứ như thể sau khi biến đổi, Kog'Latk đã mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần.

"Vẫn còn quá yếu!" - Kog'Latk chê cười

"Mẹ nó! Chưa bao giờ chơi game nào mà boss mạnh thế này!" - Tử Dạ thầm chửi một câu

"Vậy thử chiêu này xem! Quỷ Ảnh Ly Hồn!"

Hắc hồng yêu khí toả ra, rất nhanh hoá thành một bản sao quỷ ảnh hình thái Trích Hồn Ma Nhân của Tử Dạ. Lúc này 2 thân ảnh uy mãnh đồng thời tấn công, khí thế càng hung mãnh hơn.

Lần này bị tấn công trước sau trái phải mọi góc độ, Kog'Latk đã không thể dùng liềm của mình đỡ đòn được nữa. Có điều Tử Dạ lại cảm thấy tên này vẫn chưa tung hết sức, chỉ đơn giản là đỡ chiêu vật lý và phản đòn mà thôi. Hắn cũng được tạo ra một cách rất thông minh. Mọi lần đỡ chiêu cũng chỉ tập trung phòng thủ Tử Dạ, đòn phản công cũng chỉ nhắm vào Tử Dạ, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của quỷ ảnh. Như vậy không chỉ giảm thiểu thiệt hại lớn nhất từ người chơi mà còn trả sát thương lên yếu tố quan trọng nhất là bản thể Tử Dạ.

Cứ như thể tên tướng quỷ đang chơi đùa với mình vậy...

"Cường hoá ma pháp! Tên yêu quái đáng ghét, dám làm bổn tiểu thư phải quỳ! Thử chiêu này! Độc Cáp Giới!" - SeHa phía xa hồi phục khí thế, đột nhiên bực tức nói lớn.

Khu vực xung quanh bắt đầu xuất hiện từng làn lục khí quỷ dị. Trong thoáng chốc nơi đây đã trở thành một vực núi chết chóc bị khói đen và xanh bủa vây...

Dường như vì chiêu này mà Kog'Latk như gấp rút hơn. Hắn đã không còn thụ động chống đỡ những đòn tấn công không ngừng như sóng thần của Tử Dạ nữa.

Hấp!

Vị tướng quỷ xoay quyền trượng trên không. Bất thình lình từ trong cơ thể hắn, vô số linh hồn đen phóng ra khắp nơi, kêu lên những âm thanh quái đản. Tử Dạ thấy vậy, theo phản xạ lập tức cùng bản sao thoái lui, cũng là lúc vừa hết hiệu lực của quỷ ảnh.

Những linh hồn ghê tởm này không bị ảnh hưởng bởi bẫy trọng lực của SeHa. Chúng tấn công hai người Tử Dạ trong vô thức. Chúng lao tới điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cặp nam nữ kia. Chỉ có điều lại rất kỳ quái, những linh hồn này khi chạm vào cơ thể bọn họ liền như biến mất ngay lập tức. SeHa không hề có cảm giác đau đớn gì nhưng cả cơ thể lại có biểu hiện suy nhược như trước đó. Cả cơ thể lại gục xuống...

Có vẻ tên boss này rất thích chơi tấn công linh hồn!

"SeHa, cô không sao chứ!" - Tử Dạ đứng trên một mỏm đá cao nói lớn

SeHa lúc này thật sự cảm thấy căng thẳng. Trái ngược với khả năng chống sát thương linh hồn của Trích Hồn Ma Nhân, cô hoàn toàn không có kỹ năng phòng thủ nào trước loại tấn công linh hồn này.

"Tôi sợ không trụ nổi mất! Chỉ còn khoảng 30% máu thôi..." - SeHa than thở

"Mau tìm chỗ ẩn náu và mua thuốc hồi phục đi. Tôi sẽ câu giờ cho cô!" - Tử Dạ lại xông tới.

SeHa nghe vậy cũng lập tức ngừng kết ấn của chiêu Bẫy Trọng Lực. Rời xa vòng chiến và sử dụng thuốc hồi phục.

"Khiêu khích!"

Bụp!

Kog'Lakt một trượng đâm vào bụng Tử Dạ. Cơn đau nhức nhối nhói lên một khắc, chỉ thấy Tử Dạ bị đánh ngã dính chặt trên mặt đất.

Vừa ngẩng đầu lên lại thấy tên tử thần phòng tới với hắc chưởng kinh hoàng.

"Mẹ nó! Không cho thở sao!"

Đùng!

Một chưởng ập tới, không phải Như Lai Thần Chưởng nhưng uy lực không hề thua kém! Tử Dạ lại bị Kog'Lakt đánh bay.

Tử Dạ cực khổ bò dậy. Cố gắng làm điều gì đó...

"Bạch Vụ Ma Quái! Cuồng Nộ!"

Khắp nơi lại nổi lên làn khói trắng mịt mờ. Tử Dạ lập tức trở thành một bóng ma hoà lẫn với làn sương huyền ảo, ẩn ẩn hiện hiện...

"Hừ! Trò vặt của con khỉ đó!" - Kog'Lakt tỏ ra khinh thường

Xem ra làn sương này không tạo ra bất kì lợi ích nào dành cho Tử Dạ. Tầm nhìn của Kog'Lakt dường như không hề bị ảnh hưởng. Mọi đòn tấn công dồn dập của Tử Dạ đều bị Kog'Lakt chặn đứng.

"Trích Hồn Hống! Ma Âm Tán! Kim Quang Bộ Quyết!"

"Tút tút tút... Linh Hồn Tan Biến đã được kích hoạt!
Trích Hồn Ma Ấn đang có hiệu lực trên trên NPC Kog'Lakt!
Hồn lực còn lại của mục tiêu còn: ....81,2%"

"Đ-ụ má! Hồn lực gì nhiều vậy?!" - Tử Dạ thầm chửi

Mặc cho mọi nỗ lực của mình là vô ích, Tử Dạ vẫn đang cố gắng phán đoán chuyển động của NPC này. Cậu không tin, một con rối được lập trình sẵn lại không có điểm yếu.

Vừa nghĩ tới đây, làn khói độc mà SeHa để lại đã bắt đầu có tác dụng. Động tác của boss hình như bị chậm lại một cách rõ rệt, đồng thời lượng máu bị giảm theo thời gian ngày càng nhiều.

Vútttt

Một đường kiếm thăm dò của Tử Dạ thành công chém trúng bả vai của boss. Tử Dạ thấy vậy lập tức tăng cường tấn công. Quả nhiên, lần này nhờ SeHa mà Tử Dạ đã có thể chém trúng boss!

"Tút... Tút... Tút... Hiệu ứng chảy máu của Huyết Lang Kiếm được kích hoạt!"

"Phải nhân cơ hội này! Thánh Quang Giáng Thế! Độc Cáp Bạo Mệnh!" - Tử Dạ lập tức thi triển kỹ năng khi phòng thủ của boss suy giảm

Vùng trời loé lên ánh sáng kim quang, chưởng này xuất ra, một con tắc kè xanh mình đầy sừng nhọn từ tay Tử Dạ phóng tới.

Con tắc kè nhắm thẳng người boss lao tới, tạo thành một vết độc xanh loang lổ trên ngực Kog'Lakt. Mơ hồ ẩn hiện một ấn chú kỳ quái nào đó liên tục nhấp nháy...

"Tút... Tút... Tút... Độc Cáp Mệnh được kích hoạt trên NPC Kog'Lakt!

Hiệu lực trong: ...9,97s!"

Gàooo...

Kog'Latk cũng không phải bao cát. Hắn ta vừa dính chiêu cũng lập tức hú lên một tiếng. Đột nhiên từ những vết nứt không gian trước đó, những con quỷ được tạo ra từ linh lực hắc ám từng con từng con bước ra. Không chỉ có Cuồng Ma Hổ, Quỷ Sói Hai Đầu, còn có rất nhiều con quỷ hình dạng méo mó xuất hiện cùng tổ hợp âm thanh ghê rợn... Như thể một binh đoàn quỷ được tạo ra từ linh lực sẵn sàng xâm chiếm nơi đây

"Chết tiệt! Đông vậy sao chơi!?" - Từ Dạ thầm chửi

Hắc trượng nhấc lên.

Binh đoàn quỷ xông tới, khí thế hùng hồn muốn đè bẹp tên quỷ hàng nhái nhỏ bé trước mặt chúng.

"F**k! Liều thôi! Lôi Hồn Pháo!" - Tử Dạ hét lên

Đùng đùng đùng....

Bốn tay của Trích Hồn Ma Nhân giơ cao. Tiếng sấm sét nổi lên đùng đùng át đi tiếng tru hú của lũ quỷ kia. Một cầu sét vàng xuất hiện ngày càng lớn trên đỉnh đầu Tử Dạ...

Lũ quỷ cũng đã lao tới gần sát Tử Dạ. Tình thế rất cam go...

"Bạo!"

Bốn tay hạ xuống.

Bùmmm

Một vụ nổ sấm sét toả ra trong phạm vi 15m trước mặt Tử Dạ khiến một lượng lớn quỷ linh lực nổ tung. Nhưng một đám phía sau được Kog'Latk điều khiển, vòng ra khỏi phạm vi vụ nổ tiếp tục lao tới tấn công.

Tử Dạ cũng lập tức lùi ra phía xa. Tập trung tụ lực một lần nữa.

"Hồn Giác Chường!"

Tia hắc hồng quang mang từ sừng Trích Hồn Ma Nhân phóng ra, quét một đường dọn dẹp sạch sẽ đám quỷ kia. Chỉ còn lại vài con may mắn ko bị tia năng lượng quét trúng lao tới cũng đã bị Tử Dạ làm gỏi.

"Chết tiệt! Một chiêu của hắn mình phải dùng tới hai chiêu mới có thể tạm chống đỡ!" - Tử Dạ thầm nghĩ

"Tút tút tút... Độc Cáp Mệnh bạo!"

"Tút tút tút... Trích Hồn Ma Ấn bạo!"

Bùmmm

Một tiếng nổ âm trầm vang lên. Nơi Kog'Latk đứng trên không nổ ra một vụ khí màu xanh lục, đan xen cả từng tia hắc hồng đầy quỷ dị.

"Đây rồi! Phải nhân cơ hội!"

Vì vụ khí màu xanh này của Độc Cáp Mệnh khi nổ chỉ tồn tại trong phạm vi 30m nên Tử Dạ lập tức lao tới tấn công cận chiến. Khoá chặt Kog'Latk ở phía trong đám khí này. Tận dụng hiệu quả giảm tầm nhìn và tốc độ của đám khí, Tử Dạ liên tục đả thương boss.

Dường như chiêu thức Độc Cáp Giới cùng Độc Cáp Mệnh khi phát nổ đã trợ ứng cho nhau. Không chỉ liên tục bào mòn máu của boss mà còn khiến boss chậm lại rất nhiều. Chính vì thế mà Tử Dạ càng điên cuồng tấn công hơn.

"Quảng Thiểm Thiên Kiếm!"

Thanh gươm khổng lồ xuất hiện trên chín tầng mây, đâm thẳng xuống lục vụ trên không kia. Tiếng nổ đinh tai phát ra, chỉ thấy một hắc quỷ bị cự kiếm đè nặng lên mặt đất, theo sau là một huyết quỷ thần tốc đeo bám.

Tử Dạ ngày càng gấp rút, mọi vốn liếng đã bỏ ra hết, vậy mà boss vẫn còn hơn một nửa lượng máu...

"NPC Kog'Latk - Đại tướng của chúa quỷ

HP: 53% / 100%"

"Quái Hồn Cực!"

Tử Dạ một quyền nhắm thẳng ngực boss nhưng Kog'Latk cũng không phải dạng vừa. Dù có bị bào mòn thế nào hắn cũng vung chiếc lưỡi hái trảm xuống người Tử Dạ. Nếu không nhờ khả năng hồi máu, hồi linh lực của Khát Máu và Luân Hà thì Tử Dạ thật không rõ sẽ trở thành bộ dạng thê thảm nào.

Một quyền phóng tới một liềm hạ xuống, cả hai đứng tại chỗ tay trái giữ chặt đối phương. Khuôn mặt Tử Dạ hiện lên vẻ đau đớn. Nơi bả vai từng giọt máu theo lưỡi hái chảy xuống...

"Chơi đùa thế đủ rồi!" - Kog'Latk bất chợt hét lên

Bụppp!

Một cước đá bay Tử Dạ, tên quỷ vỗ đôi cánh uy phòng của mình và bay tít lên trời cao. Vô số linh hồn hắc ám từ lỗ hổng không gian theo sau bay về phía hắn. Khắp không gian vọng lên những tiếng kêu thảm ghê rợn khiến con người ta dựng tóc gáy...

Hắn xoay quyền trượng được hoá liềm của mình trên không trung, cả bầu trời trở nên tăm tối, cuồng phong bắt đầu gào thét.

Dưới khe núi này vốn đã ảm đạm và lạnh lẽo, giờ đây lại càng trở nên âm hàn và kinh hoàng hơn...

Những làn khí độc xanh rất nhanh bị cuồng phong cuốn đi mất, chỉ còn từng tia khí hắc ám điên cuồng ở lại.

"Nếu ngươi đỡ được chiêu này, ta sẽ thoả lòng ngươi. Nếu không... Chết!"

"Hắc Minh Trảm Mệnh!"

Một hình ảnh quỷ thần khổng lồ xuất hiện trên cao, cầm chiếc liềm đen chết chóc muốn trảm tan hồn phách của kẻ phiền toái phía dưới chân nó...

Lần đầu tiên Tử Dạ chơi game mà cảm thấy sợ hãi đến rùng mình như vậy. Uy thế mà chiêu này toả ra, cùng dị tượng thiên nhiên gào thét, quả thực khiến con người nhỏ bé giữa vũ trụ này phải hồn bay phách tán...

"Tút tút tút... Vạn Hồn Vạn Hoá: Dung hợp hoàn tất!

Chúc mừng người chơi thành công dùng hợp kỹ năng hiếm!

Kỹ năng dung hợp bậc trung [Hiếm]: Hồn Thiểm

Hồn Thiểm: Tay hình kiếm chỉ, phóng ra tia hồn lực công kích phạm vi mở rộng theo hình quạt. Gây sát thương bằng 80% giá trị hồn lực tối đa + 100% tổng sát thương của Trích Hồn Ma Nhân + 40% điểm hồn lực đã mất. Điều kiện: Hồn lực dưới 30%. Thời gian tụ lực 2s. Tiêu hao: 640 hồn lực mỗi giây. Hồi chiêu: 2 phút 47 giây. Loại kỹ năng: Chủ động.

Người chơi có muốn học kỹ năng?

Có / Không?"

"Nếu đã vậy... Quang Thuẫn! Hồn Thủ Ấn! Vô Ảnh Hồn Giáp!"

"Và..."

Trước áp lực khủng bố từ Kog'Latk, Tử Dạ chỉ đành có thể vận dụng cả 3 kỹ năng phòng thủ của mình. Vì dù sao cậu cũng không dám chắc kỹ năng mới có thể ngang ngửa với chiêu thức đáng sợ kia của boss.

Xung quanh cơ thể Tử Dạ ánh lên bạch quang mờ nhạt, một lớp linh lực quang sắc lại thêm một lớp hồng sắc, ba màu đan xen nhau đầy mờ ảo nổi bật dưới chiến trường đặc quánh sự u tối và lạnh giá...

Tử Dạ tay kết kiếm chỉ, theo chỉ dẫn của hệ thống, niệm ra những ấn chú cổ xưa rực đỏ đan xen từng tia hắc ám nhảy múa hỗn loạn quanh quỷ thể của cậu ta...

Chỉ thấy hơi thở ngưng đọng, tinh thần như chứa đựng sự khát vọng chiến thắng, ánh mắt sắc bén nhìn lên ảo ảnh quỷ thần khổng lồ đang vung liềm tới

Đất đá dưới áp lực như trời sập, bị nghiền nát thành vô vàn mảnh vụn và bột mịn...

"Đừng quên bổn tiểu thư! Cường Hoá Ma Pháp! Bạch Diệu Ấn! Hạ hắn đi Tử Dạ!" - SeHa từ xa cấp tốc phóng tới, trong bạch quang tiêu hao toàn bộ lượng linh lực còn lại để thi triển hai chiêu thức cường hoá cho Tử Dạ.

Dưới chân Tử Dạ bốc lên từng luồng khí lực mờ ảo, một vòng chú thuật đỏ hiện ra, nhuộm đỏ cả mặt đất... Lại thêm một vòng chú thuật bạch lam lồng lên càng khiến khí thế Trích Hồn Quỷ Linh trở nên quỷ dị và hung hãn...

"Hồn Thiểm!"

Tử Dạ khuôn mặt không đổi. Kiếm chỉ xuất ra, hướng thẳng quỷ thần trên cao

Chíuuuu

Tử liềm va chạm kiếm chỉ...

Cả khe núi bị vụ nổ quét ngang tạo thành vết nứt lớn không thua kém vệt nứt vốn có của khe vực...

Bùmmmm...

Vụ nổ tạo ra cuồng phong vũ bão, đẩy bay SeHa khiến cô bị quăng quật khắp nơi, cuối cùng cơ thể thê thảm bị kình phong làm dính chặt trên thành khe vực

Tử Dạ cũng không hề dễ chịu hơn... Ba cánh tay còn lại giữ chắt kiếm chỉ, cậu ta hai hàm răng nghiến chặt, bàn chân lún sâu từng tấc dưới đất... Dù có 3 lớp phòng thủ trên người nhưng những hắc ám chi khí từ lưỡi liềm khổng lồ bộc phát làm cơ thể xuất hiện vô số vết rách, máu tươi tuôn ra không ngừng.

Mãi một lúc sau ánh sáng từ vụ nổ bộc phát mới ngừng lại, cơn cuồng phong dữ dội cũng qua đi... Chỉ thấy Tử Dạ nằm gục bẹp dí trên mặt đất đổ nát...

"Khá lắm! Ngươi đã vượt qua thử thách, truyền nhân của Trích Hồn Quỷ Linh!"

💬 Bình luận