🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiểu binh cứu quốc

Ch.32: Có tình bạn

~6 phút đọc · 1001 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thả từng bước chân thong thả rời khỏi khu vực cầu kính nối giữa hai tòa nhà, Hạo Nhân Trí rải nhịp lon ton tiến về lại căn phòng cá nhân quen thuộc thuộc phân khu Khối 23.

"XÈ..."

Tiếng cửa trượt điện tử khép lại gọn gàng, trả lại cho gian phòng bầu không khí yên tĩnh, dịu nhẹ. Hạo Nhân Trí cởi phăng đôi dép đi trong nhà bị bẩn vì đi tận qua khu 20 vào góc tường, rồi lội nguyên cái thân xác đang uể ả lao thẳng về phía chiếc giường đệm bọc da cao cấp.

"BÙM!"

Cậu nằm vật ra giường, giang rộng hai tay hai chân như hình chữ Đại (大). Cảm giác mềm mại, ấm áp của chiếc đệm lập tức bao bọc lấy tấm lưng mỏi rừ sau khi bị lôi đi trói cứng làm "nghi phạm ma túy B-79". Hạo Nhân Trí nhắm tịt hai mắt, hít một hơi thật sâu, nhặt lấy sự thư thái tuyệt đối dán lên trán.

Thế nhưng, cái đầu lươn lẹo của cậu vừa chợp lại được vài giây thì đống hình ảnh về bữa tiệc ăn mừng điểm A+ nhốn nháo bên Khối 20 lúc nãy lại bất giác hiện lên rõ mòng mọng.

Cậu nhớ tới cái cảnh gã Nam má núm đồng tiền lột áo giáp nhảy tót lên sofa, gã Khải "Lực Điền" ôm trọn gói hướng dương bốc ăn tồm tộp, rồi gã Minh "Sổ Sách" reo hò vì cái tổng GPA $3.82$. Và đặc biệt nhất là gã Đàm Đông – cái gã vẫn đang nhặt nguyên cặp hàm Thiếu tá mô phỏng giắt chặt trên vai, một tay cầm lon nước ngọt năm xu, một tay ngồi đĩnh đạc phán như sĩ quan chỉ huy thực thụ.

Hạo Nhân Trí phì cười một tiếng trong họng, nhặt cái sự ghen tị nhè nhẹ quăng ra không trung.

Suy cho cùng, đám lính Khối 20 sướng thật! Cái môi trường Công an Tố tụng bên đó lúc nào cũng đề cao tinh thần đồng đội và tác chiến tiểu đội. Tụi nó lúc nào cũng có cạ để học nhóm, cùng nhau vò đầu bứt tóc trước đống hồ sơ án lệ, cùng chia nhau dăm ba gói snack sấy khô trong gầm giường, rồi lại kéo nguyên cả một dàn sáu bảy đứa xông vào bắt cóc hay thẩm vấn một ai đó. Mọi áp lực thi cử hay bài tập đều được tụi nó chia đều ra cho cả nhóm cùng gánh.

Còn ở cái Khối 23 của Hạo Nhân Trí thì sao?

Cái phân khu Quân sự Đặc chủng này đúng nghĩa là một cái "lò luyện ngục" cô độc đến mức rợn người!

Ở Khối 23, khái niệm "học nhóm" hoàn toàn không tồn tại trong từ điển. Mô hình đào tạo ở cái lò này bá đạo và khắc nghiệt đến mức trớ trêu: Một học viên – Mười giáo quan!

Hạo Nhân Trí ngửa mặt nhìn lên trần nhà, lội lại cái lịch học dày đặc dính trên bảng từ tính mà bất giác rùng mình.

Cứ mỗi sáng thức dậy, một mình cậu phải đứng giữa sàn tập để gánh chịu sự "chăm sóc" tận tình của đúng 10 vị giáo quan cấp cao! Giáo quan Kha Đạt thì chuyên trách khâu vắt kiệt sức lực trong phòng xoay 8G và bắt ngâm kén thủy tinh tái tạo; vị giáo quan thể lực thì bắt cậu gánh tạ vượt chướng ngại vật; thầy giáo quan chiến thuật thì rình rập đóng vai sát thủ bắn lén; cô giáo quan tâm lý thì liên tục dội những câu hỏi hóc búa để bẻ gãy não bộ; rồi còn mớ giáo quan về cơ khí, vũ khí, trinh sát, sinh tồn...

Mười cái đầu tinh hoa nhất của Học viện tụ họp lại chỉ để soi mói, rèn nắn và h-ành hạ đúng... MỘT THẰNG TÂN BINH LÀ CẬU!

Ở Khối 23, cậu không có đồng đội để gánh vác hộ calo, không có gã nào nhảy vào đỡ đạn thay, cũng chẳng có gã thư ký nào ngồi bấm máy tính bảng tính GPA tích lũy hộ. Mọi sai sót nhỏ nhất đều phải trả giá bằng việc cơ thể bị vắt kiệt đến giọt mồ hôi cuối cùng.

Hạo Nhân Trí lật người sang bên, chống tay lên cằm, nhặt lấy nụ cười ranh mãnh giắt lên môi. Cậu bất giác nghĩ đến gã "Thiếu tá" Đàm Đông bên Khối 20.

"Hừm... Cái gã Đàm Đông đó hôm nay có vẻ đắc ý với cái cặp hàm Thiếu tá trên vai lắm!" – Hạo Nhân Trí thầm nghĩ. – "Để xem, hôm nào rảnh rỗi mà gã lọt tọt mò sang Khối 23 này thăm mình, mình chắc chắn sẽ 'hào phóng' xin Ban Giám đốc cho gã trải nghiệm một ngày làm lính Khối 23 thực thụ!"

Hạo Nhân Trí lội qua cái viễn cảnh cực kỳ hài hước trong đầu:

Nếu Đàm Đông khoác cái bộ quân phục phẳng lì đĩnh đạc đó bước qua cổng Khối 23, Hạo Nhân Trí sẽ lập tức "bàn giao" gã cho dàn 10 vị giáo quan của mình. Cậu sẽ cho gã "Thiếu tá" này nếm thử cảm giác quay mòng mòng trên ghế ly tâm 8G đến mức mắt out mạng, rồi để dàn giáo quan chuyên nghiệp quây gã lại tra hỏi bài tập thể lực đến mức thở không ra hơi!

Để xem lúc đó, cái lưng của gã Đàm Đông có còn giữ nổi sự thẳng tắp đĩnh đạc nữa hay không, hay là cái cằm Thiếu tá lại rớt cái "TỘP" xuống đất, hai tay ôm mặt van xin lột quân phục ra để chuồn về lại Khối 20!

"Được đấy! Kịch bản này nghe chừng còn hấp dẫn hơn cả mấy bài thi thẩm vấn B-79!" – Hạo Nhân Trí khoái chí vỗ đùi một cái đét.

💬 Bình luận (0)