🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.34: Đây Là Năng Lực Tối Thượng Cho Phép Ta Luôn Thắng

~8 phút đọc · 1573 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khoan đã... Cái cơ chế thiết lập điểm lưu và quay ngược thời gian sau khi chết này. Chẳng phải nó y hệt như năng lực của Natsuki Subaru trong Re: Zero sao?

Chu Thành lướt mắt qua dòng mô tả kỹ năng trên bảng giao diện, thầm đưa ra những lời bình phẩm trong suy nghĩ.

Nhưng mà có được khả năng này của Subaru chẳng phải là cậu sẽ luôn thắng sao.

Vì dù sao đây cũng là năng lực tối thượng cho phép cậu luôn chiến thắng.

Dù có hơi "đạo nhái", nhưng không thể phủ nhận sự khủng khiếp của [Ân Huệ]. Ngay khoảnh khắc thanh tiến trình cài đặt đạt 100%, Chu Thành cảm nhận rõ sức mạnh khủng lồ chảy trong cơ thể mình.

Dù [Người Luân Hồi] chỉ là một Chức nghiệp thuộc lớp Hỗ Trợ, nhưng Thể chất 15 điểm ở Level 1 đã biến cậu từ một người bình thường thành một siêu nhân. Một cú đấm vật lý từ một võ sĩ chuyên nghiệp từng có thể lấy mạng cậu trước kia, giờ đây có lẽ chẳng khác nào việc gãi ngứa. Cậu hiện giờ hoàn toàn có thể chiến đấu với mười người và dễ dàng giết chết họ.

"Anh hùng đại nhân, Chức nghiệp mà ngài vừa thức tỉnh... thực sự quá mức kinh khủng."

Melina đứng cách đó vài bước, đôi mắt yêu dị mở to, giọng điệu xen lẫn sự kính sợ.

"Hả? Sao cô biết được chi tiết Chức nghiệp của tôi?" Chu Thành ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng cái bảng màu xanh này chỉ hiển thị trên mắt của cậu cơ mà.

"Là nhờ [Thẩm Định] thôi thưa ngài." Melina cung kính giải thích.

"Thẩm định?"

"Thưa ngài, nó là một kỹ năng cơ bản được hệ thống cung cấp cho tất cả mọi người. Nó cho phép quét và xem xét bảng trạng thái của đối phương, miễn là cấp độ hoặc chỉ số che giấu của họ không vượt quá giới hạn cho phép."

"Ta hiểu rồi." Chu Thành gật gù, ghi nhớ thông tin này vào đầu. Việc lộ thông tin kỹ năng là một điểm yếu chí mạng trong chiến đấu. "Vậy thì, hãy chuẩn bị cho ta tất cả các tài liệu, sách vở hay bất cứ thứ gì có thể giúp ta hiểu cặn kẽ về thế giới này đi."

"Rõ, thưa ngài!"

Ba vị Ma Vương đồng thanh đáp.

Chỉ trong một cái chớp mắt, ba thân ảnh khổng lồ bốc hơi khỏi căn phòng không để lại một tiếng động. Tốc độ di chuyển của họ hoàn toàn vượt qua khả năng nhận thức của Chu Thành ở Level 1, nhanh đến mức tàn ảnh cũng không kịp lưu lại.


Hơn một tháng sau.

Chu Thành giam mình trong thư viện ngầm của Ma Tộc, vùi đầu vào hàng núi tài liệu cổ và các cơ sở dữ liệu bị đánh cắp từ mạng lưới của Nhân loại. Với một cơ thể đã được cường hóa, cậu không cần ngủ quá nhiều, khả năng ghi nhớ và phân tích cũng đạt ngưỡng siêu việt.

Cậu đã nắm rõ cội nguồn của ma pháp, cách ma lực vận hành, cơ chế của [Ân Huệ], và quan trọng nhất là lịch sử đối đầu giữa Nhân loại và Ma Tộc. Đồng thời, cậu cũng biết là hiện tại theo lịch thế giới này là ngày 2 tháng 3 năm 2047.

Khi tự đánh giá bản thân đã thu nạp đủ lượng kiến thức nền tảng, Chu Thành liền triệu tập ba Ma Vương đến, xin được đến Nhân tộc. Cậu không dám liều, đơn giản vì nếu dám liều thì chẳng khác nào cúng mạng cho địch, dẫu cho có [Trở Về Từ Cái Chết] thì cũng không nên. Với cậu, mỗi cái chết phải có giá trị nhất định, giá trị kinh nghiệm lớn.

Có một số kế hoạch cậu từng nghĩ đến nhưng lại dẹp bỏ. Nếu người thường như cậu nghĩ ra được thì ắt hẳn Ma Tộc cũng sẽ có người nghĩ ra chứ? Vậy tại họ sao lại không làm, hoặc không lẽ lại không có ai đủ thông minh để nghĩ đến?

Điều đó chỉ có thể kết luận các kế hoạch đó đều đã thất bại trước đây.

Còn về việc nhúng tay, khiến bên Nhân loại nội chiến, toạ sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi lại càng khó.

Muốn làm được thì phải đột nhập vào nhân tộc, thế nhưng hiện nay mỗi quốc gia đều có kết giới ma thuật để bảo vệ, chúng khiến cho toàn bộ những ai không đủ quyền hạn đều sẽ không thể đi vào trong khu vực bên trong kết giới.

Đưa Ma Tộc tấn công lén… không thực tế.

Hơn hết Level của Ma Tộc không đủ cao khi so sánh với Nhân loại.

Level của Alraci, Melina và Heletra lần lượt là 245,239 và 244.

Nghe qua nó hẳn rất cao, nhưng những người mạnh nhất của nhân loại đều có level cao hơn vậy.

Riêng số lượng người có Level 200 trở lên của Nhân loại đã là hơn 50, theo cậu biết thì ít hơn 150.

Người Level 240 trở lên cũng có rất nhiều.

Ngay cả vũ khí công nghệ thì Nhân loại cũng đã bỏ xa Ma Tộc, những vũ khí có thể vô hiệu hóa sức mạnh của mọi chủng tộc trừ Nhân Loại không thiếu, kết giới loại đấy có lẽ cũng có.

Nhưng Ma Tộc có một vũ khí có thể đồng quy vô tận, nó sẽ xóa sổ toàn bộ sinh linh của một hành tinh, miễn là sinh linh đấy từng chạm đến hành tinh được chọn, đó cũng là lí do duy nhất Nhân Loại không dám manh động.

Dĩ nhiên mục tiêu của việc vượt biên đánh lén chủ yếu là nhắm vào tầng lớp tinh hoa.

Hiện tại cậu cảm thấy ít nhất vẫn lên thực hành thử một phát, dù sao cậu cũng đã đặt điểm lưu về thời điểm trước khi thực hành, nếu thất bại cậu sẽ tự xát luôn.

Nhưng nghĩ ra kế hoạch lại rất khó, cậu gần như không nghĩ ra được kế hoạch ra hồn.

Thấy bản thân đầu trống rỗng, không có ý tưởng gì, cậu nghĩ đến việc sử dụng ‘phương pháp đó’...

Vì thế, cậu bắt đầu nhắm mắt tịnh tâm, cơ thể trở nên hưng phấn tột độ, tư tưởng cậu khi này trở nên vô cùng phóng khoáng, dường như có thể tráo đổi qua lại bất cứ lúc nào, thoát khỏi chiếc lồng tư tưởng. Thế nhưng, mọi ý tưởng vừa nảy sinh lại bị dập tắt ngay tức khắc. Hắn tắt trạng thái này đi.

Phương pháp này cậu đúc kết khi viết tiểu thuyết bị bí ý tưởng, không còn gì cho chương mới, thuở sơ khai nó do cãi nhau với đồng đội khi chơi trò chơi trực tuyến mà thành. Tuyệt nhiên, hiện tại cậu đã có thể kiểm soát hoàn toàn nó, nếu không thì lúc trước cậu viết sẽ không thể ra chương đều đặn như thế.

Tư tưởng hiện tại của cậu đang bị kẹt trong đấu đá nội bộ, không thể tính xa hơn, nhưng cậu còn có một hạn chế khác: Khoảng cách về kinh nghiệm, trải nghiệm. Với cậu hiện tại, cậu còn chẳng xứng đáng đặt chân lên bàn cờ này. Vẫn là câu nói đó, trẻ con học được tí động tác cơ bản đã đòi đánh nhau với võ sĩ quyền anh dày dặn kinh nghiệm, thậm chí đã có hàng loạt huy chương.

Ngay cả khi cậu có thông minh và cẩn thận đến đâu đi nữa, kinh nghiệm bày binh bố trận của cậu vẫn là con số không tròn trĩnh.

Cái kẹt trong đấu đá nội bộ của cậu thậm chí còn không thể gọi là Binh Hình Thế, Binh Hình Thế trong Binh gia tứ phái là tìm ra cách ứng phó hiệu quả tức thời trong tình thế cụ thể.

Còn cậu thì sao? Đến một kế hoạch ra hồn cũng không có. Đây chính là sự khác biệt giữa thường dân và các quân sư chiến trường.

Ma Tộc nghĩ ra rất nhiều phương pháp, tuy nhiên lại vẫn thất bại. Mấu chốt nằm ở việc Nhân tộc luôn nghĩ ra cách ứng phó, nó giống như thế giới cũ của cậu, gặp virus thì nghĩ ra vaccine. Phải nói rằng, bọn họ rất giỏi ứng phó trong những tình thế hiểm nghèo.

Vĩ nhân từng nói, phải bén rễ vào trong quần chúng nhân dân, tích cực tham gia vào các hoạt động của quần chúng, liên hệ mật thiết và không được xa rời quần chúng. Tất cả vì quần chúng, tất cả dựa vào quần chúng, từ trong quần chúng ra, trở lại vào trong quần chúng.

Mặc dù… hai câu này áp dụng vào trường hợp hiện tại có phần hơi không hợp lý.

Cậu cần phải hòa vào Nhân tộc để học hỏi, khác biệt về thế giới không phải là chuyện đùa. Vừa học hỏi kiến thức, vừa cày Level.
Chính vì vậy, cậu sẽ lẻn vào Nhân Tộc.

Còn về việc thực hành sẽ để khi cậu nắm đủ thông tin.

💬 Bình luận (9)