"Vút! Vút!..."
Từng đòn trảo của Trích Hồn Ma Nhân giáng xuống khiến Godir phải vật lộn để né tránh. Godir cảm nhận rõ rằng, bộ móng vuốt được gắn thêm trang bị hệ vuốt kia của Tử Dạ có thể dễ dàng cắt qua lớp da của mình. Cũng phải thôi, với hình thái này không chỉ mọi chỉ số của Tử Dạ được tăng cường mà bộ Ma Hổ Trảo có thể trở thành một lớp vuốt thứ hai trên móng của Trích Hồn Ma Nhân. Hai bộ móng lớn không khác gì lưỡi liềm, mỗi lần cào thì sẽ là 2 lớp tấn công đè lên nhau. Vuốt trước phá thủ vuốt sau đổ huyết. Tấn công trùng trùng điệp điệp.
Lại nói tốc độ của Tử Dạ lúc này rất đáng sợ, mà mấu chốt ở chỗ dường như phán đoán của Godir đều sai. Mỗi lần tung chiêu Tử Dạ đều ngẫu hứng thay đổi mục đích di chuyển của mình làm cho Godir rất khó phòng thủ và vận lực lên đúng lớp da cần cường hoá.
Nghe thì có vẻ là tính toán của Tử Dạ nhưng thực chất không phải như vậy. Vốn dĩ Tử Dạ đã học vài sách kỹ năng về võ thuật trong game, trong đó có Vịnh xuân quyền và Thái cực quyền đầy đủ. Cùng với hình thái Trích Hồn Ma Nhân, giác quan cũng được tăng cường rất nhiều, kéo theo là cảm nhận cũng được tăng cường. Kết hợp với tốc độ, Tử Dạ đã vô tình thi triển được cảnh giới Vô ngã vô hình trong Vịnh xuân quyền. Càng đánh sự cảm nhận về đối thủ càng tăng, ra chiêu càng linh hoạt mà không cần tính toán, quyền cước nhờ vậy càng biến hoá.
Godir thì rất luống cuống rằng, Tử Dạ lúc này rõ ràng là sử dụng Vịnh xuân quyền nhưng cậu ta lại mang vuốt, không phải tung quyền mà là tung trảo... Có gì đó giống Hổ quyền nhưng lại không phải...Godir càng né thì cơ thể càng bị cào rách, từng tia máu phun ra theo từng vết thương.
Godir càng không ngờ tới rằng, thứ vốn là điểm mạnh tuyệt vời của mình lại trở thành điểm yếu chí mạng như hiện tại. Hư Tử Ma vốn chiến đấu dựa vào sự phòng thủ và sát thương linh lực từ chiêu thức cũng như sát lực vật lý từ cơ thể mang lại. Cấu tạo cơ thể cũng không phù hợp để cầm vũ khí nào ngoài móng vuốt. Nhưng nếu dùng móng vuốt, Hình ý quyền và Bát quái chưởng lại không thể áp dụng tối đa được. Mặc dù trên thực tế Hình ý quyền được xây dựng dựa trên hình ảnh của các loài thú nhưng từ rất lâu người luyện Hình ý quyền đã không còn dùng trảo như ưng trảo hay hổ trảo, mà thay vào đó là sử dụng thương và đoản kiếm nhiều hơn.
Chính vì vậy, hình thái Nguyên cực hỗn quái với khả năng linh hoạt cùng quyền cước và khả năng phòng thủ sẽ phát huy Bát quái chưởng tới mức không tưởng, Hình ý quyền cũng sẽ được hỗ trợ rất nhiều.
Mặt khác, Godir lại càng không nghĩ bản thân sẽ tìm sách kỹ năng về Hình ý quyền và Bát quái chưởng để học. Vì trước kia cậu ta đã luyện võ tới một mức độ nhất định là liền có thể đánh đông đánh tây, tung hoành khắp nơi, thậm chí thi đấu võ thuật cũng dễ dàng vô địch. Hay nói cách khác, cậu ta đã là một cao thủ trong giới luyện võ cùng trang lứa rồi.
Cứ nghĩ rằng tính chất của Hư Tử Ma kết hợp với Hình ý quyền và Bát quái chưởng là một tổ hợp tuyệt vời, nhưng không ngờ lại gặp kẻ biết tận dụng điều đó làm điểm yếu... Ngay lúc này, Godir gặp một kẻ không chỉ biết võ, mà còn có thể dùng kết hợp loại vũ khí mà mình thiếu hiểu biết nhất để đánh mình tới tơi tả rơm lúa thế này. Giống như một gáo nước lạnh hất lên niềm kiêu hãnh của cậu ta bấy lâu nay.
Hiện tại, trong tâm chí Godir là sự hối hận rằng nhân vật của cậu ta không sử dụng vũ khí nào cả. Có lẽ cậu ta đã quên rằng trong game thì vũ khí là một lợi thế tuyệt với khi đánh nhau. Hoặc do cậu ta vẫn còn tinh thần thượng võ nên không hiểu rằng game là chém giết, không phải thi đấu võ thuật...
Toàn cơ thể Godir run lên từng hồi, nhịp tim như trống đánh. Từng đòn tấn công kinh hoàng của Tử Dạ đều khiến Godir nổi lên chiến ý cùng hồi hộp và lo lắng. Cả cơ thể Godir đầy vết cào rất sâu. Với thân hình nhỏ như vậy khán giả còn tưởng hắn ta sắp bị cắt thành trăm mảnh tới nơi...
Trong khi đó, Tử Dạ không quan tâm nhiều như vậy, những gì trong tâm trí cậu ta chỉ là sự phẫn nộ được tích luỹ suốt bao năm tháng, giờ đây được bùng nổ và trở thành một con quỷ đúng nghĩa. Những gì mà Tử Dạ muốn lúc này là giết chết con mồi, cho ngoài kia biết tôn nghiêm của mình và bản thân sẽ đứng ra lấy lại thể diện cho người huynh đệ của mình!
Càng đánh càng nhận thấy Godir kiệt quệ, còn Tử Dạ thì lại càng giống ác quỷ trỗi dậy... Khán giả đều câm nín như không thể tin nổi vào mắt mình...
"Aaaaa!..."
Tiếng kêu đau đớn của Godir sau một cước thần sầu của Tử Dạ. Cơ thể hắn ta bị đạp bắn ra xa nhưng rất nhanh lại bị Tử Dạ tiếp cận và dồn ép tấn công. Không còn lựa chọn nào khác, Godir đành tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình....
"Tử Nguyên Thần Bạo!" - Godir hét lên trong đau đớn
Trong đấu trường thình lình xuất hiện một lỗ hổng không gian sâu thẳm không thấy đáy. Bên trong toả ra từng luồng linh lực tím dồn dập, không khí cả đấu trường rít lên gào thét không ngừng...
Tử Dạ lúc này lại không hề hoảng loạn, cậu ta bình tĩnh rút lui và giữ khoảng cách, đánh giá lại tình hình. Chính bản thân cậu ta cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể bình thản như vậy. Dường như mỗi lần biến thành Trích Hồn Ma Nhân, bản thân lại như trở thành một người khác...
Tử Dạ nhìn vào dòng thông báo trước mặt:
"Linh Hồn Tan Biến đã được kích hoạt!
Trích hồn Ma Ấn đang có hiệu lực trên người chơi Godir!
Hồn lực của địch suy giảm còn: 13%..."
"Vậy để ta chơi đùa với ngươi một chút nữa..." - Tử Dạ thì thầm - "Hừmmmm... Tiếc là mình chưa chuẩn bị kỹ năng nào cho hình thái này... thôi thì thử dùng Hồn Giác Chưởng xem sao. Nhân lúc được cường hoá chỉ số, chắc là lượng sát thương sẽ khá đây..."
"Hồn Giác Chưởng!"
Cặp sừng lớn của Trích Hồn Ma Nhân sừng sững trên đầu lúc này toả ra hắc hồng quang mang. Dường như linh lực trong không khí đều bị hút lại điểm sáng trên cặp sừng. Tạo cho người nhìn một cảm giác bí ẩn nhưng đứng ngồi không yên, trái ngược hoàn toàn với khí thế hùng hồn mà Godir đang tạo ra lúc này.
Đột nhiên từ lỗ hổng đen kia một cầu năng lượng méo mó xâm thực tới nhắm thẳng Tử Dạ mà công kích. Tử Dạ cũng lập tức dừng tụ lực bắn luồng năng lượng vào quả cầu kia. Va chạm không một tiếng động nhưng một đạn một chưởng nổ tung, cả đấu trường rơi vào một vùng chói loá. Toàn bộ khán giả như mất đi khả năng nghe, tiếng ù ù bên tai vang lên không ngừng khiến ai ai cũng khó chịu. Đợi khi mọi thứ bình thường trở lại, đấu trường hiện đại giờ đây đã tan nát trở thành một vùng tro tàn. Mặt đất như bị đào sâu thêm hàng chục mét, đất đá hoá thành bụi mịn... chỉ còn lại hai thân ảnh máu me đầy mình đứng ở đó.
Một tử ma suy nhược nhuộm bởi máu xanh và một hắc hồng chi quỷ đứng hiên ngang...
Không ai muốn nói chuyện, tất cả đều căng mắt nhìn vào hai người kia. Có người ngưỡng mộ, có người vui sướng cũng có người nổi giận, nhưng không một ai là không hồi hộp...
"Hahahaha... Sảng khoái!" - Godir cười lớn
Bốn cái râu của Godir đung đưa theo gió chợt nhấp nháy tử sắc. Từng mảnh vụn linh lực nhỏ li ti trong sàn đấu bắt đầu di chuyển về phía Vương Đạo. Chúng tồn tại từ khi Nguyên Cực Hỗn Quái mở ra con mắt nhỏ trên trán. Hơn nữa, khi chiêu Tử Nguyên Thần Bạo vừa rồi tạo ra thêm nhiều luồng khí tím từ trong hư không, càng làm cho nồng độ mảnh vỡ linh lực này dày lên. Tất cả luồng năng lượng này được Vương đạo hấp thụ qua lớp da của hắn. Bằng một cách nào đó, cơ thể Nguyên Cực Hỗn Quái dường như đang trở nên lực lưỡng hơn. Khí thế bộc phát, Vương Đạo đầy chiến ý hít sâu một hơi và nói:
"Tao thừa nhận... Mày đã dạy cho tao một bài học đắt giá. Cũng là một kẻ mạnh... Tao còn một lá bài duy nhất... Hỗn Độn Ma Khải!" - Godir hít sâu một hơi và nói
Tử Dạ thấy vậy cũng không dám khinh thường. Tên Vương Đạo này không chỉ giỏi đánh nhau, đầu óc chiến thuật cũng rất khá. Vừa biết ẩn nhẫn, giấu át chủ bài, lại biết giữ hậu chiêu có thể phục hồi sau khi tung ra toàn bộ các át chủ bài kia. Nếu là kẻ nào đó liều mạng hoặc thiếu tính toán, gặp phải Vương Đạo chắc chắn sẽ ăn phải một trái đắng. Để chiến thắng được hình thái thứ hai của Nguyên Cực Hỗn Quái thì sẽ phải tung hết vốn liếng, nhưng nếu như tưởng mình đã thắng thật sự thì chiêu Hỗn Độn Ma Khải giúp Godir hồi phục lại một phần thực lực sẽ khiến kẻ thù của cậu ta phải trả giá.
"Tới đây! Để tao xem mày còn bao nhiêu sức lực!" - Godir hét lên
Nhưng Tử Dạ thuộc những kẻ rất có đầu óc, đặc biệt trong game chiến thuật như thế này. Không những hình thái Trích Hồn Ma Nhân hiện tại đang rất mạnh mẽ, Tử Dạ còn càng khẳng định rằng Godir rất sợ sát thương chuẩn. Theo quan sát trong toàn bộ quá trình chiến đấu, những chiêu thức gây ra sát thương ngoài sát thương chuẩn đều rất khó tạo ra thiệt hại lớn cho Vương Đạo. Có lẽ giống như đặc thù tăng chỉ số của Trích Hồn Ma Nhân, chỉ số kháng vật lý và kháng phép của Vương Đạo được tăng lên rất nhiều. Có điều loại sát thương chuẩn thì là chí mạng đối với những kẻ có lớp phòng thủ dày đặc. Bởi đây là loại sát thương có thể bỏ qua mọi thông số kháng và thủ.
"Tới đi! Tao sẽ cho tất cả mọi người thấy Lý Minh Thiên là ai!" - Tử Dạ đáp
Ngay khi những mảnh vụn linh lực cuối cùng được Vương Đạo hấp thụ, hắn ta hoá thành lưu quang rất nhanh bắn tới Tử Dạ.
"Trích Hồn Hống! Ma Âm Tán!"
Thấy vậy Tử Dạ lập tức giữ khoảng cách. Chỉ nhìn thôi cũng biết, Nguyên Cực Hỗn Quái hiện tại so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều về cả ý chí lẫn thể lực. Từng đòn đánh tung ra mạnh mẽ và tốc độ hơn. Dù cho hiện tại Tử Dạ trong hình thái Trích Hồn Ma Nhân cũng không thể tránh khỏi bị đả thương. Chiêu bị động Tử Hồi Ảnh của Godir kích phát liên tục trên cơ thể Tử Dạ: Một quyền mà như hai quyền, năm quyền mà như mười quyền... Tử Dạ mặc dù dùng sức phản công cũng không thể làm giảm đi khí thế của Vương Đạo. Có vẻ tình thế cá cùng lưới rách này đã khiến Vương Đạo trở nên điên cuồng hơn...
"Rầm!" - Tử Dạ bị Vương Đạo quật bay trên mặt đất
"Hay! Đánh chết thằng hỗn láo đó đi đại ca!" - Bên kia Trần Bá Quang và đồng bọn thét lên.
Chỉ có Tạ Bính Ân cảm xúc khó tả, bồn chồn và lo lắng, không giống với khán giả, người thì hoan hô, người thì than vãn...
....
"Chết đi! Tử Ma Quyền!" - Godir hô lớn
Tử Dạ bốn tay gấp rút đan chéo, nắm đấm màu tím đơn giản ập tới. Toàn cơ thể Tử Dạ nổ ra thành từng tia máu, cơ thể bị đánh văng đi xa, lăn lóc trên sàn đấu đổ nát. Khán Giả có thể nhìn thấy tình trạng thê thảm của cơ thể con quỷ đỏ nằm sấp trên mặt đất.
Đột nhiên...
Cơ thể Nguyên Cực Hỗn Quái cũng phát nổ, luồng khí hắc hồng bốc lên từng hồi. Godir không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy toàn cơ thể, từng tế bào nhói lên từng cơn đau nhức, cả người quỳ gục xuống. Nếu không phải vì Vương Đạo là kẻ kiêu hãnh cố gắng lấy tay chống xuống đất thì có lẽ cả cơ thể đã nằm gục...
"Chuyện gì vậy?"
"Tại sao trùm trường lại gục xuống?"
"Đại ca!!!"
Toàn đấu trường lại được một phen xôn xao... thật sự trận đấu này mang đến quá nhiều cảm xúc, cho dù ai thắng ai thua, đối với những người hóng biến được tận mắt chứng kiến trận đấu này mà nói, thì đây chính là một trận quyết đấu đỉnh cao đầu tiên trong CVAE mà họ được xem.
....
"Tại sao?!..." - Vương Đạo cũng khó hiểu thốt lên. Cú nổ vừa rồi đã rút đi tận 25% máu của Godir, hiện tại cậu ta chỉ còn 7% máu.
Tử Dạ chậm rãi quỳ dậy, bộ dạng rất thê thảm, chỉ còn lại 4% máu, cả cơ thể nhuốm bởi máu đỏ đen. Cậu ta nói:
"Không phải chỉ có mày mới còn át chủ bài..."
"Đáng ghét!..." - Vương Đạo nghiến răng. Dường như hắn ta đã thực sự tức giận, định dùng một chiêu từ xa để kết thúc kẻ địch nhưng nhận ra toàn bộ linh lực và hồn lực gần như đều bằng 0. Đành phải dồn toàn bộ thể lực và xông tới ra quyền hạ sát.
"Ngươi thua rồi... Quái Hồn Cực!" - Tử Dạ tung lên một quyền nhẹ nhàng vào không trung.
Từ huyết quyền kia bắn ra một cầu năng lượng màu đỏ đen. Rất nhanh phóng tới đầu Godir. Vương Đạo có thể nhận thức được tình hình nhưng lại không cách nào phản ứng. Kẻ địch ở khoảng cách quá xa, cơ thể lại kiệt quệ, chưởng kia lại tới quá nhanh... Cảm giác sợ hãi ập tới: Sợ chết, sợ thua cuộc, sợ ánh mắt kiên định của kẻ địch... Vương Đạo chỉ có thể theo phản xạ phanh lại, lấy cánh tay che trước mặt...
"Coong Coong Coong...! Người chơi sống sót: Tử Dạ!
Phe Tử Dạ và Killak dành chiến thắng!"
Tiếng chuông và giọng nói của AI vang lên trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả...
Cả đấu trường bùng lên những tiếng reo hò như sấm nổ... Lấn át mọi âm thanh thất vọng và ủ rũ của vài người nào đó...
Tiếng hò reo nổi lên không ngừng, một thân ảnh ngạo nghễ đơn độc, từng đợt máu còn chảy dài trên làn da, từng hơi thở gấp rút nhưng trái tim lại thanh thản đến mức lạ thường...
Cảm xúc khó tả dâng lên trong Lý Minh Thiên, có thứ gì đó giống như tự tin, có gì đó giống như vừa bùng nổ, cũng vừa kìm nén... giống như niềm kiêu hãnh của một cường giả...
"Tạ Bính Ân... Từ giờ, tôi và cô, mỗi người một đường!"
Lời nói đanh thép thốt ra mơ hồ có ai đó lẫn trong đám đông đã nghe được.
Từng người được truyền tống ra khỏi phòng đấu trường... để lại từng tiếng xôn xao vang vọng khắp không gian...
.....
Chỉ trong đêm hôm ấy, mạng xã hội toàn trường K đã bùng nổ lên một cơn lốc khổng lồ... Từ nhóm lớp đến trang báo của trường hay các câu lạc bộ, tất cả đều nói về một chủ đề duy nhất: Trùm trường K đã bị đánh bại! Ngôi vương đã đổi!
Đến cả các thầy cô trong trường cũng được một phen hốt hoảng. Có người nghĩ nếu có học sinh nào liều mạng đánh đổ vị trí của Vương Đạo, thì một cuộc trả thù đẫm máu sẽ diễn ra, lúc đó dù các phe quyền lực can thiệp thì lời đồn đại cũng như quá trình xử lý sự vụ sẽ rất phiền toái... Cũng có nhiều giáo viên lại thấy hả dạ, các băng đảng trong trường đáng bị trừng phạt, họ đã quá ngán cái cảnh: cứ có tệ nạn bạo lực thì các phụ huynh có quyền lực đều có thể xử lý thay nhà trường rồi....
Tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm của Minh Thiên và Văn Khánh cũng không nghĩ nhiều như vậy, Hạ Lam cô ấy lại lo lắng cho hai đứa học sinh của mình hơn, đặc biệt là Minh Thiên. Cô không chỉ sợ cậu sẽ bị đánh hội đồng mà còn cả về vấn đề học tập, đặc biệt cô càng sợ Minh Thiên sẽ rơi vào thế giới xã hội đen... Cô không biết có nên nói điều này với phụ huynh của hai tên nhóc kia hay không. Hiện tại là chủ nhiệm của bọn nhóc, Hạ Lam cảm thấy áp lực và không biết nên làm thế nào cho đúng...
...
Trong khi đó, không chỉ trường trung học K là sôi động, ngay cả các diễn đàn và hội nhóm trên mạng xã hội khác có thành viên là học sinh trường K cũng đã đăng tải video trận đấu của Vương Đạo và Minh Thiên. Rất nhanh mạng xã hội bùng nổ tin tức khiến Vương Đạo, Minh Thiên, Văn Khánh thậm chí cả nguồn gốc của mọi chuyện là Tạ Bính Ân cũng trở nên có tiếng.
Xem ra cộng đồng CVAE nói chung và giới người chơi tài năng đang đón nhận một tin tức khá thú vị a...