Trường K bây giờ đã trở thành một tiểu vương quốc náo nhiệt như ngày lễ hội. Cứ nghĩ rằng vụ việc giữa đám người Bá Quang và Văn Khánh sẽ trở nên rầm rộ nhưng hoá ra lại trở thành một trận hẹn đấu CVAE. Trận đấu giữa lão đại trùm thế giới ngầm của trường Vương Đạo, cùng với một tên lập dị khá nổi tiếng Minh Thiên và bạn thân của cậu ta là Văn Khánh.
Dù là buổi tối nhưng kí túc xá của trường phòng nào cũng sáng đèn và huyên náo. Ai cũng hô hào nhau ăn uống tắm rửa nhanh chóng để kịp tham gia xem trận đấu giữa ba người kia...
Khi đó tại lớp 11A0, Vương Đạo đã để lại mẩu giấy ghi thông tin phòng quyết đấu riêng tư. Cứ nghĩ rằng chỉ có 3 người tham gia, cùng lắm có thêm đám đàn em của tên lão đại kia. Không ngờ rằng Bá Quang lại cung cấp thông tin phòng đấu cho CLB truyền thông của trường. Thành ra cả trường đều biết, ai cũng muốn tận mắt tham gia xem họ chiến đấu. Người không chơi CVAE cũng nhất quyết nhờ vả người quen cho mượn tài khoản để vào xem tận mắt hoặc nếu không nhờ được thì bảo bạn bè trong trường phát trực tiếp...
Trận đấu ảnh hưởng tới mức toàn bộ giáo viên cũng biết, nhưng họ có vẻ sẽ không nhúng tay. Một phần vì chuyện liên quan tới Chu Vương Đạo, hai là bọn họ dùng game để giải quyết, không gây ảnh hưởng tới trường. Chỉ có giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A0, cô Hạ Lam là rất quan tâm hai học trò của mình. Liên tục gọi điện động viên tụi nhỏ.
Hạ Lam là một giáo viên tương đối trẻ và tài năng, cô giáo này trong trường được học sinh quý mến không chỉ ở chuyên môn mà còn là ở tâm lý và cách dạy dỗ học sinh. Cũng vì là một người hiểu học sinh nên cô biết rõ bối cảnh xã hội thu nhỏ của trường giữa các em học sinh được phân chia như thế nào.
Trận đấu này dù thắng hay thua cũng đều khiến cả trường dấy lên một làn sóng rất mạnh mẽ. Nếu thắng thì không biết các hội nhóm thế giới ngầm vì thứ hạng sẽ trỗi dậy như thế nào, cũng không rõ đám người hội Chu Vương Đạo sẽ trả thù hai học trò lớp cô ta ra sao. Còn nếu thua thì không những bị đánh mà còn mất hết mặt mũi trước toàn trường, lại bị lôi ra làm trò đùa, cuộc sống học đường sẽ càng thêm khổ sở, lúc đó bệnh tâm lý của hai đứa sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là Minh Thiên, thằng học trò mà Hạ Lam khá ấn tượng...
Dường như ngoài thời gian sinh hoạt cùng gia đình, Minh Thiên và Văn Khánh đã cùng nhau trao đổi khá nhiều về nhân vật của bản thân. Về kỹ năng, phong cách chiến đấu, chỉ số, điểm mạnh điểm yếu của nhân vật game mình sở hữu... Hai người còn vạch ra một số kế hoạch phối hợp có thể đem lại hiệu quả lớn... Bọn chúng dường như rất giỏi trong chuyện hợp tác với nhau. Cũng phải cảm ơn Vương Đạo đã hẹn trận đấu lúc 9h tối, cho hai tên nhóc kia có thời gian chuẩn bị...
.....
Phòng thách đấu riêng tư CVAE...
Khán giả tới xem trực tiếp trận đấu này còn nhiều gấp đôi so với lần Văn Khánh và Bá Quang đấu với nhau. Dường như cả khu vực giống sân vận động này muốn chật kín không khác gì một giải bóng đá chuyên nghiệp có hàng ngàn khán giả và cổ động viên tới...
Trong đấu trường...
"Thật không ngờ vừa kết bạn game đã phải đi chém g-iết người chơi khác rồi... Đúng là trời không để ta yên ổn bao giờ cả..." - Văn Khánh là Killak vung vung cánh tay nói vu vơ
"Sao cũng được... Dù sao cũng quen cả rồi. Cứ đánh hết sức như mọi khi thôi." - Tử Dạ giờ đây đã cởi bỏ chiếc mặt nạ hờ hững nói
"Bọn chúng tới rồi..." - Killak nói
.....
Phía bên kia sàn đấu xuất hiện rất nhiều nhân vật game đủ hình thù và chủng loài khác nhau, cơ thể có đủ loại trang bị màu mè đắt đỏ, chính giữa là một tên trông có vẻ không có gì đặc biệt ngoài tạo hình chủng loài. Hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện trong sàn đấu đối diện với Tử Dạ và Killak. Tên này thuộc chủng loài hư không, Hư Tử Ma. Cơ thể hắn thoạt nhìn màu tím rất dị dạng. Cái đầu chỉ có một mắt, hai bên đầu có hai chiếc râu rất dài đung đưa về phía sau. Cả người hơi nhỏ nhưng tứ chi lại rất to. Đặc biệt là hai bàn tay không chỉ to mà còn có móng và sừng nhọn. Hàm răng lộ hẳn ra ngoài rất sắc bén. Tổng thể giống như một quái nhân...
"Các ngươi tới sớm hơn ta nghĩ. Mong là các ngươi có thể mua vui cho Vương Đạo ta... " - Hắn đột nhiên lên tiếng, trên đầu xuất hiện nickname là Godir
"Tốt nhất mày nên tranh thủ cười trước khi bị tao đập gãy hàm!" - Killak bóp tay răng rắc
"Mày chắc hẳn là thằng Văn Khánh, còn tên loài người là Minh Thiên. Tao thấy hơi bất ngờ, tại sao kẻ có kỹ năng đánh đấm như mày lại chọn loài người yếu đuối như vậy?" - Godir hỏi
"Bất đắc dĩ..." - Tử Dạ đáp
"Dù sao thì, tao sẽ vui vẻ một chút..." - Godir nhìn đồng hồ điện tử trên cao phía xa sàn đấu
9:00 p.m
Tiếng hò hét, cổ vũ, tiếng mắng chửi, tiếng văng tục... đám đông xung quanh như mất kiểm soát. Đài thách đấu như trở nên vỡ tung vì tiếng ồn của khán giả...
"Trận thách đấu 1 vs 2 giữa Chu Vương Đạo - Godir và Lý Minh Thiên - Tử Dạ cùng đồng đội Lý Văn Khánh - Killak chính thức bắt đầu...
Xin mời 3 người chơi vào tư thế chuẩn bị...
3... 2... 1... Chiến đấu! Keng... Keng... Keng!"
Một khoảng lặng giữa 3 người...
Đám đông như bị căng thẳng theo, tiếng ồn nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn... Ai cũng mím môi nheo mắt quan sát thật kỹ hành động của 3 bọn họ...
Tử Dạ và Killak liếc mắt nhìn nhau... Giống như trao đổi ý nghĩ.
Đột nhiên Killak gồng sức lực khiến cơ bắp căng lên, toàn thân của Hùng Kim Nhân gân guốc nổi lên. Cậu ta chủ động xông lên tấn công trước. Một quyền hung hãn phóng ra, dù không có quyền khí nhưng cũng khiến tiếng gió rít gào thét xuất hiện. Lúc này Vương Đạo là Godir rất bình tĩnh, hoặc ít nhất khuôn mặt dị dạng và không biểu cảm của Hư Tử Ma rất bí ẩn. Hắn ta cũng xông tới tiếp cận Hùng Kim Nhân. Thoạt nhìn giống như trực diện đối đầu nhưng rất nhanh anh ta lại linh hoạt cúi vai trái để né quyền phải của Killak. Rất nhanh Hùng Kim Nhân cũng phản ứng, sử dụng kĩ năng Mãnh Hùng Âm Pháo. Cậu ta gầm lên một tiếng khiến vùng không gian phía trước nổ tung, mặt đất nứt toạc thành vô số vụn đá...
Chỉ là không còn nhìn thấy Godir ở phía trước nữa, cứ như thể hắn ta biến mất trong nháy mắt, cứ như vậy biến mất...
Đột nhiên từ phía Killak xuất hiện một đốm sáng tím rồi chợt thấy Hư Tử Ma ở đó. Một quyền của hắn tung ra cực kì bất ngờ, thân hình lại khá nhỏ so với Hùng Kim Nhân, Killak cậu ta vội vàng xoay người ứng phó với tình huống chớp giật này... Nhưng đã quá chậm.
Lực đạo cùng đường quyền kinh hãi ập tới vùng eo của Killak.
Cậu ta hét lên một tiếng đau đớn, tiếng xé gió vang lên, cả cơ thể bay tít về phía xa, va thật mạnh vào vách đấu trường khiến bụi khói đất vụn nổ tung.
Trong chớp mắt đó, Tử Dạ cũng đã rất nhanh phóng tới ứng cứu, toan một chưởng vung tới tấn công Godir nhưng hắn ta rất dễ dàng gạt tay đỡ được. Hai người trong chớp mắt trao đổi tới 50 đường quyền, tốc độ nhanh như đạn bắn. Tiếng nắm đấm và cánh tay va chạm vang lên không ngừng, mơ hồ có thể thấy không khí méo mó bởi lực xung kích toả ra...
Chợt ánh tím lại loé lên, Killak lại biến mất. Quyền của Tử Dạ tung vào không khí....
Cả sân đấu bỗng nhiên lặng tiếng, yên lặng nhưng đáng sợ
Tử Dạ tập trung tinh thần dùng "cảm nhận" của mình đã lĩnh hội được từ lần đấu với Tô lão. Như thể khắp người cậu ta đều có những con mắt đang căng ra quan sát mọi thứ...
Từ trên không một luồng khí lạnh phóng tới chỏm tóc nơi đỉnh đầu của Tử Dạ...
"Phía trên!" - Killak bò ra từ đống đá vụn hét lớn
Tử Dạ vốn đã phát hiện ra nguy hiểm, cậu ta nghiêng đầu, giơ hai tay vòng thành đường bát quái, tiếp lấy đòn hạ cước của Killak. Cơ thể lập tức xoay tròn, tay giữ chặt chân Killak, cơ thể theo lực xoay, vận dụng toàn bộ lực eo và vai đập Killak từ trên không xuống mặt đất. Tuy nhiên Hư Tử Ma cũng rất linh hoạt. Bàn tay to lớn của hắn ta chống xuống đất rất chắc chắn, làm lực quật của Tử Dạ bị triệt tiêu. Chỉ thấy vùng đất nơi bàn tay Godir chống xuống nứt thành trăm mảnh, nhưng cơ thể hắn ta vẫn chưa bị đập nằm dưới sàn đấu. Godir cơ thể nằm ngang trên không, cái chân còn lại đạp một cước rất mạnh khiến Tử Dạ phải cấp tốc bắt chéo tay đờ đòn.
Một cước bị đá bay ra xa, phải mất một hồi thì bàn chân tiếp đất, trượt thành một vệt dài...
Godir hắn ta thì rất nhanh ổn định lại tư thế trên mặt đất...
"Hùng Vương Trảo"
Đúng lúc đó Killak bỗng nhiên xuất hiện hô lên một tiếng, bàn tay hình trảo lực lưỡng toả ra kim khí, một bộ vuốt và bàn tay của loài gấu hoang dã đập tới
"Binh!"
Godir bị một vả bay tít ra xa, tình trạng tương tự khi hắn tấn công Killak. Xem ra Văn Khánh cậu ta rất cay cú khi bị đánh lén, muốn ăn miếng trả miếng với Vương Đạo...
"Nguyệt Hồn Trảm!"
Cũng cùng thời điểm Godir đập vào tường khiến đất đá tung toé thì Tử Dạ cũng tung chiêu từ xa. Một đường hắc hồng kiếm khí hình liềm dày đặc phóng tới với tốc độ chớp nhoáng...
"Bùm!"
Khói bụi bốc lên càng dữ tợn, không thể nhìn được tình trạng của Hư Tử Ma cụ thể ra sao...
Một khoảng tĩnh lặng sau vụ nổ...
Bằng cách nào đó, không rõ là do thiết kế tuyệt vời của CVAE hay do chính giác quan của Tử Dạ mẫn cảm, cậu ta hoàn toàn không thể cảm giác được Hư Tử Ma trong đám bụi mù...
Cùng lúc đó, Hai người Tử Dạ và Killak cũng không nhận ra sự biến đổi chậm rãi của cái bóng sau lưng mình. Chúng dường như hoá thành một bản sao màu tím của chính Tử Dạ và Killak. Cái bóng của Tử Dạ cầm cái bóng của Huyết Lang Katana, nó giơ kiếm lên toan chém một nhát vào cậu ta. Cái bóng của Killak cũng giơ bộ vuốt đen tối muốn tấn công bản thể của nó. Thật may mắn vị trí đứng của hai người cách xa nhau nên có thể nhìn thấy cái bóng ở sau lưng đối phương. Cả hai ngay lập tức lùi lại tránh né nhưng hai cái bóng bám theo rất sát, liên tục tung ra những đòn tấn công toả ra đầy khí lạnh...
Đột nhiên từ hư không Godir xuất hiện với một luồng tử quang linh lực khổng lồ giống một cái mắt lớn. Cả không khí gào thét dữ dội...
"Diệt Mệnh Tử Nhãn!"
Godir hét lên, con mắt khổng lồ bắt đầu toả ra quang mang chói loá. Từ trong con ngươi của nó bắn ra vô số tia năng lượng khiến mặt đất bị xuyên thủng mỗi khi bị chúng chạm đến.
Tử Dạ và Killak đang bị những cái bóng bủa vây, phải vội vã lập tức sử dụng kỹ năng phòng thủ của mình. Họ không dám lơ là trước đòn sát thương mạnh mẽ như vậy. Phải biết, ngay cả Hồn Giác Chưởng của Tử Dạ gây sát thương chuẩn cũng không tạo ra hiệu ứng phá hoại dữ dội như chiêu này...
Những tia sáng tím bắn tới lớp lá chắn phòng thủ của hai người làm xuất hiện những vết nứt kêu lên tiếng vỡ vụn rắc rắc... Và cuối cùng lá chắn cũng bị phá vỡ, Tử Dạ và Killak phải liên tục triển khai bộ pháp và tập trung né tránh. Tuy nhiên có rất nhiều tia năng lượng bắn ra từ con mắt quỷ dị kia và chúng đều không có một quy luật nào cả. Hai người có cố gắng thế nào cũng dính phải vài ba đòn. Lượng máu bị giảm xuống khoảng 1/6, cả cơ thể bị bắn bay ra sau thì lập tức hai cái bóng lại phóng tới tấn công, không cho họ có thời gian để nghỉ ngơi...
Godir rất nhanh phóng tới phía Killak tung ra một quyền hung hãn. Dường như ngay từ đầu hắn ta đã nhắm tới Văn Khánh. Có lẽ bản năng của hắn ta nhận ra Killak là một tay chơi thiếu kỹ thuật đánh solo, cơ thể lại to lớn và thiếu linh hoạt nên dễ bị đánh trúng. Lại nói, sau khi dính một vả của cậu ta vừa rồi, Vương Đạo khá chắc chắn sức tấn công của tên này không hề tầm thường. Nếu có thể hạ gục cậu ta sớm thì sẽ có lợi trong chiến đấu lâu dài với Tử Dạ, kẻ khiến Vương Đạo cậu ta khá dè chừng về quyền cước.
Thấy một quyền bất ngờ phòng tới, Killak dù đang bận đối chọi với cái bóng cũng phản ứng kịp thời. Cậu ta hét lên một tiếng, kim quang từ cơ thể toả ra chói loá. Chớp mắt cơ thể đã hoá thành một con gấu màu vàng kim đầy uy mãnh. Nắm đấm của Hư Tử Ma va vào bụng của Hùng Kim Nhân hình thái, xung kích linh lực nổ ra nhưng Văn Khánh vẫn đứng vững không hề hấn. Cậu ta gầm lên một tiếng khiến không khí xung quanh nổ tung, kim quang linh lực toả ra không ngừng đẩy bay cái bóng của cậu ta và Vương Đạo ra xa.
Cùng lúc này Tử Dạ cũng rất ranh mãnh, bắn ra một chiêu Quái Hồn Cực về phía Vương Đạo dù đang phải bận rộn với cái bóng biết dùng kiếm chém kia. Godir rất nhanh phản ứng, giơ bàn tay to lớn của mình lên tạo thành một khiên lá chắn linh lực trên tay, hoá giải viên đạn màu hắc hồng kia...
Còn tưởng chuẩn bị có một thời khắc để suy tính chiến thuật thì phía kia Hùng Kim Nhân xông tới một quyền đập tan cái bóng hàng nhái không thể biến thân thành gấu kia. Văn Khánh một đường thế như chẻ tre từ trên không nhảy bổ xuống tấn công Vương Đạo.
"Tiếp chiêu! Kim Hùng Ấn!"
Trên không xuất hiện một chiếc ấn cổ được tạo ra từ kim quang linh lực, trên ấn khắc những hình thù như mặt gấu và ký tự cổ. Thoạt nhìn rất bí ẩn nhưng toả ra uy lực khiến tim khán giả đập trống thình thịch...
"Ha! Phụng Bồi! Thiên Ma Hư Pháo!"
Hai tay Hư Tử Ma giang ngang, tử quang linh lực từ không gian xoáy tròn tụ lại trên cơ thể hắn ta. Kim ấn sắp bổ lên đầu Godir, hắn ta ngay lập tức hai tay thành trảo đẩy lên không trung. Chỉ thấy từ con mắt duy nhất trên mặt của Hư Tử Ma bắn ra một quả cầu tím nhỏ li ti phóng rất nhanh lên hướng kim ấn. Tử cầu linh lực kia dần hoá to theo tốc độ bay, trong khoảnh khắc đã phóng lớn ngang với kim ấn.
Hai chiêu va chạm, nổ ra một tiếng đinh óc rung hồn... Xung kích hai luồng linh lực tử kim xâu xé nhau trong không gian khiến mắt người xem chói nhức, vội vàng nhắm mắt và lấy tay che lại.
Không ai rõ người nào thành công đả thương đối phương...