"Mày nghĩ trùm trường có thể bị đánh bại không?"
"Không thể nào! Hắn ta vừa giỏi đánh nhau, lại được biết là người chơi khá nổi trên các trang, nhóm, diễn đàn... bởi bộ kĩ năng độc đáo. Không thể thua mấy tên vô danh kia được!"
"Cũng có lý..."
"..."
Trong khoảnh khắc, khi Vương Đạo – Nguyên Cực Hỗn Quái – mở ra con mắt thứ hai trên trán, khung cảnh xung quanh dường như bị vùi trùm trong một tầng sâu u tối hơn bao giờ hết. Tử Dạ có thể cảm nhận rõ sự nghẹt thở của vòng đấu sắp tới. Ánh sáng trên cái mắt nhỏ dữ tợn của Vương Đạo tan dần, nhưng cả đấu trường chuyển thành một màn đen tối, nơi những đám khói đen pha chút ánh tím lập lòe như những mảnh vỡ của linh khí đang rên rỉ.
Godir toả ra khí chất kinh hoàng hơn với con mắt ẩn vừa rồi, con ngươi sắc bén và gân guốc, như biểu hiện của một sức mạnh tối thượng từ sâu thẳm hư không. Làn da của hắn vốn trầy xước sau cuộc chiến 1 chọi 2 giờ đây trở nên lấp lánh sắc tím, và bóng dáng của hắn càng trở nên nguy hiểm khi từng đường nét, từng mảng không gian xung quanh hắn đều được tô điểm bởi một sức mạnh huyền bí.
Tử Dạ lúc này hơi thở căng thẳng, còn chưa kịp phán đoán tình huống kế tiếp, bỗng nhiên Godir lên tiếng hỏi, giọng nói vang khàn của hắn ta vọng khắp đấu trường.
"Trước khi trận đấu bắt đầu ta muốn làm rõ một chuyện..."
"..."
"Nghe nói, lý do mà ngươi gây chuyện với đám tiểu đệ của ta là vì 1 ả đàn bà?" - Godir tiếp tục hỏi
"Có thể nói là như vậy." - Tử Dạ đáp
"Là vì tranh giành hay vì thù hận?"
"Không vì điều nào trong hai thứ đó"
"Vậy rốt cuộc là vì điều gì? Trên đời này đối với đàn bà, đàn ông luôn có 3 kiểu: Hoặc là điên cuồng vì phụ nữ, hoặc là căm ghét phụ nữ. Loại thứ ba, là không quan tâm. Ta thấy cả trường đều đồn đại rằng ngươi và con bé kia có thù oán. Nếu ngươi không phải là vì trả thù, vậy thì ta thật sự không hiểu..."
"Ngươi có vẻ cũng lo chuyện bao đồng đấy nhỉ?" - Tử Dạ hỏi
"Ngươi xứng đáng để ta coi là một đối thủ mạnh, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Hoặc nếu ngươi coi là ta lo bao đồng cũng không thành vấn đề."
"Thôi được, dù gì ta cũng muốn nhân cơ hội này nói cho toàn trường biết được bộ mặt thật của ả. Tạ Bính Ân... đúng là trước kia ta đã thích cô ta. Nhưng kể từ khi bị từ chối, ta đã bị cô ta giở đủ thủ đoạn: từ cô lập tới bắt nạt, cản trở việc học tập của ta bằng vài trò dơ bẩn hay thậm chí bạo lực, thứ gì tồi tệ nhất ở trường học đều có đủ. Ta đã nhịn cô ta quá đủ rồi... Ngươi nói xem, một nam nhân lại dễ dàng để một ả quái gở đè đầu cưỡi cổ ư?" - Tử Dạ nói lớn, toàn khán đài xì xào
"Ta có chút không hiểu, tại sao ngươi bây giờ mới vùng dậy?" - Godir đáp
"Trước kia, cô ta chỉ nhắm vào ta. Ta có thể chịu được. Có điều... dạo gần đây cái thằng ngốc bị ngươi hạ ở kia liên tục bị bè phái của cô ta dùng những thủ đoạn đã từng dùng với ta, thậm chí còn khiến tên ngốc đó tự nổi điên chen vào câu chuyện này. Ta nói ta có thể nhịn nếu cô ta giở trò với ta, nhưng nếu động tới huynh đệ của ta. Ta ko nhịn được!" - Tử Dạ nhìn vào thi thể Killak đầy máu đang ngồi gục trên mặt đất phía xa và nói.
"...."
"Thật sự có chuyện như cậu ta nói sao?"
"Không thể nào! Tạ Bính Ân là top 5 hoa khôi trường ta đấy! Làm sao có thể như vậy! Tôi nghĩ tên đó bịa chuyện thôi!"
"Không hẳn đâu. Tôi nhớ có lần nghe được mấy người lớp họ nói rằng sách vở của Lý Minh Thiên được tìm thấy trong bồn cầu nhà vệ sinh..."
"Tôi còn nghe nói đã có thời gian lúc mới nhập học cậu ta lúc nào cũng đi học với tình trạng vết thương đầy mình, quần áo xộc xệch đầy bụi bẩn cơ!"
....
"Chết tiệt! Tên quê mùa đó! Lại dám làm mình mất mặt như vậy!" - Tạ Bính Ân tức giận ở góc ngoài của sàn đấu
"Cô bớt giận. Đại ca sẽ sớm trừng phạt tên đáng ghét đó! Rồi chúng ta có thể gọi cả bang tới dạy cho hắn một bài học nhớ đời!" - Trần Bá Quang nói
"Tức chết tôi rồi!" - Tạ Bính Ân tay đập mạnh vào thành lan can.
....
"Nếu ta là ngươi, ả ta sẽ phải quỳ xuống dập đầu 10 cái. Ngươi cũng thật là yếu đuối đi?" - Godir nói
"Ta vốn thuộc loại thứ nhất trở thành loại thứ ba... Còn ngươi là loại thứ hai, ít nhất hiện tại là như vậy..."
"Xem ra, ta đã nghĩ sai về ngươi rồi. Được rồi, nói chuyện vậy là đủ. Kết thúc đi!" - Godir nói
"Tốt thôi!" - Tử Dạ đáp
Cuộc nói chuyện khiến toàn khán đài xôn xao, rất nhiều bàn luận được đưa ra nhưng cũng có nhiều người thích xem đánh nhau mà tới, cảm thấy chán nản khi đàn ông mà lại nói chuyện như đàn bà vậy...
Thời điểm này, không ai biết rằng trong đấu trường. Một người nổi lên chiến ý điên cuồng nhưng cũng xuất hiện chút đồng cảm và tôn trọng, một người thì sâu lắng nhưng đầy tức giận và cảnh giác...
Đột nhiên Godir như biến mất khỏi tầm mắt, cứ như vậy loé lên một vệt tím mà hoà làm một với hư không. Tử Dạ nheo mắt cẩn trọng, cố gắng cảm nhận xung quanh. Nhưng đều không phát hiện ra hình dáng Godir trong vùng khói u ám kì dị này.
"Lại là kiểu dịch chuyển đó..." - Tử Dạ thầm nghĩ
Trước đó khi ở trạng thái Hư Tử Ma lực lưỡng kia Godir đã từng dùng chiêu này, chỉ là biến hoá chậm hơn, khi xuất hiện lại cũng có thể phán đoán. Nhưng lúc này chiêu thức đó lại nhanh hơn và khó lường hơn. Có lẽ liên quan tới hình thái mới và làn khói kia. Tử Dạ chỉ đành tập trung tối đa và cảnh giác. Nhưng có lẽ chỉ vậy là không đủ. Chỉ số giác quan ở cấp độ hiện tại của Tử Dạ chưa được gọi là nổi trội. Ở cấp độ 17 điểm giác quan của Tử Dạ đang ở mức 122. So với các người chơi đầu tư vào chỉ số này thì chỉ ở mức khá.
Trong khi đó, Tử Dạ quan sát thấy khi Hư Tử Ma ra đòn hạ gục Killak là Văn Khánh, không chỉ tốc độ, lực đạo, sức chịu đòn tăng lên rất đáng sợ, mà phán đoán và di chuyển càng trở nên sắc bén. Xem ra lần này thực sự gặp đối thủ rồi... Tuy nhiên Tử Dạ lúc này lại không cảm thấy luống cuống và sợ hãi như đánh với lão họ Tô kia. Nếu khi đó lão họ Tô mang tới cho Tử Dạ cảm giác bất lực, thì Vương Đạo chỉ mang tới cảm giác lo lắng mà thôi.
Còn đang nhìn ngang ngó dọc, cảnh giác xung quanh, bất thình lình một quyền từ đâu xông tới làm eo trái Tự Dạ nhói lên một cơn đau kịch liệt như có một cái chày phóng tới rất mạnh. Chỉ là bằng cách nào đó cơ thể lại không bắn ra hay bị đẩy sang một bên, cứ như vậy mà đứng yên đau đớn. Chưa kịp suy nghĩ Tử Dạ tiếp tục bị một thứ gì đó tấn công, cảm giác giống như hồi nãy nhưng lần này là ở bụng. Cường độ càng tăng dần, cơn đau ập tới càng nhiều, Tử Dạ không thể nhìn rõ Godir tấn công mình như thế nào. Chỉ thoáng chớp những màu tím là những cơn đau ập tới liên hồi. Cậu ta kêu lên từng tiếng đau nhức nhưng cơ thể không cách nào chủ động di chuyển đi chỗ khác, cứ như thể bị cứng đơ ở đó, chỉ có thể thúc thủ chịu đòn.
Phải nói, nếu như có thể tiến lại gần rìa ngoài của sàn đấu, áp lưng vào thành tường, đối thủ chỉ có thể tấn công phía trước hoặc hai bên. Giảm đi tỷ lệ bị tấn công dồn dập phía sau mà bản thân không thể quan sát. Ít nhất có thể phán đoán được phía mà kẻ địch xông tới tấn công. Chỉ có điều, có lẽ kỹ năng của Godir lúc này đã khiến Tử Dạ cậu ta không tài nào nhúc nhích được. Cho dù đang chịu đau, Tử Dạ - một tên mọt game, cũng phải thầm khen ngợi đây là một loại kỹ năng cực kỳ thực dụng khi đứng trên lôi đài.
"Chết tiệt! Trích Hồn Hống! Ma Âm Tán! Cuồng Nộ! Bạch Vụ Ma Quái! Hồn Thủ Ấn!" - Tử Dạ có chút bực tức hét lên liên hồi
Làn sương mù trắng xoá xuất hiện đan xen nơi từng lớp khói đen tím, làm cho cả đấu trường toả ra một cảm giác đầy huyền bí. Khán giả bị che mất tầm nhìn tạm thời đều trở nên vội vã. Không ai biết rằng bên trong đấu trường, Tử Dạ cố gắng chống đỡ nhưng cường độ tấn công của Godir quá nhanh và quá mạnh.
Khiên năng lượng hắc hồng vừa xuất hiện liền bị đánh vỡ. Tử Dạ lại phải dùng thêm Quang Thuẫn, nhưng kết quả vẫn không ăn thua. Vẻn vẹn 2 chiêu thức phòng thủ mới xuất hiện chưa nổi 3 giây thì đã bị đánh tan. Khán giả nghĩ, trong đám sương, với tình cảnh bị động liên tục kêu thảm của Tử Dạ thì dường như cậu ta đang sắp thua rồi!
Bỗng nhiên, Tử Dạ như bắt đầu nhìn ra chuyển động của Nguyên Cực Hỗn Quái, dù không rõ ràng nhưng có thể phán đoán. Có lẽ nhờ vào hiệu ứng giảm ích tổng hợp của Trích Hồn Hống và Ma Âm Tán đã có tác dụng lên Godir, cũng như nhanh nhẹn được cộng từ Cuồng Nộ đã giúp Tử Dạ cảm nhận được nhịp độ của kẻ địch. Chớp thời cơ, Tử Dạ lập tức dùng Khiêu Khích để khiến Godir mất đi khả năng tự chủ tấn công, lúc này dường như Godir đã bị chậm lại. Chính xác là hắn ta đã lao tới tấn công với 3 hoặc 4 quyền thay vì chỉ một quyền rồi biến mất. Hiệu ứng giữ chân cũng không còn hiệu lực nữa.
"Hoá ra tên này cũng có bài!" - Godir thầm nghĩ
"Cực Quang Trảm! Cự Quang Kiếm Kích!"
Chớp thời cơ, Tử Dạ lập tức dùng Kiếm Quang Bộ Quyết cùng Huyết lang kiếm và Hổ Ma Trảo đáp trả. Có điều, công tâm mà nói thì các vũ khí này không thể nào xuyên qua lớp da cứng sáng óng của Nguyên Cực Hỗn Quái. Qua nhiều lần giao chiến với Godir, Tử Dạ hiểu lớp phòng thủ này rất chắc chắn, dù nhiều lần chém vào với linh lực hay kỹ năng cũng đều không thể xuyên qua. Lần này xuất đòn, chỉ là thử nghiệm hiệu quả tăng cường của Khát máu lên bộ vũ khí sẽ gây ra lượng sát thương như thế nào mà thôi.
Sau khi thử nghiệm không đem lại hiệu quả, Tử Dạ quyết đoán lập tức thu lại vũ khí, chuyển qua quyền cước. Nếu sát thương không có hiệu quả, vậy thì chuyển qua hơn thua về sức bền. Như dự đoán, lực quyền cước của Tử Dạ lúc này có vẻ đã khiến Godir bị chậm lại. Tử Dạ đoán có lẽ do lực xung kích của quyền lớn hơn kiếm hay trảo. Nguyên do bởi diện tích tiếp xúc khi ra đòn của quyền lớn hơn kiếm nên tạo ra nhiều điểm dẫn lực tới cơ thể Godir hơn. Cũng như lực đẩy lùi cũng nhiều hơn, khiến cho tốc độ của Godir giảm đi ít chút.
Đúng lúc bạch vụ cùng khói đen tan đi, khán giả chỉ thấy hai bên đang ăn miếng trả miếng nhưng không có ai lùi bước. Không còn là kẻ công người thủ nữa. Lúc này - Chiến trường bùng nổ khốc liệt, hai cường giả một đấm một đá, người chảy máu kẻ ói máu. Có thể thấy rõ vẻ đau đớn của Tử Dạ nhiều hơn so với vẻ mặt vô sắc của Godir cùng những đòn như trời giáng. Ngược lại, ai cũng cảm thấy quyền cước của Tử Dạ lại uy mãnh như chiến thần. Khán giả hét lên điên cuồng. Dường như chưa bao giờ xem một trận ẩu đả mà khiến con tim muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp như vậy.
"Đủ rồi! Ma Quyền Bạo!" - Một tiếng hét của Godir kèm theo một quyền bất ngờ. Dường như những pha phản đòn đầy điên cuồng của Lý Minh Thiên đã khiến Vương Đạo thật sự phát bực.
Linh lực tím nổ ra, Tử Dạ bị đánh bay ra xa, lộn vài vòng trên sàn đấu mới dừng lại. Cậu ta chậm rãi ngồi dậy, cả cơ thể lan tới đau đớn khắp nơi cùng sự đuối sức nhưng ánh mắt đầy chiến ý. Lúc này lượng máu đã cạn tới 15%. Ma vụ màu tím đen này đã liên tục bào mòn máu của Tử Dạ trong lúc chiến đấu giằng co vừa rồi với Godir. Cộng thêm sự tiêu hao máu của Cuồng Nộ và đồng thời chịu nhiều đòn quyền cước của Vương Đạo như vậy, lượng máu giảm rất nhanh và đáng sợ. Nếu không phải bộ chiêu thức của Tử Dạ có một chút hút máu là nhờ Khát Máu và hút linh lực là do Luân Hà, lại không bị dính đòn của Godir từ khi mới chiến đấu. Có lẽ giờ Tử Dạ đã thê thảm như Killak rồi.
"Trận này nhất định tao sẽ thắng! Không chỉ vì tức giận và tự vệ, mà còn là tôn nghiêm và tự trọng!" - Tử Dạ hét lên
"Hừ! Tên cứng đầu!" - Vương Đạo nói xong lao tới rất nhanh tấn công Tử Dạ
"Diễn hoá Hình thái Trích Hồn Ma Nhân!"
Bỗng nhiên đấu trường sáng lên một vùng hắc hồng, một luồng khí tức chết chóc toả ra, Godir ngay lập tức phải phanh gấp và lùi lại. Hắn ta nheo mắt, lấy tay chắn trước mặt nhưng lan tới từng tấc da là cảm giác lạnh toát. Một cảm giác khó tả nhưng được CVAE biến hoá thành một cảm giác quá đỗi chân thật.
Khi ánh sáng kia yếu đi, cũng là lúc Vương Đạo mở mắt trở lại nhưng lại phải hốt hoảng né tránh, bởi ngay sát trước mặt hắn ta là một con quỷ đỏ đang hướng mình mà đấm. Nắm đấm đỏ rực như lửa địa ngục sượt qua cặp râu dài bên trái làm Godir lạnh buốt một bên đầu. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị đánh bay đi xa. Cả vùng bụng nhói lên, 2 vị huyệt là Huyệt Trung Quản và Khí Hải như muốn nổ tung. Còn chưa kịp thét lên đau đớn thì 2 quyền khác đã nện lên người Godir. Nhưng rất may lần này cậu ta đã phản xạ kịp và phân bố linh lực cho lớp da để phòng thủ. Cơn đau lan tới giảm đi rất nhiều nhưng 2 nhát đấm kia vẫn để lại dư chấn rất đáng sợ. Cả cơ thể dường như mất đi sức lực và hơi thở.
"Hư Không Kính!" - Godir hét lên gấp rút
Bỗng nhiên trước mặt Godir xuất hiện một hố nứt không gian, con quỷ đó theo quán tính lao lên không kịp né tránh mà chui vào trong. Vết nứt đóng lại, cứ như vậy cùng con quỷ đỏ biến mất... Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá sốc. Khán giả ai cũng mồm chữ a miệng chữ ô nhìn nhau không hiểu chuyện gì diễn ra. Được một nhịp thì có vài người hô lớn hoan hô hoan hô, nghĩ rằng Godir đã câu Tử Dạ vào bẫy, một chiêu giải quyết cậu ta.
Đám đông theo hiệu ứng mà hò reo...
"Con quỷ đỏ 4 tay đó... chắc chắn là tên kia! Chiêu của mình chỉ là tạm thời! Không dễ như vậy!" - Godir còn chưa phục hồi từ cơn đau từ bụng truyền tới, bàn tay vừa ôm bụng vừa thầm nghĩ.
Quả nhiên, vết nứt xuất hiện lại trên bầu trời ở một chỗ cách xa Godir. Từ bên trong rơi ra một con quỷ đỏ pha chút sắc đen, cặp sừng lớn nổi bật cùng 4 cánh tay săn chắc, chiếc đuôi nhỏ linh hoạt và sắc bén. Không màu mè nhưng toát lên vẻ ghê rợn và lạnh gáy... Toàn khán đài lại im lắng, không hiểu lại có gì vừa xảy ra. Tiếng xì xào lại vang lên cùng nhau bàn luận...
"Hoá ra mày cũng giấu bài!" - Godir nói lớn
Tử Dạ trong hình thái Trích Hồn Ma Nhân lúc này đã nhận ra mấu chốt để có thể tấn công thành công lên lớp da cứng chắc của Nguyên Cực Hỗn Quái. Không phải là thật mạnh mà phải là thật nhanh!
Nhớ khi trước lúc Killak dùng Cự Lực Hồi Nguyên, dồn toàn bộ sức lực tấn công Godir khiến hắn ta phải bắt chéo tay chống đỡ. Khi đó cánh tay của Godir sáng chói màu tử sắc, và Tử Dạ, trong nỗ lực đã vô tình thành công dùng Hổ Ma Trảo và Huyết Lang Katana đâm thủng lớp da phần lưng dưới của Godir làm máu chảy ra rất nhiều. Tình huống vừa rồi cũng khá giống, khi Tử Dạ vừa biến đổi thì ngay lập tức tận dụng sự thiếu cảnh giác của Godir cùng sự tăng lên về sức mạnh của bản thân mà tấn công bất ngờ. Kết quả thành công chớp thời cơ và ra được 2 quyền toàn lực vào điểm yếu trên bụng Godir. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại kịp thời phòng bị, làm từng quyền kế tiếp của Tử Dạ giống như đánh vào một tấm thép dày.
Có lẽ phải ra quyền bất ngờ và tốc độ mới có thể thành công, còn nếu để hắn ta phán đoán được thì vị trí nhắm tới sẽ được Godir tăng cường phòng thủ...
"Trận chiến... giờ mới thực sự bắt đầu!" - Giọng nói quỷ quái của Tử Dạ làm toàn đấu trường nghẹt thở