🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thứ Nguyên Trỗi Dậy

Ch.5: Vệ Thần Trảm Kích

~9 phút đọc · 1787 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một buổi sáng nọ tại lớp 3-A, Valhein bước vào như thường lệ nhưng phía sau lưng anh còn có một người nữa - một thanh niên tóc trắng nổi bật trong bộ trang phục của học viện tạo cảm giác nịnh mắt cho bất cứ ai nhìn vào.

"Chảo buổi sáng các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thành viên mới" - Valhein nói xong liền đưa tay về phía cậu học sinh kế bên rồi nói với cậu

"Em giới thiệu về mình đi"

"Xin chào tôi là Nakroth rất hân hạnh được gặp" - chất giọng trầm đặc trưng của con trai vang lên kèm khuôn mặt lạnh lùng ngầu lòi đã vô tình đốn hạ trái tim của một vài bạn nữ thậm chí đôi khi có cả nam.

Màn chào hỏi dạo đầu chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi cũng đến lúc vào học, Tel'annas cũng không để tâm đến bạn mới này lắm nếu cô không cảm nhận được sức mạnh vệ thần từ cậu ta. Nhưng may mắn lần này cô thấy sức mạnh của cậu ta cũng không quá áp đảo cô như Valhein nên cô cũng thầm an tâm.

Như đã hẹn trước đó khi tiết học cuối cùng của bữa sáng kết thúc cũng là lúc Tel'annas và Violet cùng nhau đến gặp Valhein để hỏi tình hình.

Cả hai cùng nhau bước đi trên hành lang hướng thẳng đến văn phòng giáo viên của Valhein.

Bất ngờ thay ở đây cũng còn có cả Nakroth, vừa nhìn thấy hai cô Valhein cũng bảo cả hai bước vào và giới thiệu về thành viên mới của tổ đội mà anh mới phát hiện được.

"Từ giờ ba em phải hợp tác cùng nhau để tiêu diệt lũ Quái Vật Thứ Nguyên và tất nhiên là dưới sự giám sát của thầy"

"Em không thích hoạt động nhóm với những cô nàng bánh bèo vô dụng và hơn nữa em cũng không cần thầy giám sát đâu" - chưa kịp để ai phản ứng Nakroth đã đi thẳng hướng ra cửa để rời khỏi đây.

"Cậu nói ai là bánh bèo vô dụng hả" - Violet nổi nóng khi nghe lời nói đậm mùi eq thấp kia liền lớn tiếng chất vấn.

"Tôi nói cậu đấy" - nói xong Nakroth liền đi mất để lại Violet đang mang trong mình nổi bực dọc vì bị sỉ nhục.

Tel'annas nãy giờ chỉ đứng đó vì cô không quan tâm đến những lời nói như vậy chút nào mà chỉ tập trung vào mục đích chính.

"Thầy Valhein em muốn hỏi thầy về tình hình của Vết Rách Không Gian dạo gần đây có phải có tần suất xuất hiện nhiều hơn hẳn đúng không? Liệu thầy có phát hiện ra điều gì bất thường nữa không?" - lời nói của Tel'annas cũng kéo Violet ra khỏi cơn bực tức mà chuyển sự chú ý về người thầy trước mặt.

"Đúng là như các em nói Vết Rách Không Gian đang ngày càng nhiều và tôi nghi ngờ có người nào đó đứng sau chuyện này" - Valhein ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Hiện tại tổ chức của tôi đang điều tra được rằng mục đích của người đứng sau chuyện này chắc chắn là để hồi sinh chúa tể bóng tối Akira và nếu chúng thành công thế giới thực sẽ trở thành Thế Giới Thứ Nguyên thứ hai. Nói cách khác nó không khác nào tận thế cho loài người"

Nghe những gì anh nói xong cả Tel'annas và Violet đều không khỏi lo lắng bởi người có khả năng hủy diệt thế giới chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó. Với sức mạnh hiện tại của cả hai thì nếu nó xảy ra chắc chắn cả hai sẽ không nắm chắc có cơ hội thắng.

"Nhưng các em yên tâm thầy sẽ cố tìm thêm nhiều đồng minh hơn, đến lúc đó thầy tin là chúng ta sẽ làm được thôi, còn giờ nếu không còn gì nữa các em có thể về nghỉ ngơi được rồi"

Vừa lúc cánh cửa phòng giáo viên của Valhein dần đóng lại trả lại bầu không khí ảm đạm của nó. Một cơn choáng váng bắt đầu ập đến với anh khiến đôi chân anh loạng choạng mất sức, anh phải dùng tay chống lên mặt bàn tay còn lại ôm đầu mình nhầm xua đi cơn đau đầu đang dần loang ra.

Ký ức kinh khủng đó lại trỗi dậy một lần nữa, dòng hình ảnh về ngày anh mất đi một trong những người thân quan trọng nhất của mình bởi sai lầm chết người của chính anh. Khoảng thời gian đó đã qua đi nhưng những gì nó để lại cho anh chưa bao giờ phai nhoà hay thậm chí nặng hơn là ám ảnh lớn nhất đối với anh.

Hơi thở nặng nhọc của anh dần lắng xuống trả lại cho anh đôi mắt mệt mỏi và một lớp mồ hôi lạnh chảy dài khắp mặt. Valhein bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhìn lại sợi Dây Chuyền Thứ Nguyên trong túi quần thầm nghĩ.

"Chắc chán bi kịch này sẽ không xảy ra lần nữa"

Bên phía hai cô bạn học của chúng ta, Violet đi bên cạnh Tel'annas nhưng cô thấy chị ấy có vẻ hơi sầu não thì phải, đã vậy cô phải đành dẫn Tel'annas đến địa điểm bí mật mà cô vừa tìm ra được với hy vọng Tel'annas sẽ thích.

"Này chị Tel'annas đi theo em" - Violet không chần chừ cầm lấy tay người chị thân thiết và kéo cô đi một mạch.

"Em dẫn chị đi đâu đấy Violet, chị còn phải về nhà làm bài tập nữa, mai nộp rồi"

"Cứ đi rồi sẽ biết, hôm nay làm trễ một lần không sao đâu"

Rồi cứ thể cả hai bắt một chuyến xe bus để đi sang con phố khác. Chuyến xe công cộng lăn bánh đưa cả hai chạy qua bảy con phố khác nhau từ nơi có những toà nhà cao tầng giờ đây đã có thêm những ngôi nhà một lầu một trệt cơ bản. Cũng chính vì lẽ đó không khí ở đây có vẻ thoáng đãng hơn chút ít có thể nhìn ngắm bầu trời tốt hơn là trung tâm Tokyo.

Khi bước ra khỏi xe bus, Violet dẫn Tel'annas đến một tiệm cà phê với phong cách dễ thương nữ tính nằm ngay góc phố. Vừa bước vào một mùi hương thơm nức mũi của hạt cà phê lập tức xẹt qua hai người và ngay sau tiếng chuông cửa là giọng nói ngọt ngào của một cô gái khác.

"Chào mừng hai tiểu thư trở về Cà phê hầu gái Lovely, cho hỏi hai tiểu thư muốn dùng gì ạ?" - một cô gái với bộ trang phục hầu gái đứng trước quầy nước cất giọng chào khách.

"Chào chị Airi em trở lại rồi đây, mà chị đừng gọi em là tiểu thư này nọ nữa nghe khách sáo chết đi được"

"Xin lỗi tiểu thư Violet đây là quy định của quán"

"À giới thiệu với chị Tel'annas, đây là Airi là học sinh cùng trường với mình và đang làm thêm ở đây đó chị"

"Chào tiểu thư Tel'annas rất vui được gặp tiểu thư" - Airi nói nhưng biểu cảm trên mặt lại không thay đổi nhiều có lẽ đây là do cơ địa của cô không dễ mỉm cười hoặc đơn giản là vì cô không giỏi biểu đạt cảm xúc cho lắm.

Nhưng dù vậy Tel'annas và Violet vẫn cảm nhận được sự hiếu khách từ cô qua hành động và cử chỉ nhỏ nhặt.

Violet chọn cà phê sữa ngọt ngào trong khi Tel'annas lại chọn món trà xanh tươi mát. Quả thật nhìn cách trang trí tại quán cà phê này lại cảm thấy vui vẻ tích cực hơn hẳn nhờ tông màu kem trắng sáng.

Vừa đúng lúc này cả hai người đều cảm nhận được có Vết Rách Không Gian xuất hiện nên tức tốc thanh toán rồi chạy ra ngoài.

Khi đến địa điểm Vết Rách xuất hiện hai người đã thấy tại đó có lũ Ác Ma Nguyên Thạch oanh tạc mọi thứ bằng đôi tay to khoẻ, cứng cáp của chúng. Chúng có kích thước lớn hơn hẳn đám Ác Ma Chi Dực hôm bữa và cấu tạo làm bằng đá ma thạch nên có vẻ khó tiêu diệt hơn gấp bội.

Tel'annas và Violet đồng lòng hô lớn triệu hồi Sức Mạnh Vệ Thần và bắt đầu chiến đấu. Được một lúc cả hai bắt đầu thấm mệt và cảm nhận được Sức Mạnh Vệ Thần đang thuyên giảm nhanh chóng dù vẫn chưa tiêu diệt hết đám quái vật.

"Chị Tel'annas em thấy tình hình có vẻ tệ đi rồi" - Violet đối lưng với Tel'annas để tránh bị đánh lén.

"Cố thêm chút nữa chắc gần được rồi"

Bổng nhiên tiếng xe môtô vang lên từ một toà nhà gần đó khiến cả hai đều ngoái lại nhìn. Nakroth đang chạy xe xuống từ tầng thượng với tốc độ cực nhanh, ngay khi tiếp đất chiếc xe bổng hoá thành một vệ thần với hai tay là hai thanh đao lưỡi liềm sắt bén và trên tay Nakroth cũng là vũ khí tương tự.

Cậu khụy gối theo quán tính rơi xuống rồi ngay lập tức bật lên như lò xo, chỉ một cái chớp mắt kèm tiếng xé gió rõ ràng hai con Ác Ma Nguyên Thạch liền vị chém thành nhiều mảnh nhỏ.

Vệ Thần Trảm Kích của anh cũng tung ra vô số nhát chém năng lượng tiêu diệt được một đám, đòn cuối cùng Nakroth kết hợp cùng Ares - Vệ Thần Trảm Kích của anh chém ra một đòn càng quét bằng móng vuốt xé toạc không gian.

[VOID SLASH]

Với đòn tấn công uy lực đó con quái cuối cùng liền bị chia thành 3 mạnh ngọt ngư cắt giấy. Không để lãng phí tài nguyên Nakroth liền đưa tay hấp thụ nguồn Sức Mạnh Thứ Nguyên từ xác đán Ác Ma Nguyên Thạch.

"Quá yếu, chỉ có như vậy mà còn không làm được thì quả thật là ngu ngốc" - không để hai cô nàng kịp trả lời Nakroth hoá Ares thành chiếc môtô rồi phóng đi mất hút.

"Thiệt tình người gì vô duyên vậy không biết" - Violet lại nổi nóng bởi thái độ khó ưa của người đồng đội mới này.

💬 Bình luận (0)