"Được rồi, thủ tục cũng xong rồi. Về thiết bị VBC phiên bản 2.0, thầy cũng đã thiết lập trong phòng cho các em rồi. Hai em có thể lên phòng của mình. Ta có chút việc cần xử lý nốt nên đi trước. Chào mừng tới ký túc xá trường chuyên Hà Nội" - Một người nam trung niên lớn tuổi mặc vest mỉm cười và nói.
Người này đứng thẳng, dáng vẻ cao lớn, hai tay chắp sau lưng, toả ra một khí độ rất vững chãi, đó là một người rất đáng tin. Ông ta là hiệu trưởng trường chuyên Hà Nội - Thầy Lưu
"Dạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ." - Minh Thiên và Văn Khánh cúi đầu cảm tạ
Sau khi Salista đưa hai cậu tới trường, liền lập tức dẫn hai cậu tới gặp hiệu trưởng Lưu và chào hỏi. Người này mới gặp có vẻ khá đáng sợ vì dáng người cùng vẻ nghiêm túc nhưng khi nghe tin Minh Thiên và Văn Khánh là hai người mà giáo sư Hishiro tiến cử thì hiệu trưởng Lưu lập tức tươi cười. Điều này làm Minh Thiên và Văn Khánh cảm thấy, người lớn lúc nào cũng có thể thay đổi biểu cảm như cái máy vậy sao? Salista cũng vậy, bố mẹ mình cũng như vậy, cả giáo sư và vị hiệu trưởng này cũng vậy... Hai cậu nhóc dường như cảm thấy không hiểu người lớn cho lắm...
Nhìn bóng lưng người hiệu trưởng họ Lưu kia đi xa, hai đứa mỗi người một cái vali cứ đứng đực ở đó. Mãi một lúc sau Văn Khánh mới lên tiếng:
"Này... ý tứ của mày đối với câu hỏi của giáo sư như thế nào?"
"Tao không biết nữa..." - Minh Thiên đáp
"Ý là sao?" - Văn Khánh hỏi
"Tao chẳng có chút cảm giác gì như giáo sư bảo khi nói về đồng bào cả... Ừ thì biết là con người phải giúp đỡ nhau, nhưng tao không có nghĩa vụ đó, cũng không có khả năng đó. Bản thân còn chưa lo xong nữa..." - Minh Thiên nói
"Ừ... cũng phải... "
"Lùn, mày thì sao?"
"Tao nghĩ tao sẽ giúp ông ấy... dù sao ông ấy cũng giúp chúng ta và gia đình được an toàn..." - Văn Khánh tính nói gì đó tiếp nhưng lại thôi, có lẽ sợ Minh Thiên nghĩ nhiều.
"Tao hiểu, đừng lo, tao tôn trọng quyết định của mày." - Minh Thiên đáp.
"Mày cũng vậy, dù sao chúng ta cũng không nhất thiết phải liều mạng giúp giáo sư. Bảo đảm không lộ ra thông tin là đủ rồi. Tao ủng hộ mày." - Văn Khánh nói
"Ừ... lên phòng thôi."
....
Vừa bước vào cửa phòng 408, đập vào mắt là 4 thiết bị VCB rất nổi bật xếp thẳng hàng ở bên trái căn phòng. Đứng đó có 2 người khác đang chống nạnh suy nghĩ gì đó. Một người rất cao to trắng trẻo, tóc cam hơi xoăn mặc áo ba lỗ, đang bĩu môi lẩm bẩm gì đó. Người còn lại là một cậu nhóc khá cân đối, da đen tuyền, có lẽ là người Châu Phi. Bỗng nhiên 4 mắt nhìn nhau, dường như mọi người đều đang phán đoán gì đó.
"Yo! Tôi là Balanor. Người Nga nhé bro."
"Chào! Tôi là Bilel. Người Algeria."
Hai người một trắng một đen, một cao một thấp này cuối cùng đã lên tiếng chào trước. Minh Thiên và Văn Khánh cũng chào lại.
"Ơ, cậu là Balanor mà chú Khôi nói?" - Văn Khánh nói
"Ây da, đừng nhắc tới ông chú Khôi đáng ghét đó được không! Lúc nào cũng lôi tôi ra chỉ trích! Ông chú nghiện cafe đó...!" - Balanor trợn mắt
"Chắc hai cậu là Minh Thiên và Văn Khánh. Chú Khôi đã nhắn tin cho chúng tôi biết rằng hai cậu sẽ tới. Chắc hẳn hai thiết bị VCB mới lắp này là của các cậu."
"Vậy à... Dù sao thì từ nay giúp đỡ nhau nhé. Tiếng Việt của các cậu khá thật đó!" - Văn Khánh cười nói
"Haha quá khen rồi. Chúng tôi tới Việt Nam từ bé ấy mà." - Balanor nói
"Mong được giúp đỡ." - Bilel nhìn sang Minh Thiên và gật đầu
"Mong được giúp đỡ." - Minh Thiên cũng đáp lại
"Được rồi, hai người chưa ăn gì đúng không? Lại đây, bọn tôi đã mua sẵn đồ ăn về rồi, chúng tôi cũng đang đợi hai cậu đây. Đói muốn chết rồi!" - Balanor ngửa đầu lên trời, thè lưỡi và than vãn
"Xin lỗi nhé, hôm nay có nhiều việc quá..." - Minh Thiên cười nói. Có vẻ tên cao to này khá là hài hước, không quậy phá như chú Khôi đã nói.
"Tuyệt! Đúng lúc bụng đang réo!" - Văn Khánh bỏ va li cái rụp, chạy tót theo Balanor
"Tôi không biết mọi người thích ăn gì nên đã mua kha khá, hai người ăn được thịt cừu chứ? Tôi đã mua một phần Mechoui - Món ưa thích của tôi. Ngon lắm đấy!
......
Hiện tại đã là 9:17 tối. Mọi người trở về phòng sau khi vừa vui vẻ ăn uống và làm quen... Cả 4 cậu nhóc đều có một niềm đam mê với CVAE và có cho riêng mình những khiếu hài hước nên rất nhanh đã trở nên gần gũi với nhau...
Lúc này, nhìn chiếc điện thoại mà Minh Thiên cảm thấy ngao ngán bởi hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ chị gái và bố mẹ. Mặc dù trước đó khi ở nhà giáo sư cậu đã báo đến nơi an toàn cho bọn họ rồi... Bên cạnh đó còn có hàng tá tin nhắn của cô nàng SeHa. Dường như cô ấy rất sốc và ngạc nhiên. Một mực muốn nhanh chóng gặp Tử Dạ trong game. Minh Thiên chỉ đành bán bơ cô nàng phiền phức này bằng cách tắt thông báo tin nhắn...
Minh Thiên vừa vào phòng liền lập tức nằm lên chiếc giường. Cảm giác lạ lẫm và có chút không quen lan tới khắp cơ thể, dù cho chiếc giường khá êm và thoải mái... cậu cảm thấy hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Mọi vấn đề coi như có thể tạm gác lại, từ vấn đề với Tạ Bính Ân, tới việc lo sợ bị các bang hội trường K trả thù hay những tổ chức kia tìm tới. Hiện tại chỉ còn phải lo việc ẩn náu trong CVAE, tránh việc bị đám Triệu Long cùng hàng loạt tổ đội tìm đến cửa mà thôi. Ngoài ra còn phải thật nhanh chóng tăng cường sức mạnh của Trích Hồn Quỷ Linh...
Trận đánh với Vương Đạo hôm qua đã khiến Minh Thiên ngộ ra rất nhiều kinh nghiệm.
Có một điều chắc chắn rằng không phải võ thuật và vũ khí là vô dụng trong CVAE, và tất nhiên việc sáng tạo, kết hợp giữa các yếu tố khác nhau mới là thứ khiến Tử Dạ có thể chiến thắng Vương Đạo. Phải nói, trên thực tế nếu đánh nhau ngoài đời thì Vương Đạo có thể đánh hạ Minh Thiên dễ như bỡn. Dù sao một bên cũng là cao thủ chinh chiến lâu năm, bên còn lại thì lại là một tên học võ nửa mùa đánh nhau đường phố.
Nếu không nhờ CVAE giúp Tử Dạ học rất nhiều loại võ thuật, cũng như có được bộ Ma Hổ Trảo rất phù hợp với kiểu tấn công dùng móng vuốt của Trích Hồn Quỷ Linh. Cộng thêm hàng loạt bộ kĩ năng tiêu hao kẻ địch và khả năng đánh bền bỉ của Tử Dạ, cũng như kinh nghiệm sử dụng Hổ trảo giống như của Tô lão lúc trước... Ngoài ra càng không thể không điểm đến giác quan và khả năng nhập tâm của Tử Dạ đã vô tình tiếp cận tới cảnh giới đỉnh cao của võ sư... Tất cả những điều đó kết hợp lại đã giúp cho Tử Dạ tạo ra một lợi thế khổng lồ để đè ép Vương Đạo.
Tuy nhiên cũng phải đề cập tới những điểm yếu chí mạng của Tử Dạ trong trận đấu đó. Thứ nhất chính là khả năng phòng thủ. Trận đánh đó mọi kỹ năng phòng thủ của Tử Dạ đều vô dụng trước các đòn tấn công đơn giản của Vương Đạo. Nếu như không nhờ có Văn Khánh cuốn lấy Vương Đạo không buông và thu hút tấn công của cậu ta thì có lẽ người nằm gục trước sẽ là Minh Thiên. Khi đó chiến thắng sẽ không thuộc về Tử Dạ. Chính vì vậy việc tăng cường phòng thủ cũng rất quan trọng. Nhìn lại lớp phòng thủ của Vương Đạo thì đây quả là điều mà Minh Thiên thật sự rất muốn học hỏi.
Điều thứ hai chính là kỹ năng vừa nhanh vừa mạnh của Vương Đạo rất thực dụng. Hiện tại các kỹ năng gây sát thương lớn của Tử Dạ hầu như đều cần tụ lực, kể cả các kỹ năng có được từ cơ thể của nhân vật Triệu Long. Chính vì vậy cái Tử Dạ rất thiếu hụt chính là các kỹ năng có thể lập tức thi triển và gây ra sát thương lớn, nhằm tăng tốc độ tiêu hao máu của địch. Cũng như tránh được việc tốn thời gian tụ lực, rất sơ hở và dễ bị phản công. Phải công nhận rằng, bộ kỹ năng của Vương Đạo hầu như rất nhanh. Có rất nhiều lần hắn ta tung kỹ năng bất ngờ khiến cả Minh Thiên và Văn Khánh đều không kịp trở tay.
Còn có một vấn đề khác khá quan trọng mà Tử Dạ đang băn khoăn. Đó là cậu vẫn chưa có bất kỳ kỹ năng phù hợp nào hỗ trợ cho hình thái Trích Hồn Quỷ Linh. Lần đánh vừa rồi Tử Dạ rất thán phục chiêu Hỗn Độn Ma Khải của Vương Đạo, cùng bộ kỹ năng trước đó để chuẩn bị lượng lớn linh lực cho chiêu này. Minh Thiên suy đoán, bộ chiêu thức này giúp Vương Đạo lập tức hồi phục tới khoảng 5 phần thực lực. Thật sự là một nước đi có thể xoay đổi thế trận vào phút chót. Nếu không nhờ Tử Dạ xây dựng lối đánh bền bỉ, càng đánh càng hồi phục được nhiều máu và linh lực thì thật sự không có cách nào hạ nổi Vương Đạo. Mặc dù nói chiêu thức Linh Hồn Tan Biến của Tử Dạ phút cuối của trận đấu rất âm hiểm nhưng cũng không phải là đòn tất sát. Do vậy, Tử Dạ rất muốn tìm một số kỹ năng cho móng vuốt và kỹ năng có thể tận dụng lượng hồn lực dồi dào của Trích Hồn Ma Nhân.
Tử Dạ cảm thấy thật sự nhức đầu khi mà hồn lực của Trích Hồn Hồn Ma Nhân khi diễn hoá hình thái được tăng cường rất đáng sợ. Nhưng Tử Dạ hiện tại lại không có bất kỳ công cụ nào để khai thác nó ngoài chiêu thức Nguyệt Hồn Trảm. Có lẽ là do cấp độ của cậu và cấp độ của Bí kỹ Trích Hồn Ma Nhân vẫn còn thấp nên trò chơi vẫn chưa mở khoá hết các tiềm năng của nhân vật. Nghĩ tới đây, Tử Dạ chợt nhớ ra gì đó liên quan tới Trích Hồn Ma Nhân. Cậu lập tức mở tài khoản của mình ra và kiểm tra lại một lượt.
Quả nhiên, cảm giác này dẫn tới chiêu thức Vạn Hồn Vạn Hoá của Tử Dạ có được khi mới đạt được hình thái Trích Hồn Ma Nhân. Chính vì vậy ngay lập tức Tử Dạ lao ra khỏi phòng, tìm tới thiết bị VBC của mình.
Ngay khi ra tới phòng khách đã thấy 3 người bạn kia cũng vừa từ phòng bước ra. Cả 4 người nhìn nhau, trên miệng hiện lên nụ cười. Có lẽ ai cũng hiểu rằng, bọn họ đều có mục đích của riêng mình nhưng chung quy lại đều là muốn trở thành một siêu cường trong CVAE...
Tử Dạ lần này đăng nhập CVAE, ngay lập tức tìm mua sản phẩm giúp thay đổi diện mạo mới, cũng mua tạm chút áo vải đại trà để thay đổi ngoại trang. Sau đó liền tìm tới SeHa, bởi cậu ta lại cần tiền. Sẽ cần rất nhiều tiền để chuẩn bị tất cả bộ kỹ năng sẽ giúp lấp đầy điểm yếu của Tử Dạ.
"Chết tiệt! Tên đáng ghét cậu! Đánh nhau dữ như vậy mà không báo cho tôi!" - SeHa như nổi giận quát lên. - "Hừ! Bực chết tôi rồi! Mà cũng công nhận cậu mạnh thật đấy... Hồi mới gặp tôi còn tưởng cậu chỉ là tân thủ, sau này biết cậu chơi rất khá nhưng không nghĩ lại mạnh tới vậy..."
"Dù sao thì cũng nhờ đồng đội của tôi giúp đỡ, nếu không tôi đã thua rồi." - Tử Dạ đáp
"À, tên người gấu đó, xem ra cậu rất thân với cậu ta? Ngưỡng mộ ghê..." - SeHa cảm thán nhưng cũng có vẻ ủ rũ
"Được rồi... Tôi lại tới vay tiền của cô đây."
"Sao? Lại tính mua sách kỹ năng chứ gì?" - SeHa đột nhiên lấy ra 1 quyển kỹ năng đưa cho Tử Dạ
"Ơ... Sao cô..." - Tử Dạ hơi bất ngờ
"Này, đừng nghĩ tối qua tôi không làm gì chứ! Tôi cũng đã đi chinh phạt phó bản với một số tổ đội. May mắn vào được một đội mạnh, sau khi đánh boss tôi đã thu được 2 vật phẩm. Trong đó có cái này. Cho cậu."
"Nhưng tại sao?" - Tử Dạ vẫn không hiểu
"Coi như tôi trả ơn cậu dạy tôi chơi CVAE đi! Với cả, con boss đó khá giống với lần trước đánh với con khỉ đột kia. Tôi đã đề xuất cho tổ đội cách đánh hồi đó cậu bày cho tôi và đã có hiệu quả ấy mà... Cậu cứ cầm đi" - SeHa không muốn đôi co, nhét quyển sách vào tay Tử Dạ
"Okay... cảm ơn cô." - Tử Dạ nói vẻ hơi ngại.
"Được rồi. Cậu xem nó đi." - SeHa nói
"Ừ... Để xem... Kỹ năng bậc trung, Độc Cáp Bạo Mệnh? Ôi... tôi sẽ nghiên cứu thêm! Thật sự cảm ơn cô!" - Tử Dạ sung sướng nhảy lên
"Haha giờ đưa cậu đi xem sách kỹ năng!"
"Tôi quả thực cũng rất may mắn mới quen được một phú bà như cô đấy a..." - Tử Dạ giơ ngón cái cười nói
"Phúc 3 đời nhà cậu đấy!" - SeHa bĩu môi
.....
Hai người lại sải bước tới cửa hàng và tiệm giao dịch.
Sau khi lướt một vòng ở cửa hàng, hai người Tử Dạ và SeHa quyết định tới tiệm giao dịch. Ở trình độ hiện tại Tử Dạ đã cảm thấy các sách kỹ năng đại trà ở cửa hàng dành cho tân thủ đã không còn phù hợp với mình. Dù ở đó có những sách kỹ năng có hiệu ứng rất khá nhưng hiệu quả tạo ra lại không quá nhiều, gần như là bằng 0 khi đối đầu với các đối thủ mạnh như Vương Đạo. Chính vì vậy, tiệm giao dịch là nơi khổng lồ hơn - chứa rất nhiều vật phẩm mà người chơi dùng để trao đổi lẫn nhau và trao đổi với hệ thống NPC, chỉ thua sàn đấu giá mà thôi.
Sau khi lượn vài vòng, Tử Dạ đã chọn được 3 kỹ năng bậc trung hiếm: đầu tiên là Mãnh Long Tử Nhận rất thích hợp khi sử dụng với Hổ Ma Trảo, còn có Vô Ảnh Hồn Giáp có thể tận dụng hồn lực để tạo giáp chắn liên tục và cuối cùng là Lôi Hồn Pháo có thể rất nhanh thi triển và gây sát thương bằng cách tiêu hao lượng lớn hồn lực. Cùng với kỹ năng mà SeHa đã tặng cho cậu, Tử Dạ đoán chiến lực của mình nhất định sẽ nâng lên một tầm cao mới.
"Kỹ năng phối hợp bậc trung [Hiếm]: Mãnh Long Tử Nhận - Nhân vật sử dụng trảo hoặc vũ khí là móng vuốt thực hiện động tác cào sẽ tạo ra dư ảnh của vuốt rồng khổng lồ. Gây sát thương lớn trong phạm vi 3m. Lượng sát thương bằng 192% tổng điểm tấn công + 25% lượng linh lực sử dụng cho chiêu thức này. Kỹ năng có thể thực hiện tụ lực lên tới 6 giây. Tiêu hao: 380 linh lực mỗi 1 giây tụ lực. Hồi chiêu: 61 giây. Loại kỹ năng: Chủ động."
"Kỹ năng bậc trung [Hiếm]: Vô Ảnh Hồn Giáp - Nhân vật tiêu hao hồn lực mỗi giây để tạo ra lớp áo giáo vô hình bao bọc cơ thể. Lớp áo giáp có thể hấp thụ 17% lượng sát thương phép và sát thương vật lý gây ra cho người thi triển chiêu thức này. Tiêu hao: 225 hồn lực mỗi giây. Hồi chiêu: 5 giây. Loại kỹ năng: Liên tục."
"Kỹ năng bậc trung [Hiếm]: Lôi Hồn Pháo - Nhân vật ném ra một cầu lôi điện khổng lồ về mục tiêu và gây sát thương trong phạm vi 12m. Lượng sát thương bằng 175% tổng điểm tấn công + 80% lượng hồn lực sử dụng cho chiêu thức này. Kỹ năng có thể tụ lực lên tới 5 giây. Trong thời gian tụ lực không thể di chuyển. Tiêu hao: 320 hồn lực mỗi 1 giây tụ lực. Hồi chiêu: 80 giây. Loại kỹ năng: Chủ động."
"Kỹ năng bậc trung: Độc Cáp Bạo Mệnh - Nhân vật khi ra chưởng sẽ triệu hoán linh hồn của Thiết Cáp Vương được sinh ra từ trái tim chứa đầy chất độc nham hiểm của nó. Linh hồn Thiết Cáp vương tấn công kẻ địch từ xa gây sát thương phép bằng 50% tổng điểm tấn công và tạo ra dấu ấn Độc Cáp Mệnh. Độc Cáp Mệnh: Tồn tại 10 giây. Mỗi 1 giây sẽ gây ra sát thương phép bằng 2% lượng máu đã mất của kẻ địch. Sau 10 giây phát nổ tạo ra một làn khí độc trong phạm vi 30m. Tất cả kẻ địch trong phạm vi này bị giảm 25% tầm nhìn, 12% tốc độ di chuyển và 15% nhanh nhẹn. Tiêu hao: 640 linh lực. Hồi chiêu: 113 giây. Loại kỹ năng: Chủ động"
Dù sao cũng phải nói SeHa thật sự quá giàu. Tử Dạ cũng không ngờ tới SeHa có thể bỏ ra lượng tiền khổng lồ để mua cả 3 kỹ năng kia từ đám người chơi solo treo giá trên trời. Hơn nữa cũng may mắn rằng, những kỹ năng mà Tử Dạ nhìn trúng lại khá kén chọn đối với đại đa số người chơi. Một kỹ năng chỉ phù hợp dùng vuốt, hai kỹ năng lại sử dụng hồn lực. Đa số những người chơi bình thường hay chọn các chủng tộc có hình dạng giống người, rất ít khi chọn loài thú hoặc ma quái nào đó có móng vuốt. Mặt khác cũng rất hiếm người chơi đi theo hướng sử dụng hồn lực để thi triển kỹ năng. Do đó mà Tử Dạ cùng SeHa đã dễ dàng mua được số sách kỹ năng này.
Giờ đây Minh Thiên đã sẵn sàng để tiếp tục khuấy đạo CVAE...