🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: Giao chiến

~8 phút đọc · 1515 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 15:
Chỉ là hai cái Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi,
Mấy chục đạo phong nhận theo hắn tay bay ra, mỗi đạo dài 3-4 mét chém tới bên dưới trụ cát
Cát đen bay tứ tung đầy trời, Trúc Cơ trung kỳ uy thế không giữ này chút nào tràn lan mà ra,
Phất tay từ trong tay áo lấy ra một đạo phù lục ném đi, nhị giai phù Hỏa Long phù vỡ ra từ đó bay lên một tôn dài mấy chục mét hỏa long, nhào lên phía trước cắn về phía biển hoa
Như rồng nhập biển lớn, nhấc lên ngập trời cánh hoa bay, nhiệt độ cao thiêu cháy vô số đóa hoa, nhưng nó cũng dần dần bị biển hoa tràn ngập vô số tử hoa hấp thu nó hỏa thuộc tính linh lực sinh ra,
Lập tức thành một cái rồng hoa, lão giả thấy thế liền vỗ túi trữ vật, bên trong bay ra ba thanh phi kiếm
Tay điểm hai chỉ , riêng phần mình hai thanh bay ra mỗi thanh một người bắn về phía Thiên Nhạc, Thiên Nhai
Còn một thanh lão giả cầm lấy, phun một ngụm tiên huyết chuẩn bị thi triển pháp thuật
Kia một thanh bay được nửa đường, liền bị Thiên Nhai dùng hắc sa cản lại, hắn phi thân xuống đất thi triển Thiên Chỉ Mẫu Đà pháp thuật hai tay chống đất,
Vô số cây cối như rắn mọc lên, chớp mắt dài thành mấy chục mét rậm rạp vô cùng che giấu thân hình, vô số hắc sa hội tụ lại với nhau chuẩn bị thi triển đại chiêu
Thiên Nhạc bên kia thấy phi kiếm xuyên qua biển hoa cũng không sợ, lập tức tạo hắc cát thành hình tròn bao phủ toàn thân, cát đất phía dưới bị nó vĩ lực bốc lên hòa vào hắc cầu nháy mắt liền bị đồng hóa
Thành mấy chục cây dài hai mươi mét xúc tu, phi kiếm bay vào phạm vi tức khắc liền bị vô số xúc tu đánh đập quật bay xa cắm vào núi đá
Lúc này Mạnh Tào cũng súc thế xong, hất lên phi kiếm bay vút vào trong mây, 1 hơi sau mây mù tán ra, hiện ra sáng chói hào quang, một đạo mũi kiếm đưa đầu mà ra
Thân kiếm, tay kiếm dần toàn bộ thân hình lộ diện, hóa thành một đạo dài 100 trượng kiếm ảnh hướng hai người bọn hắn chém xuống, uy thế kinh khủng vô cùng
“ Vô Phong Chi Kiếm”
“ Trảm” lão giả chắp tay trước ngực hét lớn
Thiên Nhạc hai người mí mắt trực nhảy,
Thiên Nhai lập tức dùng nãy giờ tích tụ được hắc cát cũng hình thành một đạo hắc kiếm dài mấy chục mét bay lên đón đầu
Nhưng vừa phi thân vào nó, liền bị kiếm quang trảm thành đầy trời bụi bặm, đến bây giờ bọn hắn mới thấy rõ cảnh giới cách biệt chi uy
Trúc Cơ trung kỳ lộ ra kinh khủng vô cùng, nhưng đã đánh nhau, bây giờ quay đầu đã muộn
Thiên Nhạc như có quyết tâm thở dài, trút bỏ hắc cầu mà ra nhìn thẳng lão giả, ánh mắt quyết tuyệt
Lão giả da đầu lập tức nổ tung vội vàng tế ra một cái nhị giai linh phù hiện ra xanh nhạt lồng ánh sáng bao phủ lưu lại, cũng tăng nhanh linh kiếm tốc độ hướng Thiên Nhạc chém xuống
Lập tức Thiên Nhạc nhìn cự kiếm, hắn chút bỏ áp chế vô số mắt người như vào mùa nấm mọc mở ra, quanh thân lập tức quần áo nổ tung
Nhãn cầu mọc khắp người nhìn loạn khắp nơi, rồi như cảm nhận thấy cái gì toàn đều tập trung về phía kiếm quang
“ Diệt !!!!”
Lập tức phát động thần thông, vô số nhãn lực như dòng lũ quét tới chăm chú lên nó, kiếm quang chịu cực lớn lực cản, tốc độ chậm dần, rồi từ từ như sáp nến hòa tan chảy xuống
Mấy trăm mét kiếm quang cứ thế hóa thành một bãi nước lớn đen xì rơi xuống, cây cối đất cát lập tức bị nó ăn mòn tư tư rung động, bạch khí bốc cao hóa thành một khu rộng lớn sương mù
“!!!!” lão giả tận mắt chứng kiến kiếm quang hóa thủy, cùng cái kia trần truồng toàn thân mọc đầy mắt người quỷ dị thân ảnh, lập tức rút đi ngay xưa bình tĩnh
Hóa thành vô cùng kinh dị sợ hãi,
“ ngươi đến cùng là cái gì” hắn hét lớn
Thiên Nhạc cũng không trả lời hắn, cảm nhận bản thể toàn thân tràn ngập lực lượng kinh khủng, cùng 360 độ không góc chết tầm nhìn, hắn nhìn lại về phía lão giả muốn lại tiếp tục thi triển thần thông
Mặc dù nó vừa dùng nhãn lực hóa giải kiếm quang, tiêu hao có chút lớn, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn có thể chiến đấu tiếp một trận
Lão giả thấy nó nhìn về phía mình cũng là sợ hãi, run sợ tu tập năm thành chân nguyên quyết liều mạng
“ là các ngươi ép ta”
“ bản mệnh thần thông”
“ Vạn Nhận Cuồng Phong” Mạnh Tào mở to mắt kêu lên một tiếng vang khắp mấy chục dặm
Chân nguyên Trúc Cơ trung kỳ điên cuồng hội tụ mà lên, một dặm vùng trời lập tức bị gió lớn thổi tan, vô số phong nhận dày chi chít ngưng tụ phía trên
Thiên Nhạc mặt lập tức nghiêm trọng, Thiên Nhai cũng ngẩng đầu nhìn lên kinh hồn bát vía, cái kia thần thông uy năng quá mạnh, hơn nữa phạm vi cũng quá rộng bao phủ bọn hắn một dặm chi địa
Súc thế tốc độ rất nhanh liền muốn bay xuống, hắn mới đột phá Trúc Cơ mà thôi cảnh giới chưa củng cố, bản mệnh thần thông chưa có, Trúc Cơ người giấy hóa thân chưa luyện chế
Lập tức đối chiến Trúc Cơ trung kỳ, có làm khó hắn, hắn có chút hối hận lúc trước có chút nóng nảy ra tay
Dù sao là tuổi trẻ, còn vừa mới Trúc Cơ chưa biết Trúc Cơ tầng cấp sức chiến đấu ra sao, gọi một cái không biết trời cao đất dày
Nhưng đường đã đi chỉ có thể đi đến đen, hắn thôi động toàn thân toàn bộ chân nguyên quán chú mặt đất thi triển tam đại pháp thuật
Lập tức vô số đất cát bị hội tụ mà lên tạo thành cao năm mươi mét hắc cự nhân, cây cối cũng tăng sinh lan tràn mọc lên cuối cùng hội tụ quấn kín cự nhân như một tầng mộc giáp
Tử sắc đóa hoa lan tràn mọc xen kẽ hấp thụ xung quanh linh lực tăng cường cự nhân, lập tức Thiên Nhai bay vào trốn bên trong cự nhân, hai tay cự nhân cũng giơ lên cao chắn trên đầu
Thiên Nhạc cũng không chậm chễ thi triển thần thông hóa vô số chưa thành hình phong nhận thành hắc thủy rơi xuống
Nhưng thật sự là phạm vi quá lớn, hắn cũng không kịp hoàn toàn mẫn diệt tất cả phong nhận
Còn lại phong nhận cũng điên cuồng hội tụ hoàn thành, cắt chém không khí như là mưa rơi xuống hai người,
Thiên Nhạc dùng thần thông hóa giải nhưng cảnh giới chênh lệch hắn cũng chỉ có thể co lại phạm vi bảo vệ chính mình, phong nhận tới gần hắn mấy chục mét liền bị nhãn lực hóa giải thành hắc thủy rơi xuống
Chỉ có thể để Thiên Nhai tử mình chống cự, Thiên Nhai chưa có thần thông hộ thể liền chật vật hơn nhiều
Vô số phong nhận cắt chém cự nhân bị tầng ngoài tử hoa hấp thụ bớt phong linh lực, rồi mới đến mộc giáp giảm xóc, cuối cùng tới cát đen thân thể,
Nhưng cũng vẫn bị nó chém thủng trăm ngàn lỗ, hắc sa bắn tung té, cự nhân còn bị chém đứt một chân chỉ có thể ngã quỵ xuống
Thiên Nhai bên trong càng là điên cuồng hấp thu đan dược, linh thạch khôi phục tái tạo tân sinh hắc sa
Cuối cùng màu đen cự nhân đã không còn thành hình, chỉ còn lại bao khỏa Thiên Nhai rộng mấy mét đen cát, thần thông chi uy mới chấm dứt
Hắn giờ đây đã sức cùng lực kiệt vô lực tái chiến
Thiên Nhạc bên kia cũng thở hổn hển, hắn nhãn lực toàn bộ hao hết thân thể chân nguyên cũng chỉ còn lại ba thành
Lão giả thấy thần thông chấm dứt cũng không giết được bọn hắn, hơn nữa thấy Thiên Nhạc vẫn còn chút sức lực,
Giờ đây thi triển thần thông, hắn linh lực giảm mạnh cũng chỉ còn hai thành, thoái ý liền sinh.

💬 Bình luận