"Này Nakroth cậu có thể hấp thụ sức mạnh của đám Quái Vật Thứ Nguyên sao?" - Tel'annas hỏi vào ngày hôm sau khi mà cả hai cùng gặp lại nhau trong lớp học.
"Cậu không biết sao? đúng là ngu ngốc, bọn ác ma và Sức Mạnh Vệ Thần là có chung nguồn gốc đấy" - Nakroth nói nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt Tel'annas mà chỉ khoanh tay tựa vào tường vì coi thường đối phương bởi việc đơn giản như vậy cũng không biết.
"Vậy tức là Vệ Thần của chúng ta cũng đến từ Thế Giới Thứ Nguyên sao?" - Tel'annas gần như đã tìm được câu trả lời nhưng cô vẫn phải hỏi lại cho chắc chắn.
Nakroth cũng lười nói thêm mà chỉ gật đầu biểu thị cho có lệ.
"Vệ Thần là Sinh Vật Thứ Nguyên cấp cao vậy nên những người yếu như hai cậu và cô bé kia cố kiểm soát sức mạnh đó đúng là điều không thể" - cậu ta cũng bỏ đi để lại cô nàng Tel'annas đứng đó.
Nếu nãy giờ người đứng đây là Violet chắc hẳn cô nàng sẽ lao vào cãi tay đôi với Nakroth một trận ra trò vì cách hành xử kì cục này. Nhưng Tel'annas thì lại không, cô biết hiện tại người có ít kinh nghiệm trong chuyện này nhất là cô và Violet vậy nên có rất nhiều điều cả hai cần cùng nhau cố gắng mới mong có thể bảo vệ được mọi người.
Sau một lúc, cuối cùng Violet cũng chạy đến và rủ Tel'annas cùng nhau đi ăn và trò chuyện, Tel'annas cũng đã kể hết toàn bộ những gì cô nghe được từ Nakroth cho Violet nghe.
Dù hơi không có nhiều hiểu biết về Thứ Nguyên hơn những người còn lại nhưng Tel'annas và Violet đều cho rằng đã có sức mạnh thì phải có trách nhiệm. Nếu không mạnh thì tập luyện còn không hiểu biết thì học hỏi, rất nhiều cách để tốt hơn và lại theo như quan sát của Tel'annas Nakroth mạnh về khoảng tấn công tầm gần nên nếu thêm hai người tấn công tầm xa như họ thì chắc chắn tổ đội này sẽ mạnh hơn.
Nói là làm sau buổi đi chơi đó Tel'annas và Violet liền nhờ Valhein huấn luyện để mạnh hơn, đợt trước cả hai đã có phần đuối sức so với đám quái.
Valhein đã chọn buổi chiều tối và sân trường làm nơi luyện tập và vì cả hai cô nàng đều dùng vũ khí tầm xa nên cần phải thiết kế bài tập sao cho phát huy nhiều tiềm năng nhất có thể.
"Được rồi giờ thầy sẽ cho hai em bài tập bắn làm sao cho chính xác hơn và không lãng phí Sức Mạnh Vệ Thần"
"Đầu tiên các em cần biết Sức Mạnh Vệ Thần là do vệ thần các em sở hữu cung cấp không phải sức mạnh của các em. Vệ Thần có sức mạnh rất lớn nếu ở Thế Giới Thứ Nguyên nhưng lại không thể sử dụng ở trái đất. Chỉ khi nào có tác nhân đặc biệt tác động hay nói cách khác là Khế Ước Thời Không đã giúp các vệ thần thông qua các em để sử dụng sức mạnh ở thế giới này, nhưng do hai em là con người nên chưa khai thác được nhiều sức mạnh của vệ thần" - Valhein dõng dạc giải thích
"Vậy làm sao để khai thác nhiều hơn sức mạnh vệ thần ạ?" - Violet hỏi
"Đó là ý chí và hoà hợp, ý chí là để điều khiển sức mạnh và hoà hợp để vệ thần tự nguyện chia sẽ sức mạnh. Ý chí và hoà hợp càng cao sức mạnh càng lớn, dù nói là vậy nhưng việc này chắc chắn không dễ, các em vẫn còn là học sinh nên ý chí đôi khi không bằng người lớn là thầy cũng dễ hiểu"
"Nói đến đó thôi quay lại công việc chính thầy sẽ dạy hai em cách bắn chính xác nhất, nào lại đây"
Buổi luyện tập chính thức được bắt đầu Valhein chỉ cần sử dụng phi tiêu và súng những vũ khí sử dụng Sức Mạnh Vệ Thần mà không cần dùng đến Chiến Giáp Vệ Thần nhưng sức mạnh cũng vượt xa gấp mấy lần Tel'annas và Violet ở trạng thái mạnh nhất.
Suốt thời gian tập, Violet và Tel'annas được chỉ dạy cách làm sao để nhắm mục tiêu cho chính xác cùng với biện pháp tiết kiệm năng lượng tối đa sao cho mỗi phát bắn đều đủ sức mạnh để tiêu diệt quái vật mà không lãng phí vào những đòn sử dụng quá nhiều sức mạnh.
Nhiệt độ dần hạ xuống thấp hơn khi không còn nhận được sự sưởi ấm của mặt trời đến khi chạm ngưỡng bão hoà mới dừng lại.
Sau hơn 4 tiếng miệt mài luyện tập cả hai đã tiến bộ hơn rất nhiều nhờ có sự chỉ bảo tận tình của Valhein. Chính anh thật ra cũng bất ngờ với sự tiến bộ có thể thấy bằng mắt thường của cả hai cô nàng, điều này cũng cho thấy những đứa trẻ này rất có tiềm năng phát triển thêm trong tương lai.
Tối hôm sau như thường lệ một đám Quái Vật Thứ Nguyên nữa lại xuất hiện nhưng lần này Ác Ma Nguyên Thạch và Ác Ma Chi Dực cùng xuất hiện một lúc khiến đường phố náo loạn lại càng thêm náo loạn hơn.
Nakroth với chiếc môtô là người đến trước nhờ có tốc độ phi thường và vừa đến cậu đã chém nát vài con trên đường đi.
Những con ác ma khác lũ lượt lao đến càng quét mục tiêu cản đường, lũ Ác Ma Nguyên Thạch dưới mặt đất vốn không phải là đối thủ của Nakroth. Chỉ có điều đám trên trời lại khác, Nakroth dùng Ares chém ra những lưỡi đao năng lượng để tấn công chúng nhưng vì chúng ở quá cao, đòn tấn công đó chẳng thể nào vớ tới chúng mà nếu có cũng bị triệt tiêu đi phần lớn sức mạnh hoá nó trở thành thứ gãi ngứa tuyệt vời không đáng bận tâm.
"Chậc..." - Nakroth tặt lưỡi nghiến răng biểu lộ rõ sự phiền toái của lũ Ác Ma Chi dực.
Ngay lúc cậu phân tâm một nấm đấm đã giáng xuống vị trí của cậu, dù đã kịp dùng đao để đỡ đòn đánh vẫn ép Nakroth phải lùi lại, hai chần cày trên mặt đường để lại hai đường bốc khói trắng vì ma sát quá độ.
Khi Nakroth vừa ngẩn đầu lên thì kinh ngạc nhìn thấy một quả lựu đạn quăng vào đám quái tạo nên một vụ nổ hình chú thỏ nửa trắng nữa đen. Phía xa xa đối diện Tel'annas đang đứng trên không trung giương cũng bắn hàng loạt mũi tên đâm xuyên qua cơ thể đám Ác Ma Chi Dực đang mon men tiếp cận Nakroth.
"Thấy sao hả anh chàng thô lỗ, những cô gái bánh bèo như chúng tôi cũng làm được thứ cậu không làm được phải không?" - giọng Violet vang lên ngay sát bên.
"Ha....ăn may thôi" - Nakroth đứng thẳng dậy phủi phủi lớp bụi trên vai rồi lập tức vào lại tư thế chiến đấu.
Cứ thế cả ba đã cùng nhau phối hợp một cách nhịp nhàng, Nakroth sẽ lo đám dưới đất còn Tel'annas và Violet sẽ phụ trách đám trên trời không cho chúng bất kì cơ hội phản kháng nào.
[VOID SLASH]
[DARK VOID BUSTER]
[SHOOTING STAR]
Ba đòn tấn công đầy uy lực cùng nhau được tung ra quét sạch toàn bộ đám quái vật trong chớp mắt khép lại Vết Rách Không Gian trả Tokyo về lại sự yên bình vốn có.
Lúc này Nakroth mới thở phào nhẹ nhõm, đám quái đợt này lại đông và mạnh hơn đợt trước.
"Cậu thấy sao chúng tôi dù có yếu hơn cậu ban đầu nhưng bọn tôi cũng có ích đó chứ, phải không chị Tel'annas?" - Violet hí hứng quay qua cô.
"Đừng có đắt ý, chỉ bây giờ thôi sau đó tôi vẫn sẽ hơn hai người" - Nakroth lại triệu hồi chiếc môtô của mình rồi phóng đi mất.
Trước khi đi Tel'annas loáng thoáng nhìn thấy được khoé môi Nakroth đang thầm nhếch lên một chút và biểu hiện từ nãy đến giờ có lẽ cậu ta đã phần nào coi trọng cả hai cô nàng rồi.