Trong hướng dẫn chi tiết về cách hoạt động của trò chơi, Ordox đã chỉ rõ rằng: 1 chiêu thức mạnh yếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm: lượng sát thương, loại sát thương, phạm vi sát thương, hiệu ứng, mức năng lượng tiêu thụ, chỉ số thể lực, tinh thần lực, hồn lực... Nếu là giữa hai chiêu thức khác biệt, người chơi có thể so sánh về cấp bậc kỹ năng được chính nhà làm game đánh giá sẵn, sau đó là tới sát thương hoặc hiệu ứng rồi tới các tiêu chí khác. Nhưng nếu là 2 chiêu thức cùng bậc và có sự tương đồng với nhau thường rất khó để so sánh. Tuy nhiên nếu giả sử tất cả các yếu tố đều bằng nhau và chỉ có 1 tới 2 tiêu chí chênh lệch thì có thể đưa ra phán đoán dễ hơn... Còn có một cách khác đó là sử dụng xác suất để tính toán tỷ lệ chênh lệch về thông số giữa 2 kỹ năng, từ đó kết luận kỹ năng nào mạnh mẽ hơn...
Hùng Kim Ấn của Văn Khánh và Thiên Ma Hư Pháo của Vương Đạo đều là 2 kỹ năng trung cấp, đều gây sát thương phép và hiệu ứng cũng gần như giống nhau. Lúc này tình cảnh giằng co giữa hai luồng linh lực trong không khí làm cho người xem rất tò mò: không biết rốt cuộc chiêu của ai sẽ thắng?
Mãi một lúc sau, luồng sáng chói mờ dần. Tất cả mọi người nhanh chóng nheo mắt nhìn về sàn đấu, chỉ thấy 2 người vừa rồi so chiêu hiện tại mỗi người một góc sân, đứng cách nhau rất xa. Nơi 2 chiêu thức phát nổ tạo lên một vệt đen cháy trên mặt đất bốc khói không ngừng...
"Hoà... rồi?"
"Hình như không đúng... Nhìn Killak kìa."
"Xem ra người chiếm ưu thế là Godir..."
"Thưa quý ông quý bà đang xem online, lần này có vẻ lão đại trường K chúng ta đã gặp đối thủ rồi..."
Sau khi hai chiêu thức giải phóng năng lượng, vụ nổ lớn khiến hai người dùng kỹ năng bị đẩy lùi ra xa. Cũng nhờ vậy mà Tử Dạ đã khéo léo đưa ảo ảnh triệu hồi của Godir về phía vụ nổ, lấy nó làm lá chắn cho mình đồng thời dùng Huyết Lang Katana tiêu huỷ cái bóng màu tím này.
Phía bên kia, có thể nhận thấy hiệu ứng xuất hiện trên người Kim Hùng Nhân. Những vết lông cháy lỗ chỗ kèm theo một số vệt máu thẫm đen, nhưng kết hợp với cơ thể to lớn của loài gấu cùng ánh mắt hung bạo thì Killak lúc này càng nhìn càng giống một chiến thần hơn...
"Có lẽ tới lượt ta rồi..." - Tử Dạ lẩm bẩm làm Godir đang cảnh giác Killak phải liếc mắt sang nhìn cậu ta.
"Trích Hồn Hống!"
"Quỷ Ảnh Ly Hồn!"
Đột nhiên từ cơ thể Tử Dạ bốc lên một luồng khí hắc hồng mờ nhạt rồi hoá thành một bản sao của cậu ta. Từ đầu tới chân đều rất giống, vẻ mặt thẫn thờ khoác Hắc Lụa Chiến Y cùng thanh Huyết Lang Katana... Mọi thứ đều rất giống. Chỉ khác ở chỗ bản sao này lại có vẻ hơi mờ ảo, nếu nhìn kỹ vào cơ thể nó thì thậm chí có thể nhìn xuyên qua phía sau...
"Ngươi cũng có chiêu tạo ảo ảnh?" - Con mắt duy nhất của Hư Tử Ma hơi động đậy
"Kiếm Quang Bộ Quyết!" - Tử Dạ thì thào. Cả bản thể Tử Dạ cùng quỷ ảnh kia tạo thành cùng một thế cầm kiếm waki-gamae rất phổ biến: kiếm cầm thấp, hạ lưỡi kiếm hướng chéo về sau.
Nháy mắt 2 thân ảnh toả ra hắc hồng quang như những tia chớp đỏ rất khó đoán tiến lại gần Godir. Tiếng lưỡi kiếm ma sát với không khí vang lên nhói tai từng hồi, chỉ thấy Hư Tử Ma phải vận chiêu thức gì đó khiến cơ thể như những vệt loè, cấp tốc thoái lui trước những đường kiếm hiểm hóc của Tử Dạ... Hai bên đã tung ra không biết bao nhiêu chiêu thức khiến người xem trên khán đài như muốn mắt nhảy ra ngoài...
Nhờ lợi thế số đông từ quỷ ảnh, lại thêm Killak nắm bắt những nhịp sơ hở và vồ tới tấn công, mà có thể thấy rõ rằng Godir liên tục bị đẩy lùi và phải chật vật phòng thủ. Từng vết kiếm chém lên cơ thể hắn ta đã tạo điều kiện cho hiệu ứng chảy máu của Huyết Lang Katana từ bản thể được kích hoạt lặp lại nhiều lần. Godir đang bị bào mòn máu xuống còn 60%, làm cho đàn em cậu ta ở phía ngoài quan sát ngày càng lo âu và không ngừng mắng chửi Tử Dạ cùng Văn Khánh.
Chợt một nụ cười hiện trên khuôn mặt quỷ quái của Hư Tử Ma...
"Hình thái Bản Nguyên! Nguyên Cực Hỗn Quái!"
Godir hét lớn, xung quanh cơ thể cậu ta hiện ra những cái lỗ hở giữa không gian.
"Bùm!"
Tiếng nổ rất lớn toả ra tử quang chói lọi khắp sàn đấu...
Trong chớp mắt thấy Tử Dạ cùng bản sao và Killak bị một luồng khí đẩy bay về sau. Cũng là lúc mà thời lượng Quỷ Ảnh Ly Hồn hết hiệu lực và biết mất. Tử Dạ cũng thở phào một hơi, may mà vừa rồi tên Godir dựa vào kỹ năng di chuyển kết hợp với bộ pháp của Bát quái chưởng tập trung phòng thủ. Vì vậy đã tiêu tốn phần lớn thời gian tồn tại của Quỷ Ảnh Ly Hồn và có thể giảm bớt nguy cơ quỷ ảnh bị tiêu huỷ rồi gây tổn thương phản phệ ngược trở lại Tử Dạ. Thêm nữa, chiêu vừa rồi của Godir quá bất ngờ khiến bọn Tử Dạ không kịp trở tay, cũng may lượng máu tuy giảm chỉ một chút và không vấn đề gì cả. Nếu vừa rồi đòn đó lập tức tiêu huỷ Quỷ Ảnh thì thật sự Tử Dạ sẽ nhận một thiệt hại rất lớn.
Lúc này trước mặt Tử Dạ và Killak không còn là một Hư Tử Nhân lực lưỡng nữa, thay vào đó là một Bản Nguyên của Hư Tử Ma là Nguyên Cực Hỗn Quái trông có vẻ nhỏ bé thon gọn hơn. Dường như bề ngoài cơ bản không có thay đổi, thay vào đó là một hình thái thon gọn hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là khá gầy ốm. Lúc này tứ chi của Godir đã nhỏ đi, giờ đây trông rất giống loài người nhưng với khuôn mặt chỉ có một mắt cùng hàm răng ghê rợn kia thì không ai dám lại gần cả... Không còn hai chiếc tai dài kia nữa thêm vào đó là bốn chiếc tai, hoặc cũng có thể là râu... Chúng không gió mà đung đưa, nhấp nháy toả ra ánh sáng tím rất huyền bí...
"Tao phải công nhận rất khó để gặp được một vài người chơi CVAE khá như tụi mày. Giờ tới lúc đánh toàn lực rồi..." - Godir vặn mình, cơ thể cúi xuống như một con báo chuẩn bị vồ mồi....
Hắn ta bật lên rất nhẹ nhàng nhưng như tia chớp tiếp cận Killak rồi tung ra một đòn quyền hướng lên cao. Killak thì lại chẳng cảm thấy tên này biến đổi có gì ghê gớm, tuy nhiên nhỏ mà máu chiến như vậy càng khiến Killak phải dè chừng. Cậu ta giơ bộ vuốt đầy kim khí lên, muốn vả chết tên kẻ địch nhỏ hơn cả cánh tay của mình. Một trảo một quyền va chạm, thật không ngờ tay của Killak bị đánh bật trở lại. Rất tốc độ, một quyền thứ hai từ tay trái Godir phóng tới. Lực đạo mạnh tới mức đấm lõm một hố trên bụng Killak làm cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn. Kế đến là một loạt đòn quyền thần tốc và kinh hoàng đánh lên cùng một vị huyệt trên bụng. Điều khó hiểu là Killak cậu ta bị đấm như vậy nhưng cơ thể không bị theo quán tính đánh bay đi mà chỉ bị đẩy lùi một chút, gần như cơ thể bị giữ nguyên tại chỗ. Quan trọng hơn là khi chịu đòn, trong khoảnh khắc cơ thể Kim Hùng Nhân dường như không thể nào di chuyển để đỡ hay phản đòn.
"Chết tiệt! Hắn dùng tà chiêu gì vậy!?" - Killak nghĩ
Mọi thứ dù chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng lại có rất nhiều nghi vấn. Tử Dạ cũng không dám chậm trễ, nhân thời cơ này tụ lực cho Hồn Giác Chưởng. Tia năng lượng từ cặp sừng mờ ảo của Tử Dạ bất ngờ phóng tới Godir, nhưng bất ngờ rằng hắn né chiêu dễ như bỡn. Trong tích tắc Hồn Giác Chưởng tưởng chừng đã chạm tới bả vai nơi Godir đang giương tay lên chuẩn bị tung quyền, thì hắn ta lại nghiêng người cực kỳ tốc độ và né được luồng hắc hồng quang mang kia... Không chỉ vậy còn có thể dồn lực vào nhát quyền bị gián đoạn vừa rồi và tấn công Killak làm cậu ta lại bay về thành sàn đấu, nổ tung thành một hố sâu. Killak dính chặt trên đó...
Lại nói, dường như chiêu thức của Nguyên Cực Hỗn Quái có hiệu ứng lặp lại. Cơ thể Killak bị dính trên tường, tại nơi cái lỗ hõm trên bụng cậu ta lại thêm những dấu vết của việc bị đấm liên hoàn tương tự như khi Godir ra quyền liên tục hồi nãy. Những tiếng ầm ầm vang lên liên hồi, vết lõm trên tường ngày càng bị khoét ra, cơ thể Killak nhói lên từng cơn đau dữ dội. Mặc dù Godir không trực tiếp ra tay lần này, nhưng hiệu ứng chiêu thức đã lặp lại giống y như khi hắn ta đã ra tay trước đó...
"Tử Hồi Ảnh" - Đây là một loại kỹ năng bị động thật sự rất đáng gờm giúp lặp lại hiệu ứng và sát thương của chiêu trước đó trong một vài giây ngắn ngủi. Nếu như nó áp dụng đối với một kỹ năng bậc trung gây lượng lớn sát thương, vậy thì kẻ trung đòn sẽ phải chịu đựng gấp đôi lượng sát thương...
Tử Dạ còn chưa kịp chạy tới ứng cứu thì Godir đã bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu ta. Một chưởng tung ra đột ngột làm Tử Dạ hoảng hốt né tránh. Lúc này quyền cước của Vương Đạo tuy không có biến hoá nhưng tốc độ và lực đạo đích xác đáng sợ hơn rất nhiều so với lúc trao đổi chiêu thức vừa rồi. Từng đường quyền trượt qua tai Tử Dạ đều khiến cậu ta cảm nhận rõ từng cơn lạnh gáy nhức đầu... Cho dù cầm Huyết Lang Katana cũng khó mà chém trúng hắn ta. Có những lúc hi hữu chém trúng, Tử Dạ cũng cảm thấy giống như chém vào một lớp giáp sắt. Dường như da của Nguyên Cực Hỗn Quái cứng chắc hơn rất nhiều so với trước khi biến hình...
"Thánh Quang Giáng Thế!"
Cảm thấy bị dồn vào thế yếu, Tử Dạ khẽ lẩm bẩm gọi tên chiêu thức như đang niệm chú. Một vòng sáng chói loá từ thanh Huyết Lang Katana bất chợt bùng lên, nhuộm cả không gian xung quanh bằng sự pha trộn giữa kim quang và sắc cực tím. Cùng lúc đó, không khí trở nên dày đặc như có một thế lực từ thiên thượng giáng xuống, thiêng liêng nhưng vẫn mang màu sắc quỷ dị.
Ánh sáng từ chiêu Thánh Quang Giáng Thế từ trên trời bùng lên như một cơn bão lưỡi kiếm, đập vào luồng linh lực bao quanh cơ thể Godir. Hắn ta khẽ nhíu mày, lần đầu tiên lùi về sau một bước.
"Chiêu này... khá khó chịu đấy!"
Tử Dạ không đáp, bởi cậu ta đang rất tập trung chém ra những đường kiếm được cường hoá bởi linh lực. Chiêu Thánh Quang Giáng Thế vừa rồi mặc dù có thể khiến cơ thể kẻ địch bị giảm tốc, nhưng không gây được sát thương chí mạng. Do đó phải nhân cơ hội này để tăng hoả lực tấn công.
Điều kinh ngạc chính là lớp da mỏng manh nhìn tưởng chừng yếu ớt của Nguyên Cực Hỗn Quái lại cứng như kim loại rèn cả ngàn lần, khiến lưỡi kiếm của cậu dù đã được tăng ích sức mạnh nhưng mỗi lần chém mạnh vào lớp da của Godir đều toé lên tia lửa. Dư chấn va chạm liên tục lan tới tay Tử Dạ sau mỗi lần chém làm cậu ta nhức nhối.
"Chết tiệt! Cứng tới vậy sao?!"
Một tiếng gầm phát ra từ hướng đống đổ nát nơi Killak bị dính chặt. Cậu ta từ từ trồi lên, cả thân hình phủ đầy máu và vết nứt, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực như lửa.
"Aaaa... Tức chết tao rồi!"
Killak không đợi thêm, cơ thể khổng lồ của Kim Hùng Nhân lại một lần nữa bốc lên linh lực mạnh mẽ. Cơ thể tỏa ra ánh kim xen lẫn từng sợi máu, biểu tượng kích hoạt của kỹ năng Cự Lực Hồi Nguyên - một kỹ năng bậc trung hiếm cho phép cậu ta dồn toàn bộ sức mạnh còn sót lại để tăng cường phòng ngự và sức công phá trong vòng ba mươi giây, đổi lại sau đó là trạng thái kiệt sức hoàn toàn.
"Đến đây! Gàooo..."
Killak gầm lên, đạp sàn đấu tạo thành một hố sâu, lao vào Godir như một cơn cuồng phong. Linh lực điên cuồng gào thét quanh thân thể lực lưỡng của Kim Hùng. Đoạn đường Killak phóng qua hoá thành đất vụn.
Tử Dạ thấy vậy càng tăng thêm cường độ tấn công, quyết không cho Godir có cơ hội tung chiêu phòng thủ hoặc né tránh.
"Tên này thật phiền phức!"
Godir bắt đầu cảm nhận từng luồng khí lạnh từ Killak làm tơ lông mình dựng đứng. Không còn cách nào khác, Vương Đạo phải gồng mình giải phóng linh lực để tăng cường phòng thủ trên lớp da của Nguyên Cực Hỗn Quái. Tử sắc linh lực bộc phát, từng đợt sóng linh lực nổ ra. Cùng lúc Killak cũng lao tới với một quyền hung hãn tung ra. Vương Đạo cũng rất nhanh đan chéo tay để chống đỡ.
Cả đấu trường rung chuyển bởi va chạm giữa hai dòng lực lượng đối nghịch....
"Chết đi!!" - Killak hét lên. Dường như lực đạo tăng lên rất nhiều khiến đôi chân Godir đâm sâu xuống sàn đấu vì chống đỡ.
Tử Dạ lợi dụng khoảnh khắc giằng co, thi triển Kiếm Quang Bộ Quyết, di chuyển ra phía sau Godir. Tay trái triệu hồi Hổ Ma Trảo, tay phải vẫn siết chặt Huyết Lang Katana. Bộ trảo xông tới, 5 cái móng vuốt găm chặt vào eo trái sau lưng Godir. Bên phải là thanh Katana đâm tới muốn xuyên thủng bụng của Nguyên Cực Hỗn Quái.
Dưới ánh sáng linh lực bùng nổ, những tiếng nổ vỡ sàn đấu vang lên, từng giọt máu kì dị của Nguyên Cực Hỗn Quái rớt ra ngoài...
Lần này Godir không né tránh, hắn đón cả hai đòn tấn công, lúc này lượng máu giảm xuống rất nhiều. Trước đó hiệu ứng chảy máu đã được kích hoạt và cộng dồn, càng làm lượng máu giảm nhanh hơn.
"Nếu là người thường thì giờ này đã nằm đất rồi..." – Tử Dạ thầm nghĩ. "Còn hắn... vẫn sung sức như vậy!"
"Khá khen cho các ngươi... có điều... khà khà" - Godir nói
Một luồng khí xoáy đột ngột bốc lên từ Nguyên Cực Hỗn Quái.
Phạm vi 6 mét quanh Godir lập tức biến thành một vùng không gian xám tro, nơi cảm giác như tất cả tinh lực và sức lực đều bị rút ra. Tử Dạ lập tức cảm nhận được sự khác thường — phản ứng của cậu ta như bị chậm lại, cơ thể khó di chuyển tự nhiên theo một cách khó hiểu nào đó, trong khi Godir lúc này như lấy lại sức mạnh, cơ thể càng nổi gân guốc hơn, khí tức toả ra càng đáng sợ hơn.
"Đừng hòng giở trò!" - Killak hô lớn
Killak vung tay trái tấn công toàn lực thêm một lần nữa, nhưng tốc độ cũng như sức lực dường như đã giảm hơn rất nhiều so với ban đầu. Godir lúc này lại như một huyết thần, mặc cho cơ thể đầy máu, hắn ta dễ dàng hất văng tay phải của Killak đồng thời lấy quyền đối quyền cùng Killak. Hai quyền đụng độ, nhưng lần này cả khán đài phải hét lên kinh hoàng. Tay trái của Killak sau va chạm nổ toạc thành một bãi máu thịt. Dường như lực đạo của Godir lúc này rất đáng sợ.
Killak bị đẩy lùi và hét lên đau đớn tột cùng. Tử Dạ căng mắt, không thể tin vào cảnh này. Nhưng cũng rất nhanh phản ứng, rút kiếm và trảo ra khỏi cơ thể Vương Đạo rồi nhanh chóng thoái lui. Godir thì dường như không quan tâm gì tới Tử Dạ, hắn ta một đường lao tới Killak với đầy sát khí.
"Tử Ma Quyền!"
Cơ thể Nguyên Cực Hỗn Quái loé lên tử quang, một quyền nhỏ mà ngập tràn sát khí phóng tới. Killak trúng đòn hình thành một hõm sâu trước ngực làm ói ra một đám huyết vụ. Cả cơ thể Killak bị đánh văng đi xa hàng chục mét, đập mạnh vào rào chắn năng lượng của đấu trường. Khắp người Kim Hùng văng ra từng tia máu đỏ xen lẫn những tia năng lượng tím bí ẩn...
Killak đã gục. Toàn bộ khán giả vỡ oà.
"Hay! Hạ được một tên rồi!"
"Killak và Tử Dạ hợp lực lại... không ngờ cầm cự được đến mức này!"
"Thảm thật...!"
"..."
Godir chậm rãi đứng thẳng dậy, vặn tay vặn cổ vài ba cái.
"Khá lắm... Cuối cùng cũng có vài tên phải khiến ta nghiêm túc rồi."
Tất cả mọi người im bặt như thể không dám thở.
Từ giữa trán Godir, một dấu ấn màu tím sáng rực hiện ra — như thể một con mắt nhỏ ở chán đang dần mở ra.
Tử Dạ nhăn mặt.
"Không lẽ... là... Biến đổi lần 2?!"