Chương 16:
Hắn Mạnh gia 3 vị Trúc Cơ đại tu, ở nhà còn có hai vị Trúc Cơ sơ kì, giờ liền có ý muốn thoát đi về nhà gọi người
Cái này hai thằng nói kia yêu là bọn hắn tông yêu thú, nên hắn nghĩ nó tông môn cũng ở gần đây, về hồi phục xong tìm lại kéo người tới trả thù sau cũng không muộn
Nghĩ xong, hắn liền hóa thành một đạo linh quanh rời đi, Thiên Nhạc thấy nó thối lui cũng đành thôi hắn chút ít linh lực cũng không đủ tái chiến
Định quay ra muốn xem Thiên Nhai tình hình, nhưng đột nhiên phương xa khí lãng nổ tung, biển hoa ngập trời mà lên
“ Đây là…” Thiên Nhạc thấy biển hoa đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại phi thân mà lên đuổi theo
“ đáng chết, ngươi pháp thuật lại cùng bọn hắn giống nhau” Mạnh Tào rách cả mí mặt, hắn mới chạy được một dặm, lại bị tên này chặn lại
Chỉ thấy nó mặc màu xanh đạo bào, râu tóc bạc phơ, chắp tay sau lưng mà đứng giữa hư không khí thể Trúc Cơ phun trào, phương xa cũng truyền tới tiếng cười lớn
“ haha lão già, đã đến rồi thì lại đừng đi nữa.” Thiên Nhạc âm thanh theo phía sau truyền tới, mấy hơi thở ở giữa liền tới gần hai người
Một người chặn đầu một người chặn sau, người giấy hóa thân tới đây cũng là Thiên Túc dùng chia sẻ tầm nhìn thấy được bên này chiến cuộc, liền phi thân mà đi gọi người giấy hóa thân chi viện
Này hóa thân bật hết tốc lực đi đường, cuối cùng cũng là kịp thời đuổi tới chặn đường Mạnh Tào
“ đạo hữu, cho cái thuận lợi, dù sao đánh tiếp ta và người ai cũng đều không dễ chịu.”lão giả mặt biến ảo
Nhưng Thiên Nhạc cười lạnh quả quyết ra tay, vô số cát đen hội tụ thành kiếm ảnh hướng lão giả đâm tới, nếu là bình thường hắn cũng có thể coi như thôi, nhưng này tên thấy qua hắn bản thể, thật sự nếu có thể Thiên Nhạc cũng không muốn để hắn còn sống rời đi
Người giấy hóa thân cũng phúc chí tâm linh đưa tay ra, tử sắc biển hoa phun trào đổ lan về phía lão giả
Lão giã không kịp chuẩn bị vội vàng luống cuống thi triển pháp thuật chống cự, trên trăm đạo phong nhận bay ra cùng kiếm ảnh đối chọi
Lập tức trên bầu trời nổ ra vô số cát đen cùng bị lẫn nhau triệt tiêu, đằng sau biển hoa cũng thừa vắng mà vào bao phủ lão giả nhưng bị lồng ánh sáng bảo vệ, chính là nó lúc nãy dùng tấm kia nhị giai linh phù
Nhưng này pháp thuật cũng không phải bình thường, nó không đến ba hơi liền ăn mòn hộ tráo, vô số tử hoa cắm rễ vào lồng ánh sáng sinh trưởng
Mạnh Tào biến sắc, liên tiếp ra tay tế ra vài đạo hỏa long phù ném ra thiêu đốt biển hoa hóa thành vô số tro bụi
Nhưng bên này thế công vừa dứt bên kia đòn tấn công mới lại tiếp mà tới, lại là kín trời mấy trăm viên hắc sa phi châm
Châm vừa bay qua chính là Thiên Nhạc ép sát đi theo, hắn chính là muốn dùng cường hoành thân thể tấn công
Lão giả vô lực hồi thiên, liên tục thi triển vô số đạo cuồng phong thổi đánh tới phi châm bay tán loạn, nhưng nãy giờ đấu pháp hắn lượng chân nguyên cũng thấy đáy
Đan dược liền muốn như không cần tiền đổ vào miệng, nhưng Thiên Nhạc đâu có để cho nó kịp hồi phục, thân thể liền đã ép sát mà tới, nắm đấm bị hắc sa bao khỏa sức lực mười phần oanh ra
Mạnh Tào cũng chỉ có thể lấy ra phi kiếm chém tới, nhưng nó lực lượng không thể nào mà bằng hiển hóa chân thân Thiên Nhạc, lập tức bị cự lực đẩy lùi không ít, muốn lại tiếp tục phòng vệ Thiên Nhạc thế công
‘Phốc!’một tiếng vang lên Mạnh Tào không dám tin nhìn xuống cơ thể, đã thấy mình bị vô số do hắc sa ghép thành gai nhọn xuyên qua
Chính là người giấy hóa thân nhân lúc nó không để ý đánh lén, vô số thanh hắc sa hóa thành gai nhọn cách mấy chục mét đâm tới
“ các ngươi…..các ng….” Hắn đã có chút không cam lòng định nói, nhưng đã nói không lên lời, chỉ một lúc sau liền sụi lơ im bặt
Thiên Nhạc nhìn nó chết cũng thở dài một hơi, trận đấu này là hắn đầu tiên sau khi đột phá Trúc Cơ đánh nhau, làm bọn hắn chút nữa thì để đối thủ chạy mất, liền có chút nghĩ mà sợ
Hắn có chút không dám nghĩ mình chân thân tin tức bị lộ ra
Nhưng cuối cùng cũng thành công lưu lại nó, hắn mang người giấy hóa thân cùng xác chết trở về
Một đường về tới linh phong, đã thấy Thiên Nhai ngồi cạnh Hắc Tử xếp bằng hồi phục, nó sắc mặt đã tươi tốt không ít
“ Tốt, đã đánh giết rồi” hắn nói với Thiên Nhai
Cái sau cũng mỉm cười gật đầu, Thiên Nhạc nhìn về phía hắc tử thấy nó vẫn đang rèn luyện thân thể, liền vất xác Mạnh Tào xuống
Rết yêu lập tức mở mắt ra, nó giác hút nhào tới khoảnh khắc ở giữa liền hoàn toàn thôn phệ thi thể, được tẩm bổ thân thể máu thịt bên ngoài liền lập tức được cường hóa
Cả người như là bị đông cứng, Thiên Nhạc hai người nhìn nhau không biết làm sao, dùng thần thức thăm dò liền thấy nó sinh mệnh lực vẫn tại liền mặc kệ
Thôn phệ Trúc Cơ trung kỳ đại tu thi thể sau, Hắc Tử như ăn vật đại bổ thân thể cũng biến chuyển thật lớn
Một nén hương sau uy thế từ tượng rết tràn ngập ra
Bùm!
Tiếng vỡ tan vang lên, lớp vỏ ngoài vỡ tan tành từng mảnh, nó bên dưới thân thể điên cuồng tăng sinh phun trào lên tận trời, mấy giây sau liền sinh trưởng ra dài hơn ba chục mét thân thể
Vùng vẫy phi thân thẳng lên trời bay lượn, tiếng rít gào trấn thiên vang khắp núi rừng, Trúc Cơ đại yêu uy thế càn quét hất bay vô số bụi đá
Thân thể máu thịt bên trên bắt đầu cứng hóa, giáp xác chen chúc mà ra thành màu sắc đen xì bóng loáng, trăm chân như trảo nhọn sắc bén vạch phá không khí, hai đầu râu dài kéo căng như roi theo nó thân thể lăn lộn mà quất không khí nổ đùng đoàng
Hắc Tử vui thích triển khai thân thể mới theo tầng mây phi nhanh lăn lộn chơi đùa, lập tức như có chút dừng lại rít lớn
Ngập trời hắc hỏa theo nó tiếng kêu phun trào ra phủ khắp đại sơn, núi rừng phút chốc liền bị nó nhuộm đen, vô số yêu thú ở bên dưới không kịp tránh né liền bị hắc hỏa đốt cháy gào thét giãy dụa
“ đây là nó bản mệnh thần thông đi” Thiên Nhai ngước nhìn
“ chắc vậy”
Thiên Nhạc vừa kiểm tra Mạnh Tào túi trữ vật ngẩng đầu đáp
“ nha, có chút giàu có” hắn xem qua trừ chút ít thường ngày đan dược bên trong còn có hơn hai vạn linh thạch, nhất giai phù lục mấy chục chương, nhị giai phù lục hình như bị nó dùng hết, đồ dùng hàng ngày..
Cũng không có cái gì công pháp, trong góc còn chất đống vô số linh dược, xác yêu thú, hình như là khoảng thời gian này tìm kiếm
Lúc này Hắc Tử cũng vui đùa xong hút vào hắc hỏa, nhìn về phía hai người bọn hắn rít lên một tiếng liền hướng tông môn bay trở về
Đen kịt thân thể dưới ánh mặt trời phản chiếu ra sắc lạnh hàn quang
Hai người một hóa thân cũng mang lên Mạnh Tào ba thanh nhị giai linh kiếm phi hành mà về, lần này cũng coi như đại hoạch toàn thắng
Thiên Nhai càng là sốt ruột về bế quan tu luyện thần hồn bí pháp, hắn cần nhanh thức tỉnh bản mệnh thần thông
Nhìn Thiên Nhạc lần này biến thân đại triển thần uy, Trúc Cơ sơ kỳ cùng Trúc Cơ trung kỳ đánh có qua có lại hắn nhưng hâm mộ tới cực điểm
Thiên Túc cũng thu hồi bám vào Thiên Nhạc tâm thần, hắn nhẹ thở ra, coi như qua một đợt tai kiếp, lần này Thiên Nhai có chút quá xúc động rồi
Lần sau muốn để nó trầm ổn một chút,
nửa khắc sau
Tiếng rít gào theo tông môn bên ngoài truyền đến, là Hắc Tử trở về
Nó liền bay thẳng tới hậu sơn rừng trúc, thân thể to lớn vừa tới gần liền đè ép thu nhỏ xuống, khi rơi xuống trước mặt Thiên Túc đã hóa thành hình dạng hài đồng lớn nhỏ thân người
Thiên Túc lập tức đứng máy, ta tọa kỵ đâu!, ta rết đâu!
“ chủ nhân, ta trở về” Hắc Tử nhún nhảy chạy lại ôm chân hắn, cọ cọ mặt
“ ngươi…là thế nào…biến đến” Thiên Túc miệng giật liên hồi nhìn xuống
“ ta đã Trúc Cơ, liền có thể hóa hình nha”
“ thì ra là vậy, tất cả yêu Trúc Cơ đều có thể như ngươi hóa hình sao ?” hắn bừng tỉnh
“ đương nhiên là không thể, chỉ có giống ta như vậy huyết mạch cao đẳng yêu thú mà thôi.” Nó hồn nhiên đáp
“ là vậy à, hmm… ngươi giờ đã có hình người ta liền cũng không thể lấy người làm tọa kỵ được.”( vỡ mộng)
“ vậy không bằng bây giờ ta liền thu ngươi làm đạo đồng đi.” Thiên Túc suy nghĩ nói.