"Loài người... Nếu đã đến thì không cần đi!" - Vô Diện Yêu Nhân dường như truyền âm tới trong tiềm thức Tử Dạ và SeHa
"Có phải nó vừa nói trong đầu tôi giống như cậu đã từng làm không?" - SeHa hỏi
"Phải..." - Tử Dạ đáp. "Ta đã tìm Cuồng Ma Hổ, gặp được Dạ Vương Hầu Quỷ. Ta muốn biết về lý do Cuồng Ma Hổ xuất hiện ở Trung Giới."
"Ngươi không xứng!" - Vô Diện Yêu Nhân đáp
"Vậy thì dùng vũ lực để nói chuyện!" - Tử Dạ lại nói
"Tới đi." - Vô Diện Yêu Nhân nói
Dứt lời, cả căn phòng dường như sáng lên mập mờ nhờ những đốm đuốc đằng xa bỗng rực cháy...
"Ôi trời ơi... Lại cứ như vậy mà đánh boss nữa hả..." - SeHa lo lắng
"Như lần trước!" - Tử Dạ nhìn sang SeHa nói
"Ừ! Bạch Lưu Pháo!"
"Nguyệt Hồn Trảm!"
"Danh hiệu: Kẻ Săn Lùng Bí Ẩn đã được kích hoạt..."
Hai loại chiêu thức tấn công nhanh của Tử Dạ và SeHa đồng thời được thi triển nhưng thật không ngờ cả hai kỹ năng đều cứ thế xuyên qua người con boss. Chỉ nghe ánh sáng linh lực từ chiêu thức sáng chói phía xa cùng tiếng nổ thất thanh. Nó không có vẻ đau đớn cũng không hề giảm chút máu nào. SeHa tưởng mình nhìn nhầm, lại một lần nữa tung chiêu. Kết quả vẫn không đổi, dường như mọi chiêu thức họ vừa thi triển đều không thể gây sát thương cho con boss.
"Rốt cuộc chuyện này là sao? Đáng ghét!" - SeHa bực tức
"Cô bình tĩnh, đợi chút để tôi suy tính. Tập trung phòng thủ đi, nó tới kìa!" - Tử Dạ nói rất cấp tốc
Không giống với hai tên loài người đang hốt hoảng trước mặt, Vô Diện Yêu Nhân lại có vẻ rất thong thả, hoặc giống như nó không có cảm xúc... Nó từ từ tiến lên, cả cơ thể lơ lửng trên mặt đất bỗng nhiên như chớp nhoáng. Nó bay tới rất nhanh về phía SeHa làm cô phải cấp tốc tạo lá chắn linh lực. Không ngờ nó trực tiếp xuyên qua lá chắn và cơ thể SeHa làm cô nhắm mắt hét lớn một tiếng. Mở mắt ra thì cô vẫn không cảm thấy điều gì kỳ lạ trên cơ thể mình cả...
Càng kỳ lạ hơn, nhìn vào thanh máu trên đầu của người đồng đội là SeHa, Tử Dạ lại không hề thấy cô mất bất kỳ một giọt máu nào. Ngay cả lượng linh lực hay thể lực cũng còn nguyên ven. Điều này càng làm cho Tử Dạ trở nên đa nghi và lo lắng...
"Không sao chứ?" - Tử Dạ hỏi
"Không sao...?!" - SeHa đáp
"Rốt cuộc là tại sao?..." - Tử Dạ tự hỏi
Lại giống như vừa rồi, con boss lao tới phía Tử Dạ rất nhanh. Chỉ có điều Tử Dạ là người tương đối nhạy cảm với mọi thứ mà cậu ta để ý. Cậu ta nghĩ rằng dù lí do khiến con boss này hành động kỳ cục như vậy là gì đi chăng nữa thì chắc chắn điều đó không tốt. Thế nên nhất quyết không thể để con ma kia chạm vào người. Tử Dạ lập tức sử dụng Kiếm Quang Bộ Quyết cấp tốc thoái lui. Hai tia sáng vàng và trắng đuổi nhau đến hoa mắt trong căn phòng lấp ló đốm lửa...
"Anh làm gì vậy?!" - SeHa lấy hành động chạy trốn của Tử Dạ làm kì lạ hỏi
"Tôi cũng không rõ!" - Tử Dạ truyền âm tới
"Hả...?"
SeHa phía ngoài vốn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô cũng không biết phải làm thế nào vì mắt cũng không đuổi kịp tốc độ của 1 ma 1 người nữa rồi. Dường như cảm giác chán ghét khi cứ phải đứng một mình không thể làm gì này khiến cô rất khó chịu... Cô nghĩ ngợi một lúc, chợt nhận ra Tử Dạ vốn luôn là người bày vẽ kế sách khi đánh nhau. Lúc gặp Dưa Hấu Khát Máu, hay khi bẫy lũ khỉ nhỏ và đánh với Dạ Vương Hầu Quỷ, cả khi chạy khỏi lão yêu họ Tô kia... tất cả đều là dựa vào chiến lược. Có lẽ lúc này Tử Dạ đang cố gắng làm thứ gì đó khi phải chạy trốn khỏi con ma kia. Vậy thì cô sẽ khiến con ma phải gặp khó khăn khi đuổi theo Tử Dạ...
"Nếu vậy tôi giúp cậu... Bạch Lam Thiên Tinh!" - SeHa từ xa kết ấn chú phép thuật
Đột nhiên cơ thể phát ra kim quang của Tử Dạ xuất hiện thêm một chút ánh sáng bạch lam. Cơ thể cậu ta trở nên nhẹ nhàng hơn, chân lại rất có lực. Tử Dạ lập tức tận dụng phép bổ trợ này, cấp tốc kéo giãn khoảng cách truy đuổi của Vô Diện Yêu Nhân. Lúc này nó có vẻ trở nên gấp gáp hơn. Hai cái tay như dây lụa của con ma kia bỗng kéo dài ra, hướng phía Tử Dạ lao tới muốn bắt lấy cậu ta.
Tử Dạ cảm thấy đối phó với con ma này còn khó chịu hơn lão già họ Tô kia. Nếu lúc đánh với ông ta, Tử Dạ con có thể đỡ được vài chiêu, thì với con ma này muốn tấn công không được mà phòng thủ cũng không xong. Chưa kể đến con ma này dường như không có giác quan, sử dụng Bạch Vụ Ma Quái cũng không thể lẩn trốn và cũng gây ảnh hưởng cho SeHa nữa.
Tử Dạ đành phải tậc lưỡi, để cho tay của con ma xuyên qua sàm sỡ cơ thể mình một cái mặc dù cậu ta chẳng có chút tổn hại nào cả... Sau khi đôi tay của nó xuyên qua người Tử Dạ thành công, con ma lại thu tay về và thong thả lơ lửng trên không.
"Ta vừa tạo ra 2 Ma Linh Bạch Tự trên người các ngươi. Trong vòng 15 phút nếu các người không thể hạ ta, các ngươi sẽ có mặt trong bộ sưu tầm xương cốt của ta." - Vô Diện Yêu Nhân đột nhiên nói
"Tút tút... Cảnh báo: Người chơi đã trúng chiêu Ma Linh Bạch Tự. Sau 15 phút nếu không hoá giải bùa hại hoặc tiêu diệt Vô Diện Yêu Nhân sẽ bị hút hết hồn phách, tinh huyết và tử vong!"
"Biết ngay là không có gì hay ho mà..." - Tử Dạ lẩm bẩm
"Cậu nghĩ ra cách gì chưa?" - SeHa dò hỏi
"Theo phán đoán của tôi, tên này miễn nhiễm với sát thương phép và sát thương vật lý... Có lẽ do cơ thể của nó là hư ảo..." - Tử Dạ nói
"Cậu... nói cái gì khó hiểu vậy?..." - SeHa hỏi
"Haiz... Cô hãy nhờ AI tìm kiếm những kỹ năng không gây ra sát thương vật lý và sát thương phép trong bộ kỹ năng của mình. Kết quả tìm kiếm sẽ là những kỹ năng mà chúng ta sẽ sử dụng!" - Tử Dạ nói nhanh
"Hiểu rồi!" - SeHa đáp
"Trích Hồn Hống!"
"Tút tút... Linh Hồn Tan Biến đã được kích hoạt trên Vô Diện Yêu Nhân. Trích Hồn Ma Ấn bắt đầu nguyền rủa đối tượng..."
Tử Dạ suy đoán rằng, nếu boss là tộc ma không có thực thể, vậy thì theo tư duy thông thường sát thương phép thuật và sát thương vật lý đều không thể chạm vào thực thể và gây ra thiệt hại cho boss. Còn lại các loại sát thương là sát thương chuẩn, sát thương tinh thần và sát thương hồn lực có thể sử dụng. Do đó, Tử Dạ lập tức sử dụng những kỹ năng tác động tới hồn lực và có thể gây sát thương chuẩn lên đối thủ. SeHa cũng ngay lập tức thực hiện các chiêu thức nhỏ lẻ có khả năng gây sát thương chuẩn sau khi tìm kiếm trong danh sách kỹ năng của mình. Quả nhiên lúc này, Vô Diện Yêu Nhân đã biểu hiện ra hoạt ảnh tổn thương cơ thể. Máu của nó đã giảm đi một chút và cơ thể có những vệt nứt mờ ảo...
"Có tác dụng rồi!" - Tử Dạ nói. "Nhưng chúng ta chỉ còn khoảng 13 phút... Với độ khó của boss cùng thời gian hạn hẹp thế này... Rất khó có thể hạ nó nhanh chóng..."
"Ôi... Phải làm sao bây giờ... Sao lúc nào cậu cũng nhắm mấy con boss đáng sợ thế hả?..." - SeHa than thở
"SeHa, giúp tôi quấy nhiễu con boss, đừng để nó hạ gục cô. Tôi cần 3 giây!" - Tử Dạ
"Đ... Được!"
Nói xong, Tử Dạ lập tức thi triển Hồn Giác Chưởng. Còn SeHa lao tới con boss, sử dụng các chiêu thức phòng thủ lấy từ Dạ Vương Hầu Quỷ, kết hợp với kỹ năng tăng ích tốc độ và kỹ năng tấn công, liên tục quấn lấy con boss và thu hút sự chú ý. Không hề thấy nó biểu hiện sự phẫn nộ, mà giống như đang âm thầm tính toán điều gì đó... Dẫu vậy, có vẻ hành động của SeHa khiến cho boss thể hiện những đòn tấn công đáng sợ hơn.
Vô Diện Yêu Nhân đột nhiên gầm lên một tiếng tạo ra luồng sóng âm phía trước. SeHa bị luồng sóng âm làm cho choáng váng, cơ thể bỗng nhiên cứng đơ, đầu óc choáng váng, di chuyển rất khó khăn, tốc độ né tránh giảm đi rất nhiều. Lúc này, con boss dùng hai cánh tay ma quỷ của mình xoáy liên tục tạo thành hai cái răng cưa. Tiếng rít của cặp răng cưa ngày một gấp rút, bỗng nhiên chúng phi tới phía SeHa vừa trúng chiêu giảm ích của boss. Cơ thể di chuyển khó khăn, SeHa chỉ có thể mắng một tiếng đáng ghét không cam tâm.
Cô trúng chiêu. Kỳ lạ rằng cơ thể không có dấu hiệu trúng chiêu nhưng lượng máu lại giảm khá nhiều, cùng với cảm giác kiệt quệ và choáng váng càng mãnh liệt hơn. Nhân cơ hội này, Vô Diện Yêu Nhân dường như tăng tốc. Nó lao tới tấn công SeHa với tốc độ rất cao... Cánh tay nó giơ lên tạo thế chém, bàn tay hạ một đao đầy khí thế!
"Hồn Giác Chưởng!"
Từ xa hắc hồng quang mang từ phía Tử Dạ bắn tới con boss. Một chiêu khiến nó bay ra xa đập mạnh vào tường. Bức tường trong góc trở thành một bãi đá vụn nổ tung trong căn phòng tối...
"Tít tít.... Kỹ năng Linh Hồn Tan Biến - Thực hiện bạo..."
"Bùm"
Tiếng nổ thứ hai xuất hiện làm gạch đá bắn tung toé từ phía bức tường vỡ vụn
"Đáng đời ngươi!" - SeHa nói
"Có hiệu quả rồi!" - Tử Dạ tiếp lời. "Giờ hãy để tôi thu hút chú ý của nó, cô mau chóng tìm cách hồi phục trạng thái và tung chiêu tấn công đi! Cuồng Nộ kích hoạt!"
"Được!"
Chỉ còn lại 9 phút....
"Không thể tin được... Mất tận hơn 5 phút mới khiến điểm hồn lực của con boss trở về 0 và kích nổ Linh Hồn Tan Biến... Rốt cuộc hồn lực của nó nhiều tới mức nào cơ chứ..." - Tử Dạ nghĩ bụng
Con ma dù mất một lượng máu lớn, các vết nứt vỡ trên người có thể thấy rõ hơn nhưng có vẻ tinh thần vẫn không hề dao động một chút nào cả. Nó bay ra khỏi đống đất đá lộn xộn kia. Rất nhanh thi triển ra một loại ma pháp màu trắng đỏ nào đó. Bỗng nhiên trong không gian tối tăm xuất hiện lẫn lộn những tiếng tru của thú và gào thét của con người khiến SeHa muốn rùng mình thót tim...
"Chết tiệt phải nhanh hơn... Trong chiến đấu không thể thực hiện mua bán tại cửa hàng... Đáng ghét! Nếu không sẽ nhờ SeHa kiếm một chiêu sát thương chuẩn nào đó mạnh mẽ hơn... Trong người mình cũng có một vài vật phẩm từ lần chiến đấu với Dạ Vương Hầu Quỷ..." - Tử Dạ lẩm bẩm một mình
"Ôi... Giá như có một người chơi Phật Môn nào đó ở đây thì tốt biết mấy..." - SeHa than thở
"Cái này!... Chính là nó!" - Tử Dạ nói to
"Tút tút... Cà Sa Bích - Vật phẩm Trung cấp: Được tôi luyện từ bản mệnh của Đại Hoà thượng đời thứ 50 của Thánh Phật Sơn. Có hiệu quả tăng phúc 27 % mọi thông số cho các kỹ năng khi thi triển lên yêu quái tộc Ma trong vòng 10 giây. Loại vật phẩm: có thể chủ động kích hoạt. Tiêu hao: 1000 linh lực. Hồi chiều: 2 phút "
"Được cứu rồi! SeHa, tung mọi chiêu thức mạnh nhất của cô đi!"
"Tới đây!"
Còn chưa kịp tiến hành kế hoạch mới thì chiêu thức của boss đã được hoàn thành. Những cánh tay trên cơ thể con ma bỗng thò dài ra. Giữa không trung, trên không biết bao nhiêu bàn tay kia xuất hiện những quả cầu máu toát lên mùi tanh hôi nồng nặc. Chúng hoá thành những hình thù khác nhau như con sói, con cáo, con thỏ... nhưng bề ngoài có vẻ méo mó. Cứ như thể chúng được tưởng tượng từ những đứa bé sơ sinh...
Những con thú này bị Vô Diện Yêu Nhân nén bay tới phía Tử Dạ và SeHa. Chúng chạm vào cơ thể mục tiêu và phát nổ thành một bãi máu ám lên người hai bọn họ. Khiến cho họ dù thi triển chiêu thức phòng thủ thế nào cũng bị những con thú tấn công khiến lượng máu tụt giảm rất trầm trọng... Không những vậy, đống máu bám trên người họ có hiệu ứng gây chảy máu và hồi phục cho boss...
Còn lại 7 phút...
Mặc cho lượng máu đang giảm dần, Tử Dạ và SeHa đều liều mình đánh đổi vào những chiêu thức gây lượng lớn sát thương chuẩn. Bằng cách cam chịu nhận sát thương từ đòn công của boss, hai người họ có thể tụ lực cho các chiêu thức mạnh mẽ và xả đạn lên Vô Diện Yêu Nhân... May mắn thay, các đòn đánh của Vô Diện Yêu Nhân không có hiệu ứng đẩy lùi hoặc chấn động mạnh. Nếu không Tử Dạ và SeHa đã không thể đứng vững tại chỗ và hoàn thành tụ lực...
Lượng máu hiện tại của 2 người chỉ còn khoảng 1/4, bọn họ đang thật sự dốc sức cho lần chiến đấu phối hợp đầu tiên này. Có vẻ cả hai người đều không muốn để lại ấn tượng xấu với nhau trong lần ra mắt hợp tác chính thức này... Ít nhất SeHa nghĩ như vậy... Còn Tử Dạ chỉ đơn giản là nỗ lực để chiến đấu hết sức bằng những gì mình có, đẩy bản thân tới cực hạn mà thôi...
Dù sát thương của Vô Diện Yêu Nhân khá đáng sợ nhưng ngược lại mặt phòng thủ lại có vẻ yếu kém. Ngay từ khi SeHa tung ra 1 đòn phép trung cấp đầu tiên, Tử Dạ đã lập tức sử dụng Cà Sa Bích để tăng cường sát thương. Cứ như vậy đã gây ra lượng lớn sát thương cho boss. Thật may mắn rằng, lượng máu của con boss lần này không quá cao như của Dạ Vương Hầu Quỷ... Rất nhanh hai người bọn họ đã khiến máu của boss giảm còn 30%
"Lưu Tinh Phá Không!" - SeHa tung đòn phép trung cấp mạnh nhất của mình
Từ trên trần nhà cao vút của căn phòng tối, xuất hiện một cầu thiên thạch khá lớn toả sáng khắp căn phòng. Nó rơi xuống tạo một vụ trấn động trong không gian hẹp... Vụ nổ vang lên làm ánh sáng bạch lam chói rực cả căn phòng. Ngay cả người trực tiếp thi triển chiêu thức là SeHa cũng bị sóng xung kích từ vụ thiên thạch rơi đẩy lùi ra phía xa. Cô lấy tay che chắn trước mặt, bảo vệ khuôn mặt xinh đẹp khỏi ánh sáng chói loá và bụi bẩn đất đá...
Lượng máu của boss giảm xuống còn 17% nhưng SeHa và Tử Dạ chỉ còn lại 2 phút...
"Bạch Vụ Ma Quái!"
"Diễn hoá! Hình thái Trích Hồn Ma Nhân!"
Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng không gian mù mịt bao phủ bởi màu trắng chói loà, một hắc hồng thân ảnh xuất hiện rất nổi bật... thân ảnh trong tích tắc phóng tới cái hố sâu hóm trong căn phòng nơi Vô Diện Yêu Nhân vừa bị bạch lam thiên thạch đả thương. Lần này SeHa lại tiếp tục nghe thấy những tiếng nói khó hiểu giống như khi trước làm cô rất bực bội. Cô biết một trong những giọng nói đó là của Tử Dạ, nhưng lần trước có gặng hỏi thế nào cậu ta cũng không nói cho cô về cuộc trao đổi với Dạ Vương Hầu Quỷ bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu đó. SeHa đáng thương không hề biết rằng trong cửa hàng có bán thuốc phiên dịch ngôn ngữ...
Không lâu sau, Trích Hồn Ma nhân với thân hình hư ảo lập loè cùng bộ vuốt sắc bén đã bóp nát đầu của Vô Diện Yêu Nhân đang vùng vẫy trong lòng bàn tay cậu ta... Cứ như vậy mà tước đi sinh mạng của một boss cấp thượng chủ...