🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.29: Kog'Latk

~16 phút đọc · 3096 từ · ⚠️ Báo cáo

"Sao cô có vẻ căng thẳng vậy?" - ông chú Khôi nhấp một ngụm cafe và hỏi Salista đang ngồi gần đó

"Tôi cảm thấy có gì đó quen thuộc ở tên nhóc Minh Thiên, không được khả quan cho lắm..." - Salista tay chống cằm nói

"Ôi dào, tụi nó đang tuổi dậy thì mà, cứ từ từ thôi. Nghiêm khắc quá sợ rằng sẽ phản tác dụng!" - Khôi cười nói

"Làm như anh giỏi nuôi dạy trẻ lắm?" - Salista liếc mắt

"Hự... Cô có cần phải nói vậy với người cô đơn như tôi không!" - Khôi xém chút nữa sặc

"Thôi được rồi... Dù sao chúng cũng còn nhỏ... Cô giúp tôi theo dõi Minh Thiên và bảo vệ chúng. Những đứa khác tôi đã giao cho nhóm của Un rồi..." - Giáo sư Hishiro cười nói

.....

"Tút tút...Nhiệm vụ ẩn: Sự xâm lược của quỷ

Giai đoạn 2: Dạ Vương Hầu Quỷ trước khi chết đã nói về tung tích của Vô Diện Yêu Nhân. Có lẽ thứ bí ẩn này có thông tin gì đó hữu ích."

Tiến độ: 1/2

Phần thưởng: " 4000 điểm kinh nghiệm. 1 sách kỹ năng Sát Khí. 1 Quán Cường Phù bậc thấp

....

Nhiệm vụ chủng tộc: Tìm hiểu về nguồn gốc tộc Trích Hồn Quỷ Linh

Tìm gặp NPC "Kog'Latk" và thu thập thông tin về tộc Trích Hồn Quỷ Linh

Phần thưởng: Thư viện: Trích Hồn Quỷ Linh tờ 1. 20000 điểm kinh nghiệm. 1000 đồng quỷ tệ. 1 vật phẩm ẩn."

....

"Vạn Hồn Vạn Hoá: Đang thực hiện dung hợp...

Kỹ năng dung hợp sẽ hoàn thành trong ....20 phút 59 giây..."

Hai ngày nay vì trận của Vương Đạo mà Tử Dạ không có thời gian để tìm Kog'Latk và hoàn thành nốt nhiệm vụ. Hôm nay nhân lúc có kỹ năng mới, Tử Dạ hào hứng lập tức quyết định đi tìm NPC bí ẩn này.

"Này cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" - SeHa quơ quơ tay trước mặt Tử Dạ

"Hmm... Đi tìm boss thôi." - Tử Dạ nói

"Tuyệt! Lần này là boss thế nào vậy?" - SeHa tỏ ra hứng thú

"Tôi tưởng cô bảo không hứng thú với mấy vụ đánh quái này cơ mà?" - Tử Dạ như nhớ lại gì đó

"Này! Tại tên nào khiến tôi thành thế này?!" - SeHa hơi đỏ mặt

"Được rồi... Tại tôi!" - Tử Dạ bất giác mỉm cười

"Mà cậu không định mặc như tên ăn mày như vậy rồi đi đánh boss đấy chứ?!" - SeHa liếc mắt từ trên xuống dưới Tử Dạ

Cả ngày hôm nay, trên đường đi mua sách kỹ năng, SeHa đã tiếp nhận không biết bao con mắt kỳ quặc không chỉ nhắm tới mình mà còn nhắm tới tên quê mùa đi cạnh mình. Dù SeHa không có ý kiến gì về ngoại trang của Tử Dạ nhưng vì đi với cô nên phong cách riêng của hai người vô tình đã tạo ra sự nổi bật. Một người thì như hoa hậu băng quốc, còn một người thì như tên ăn mày nghèo kiết xác...

"À thì... dù sao cũng chỉ là ngoại trang... trang bị vẫn đang mặc mà... Lên đường thôi!" - Tử Dạ nói

...

Lần này đã có bản đồ chỉ đường tới NPC Kog'Latk giành được từ chỗ Vô Diện Yêu Nhân nên đã không còn khó khăn trong việc tìm kiếm nữa. Vì vậy hai người nhờ vào các kỹ năng tốc độ đã rất nhanh rời thành Saliz và tiến tới phía đông, tiếp cận vị trí đánh dấu trên bản đồ - nơi gần sát ranh giới với Rừng Thiêng Mewu của tộc Tiên Miêu

Trước đó, Tử Dạ cũng đã tiến hành dùng Vạn Hồn Vạn Hoá để dung hợp hai kỹ năng là Quái Hồn Cực và Quảng Thiểm Thiên Kiếm. Hiện tại có thể chờ trong lúc di chuyển tới vị trí của Kog'Latk thì quá trình dung hợp sẽ hoàn tất.

Tử Dạ có hơi tiếc nuối việc Vạn Hồn Vạn Hoá chưa đủ cấp để dung hợp các kỹ năng bậc cao cấp cũng như Vạn Hồn Vạn Hoá chỉ có thể cho phép dung hợp kỹ năng của nhân vật bị đoạt xá với Trích Hồn Quỷ Linh mà thôi. Nếu không cậu ta đã dung hợp chiêu Độc Cáp Bạo Mệnh mà SeHa tặng cho cùng với một chiêu nào đó gây sát thương lớn như Quái Hồn Cực hoặc Nguyệt Hồn Trảm rồi. Nhưng cậu ta nghĩ, dù sao đây cũng là lần đầu dung hợp kỹ năng, có thể dùng để thử nghiệm trước cũng không thành vấn đề. Suy cho cùng, nếu nhân vật có đa dạng chiêu thức thì sẽ càng có thể linh hoạt, ứng biến cho nhiều tình huống chiến đấu khác nhau.

Hơn 10 phút trôi qua, cuối cùng Tử Dạ và SeHa đã tìm tới địa điểm mà bản đồ chỉ tới, nơi Kog'Latk đang ở đó.

Đây là một hẻm núi lớn với một khe vực sâu.

Xung quanh xuất hiện dấu vết đổ nát của núi đá, từng tảng đá khổng lồ bị vỡ mẻ và rơi ra xung quanh. Cây cỏ bụi rậm phủ lên từng khu vực ở đây làm toả lên một cảm giác cổ xưa nào đó. Đứng trên cao và phóng tầm mắt ra xa, một vẻ hùng vĩ trải dài bất tận khiến con tim của loài người nhỏ bé phải thổn thức. Dường như đã từng có một sự kiện kinh hoàng diễn ra ở đây mới tạo ra một khe nứt sâu hun hút và đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã bên trên.

Tử Dạ đề xuất chia nhau ra để tìm NPC Kog'Latk nhưng SeHa một mực từ chối với lý do sợ hãi không dám đi một mình làm cho Tử Dạ cũng hết cách. Hai người vì vậy mà cùng nhau khảo sát một lượt xung quanh địa điểm đánh dấu trên bản đồ, chủ yếu là phía trên bờ vực. Tuy nhiên hoàn toàn không tìm thấy bất kì NPC nào, thậm chí đến cả quái vật cũng không.

"Có lẽ phải xuống dưới vực dưới núi..." - Tử Dạ nói

"Ôi trời... cái vực này sâu không thấy đáy luôn đấy..." - SeHa trên bờ vực ngó xuống

"Cũng không còn cách nào khác... Cô theo sát tôi. Dưới đó khá tối, phải tập trung quan sát." - Tử Dạ nói

Sau đó liền dùng lực nhảy xuống từng mỏm đá nhô ra ở bờ vực, tiến xuống vực sâu. SeHa hít một hơi xong cũng theo chân Tử Dạ đi xuống.

Càng xuống dưới, ánh sáng mặt trời càng yếu dần....

Một cảm giác lạnh lẽo phả lên làn da hai người. Cả không gian được cô đặc bởi một vẻ u ám như thể nơi mà người ta hay gọi là âm phủ. Mỗi bước chân của hai người thật cẩn thận, không dám kinh động tới sơn thần nơi đây. SeHa tay siết chặt tà áo vải thô của Tử Dạ, thậm chí cô không dám thở mạnh dù chỉ một lần. Lần trước đi săn ma cùng Tử Dạ đã từng ám ảnh SeHa tới mức khiến cô mất ngủ...

Dưới đây dù khá tối nhưng không phải hoàn toàn không thấy gì cả. Kết hợp với giác quan của Tử Dạ, sau vài phút nhìn đông ngó tây cuối cùng hai người cũng đã nhìn thấy một con quỷ đứng cạnh một bãi đá đổ nát.

Trong bóng tối lờ mờ của vực sâu, con quỷ lộ ra vẻ hơi già yếu và tấm lưng gù nhỏ bé, dường như đã gánh trên mình thống khổ suốt hàng thế kỷ dài đằng đẵng. Cặp sừng nhỏ cụp xuống thấp trước trán nhưng sắc nhọn... Cơ thể hắn khoác lên một chiếc áo choàng đen hoà lẫn vào bóng tối nơi đây, mơ hồ như bốc lên từng luồng năng lượng hắc ám nào đó. Nó tựa lưng vào tảng đá như đang nghỉ ngơi, nhưng đôi mắt bốc lửa xanh, liếc nhìn hai kẻ thấp hèn phá hoại giờ nghỉ trưa của nó...

"Phát hiện NPC - Kog'Latk

Cấp độ nguy hiểm: Không xác định"

Thông báo của hệ thống hiện lên khiến tim Tử Dạ nhảy lên một nhịp. Còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói sử dụng ngôn ngữ quỷ khàn đặc vọng ra từ phía Kog'Latk

"Kẻ tới muốn gì?"

SeHa không dám làm gì ngoài núp sau lưng Tử Dạ và ngước nhìn cậu ta.

Tử Dạ suy ngẫm, không dám lỗ mãng. Cậu ta suy xét nên trả lời ra sao.

Phải biết rằng các cuộc trò chuyện với NPC trong các game đều có thể bất ngờ mở ra một bí mật, hoặc một nhiệm vụ ẩn, hoặc một phần thưởng... nếu như người chơi đưa cuộc trò chuyện đó đi đúng hướng. Hơn nữa đây là NPC đóng vai trò rất quan trọng trong loạt nhiệm vụ mà Tử Dạ được hệ thống CVAE đưa ra. Với mức độ nguy hiểm không xác định kia của Kog'Latk thì Tử Dạ không dám chủ quan một chút nào cả.

"Tôi tới để tìm sự thật, về trận chiến của loài quỷ và loài người cũng như về Trích Hồn Quỷ Linh." - Tử Dạ đáp lại bằng ngôn ngữ quỷ làm SeHa lại không hề hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lần đầu tiên cô cảm thấy biết nhiều ngoại ngữ lại vô dụng như vậy...

"Ồ, vậy ra kẻ đó là ngươi, kẻ đã hạ gục Cuồng Ma Hổ và đám ngu ngốc kia..." - Kog'Latk đáp

"Tút tút...Nhiệm vụ ẩn: Sự xâm lược của quỷ

Giai đoạn 2: Dạ Vương Hầu Quỷ trước khi chết đã nói về tung tích của Vô Diện Yêu Nhân. Có lẽ thứ bí ẩn này có thông tin gì đó hữu ích.

Có vẻ như Kog'Latk đang chờ bạn. Hãy tìm ra sự thật!

Tiến độ: 1/2

Phần thưởng: " 4000 điểm kinh nghiệm. 1 sách kỹ năng Sát Khí. 1 Quán Cường Phù bậc thấp

....

Nhiệm vụ chủng tộc: Tìm hiểu về nguồn gốc tộc Trích Hồn Quỷ Linh

Tìm gặp NPC "Kog'Latk" và thu thập thông tin về tộc Trích Hồn Quỷ Linh

Phần thưởng: Thư viện: Trích Hồn Quỷ Linh tờ 1. 20000 điểm kinh nghiệm. 1000 đồng quỷ tệ. 1 vật phẩm ẩn.

Tiến độ: 0/1

....

"Nếu đúng thì sao?" - Tử Dạ hỏi

"Được lắm! Khí phách rất tốt! Không uổng công ta chờ đợi ngươi! Ta có thể cho ngươi biết mọi thứ, nhưng ngươi phải chứng minh được sức mạnh của ngươi đủ để nắm giữ thông tin này!"

"Kog'Latk đưa ra lời thách đấu với người chơi. Bạn có chấp nhận thách đấu?

Có / Không"

"Chấp nhận!" - Tử Dạ dứt khoát nói

"Nhận thấy người chơi tổ đội cùng một người chơi khác,

Độ khó đã được điều chỉnh tăng thêm cho phù hợp..."

"Mẹ nó!" - Tử Dạ bất giác chửi một tiếng

"Hả? Cậu sao vậy?" - SeHa giật mình

"Con boss được hệ thống tăng độ khó rồi!"

"Hảaaa?? Tại sao??"

"Có lẽ do khiêu chiến tổ đội... Tên này không đơn giản đâu... Chuẩn bị tinh thần đi!" - Tử Dạ lấy ra Huyết Lang Katana

"Huhu... Con boss này trông còn ghê rợn hơn con ma kia nữa..."

...

Bỗng nhiên, Kog'Latk đứng dậy, khí thế bùng phát. Không biết từ đâu, xung quanh dường như có từng làn khí đen mờ ảo toả ra. Kog'latk cởi bỏ chiếc áo choàng, cơ thể gầy gò lộ ra những vết thương chằng chịt. Hắn ta như biến hoá, sau lưng hắn xuất hiện cặp cánh vẻ thê lương nhưng uy mãnh một cách vô hình. Cặp cánh hiện ra sau lưng Kog'Latk có hình dáng như xương sườn đổ nát ghép lại, nhưng mỗi cái vỗ xuống đều thổi bay từng lớp hắc khí dưới vực, khiến áp lực không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đôi mắt hắn phát sáng trong bóng tối, như hai ngọn đèn địa ngục nhìn thấu sự sợ hãi của những kẻ đối diện.

"Tới rồi!" - Tử Dạ vào thế thủ. SeHa cũng lấy ra quyền trượng của mình.

"Danh hiệu: Kẻ săn lùng bí ẩn - Kích hoạt

Sát thương gây ra cho quái khi làm nhiệm vụ ẩn tăng 5%."

Một loạt ký hiệu cổ ngữ xuất hiện xung quanh Kog'Latk rồi biến mất như bị hút vào không gian, ngay sau đó một quyền trượng đen tuyền xuất hiện, rơi vào bàn tay gầy gò của hắn. Kog'Latk chợt vỗ mạnh, cơ thể hắn lơ lửng trên không trung. Dao động từng làn khí xung quanh ngày một mãnh liệt...

Kog'Latk vung quyền trường của mình, rất đơn giản, rất chậm rãi.

Toàn bộ mặt đất như rung chuyển, chấn động dữ dội ập tới làm đất đá xung quanh nứt vỡ, toàn bộ mặt đất bị hoá thành địa hình gồ ghề, không đồng nhất.

"Trích Hồn Hống! Ma Âm Tán! Nguyệt Hồn Trảm! Kim Quang Bộ Quyết! Cực Quang Trảm!"

"Bạch Lưu Pháo! Hàn Tinh Bạo! Bạch Lam Thiên Tinh! Hộ Thuẫn!"

Tử Dạ cũng không dám chậm trễ, nhân lúc con boss mới khởi động liền lập tức thi triển kĩ năng, một chiêu xạ chiến một chiêu cận chiến. Cùng lúc đó, SeHa cũng đã khá quen với phong cách chiến đấu của Tử Dạ nên lập tức tung chiêu, vừa tấn công vừa hỗ trợ cậu về tốc độ và phòng thủ.

Quả nhiên như Tử Dạ dự đoán, các boss luôn có sơ hở ở những giây đầu tiên khi tham chiến. Nhưng cho dù Tử Dạ có tung hết các chiêu thức nhanh để giảm lượng máu của Kog'Latk thì cũng không phải là thiệt hại lớn đối với hắn. Dường như còn chọc giận hắn thêm...

"Vút!"

Một đường kiếm dứt khoát chém vào đầu Kog'Latk. Hắn không hề né tránh, thẳng tay tiếp lấy lưỡi kiếm của Tử Dạ nhưng không hề mất máu.

"Hừ! Quá yếu! Đem Trích Hồn Quỷ Linh tới đây!" - Kog'Latk như tức giận nói to

Chớp mắt trượng đen của hắn quét ngang như lưỡi hái của tử thần.

"Hồn Thủ Ấn! Vô Ảnh Hồn Giáp!"

Tử Dạ giật mình phải lập tức sử dụng kỹ năng phòng thủ của mình nhưng nhiêu đó là không đủ. Cú quét cực mạnh này hoàn toàn phá tan 2 lớp phòng thủ của Tử Dạ, đập cậu ta bay tít đi xa.

"Bùm...Bùm..."

Từng lần Tử Dạ văng đập vào bãi đá gồ ghề trên mặt đất làm chúng vỡ tan...

"Tử Dạ!" - SeHa hốt hoảng vì vừa rồi boss ra chiêu quá nhanh làm cô không kịp tạo lại giáp cho Tử Dạ. - "Hừ! Bẫy trọng lực!"

SeHa đã được Tử Dạ dạy rằng mấu chốt để đạt được nhiều lợi thế trong chiến đấu tổ đội chính là thời gian và khoảng trống để phối hợp. Vì vậy nhân cơ hội khi Tử Dạ quấn lấy boss, cô đã tập trung tụ kết giới cho chiêu Bẫy Trọng Lực. Đây là một kỹ năng kết giới với phạm vi lớn nên cần rất nhiều thời gian để tụ lực. Cũng may Tử Dạ đã mua đủ...

Vòng ánh sáng ma thuật hiện lên, cơ thể của boss dường như không còn có thể tự chủ bay trên không trung được nữa. Chiêu này của SeHa đang bào một lượng máu tương đối của boss...

"Đùng!"

Từ trong đám đất vụn, Tử Dạ như một tia chớp phi tới Kog'Latk, tay phải cầm kiếm tay trái cầm trảo.

"Mãnh Long Tử Nhận!"

Tử Dạ giương bộ Ma Hổ Trảo lên, linh lực gào thét trong không gian, mơ hồ vang lên tiếng long ngâm. Tử Dạ mang theo một bộ vuốt rồng màu tím hiện lên đầy uy mãnh. Long Trảo hạ xuống đỉnh đầu của tên boss, mặt đất phía bên dưới vỡ vụn bởi áp lực và uy lực kinh hồn. Một trảo này hạ xuống, linh lực nổ ra một âm thanh kinh hoàng cùng tiếng long ngâm... Kog'Latk lập tức bị đánh bay, hõm sâu một lỗ trên thành vực sâu.

Nhưng SeHa còn chưa kịp vui mừng, từ trong hố sâu kia vọng lên tiếng của Kog'Lakt:

"Hắc Giới Tế Hồn!"

Làn khí đen nơi đây rục rịch từng hồi...

Tiếng la hét thảm thiết vàng lên ngày một lớn khiến SeHa run lẩy bẩy.

Từ hõm sâu kia, Kog'Latk bay trở ra. Hắn giơ quyền trượng lên cao, từng luồng khí như đói khát bay vào viên ngọc đen trên quyền trượng của hắn...

Bỗng nhiên toàn bộ khe vực như đảo chiều, không gian trở nên vặn vẹo và vỡ nát, xung quanh xuất hiện từng lỗ hổng không gian nhìn thấy được bên trong... Mơ hồ từng khung cảnh rất quái quỷ và xa lạ, nhưng dường như có gì đó rất giống Hắc Hồn Giới mà Tử Dạ đã từng thấy khi mới đăng nhập CVAE lần đầu...

Lúc này Kog'latk như thay đổi thần thái, cơ thể hắn có vẻ cũng dần biến hoá: Đôi cánh như có da có thịt hơn, cặp sừng cũng dần to hơn...

"Tổng lực tấn công đi SeHa!" - Tử Dạ như nhận ra gì đó lập tức vội vã lao lên - "Cự Quang Kiếm Kích! Quái Hồn Cực!"

"Bạch Phá Tiễn! Lân Diệu!" - SeHa nghe vậy cũng gia tốc hoả lực tấn công boss cũng như tạo phép tăng sát thương cho Tử Dạ.

Hai người liên tục ra chiêu đả thương con quỷ đen có cánh đang bay kia, quyết tâm ngăn cản tên tử thần tay giơ quyền trượng đang hấp thu hắc khí này. Chỉ có điều dường như Korg'Latk không mảy may quan tâm tới bọn họ. Tất cả những gì hắn muốn là hoàn thành kỹ năng của mình để lấy mạng đối phương...

Một ảo ảnh to lớn của Kog'Latk hiện ra phía sau hắn, như một linh hồn hồi sinh từ ký ức, một con quỷ trong thời kỳ toàn thịnh, thời mà nó được mệnh danh là đại tướng của chúa quỷ...

💬 Bình luận