🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.19: Quyết định

~16 phút đọc · 3066 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Rốt cuộc Cuồng Ma Hổ đã âm mưu điều gì? Sao nó có thể tới được Trung Giới?"

"Cuồng Ma Hổ, một loài quỷ trung cấp... nó và kẻ có tên là Kog'latk đã tới và nói cho ta một tin khá thú vị..."

"Tin gì?"

"Kẻ đó sẽ tới đây.... Ma tộc sẽ có thể bước ra ánh sáng..."

"Nói rõ mọi thứ đi!"

"Ta chỉ có thể nói rằng, một kẻ là người hay quỷ không rõ ràng như ngươi sẽ không sống bình yên đâu... Loài người và loài quỷ, sẽ một lần nữa chém giết lẫn nhau..."

"Tậc... Con ma vô dụng, có thể nói thẳng toẹt ra được không?!" - Tử Dạ có hơi bực mình

"Rồi ngươi sẽ rõ thôi..."

.....

"Tút tút...Nhiệm vụ ẩn: Sự xâm lược của quỷ

Giai đoạn 2: Dạ Vương Hầu Quỷ trước khi chết đã nói về tung tích của Vô Diện Yêu Nhân. Có lẽ thứ bí ẩn này có thông tin gì đó hữu ích."

Tiến độ: 1/2

Phần thưởng: " 4000 điểm kinh nghiệm. 1 sách kỹ năng Sát Khí. 1 Quán Cường Phù bậc thấp

....

Nhiệm vụ chủng tộc: Tìm hiểu về nguồn gốc tộc Trích Hồn Quỷ Linh

Tìm gặp NPC "Kog'Latk" và thu thập thông tin về tộc Trích Hồn Quỷ Linh

Phần thưởng: Thư viện: Trích Hồn Quỷ Linh tờ 1. 20000 điểm kinh nghiệm. 1000 đồng quỷ tệ. 1 vật phẩm ẩn.""

Sau lần chiến thắng boss khá sát sao hồi tối, Tử Dạ chỉ biết được rằng dường như tên NPC Kog'latk mà mình vẫn đang cố gắng tìm kiếm có vẻ là kẻ nắm rõ mọi thông tin về nhiệm vụ chính cũng như nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ chủng tộc. Thành ra cuối cùng vẫn phải tìm được kẻ này... Cậu ta không ngờ rằng một NPC lại nắm giữ mấu chốt của nhiều nhiệm vụ quan trọng như vậy. Cuối cùng cũng có thể tìm được NPC tên Kog'latk nhờ bản đồ chỉ vị trí của hắn mà Vô Diện Yêu Nhân rớt ra.

Lần đánh boss này, cuối cùng vẫn phải nhờ vào Trích Hồn Ma Nhân Hình thái mới có thể trong tích tắc kết liễu Vô Diện Yêu Nhân. Tử Dạ bắt đầu cảm thấy, nhân vật của bản thân thật sự không hề vượt trội nếu thiếu đi hình thái Trích Hồn Ma Nhân. Mặc dù sau khi thực hiện Xá Hồn Đoạt Mệnh, chỉ số gốc của cơ thể mới đã được tăng lên nhiều hơn so với trước nhưng về kỹ năng và kỹ thuật cũng như kinh nghiệm chiến đấu của Tử Dạ vẫn còn rất kém. Tử Dạ thầm nghĩ, lần cọ xát với Tô lão và Vô Diện Yêu Nhân đã khiến cậu ta phải nghiêm túc hơn trong việc phát triển phong cách chiến đấu...

Lần này cậu ta đã sử dụng một nửa số điểm chỉ số để cộng vào giác quan thay vì cộng vào các yếu tố khác như cải thiện nhanh nhẹn hoặc nâng cao tinh thần lực... Có lẽ đây là một canh bạc. Canh bạc mà Tử Dạ muốn đầu tư vào việc "cảm nhận" khi chiến đấu để có thể rút ngắn chênh lệch về kỹ thuật và kinh nghiệm khi gặp cao thủ, còn có sự mẫn cảm với môi trường và kẻ địch, giúp cậu ta có thể đạt sự cảnh giác với mọi thứ, giảm tỷ lệ thiệt hại hoặc thiệt mạng nhiều nhất có thể... Phải nói, kinh nghiệm chiến đấu không phải thứ muốn thay đổi là thay đổi. Chỉ có chinh chiến và chém giết mới có thể nâng lên từ từ. Còn kỹ thuật và kỹ năng có thể thông qua sách kỹ năng để cải thiện trong giây lát nhờ vào tính năng học tập của CVAE...

"Trích Hồn Ma Nhân - Tử Dạ

LV 17

[....]

Mở khoá tính năng: Quán phù

Mở khoá tính năng: Khảm

Mở khoá tính năng: Đấu trường

Kỹ năng mới: Quỷ Ảnh Ly Hồn - Tách ra một phần hồn thể để tạo ra bản sao của người thi triển hỗ trợ chiến đấu trong vòng 20 giây. Thông số của Quỷ Ảnh Ly Hồn bằng thông số người thi triển nhân tỷ lệ chênh lệch giữa hồn lực tiêu hao khi kích hoạt và tổng điểm hồn lực. Có thể sử dụng các chiêu thức tương tự người thi triển kỹ năng, ngoài ra Quỷ Ảnh Ly Hồn miễn nhiễm với sát thương vật lý và sát thương phép. Tuy nhiên nếu Quỷ Ảnh Ly Hồn bị tiêu diệt, người thi triển chiêu thức nhận thiệt hại máu bằng 60% lượng máu của Quỷ Ảnh Ly Hồn. Hồi chiêu: 1 ngày. Tiêu hao: tuỳ chỉnh. Loại kỹ năng: Chủ động. Yêu cầu: Dành cho tộc Ma, Quỷ.

[....]

Sách kỹ năng bậc Trung: Ma Âm Tán - Kỹ năng của Vô Diện Yêu Nhân. Khi sử dụng tạo ra sóng âm kinh dị gây ra sát thương bằng 10% tổng sát thương, đặc biệt làm suy giảm hồn lực của kẻ trúng chiêu bằng 13% tổng hồn lực của người thi triển. Kèm theo hiệu ứng giảm tầm nhìn và giác quan bằng 15% tổng chỉ số tương ứng của người thi triển. Hồi Chiêu: 3 phút. Tiêu Hao: 680 linh lực. Loại kỹ năng: Chủ động. Yêu cầu: Dành cho tộc Ma, Quỷ, Hư không. Trạng thái: Có thể học tập

Người chơi có muốn học [Ma Âm Tán] hay không?

Có / không"

"Có!" - Tử Dạ nằm trên giường ngủ đọc những thông tin về nhân vật của mình, đăm chiêu vào từng dòng suy nghĩ.

Hai kỹ năng mới này rất phù hợp với phong cách đánh giáp lá cà của Tử Dạ. Một chiêu giống như phân thân có thể giúp chiến đấu, chiêu còn lại có thể tiêu hao hồn lực kẻ địch và gây hiệu ứng xấu. Tử Dạ đang tính rằng, Quỷ Ảnh Ly Hồn có thể sử dụng để giết quái yếu hoặc nhỏ để lấy kinh nghiệm và tăng tốc độ nâng cấp, cũng có thể đánh lạc hướng trong chiến đấu với địch. Bên cạnh đó, bề ngoài giống hệt nhau sẽ gây rối loạn cho đối phương, khi chiến đấu lấy ít địch nhiều thì đây là một lợi thế khá lớn. Có thể tận dụng để lên kế hoạch ra đòn âm hiểm...

Còn Ma Âm Tán lại rất hoàn hảo cho Trích Hồn Quỷ Linh. Có thể kết hợp cùng Linh Hồn Tan Biến, Hình thái Trích Hồn Ma Nhân cùng Trích Hồn Hống, Cuồng Nộ và cả Kiếm Quang Bộ Quyết, còn có cả Khát Máu và Luân Hà. Tạo thành một tổ hợp chiến đấu bền bỉ, cộng dồn các tiêu hao linh lực và hồn lực... của kẻ địch theo thời gian và ra chiêu chí mạng khi kẻ địch cạn kiệt năng lượng mà không hề hay biết.

Nghĩ tới đây, Tử Dạ cảm thấy mọi kỹ năng mà cậu ta có được từ nhiệm vụ và từ việc lên cấp đang dần hình thành một lối đánh được quy chuẩn hoá. Cảm giác này giống như được một con kỳ lân cõng tới vùng đất kỳ ảo nào đó... Rất khó nói ra bằng lời... Cậu ta chỉ có một linh cảm rằng cần phải chú trọng vào hồn lực và phong cách chiến đấu của Trích Hồn Quỷ Linh. Do đó Minh Thiên đã quyết định sử dụng toàn bộ số điểm tích trữ còn lại cộng vào hồn lực. Còn về phong cách chiến đấu, ngoài đánh giáp lá cà và gây sát thương đột kích thì sẽ còn cần phải nghiên cứu thêm...

Mặt khác, dù tổ hợp này rất hợp với tính cách của Tử Dạ: âm hiểm và bền bỉ, nhưng cũng lộ ra khá nhiều điểm yếu. Ngoài kinh nghiệm và kỹ thuật của Tử Dạ, còn có một số yếu tố như về khả năng gây sát thương lớn đột biến, tốc độ ra chiêu còn khá chậm, thiếu khoảng trống để tụ lực cho các chiêu thức mạnh, còn có thiếu đi sát thương tinh thần lực và hồn lực, đặc biệt là về khả năng phòng thủ...

Nếu bỏ qua các kỹ năng phòng thủ, chỉ xét tới tấn công và nhanh nhẹn thì việc đánh đấm trở nên khá đơn giản. Sớm hay muộn cũng sẽ có người thắng kẻ thua. Nhưng khi nói tới phòng thủ, nếu một kẻ có khả năng một chiêu gây ra sát thương khổng lồ đánh vào một kẻ có kỹ năng phòng thủ siêu hạng. Vậy há chẳng phải là cầm hoà? Ngược lại, một kẻ sát thương lớn như vậy mà tấn công một tên phòng thủ yếu ớt như Tử Dạ, không nói cũng có thể hiểu cậu ta sẽ chết bất đắc kỳ tử a...

"Xem ra phải tăng cường tìm kiếm thêm kỹ năng phòng thủ và cả cách nâng cao lượng linh lực.... Ngày càng nhiều kỹ năng, tiêu hao cũng rất nhiều..." - Tử Dạ lẩm bẩm

Cũng may là số vật phẩm thu được trong hang tối của Vô Diện Yêu Nhân rất nhiều. Dù đã đưa khá nhiều cho SeHa để trả thù lao cho cô nhưng Tử Dạ vẫn giữ lại được cơ số đồ vật cần thiết. Trong đó có 1 vòng tay giúp tăng lượng linh lực, 2 chiếc nhẫn giúp tăng kháng sát thương các nguồn, còn có vài nguyên liệu bậc trung. Nổi bật là 2 vật phẩm rớt ra từ boss sau khi bị hạ gục.

"Lõi Vô Diện Yêu Nhân - Nguyên liệu bậc Trung: Lõi năng lượng ngưng tụ thành sau khi Vô Diện Yêu Nhân chết. Là nguyên liệu dùng để chế tạo vật phẩm bậc Trung.

Ma Linh Yêu Đan - Đan dược bậc Trung: Viên ngọc được hình thành từ hồn phách của Vô Diện Yêu Nhân. Giúp người dùng tăng 20 chỉ số hồn lực và 10 chỉ số tinh thần lực. Ngoài ra tăng thêm 800 điểm linh lực. Trạng thái: Có thể sử dụng."

"Xem ra ngày mai phải lập tức đi tìm NPC Kog'latk... Quá trình tìm kiếm này có Quỷ Ảnh Ly Hồn hỗ trợ thì chắc chắn có thể tận dụng để lấy kinh nghiệm mà vẫn có thể di chuyển!" - Tử Dạ lẩm bẩm

......

"Thế nào? Mày đã thử tính năng đấu trường chưa Minh Thiên?" - Văn Khánh nhảy nhào lên khoác vai Tử Dạ, vừa đi tới trường vừa hỏi

"Chưa..." - Tử Dạ người cúi thấp đáp

"Hả? Tại sao? Đừng nói mày còn chưa đủ cấp 17 nhá?" - Văn Khánh hốt hoảng

"Tao thấy cũng chỉ là xếp hạng, leo điểm hạng lấy danh hiệu và một ít thưởng mà thôi, chủ yếu là tiền xu Riril. Hừmm... Người nạp tiền tham gia mới thu nhiều lợi ích, cày chay như chúng ta thì cái đó không quá quan trọng..."

"Trời ơi! Tinh thần chơi game của mày đâu hết rồi?! Tính năng Đấu trường này điên rồ lắm đấy! Không chỉ solo đánh 1-1 mà còn có tổ đội, áp dụng MOBA, vượt thử thách, công thành cũng có. Cái gì cũng có! Một đêm thật sự là không thể nào trải nghiệm hết!" - Văn Khánh huyên náo một hồi

"Mày... Chắc chắn đang âm mưu gì đó?! Tao lại hiểu mày quá rõ đi?!" - Văn Khánh

"Hê... Nên nhớ chúng ta có một trận solo đấy? Tao sao có thể để thua mày được?" - Tử Dạ nói

"Cũng đúng, nhưng nếu mày đã giữ bí mật như vậy, tao cũng phải cố chuẩn bị thật tốt. Lúc đó hảo hảo bán hành tên tiểu tử cậu!" - Văn Khánh cười lớn

Bỗng nhiên có một nhóm người lạ mặt xuất hiện phía trước chắn ngang đường hai người họ. Trông đồng phục thì có vẻ đều là học sinh cùng trường, nhưng tên nào tên đó cũng giống bọn giang hồ. Cơ thể to cao khoẻ khoắn, tóc không nhuộm thì cũng là xăm cổ xăm tay, còn có hút thuốc điện tử và cầm vài cái gậy sắt... Vẻ mặt hằm hằm của chúng khá đáng sợ, nhưng cũng có vài tên nhoẻn miệng cười rất lố, như thể hào hứng được xem kịch hay...

Minh Thiên và Văn Khánh đang nhìn nhau không hiểu thì phía sau đám người kia thốt lên một giọng nói khá quen thuộc.

"Thằng nhãi Văn Khánh, lần trước mày khiến tao mất mặt như vậy, bây giờ cũng tới lúc trả giá rồi chứ?..."

"Hoá ra là tên bại tướng Trần bá Quang cậu... Còn tưởng là tên nào ghê gớm? Sao nào? Nhục nhã quá không muốn làm quân tử mà muốn làm tên hèn hạ sao? Tính đánh hội đồng tôi?" - Văn Khánh rất đắc chí cà khịa Bá Quang

"Mẹ nó... Mày miệng lưỡi cũng dẻo đấy... Để chút nữa tao đếm xem mày mất bao nhiêu cái răng..." - Bá Quang tức giận nói

"Nhớ đừng bỏ quên tên đáng ghét bên cạnh là được..." - Cách đó không xa giọng của Tạ Bính Ân vọng tới

"Hừ, khi nó đã co rúm dưới đất. Sẽ cho cô thoải mái đá bọn chúng!" - Bá Quang đổi giọng âm trầm

Chỉ thấy Tạ Bính Ân cười nham hiểm, lũ người đứng chắn trước mặt Minh Thiên và Văn Khánh liền bước tới phía hai bọn họ. Kẻ kéo lê gậy sắt ken két trên đất, kẻ bóp tay nghiêng cổ phát ra tiếng nổ răng rắc của xương khớp, kẻ nhổ ra bãi nước bọt đầy vẻ khinh bỉ... Đám người bất hảo này, ai cũng có phong thái a...

"Ê, bọn nó chơi thật đấy... Chúng nó có cơ không sợ nhà trường đâu... Mày không chạy còn đứng đấy làm gì?" - Minh Thiên thì thào

"Tại... Mà sao mày cũng không chạy?" - Văn Khánh hỏi ngược lại

"Tao... Thì... Tại mày không chạy đấy chứ?" - Tử Dạ tiếp tục hỏi ngược

"... Thằng hâm này, giờ còn muốn cãi nhau à?" - Văn Khánh hơi bực hỏi

"..."

Đám người kia dường như khá đông, thoạt nhìn có vẻ là 8 người nếu không tính Bá Quang và Tạ Bính Ân. Tuy nhiên phía sau có thêm người hay không thì bọn Minh Thiên không nhìn rõ vì con hẻm có hơi hẹp do đây là đường tắt trong khu phố để đi tới trường. Đám người kia đứng tụ tập lại đã che đi tầm nhìn phía sau...

Cả hai người đột nhiên không hiểu tại sao bản thân không lập tức chạy đi, đôi chân chỉ từ từ lùi lại đồng thời cảnh giác lũ người kia. Nếu là trước kia, Văn Khánh sẽ ngay lập tức lùi lại, hoặc là núp sau Minh Thiên, hoặc là chạy thật nhanh đi xa, trong lòng rất sợ hãi khi bị bắt nạt hoặc doạ đánh... Văn Khánh vốn là người có chút nhút nhát, chỉ nói chuyện với những người quen lâu. Muốn nói điều gì với ai thì cậu ta luôn nhờ Minh Thiên nói hộ. Có những lần đi quán ăn hoặc quán game, việc gọi món hay đặt máy tính Văn Khánh cũng nhờ Minh Thiên nói với nhân viên...

Trong khi đó Minh Thiên tuy có chút võ, nhưng lại không chắc chắn đối mặt với nhiều người, càng không dám trực tiếp đánh với kẻ cầm hung khí. Cậu ta dù có tự học võ cũng chỉ có thể nói là học vẹt, cũng không phải người liều lĩnh, càng không phải người có tố chất về thể trạng hay võ học. Trước kia khi nhỏ chỉ vì đụng độ khi đá bóng mà ẩu đả với một tên ở gần xóm, sau đó bị hắn gọi hội đồng tới đánh một trận ê ẩm. Tử Dạ sau lần ấy đã rất dè chừng trước lũ có bè phái...

Nhưng hiện tại...

Có gì đó trong con tim họ mách bảo rằng, bản thân họ có thể đánh lại chúng!

Có gì đó thôi thúc họ rằng, sẽ không cần phải chạy trốn nữa!

Một cảm giác giống như bùng nổ, những uất ức bị dồn nén, những sự khinh thường và sỉ nhục mà Tạ Bính Ân mang tới, những lần bị khinh bỉ, bị bắt nạt trước mặt bạn bè, những lần bị chặn đánh... Tất cả có thể trở thành sức mạnh rất lớn ngay thời điểm này...

Một cảm giác giống như mãnh hổ thức dậy sau một thời gian ngủ đông dài đằng đẵng...

Đói khát và giận dữ...

Có điều lũ bất hảo kia không hề nhận thấy ánh mắt sắc bén của 1 cao 1 lùn phía trước

Một tên cầm gậy sắt lao lên, bên kia một tên hút thuốc bước tới...

Kẻ vung cánh tay cùng cái gậy về phía Văn Khánh, kẻ vung nắm đấm hướng mặt Minh Thiên mà tới

Nhanh! Mạnh! Dữ dội!

Một tiếng "Bộp! Keng!" thật lớn vang vọng khắp con hẻm... Cây gậy sắt va phải cánh tay trái của Văn Khánh đang giơ lên đỡ. Nó đã méo thành một đường tròn...

Lũ người Bá Quang phía sau còn đang nhắm mắt chờ đợi, cảm thấy không có tiếng kêu đau đớn nào chợt cau mày nhìn về phía này

Rồi một tiếng Bịch lại vang lên... Một tên đã rơi nằm xuống đất, bất tỉnh nhân sự... Đó là tên đi tới muốn đấm vào mặt Minh thiên

Lũ bất hảo phía sau hai tên này còn đang ngơ ngác chú ý thanh sắt bên phải, đột nhiên ngoảnh sang trái mắt chữ ô mồm chứ o nhìn Tử Dạ đứng thẳng có vẻ không hề hấn gì... Còn đồng bọn chúng đã nằm trên mặt đất mắt trợn trắng, mồm rớt nước miếng...

"Tạ Bính Ân... 3 năm... Tôi đã nhịn cô suốt 3 năm... Lần này, để tôi nói rõ: mọi thứ nếu đã do tôi bắt đầu, thì chính tôi sẽ chấm dứt mớ duyên nợ nhảm cứt này!"

💬 Bình luận (0)