🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.26: Sự thật hiển lộ

~17 phút đọc · 3352 từ · ⚠️ Báo cáo

"Choang!"

Chiếc cốc vỡ tan thành từng mẩu thuỷ tinh trên sàn nhà lộng lẫy... làm sàn nhà nhuộm một màu đỏ tươi của rượu...

"Mẹ nó! Lại chỉ là một thằng nhóc học sinh!" - Dũng mất kiểm soát mắng ra một câu

"Lý Minh Thiên, Tử Dạ... Thằng nhóc chết tiệt!" - Triệu Long lẩm bẩm

"Tôi nghĩ cứ gặp trực tiếp dạy cho thằng oắt đó một bài học là được!" - Mộc Tự nói

"Như vậy cũng chẳng hả hê gì cả! Bắt nạt trẻ con cũng không hãnh diện, còn thêm mất thể diện! - Bích Phượng bĩu môi nói

"Dù tôi cũng rất hận tên nhóc này nhưng cũng chỉ là game mà thôi... Xử lý trong CVAE là được rồi." - Mạn Mạn nói

"Nhưng mà tìm trong game rất khó đó, chi bằng các anh chị gửi thư thách đấu cho người ta thì sao?" - Harley nhí nhảnh nói

"Những video này... cho thấy rằng thằng nhóc Tử Dạ hiện tại rất mạnh. Tôi nghĩ nếu chỉ có chúng ta thì kết quả sẽ không khác lần trước..." - Triệu Long cau mày suy tư nói

"Vậy phải làm sao đây?" - Cả đám còn lại đồng thanh

"Tôi có phương án rồi, mọi người đợi tin đi... Thằng nhóc này nhất định phải trả giá" - Triệu Long nói

Tổ đội xấu số này dường như không thể chấp nhận việc một tên nhóc ít hơn mình cỡ 10 tuổi lại có thể đánh hạ mình khi trước. Hơn nữa dù có nỗ lực thế nào cũng không có nhiều manh mối để tìm Minh Thiên trong thế giới CVAE. Giờ thì thông tin của Tử Dạ đã lộ khắp cộng đồng game thủ CVAE, đây chính là cơ hội để săn giết và trả thù

....

"Được lắm! Làm tốt lắm người anh em!" - Văn Khánh ở trên màn hình gọi điện video hét lên sung sướng.

"Cũng nhờ mày quấn lấy tên đó, bắt hắn lộ hết bài tẩy..." - Minh Thiên đáp

"Dù sao thì mày cũng giấu kỹ thật đấy, tao biết là mày hay giữ chiêu nhưng không nghĩ át chủ bài của mày lại mạnh như vậy... Không thể tin nổi... Tao nếu đánh với mày hiện tại chắc không trụ nổi 2 phút quá..." - Văn Khánh lại nói

"Tao thấy mày quá hấp tấp rồi! Mày còn chưa tung ra hết chiêu nữa!" - Minh Thiên trách móc

"Mẹ nó! Ai bảo cái game CVAE này làm thật quá, cảm giác bị đánh thật sự rất thật! Làm tao đau phát điên lên được... Mẹ nó! Lúc đấy chỉ muốn táng hai nhát vào mồm thằng khốn đó!" - Văn Khánh nghĩ lại khi bị chiêu Tử Hồi Ảnh của Vương Đạo h-ành hạ.

"Thôi được rồi... Dù sao cũng thắng rồi... Giờ lo làm sao sống yên ổn trong game nữa thôi..." - Minh Thiên nói

"Ừ... đột nhiên nổi tiếng khắp mạng xã hội thế này... chẳng quen chút nào cả." - Văn Khánh nói

"Không hẳn vậy đâu... mày còn nhớ tin tức về con quái siêu AI mà Ordox công bố khi ra mắt phiên bản 1.0 chứ?" - Minh Thiên nói

"Không lẽ..."

"Ừ, là tao đấy..."

"Nhưng tại sao?... Đáng lẽ phía họ phải nắm rõ thông tin về mày chứ?"

"Tao cũng khó hiểu chỗ này. Mặt khác, đám người từng bị tao đoạt xá chắc chắn sẽ nhân cơ hội này tìm tới. Chỉ không rõ bọn họ sẽ gặp ngoài đời hay trong game thôi. Dù sao thì... sẽ phải thay diện mạo nhân vật và lẩn trốn một thời gian..."

"Ừ mày cẩn thận đấy, tao chỉnh lại một chút cho nhân vật đã. Trận vừa nãy làm tao nảy ra vài ý tưởng. Mai gặp!"

"Ừ, mai gặp."

"Tút tút tút..."

Vừa thoát khỏi đấu trường, Minh Thiên và Văn Khánh đều rất sốc trước tầm ảnh hưởng của tin tức này. Khắp các trang và hội nhóm của nhà trường đều réo tên bọn họ. Dù có chút không thích lắm vì điều này sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển nhân vật nhưng ít nhất Minh Thiên đã đạt được mục đích: Khiến mọi tâm điểm dồn về phía nguyên nhân của mọi chuyện là Tạ Bính Ân.

Sau chiến thắng thuyết phục của Tử Dạ trước Vương Đạo - Godir, có rất nhiều người thầm oán thán Tạ Bính Ân, cũng có rất nhiều cánh nam sinh bênh vực Tử Dạ. Đặc biệt là các học sinh ở khu học cấp thấp, những người có hoàn cảnh bình thường, họ liên tục đăng tải những bình luận mắng chửi sự độc ác và tệ hại của Tạ Bính Ân. Thậm chí còn có ác cảm chung với những kẻ có tiền và có quyền...

Điều này làm Minh Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"Hừ! Để xem cô đối phó với dư luận như thế nào!"

Tuy nhiên, Minh Thiên cũng rất quan ngại đám người Triệu Long sẽ lôi người tới trường, tệ hơn là tới nhà cậu, để trả thù cho lần bị đoạt xá kia. Chưa nói tới đám người tin vào lời của Ordox rằng săn con quái vật có siêu AI là mình sẽ đạt được những phần thưởng khổng lồ... Ngoài ra, cậu cũng rất lo lắng phía Ordox sẽ khoá tài khoản của cậu, hoặc làm gì đó phiền phức khi phát hiện ra danh tính của cậu. Dù sao để tạo nhân vật cũng cần đăng ký bằng sinh trắc học... mọi thông tin của mình đều được Ordox nắm giữ...

Hàng loạt suy tư và lo âu của Minh Thiên nổi lên: "Mẹ nó... Phải xử lý mấy chuyện này thế nào đây..."

Đang lướt điện thoại đọc tin tức và suy tư, bỗng nhiên một tin nhắn từ số lạ xuất hiện trước mặt cậu:

"Tôi tin rằng cậu có thể biết tình hình hiện tại rất hỗn loạn sau trận đấu vừa rồi."
"Tôi đã làm nhiễu định vị và một vài thông tin của cậu trong các cơ sở dữ liệu số. Xin lỗi nhưng điều này để đảm bảo sự an toàn cho cậu."
"Nếu không làm vậy tôi nghĩ chỉ khoảng 1 tiếng nữa sẽ có hàng tá nhà báo, những kẻ thù của cậu hoặc một số bên có ý đồ xấu... xuất hiện xung quanh nhà của cậu."
"Nếu cậu muốn biết tôi là ai, và muốn tôi giúp cậu thoát khỏi hỗn loạn này thì ra sau nhà đi."
"Tin tôi đi, cậu không có đủ khả năng xử lý những việc lớn quy mô quốc gia như vậy đâu."

Minh Thiên giật mình thon thót nhưng bằng linh cảm nào đó cậu ta vẫn vội vã chạy ra phía cửa sổ, hé chiếc rèm và nhìn ra sau nhà. Quả nhiên có một người phụ nữ đeo khẩu trang mặc vét đen đang đứng trong sân sau nhà mình.

Minh Thiên thấy rất kỳ quái, nhưng cũng rất lo lắng. Chỉ có điều sau khi suy ngẫm thì có vẻ người này nói đúng. Minh Thiên cậu ta mới chỉ là một học sinh, trong khi chỉ vì chơi game mà tin tức này sẽ lan ra toàn quốc thậm chí là ra thế giới chỉ trong vài tíc tắc. Lại nói ta ngoài sáng địch trong tối, với sức của cậu hiện tại thì không thể nào địch nổi toàn bộ bọn họ.

Cuối cùng Minh Thiên vẫn quyết định đi xuống sân sau nhà...

Vừa bước ra sân ngoài, trước mặt cậu là một khẩu súng ngắn OZ9 nhắm vào mình. Điều này làm tim cậu ta giật thót và đánh trống từng hồi. Bất giác giơ hai tay cao lên trời... Còn chưa kịp suy tính gì thì kẻ cầm súng lên tiếng:

"Việc quan trọng và gấp rút, mong cậu hợp tác làm việc. Nếu không tôi chỉ có thể giết cậu ngay tại đây. Chỉ với một viên đạn. Hiểu rồi thì gật đầu."

Cô ả nói xong, Minh Thiên gật đầu nhẹ. Thấy vậy cô ta liền cất khẩu súng ra sau lưng:

"Xin lỗi nhé, tôi không thích cậu sẽ la hét inh ỏi và làm mọi chuyện rối lên..."

"Vậy cậu chính là Tử Dạ, Lý Minh Thiên? Ánh mắt được đấy... Tôi là Salista, là người vừa nhắn tin cho cậu. Tôi tới để giúp cậu." - Người phụ nữ có vẻ đứng tuổi mặc bộ vest đen và mái tóc đuôi ngựa cởi bỏ khẩu trang và nói. Thoạt nhìn trong bóng tối có vẻ ưa nhìn nhưng khuôn mặt có chút gì đó khá căng thẳng. Tiếng Việt của cô ta tốt tới mức làm Minh Thiên có chút ngỡ ngàng.

"Tại sao? Cô là ai?" - Minh Thiên căng thẳng hỏi

"Tạm thời tôi đã đánh lạc hướng bọn họ nên chúng ta có thời gian để nói chuyện. Có chỗ nào ngồi không?" - Salista nói

"Gần đây có công viên... vừa đi vừa nói." - Minh Thiên đáp và đi trước dẫn đường

"Được... Trước tiên tôi xin giới thiệu, tôi là cấp dưới của giáo sư Hishiro, người tạo ra CVAE."

"Giáo sư Hishiro? Senjou Hishiro?!"

"Đúng vậy."

"Vãi... Cô đùa tôi đấy à!?"

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu vẫn không tin tôi có thể đưa cậu đi gặp ông ấy." - Salista từ trong túi áo đưa ra danh thiếp của mình

"Ôi... điên thật rồi..." - Tử Dạ nhận lấy và lẩm bẩm

"Có một số chuyện.... giáo sư cần nói với cậu. Tử Dạ, tôi rất tiếc phải thông báo... cậu đã vô tình bước vào một cuộc chiến khốc liệt rồi..."

"Hả? Cô nói cái gì vậy?" - Tử Dạ cau mày khó hiểu

"Trích Hồn Quỷ Linh..." - Salista đột nhiên nói làm Tử Dạ mặt mũi tái xầm, dường như rất cảnh giác. Cô lại nói tiếp - "Không phải một chủng tộc bình thường... Thế giới loài người, không còn như những gì cậu biết nữa."

"Ý cô là sao?"

"Có lẽ trận đánh vừa rồi cậu có thể nhận thấy, cảm giác đau đớn, từng luồng năng lượng trong cơ thể, không đơn giản chỉ là những dữ liệu được số hoá đâu, đúng không?"

Minh Thiên chợt giật mình. Cậu cũng từng cảm thấy kỳ quái như vậy, cho dù công nghệ ngày nay đã có khả năng tác động vào từng siêu vi bào và dù việc chuyển hoá các thông số cùng các tín hiệu thần kinh thành số đã được giáo sư Hishiro làm được đi chăng nữa, thì việc đem lại cảm giác thực tới mức kinh ngạc cho người chơi trong CVAE gần như là rất khó hiểu nếu không muốn nói là quá khó chấp nhận.

Đầu tiên, không thể không công nhận rằng thiết bị VBC được chế tạo rất hoàn hảo. Thiết bị VBC không chỉ có một chiếc mũ kết nối với não bộ mà còn có các phần ăng-ten kết nối tới vài bộ phận phân đoạn trên cơ thể nhằm chuyển đổi và phân tích thông tin 2 chiều. Người chơi được ngâm trong buồng game bơm đầy dịch Lixir-GEN - một loại dịch được VBC phân tích thông tin người chơi và điều tiết chất dinh dưỡng phù hợp. Tất cả kết hợp lại tạo ra khả năng chuyển nhận thức người chơi vào thế giới số và nhận lại sự cải thiện về sức khoẻ cơ thể.

Nhưng cũng phải hiểu rằng, nguyên lý phản hồi thần kinh đem lại rất nhiều rủi ro như chấn thương và tổn thương não nếu như các phản hồi này quá mạnh và quá tiêu cực, ví dụ như tác động vật lý quá đau đớn hoặc tổn thương tâm lý quá sâu sắc... Lại nói, trong trận đấu vừa rồi, từng áp lực và đau đớn mà Minh Thiên, Văn Khánh và Vương Đạo phải đã trải qua là vượt quá mức chịu đựng của cơ thể người. Từng vết thương khiến máu chảy thành sông, từng vụ nổ đinh tai nhức óc hay những chấn động về tinh thần khi chiến đấu... Không chỉ có vậy, dường như Minh Thiên có thể cảm thấy được trong cơ thể không phải chỉ có máu thịt. Dường như có từng luồng khí nào đó chạy khắp cơ thể, giống như máu mà không phải máu, có thể cảm nhận được sự di chuyển của chúng, cũng cảm thấy khi mất máu thì chúng cũng bị thất thoát đi... Tất cả, dường như là một giấc mơ chân thực.

Bây giờ Salista nhắc đến không khỏi khiến Minh Thiên cảm thấy khó hiểu và bàng hoàng. Tại sao mình và Văn Khánh khi tỉnh dậy lại thấy cơ thể ngoài có chút mệt mỏi thì hoàn toàn bình thường, không gặp bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào?

"Chết tiệt... Cô muốn nói điều gì?" - Minh thiên như càng ngày càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

"Thứ có thể khiến cậu thật sự cảm thấy, cảm nhận kia. Không phải chỉ có ý thức, mà còn là linh lực và hồn lực." - Salista đáp.

"Tôi... không hiểu lắm..." - Minh Thiên nói

"Tôi biết cậu đang cảm thấy gì và đang nghĩ gì. Tôi hiểu. Tôi cũng từng như vậy... Tóm gọn lại, tôi muốn nói. Thế giới này, thực chất tồn tại linh lực và hồn lực - những luồng năng lượng sinh ra từ bên trong của các sinh vật. Tôi biết cậu từng học võ, nếu vậy hẳn cậu đã từng đọc hoặc nghe về khái niệm "khí" trong giới võ thuật. Thực chất, từ xa xưa, loài người đã biết đến khái niệm về khí. Đặc biệt là những vị tướng và những người lính cổ xưa, họ là những người tiếp cận tới việc khai phá khả năng về nội khí nhất."

"..."

"Tôi lấy ví dụ, giữa hai người học võ, nếu như cùng một cách huấn luyện, cùng một trải nghiệm và kinh nghiệm, nhưng vì là hai người khác nhau, cơ thể khác nhau, sinh hoạt cũng khác nhau, tâm sinh lý khác nhau, dẫn đến nội lực, nội khí khác nhau. Cho nên, hai người này, có thể cùng nhau tung ra một loại quyền, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác nhau. Mà yếu tố về thể lực - hay nói là huyết khí, cũng đóng góp một phần vào sự khác nhau đó. Có thể thấy huyết, khí, tồn tại song song. Song nếu giả sử toàn bộ các yếu tố trên bao gồm cả huyết khí đều được cân bằng, thì tâm sinh lý, thế giới quan và ý chí của hai người này, sẽ quyết định ai là người mạnh hơn. Hay có thể nói cách khác rằng, nội tâm và trí lực của họ là yếu tố quyết định. Nói tóm lại máu đỏ tượng trưng cho thể lực, khí tượng trưng cho linh lực, hồn lực tượng trưng cho lý trí và con tim."

Salista lại nói tiếp:

"Khi giáo sư Hishiro hoàn thành giải mã bài toán cuối cùng của bộ gen loài người đã chạm tới kết luận này. Trong loài người tồn tại những đoạn gen được sinh ra cần được nuôi dưỡng bởi linh khí và hồn lực. Thực chất, các nguồn linh khí và hồn lực có thể được sản sinh qua sự trưởng thành và sự tập luyện của con người, sự phát triển về trí tuệ, tư duy và cơ bắp... Nhưng điều đó là có hạn khi nhắc tới tuổi thọ và thói quen tu luyện. Để có thể nuôi dưỡng các tế bảo này và để sản sinh ra nhiều hơn thì cần có sự kích thích cực kỳ lớn từ bên ngoài. Cụ thể chính là năng lượng thuần khiết từ vạn vật xung quanh. Mà thiết bị VBC chính là được chế tạo để đáp ứng yêu cầu đó."

"Loài người, đang bước vào giai đoạn tiến hoá, nếu không muốn nói là thời kỳ khai phá tiềm năng của bản thân."

"Cứ cho rằng những gì cô nói là thật... vậy... vậy điều này liên quan gì tới vấn đề của tôi?" - Minh Thiên thắc mắc.

Bất giác hai người đã tới công viên lúc nào không hay, Salista tìm tới một chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống. Cô lấy ra một điếu thuốc lá, tự châm lửa và đưa lên miệng. Khói thuốc bốc lên, Salista thở ra một hơi dài thật dài vẻ rất mệt mỏi. Mùi thuốc toả ra không gian làm Minh Thiên hơi cau mày.

"Cậu ghét thuốc lá sao?"

"Bố tôi hay hút thuốc!"

"Tôi hiểu. Đừng giống như bố cậu nhé."

"Không cần cô phải nhắc!"

"Để xem... Khi thông tin tôi vừa nói được lộ ra. Có rất nhiều nhà tài trợ cho nghiên cứu của giáo sư Hishiro, cùng các bên đối tác trong dự án CVAE đã nổi lên lòng tham. Những tập đoàn kia, họ ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu từng dự án của riêng mình, và nhờ giáo sư Hishiro hoàn thiện chúng. Rồi khi ông ấy phát hiện ra các dự án này đều nhằm mục đích cưỡng chế tăng cường linh lực và hồn lực, thậm chí là cưỡng ép nâng cao thể chất của cơ thể người thì ông đã rút lui, trì hoãn với bọn họ với lý do là cần tập trung hoàn thiện dự án CVAE... Cậu nên hiểu rằng, những tập đoàn kia rất tham lam, lòng tham vô đáy... Dự án của họ thì sẽ là của riêng họ. Nếu như linh lực, hồn lực cũng như thể lực con người bị cưỡng ép nâng cao bằng một cách phi khoa học và vô tổ chức thì không biết thảm hoạ gì sẽ ập tới. Vì tất cả nghiên cứu vẫn còn mới, giáo sư Hishiro cũng không chắc được điều gì đang chờ đợi loài người ở phía trước.

Salista lại thở ra một hơi dài, sự u ám của thuốc lá và giọng điệu của cô dường như chứa đựng một nỗi buồn không tên...

"Chắc hẳn cậu đang nghĩ bọn họ dù có tham lam thế nào thì cũng sẽ bị pháp luật kìm hãm? Không đâu, các tập đoàn kia là tư nhân, không liên quan tới chính phủ. Chính phủ các nước thậm chí còn không có đủ quyền lực và uy lực để kìm nén họ... Chính vì vậy, nếu các dự án của các tập đoàn kia được hoàn thành, loài người sẽ trở nên điên cuồng chỉ vì có được chúng - những thứ giúp họ cải tử hoàn sinh. Các tập đoàn sẽ tranh nhau từng khách hàng, thậm chí nguy cơ xảy ra chiến tranh chỉ vì lợi nhuận là hoàn toàn có thể. Dù sao đó cũng là thứ giúp con người ta tiến hoá. Ai mà lại không muốn mình siêu việt? Ai mà lại không muốn mình sống thọ? Cậu nói có đúng không?"

"Và sự rút lui của giáo sư đã bị bọn họ phát hiện, những tập đoàn này đã lên kế hoạch giam lỏng giáo sư và ép ông thực hiện ý đồ của mình. Tuy nhiên, rất may mắn là chúng tôi đã giúp ông trốn thoát thành công. Và, để tạo ra những người có tiềm năng giúp giáo sư Hishiro vì loài người mà chiến thắng trận chiến khốc liệt này, ông đã tạo ra những chủng loài nhân vật CVAE đặc biệt và đưa nó tới những người mà ông cho là có tố chất. Nói tới đây, cậu hiểu rồi chứ?"

"Không lẽ.... Ý cô, tôi...?!" - Minh Thiên thốt lên

"Suỵt... Phải, là cậu."

💬 Bình luận