🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thứ Nguyên Trỗi Dậy

Ch.4: Sức mạnh của phái nữ

~7 phút đọc · 1367 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi trời đã từ bỏ cái ấm áp của mặt trời chuyển sang đón nhận sự lạnh lẽo của màn đêm, đây cũng là lúc mà hai cô nàng xinh đẹp mang sức mạnh phi thường đứng lên bảo vệ thế giới.

Đêm nay vẫn như mọi khi, Vết Rách Không Gian lại mở ra trước phong cảnh phố xá nhộn nhịp.

Nhưng lần này nó không xuất hiện trên mặt đất như lần trước mà là ở trên không trung, nơi tưởng chừng chỉ là địa bàn của máy bay hay những toà nhà cao chọc trời. Giờ đây khoản không bao la ấy lại đón tiếp sự trở lại của những Quái Vật Thứ Nguyên hệ bay - hay còn gọi là Ác Ma Chỉ Dực.

Chúng có ngoại hình như loài thằng lằn bay cổ đại đã tuyệt chủng từ trăm ngàn năm trước, nguy hiểm hơn chúng còn mô phỏng chính xác tốc độ bay siêu thanh và lực cắn có thể xé nát cả sắt thép.

Khi những cánh cổng kết nối mở ra, chúng lũ lượt lao xuống mặt đất để săn mồi.

Không để chúng kịp tác oai tác quái một tia sáng năng lượng lao đến tiêu diệt ngay một con trước khi nó kịp ngoạm lấy người phụ nữ trước mặt.

Ngay sau đó hàng loạt các viên đạn hình sao bốn cánh bay tá lã khắp không trung, tiêu diệt bất cứ con quái vật nào dính phải. Giữa làn đạn đỏ rực Violet di chuyển linh hoạt theo hình Zigzag để né tránh đòn phản công từ lũ quái.

Cô nàng mượn cơ thể của vài con quái để đạp lên chúng và nhảy lên cao hơn và tung thêm nhiều loạt đạn bắn hạ lũ quái quá sao so với tầm với của cô.

Violet lộn một vòng trước khi bắt đầu rơi xuống. Phía trên đám quái cũng lao theo vì bắt được sơ hở của con nhóc to gan trước mặt để xơi tái con mồi. Violet bắt được điều đó cô xoay người hướng mặt lên trên từ bỏ cặp súng ngắn trên tay để tạo dáng bắn súng bằng ngón tay hướng về phía lũ quái vật.

[DARK VOID BUSTER]

Vệ Thần Xạ Tiễn lập tức xuất hiện đằng sau cô, khẩu pháo năng lượng từ tay ngài tụ lại rồi bắn ra một chùm tia sáng hủy diệt với sức công phá cực lớn thổi bay đám Ác Ma Chi Dực đuổi theo cô phía trên.

Violet đáp đất an toàn liền chuyển đổi sang dùng pháo, cô nả bay một đám quái đang đuổi theo một cậu bé cách đó không xa.

"Chị Tel'annas xuống giúp em với, đừng có ngồi trên đó mãi như thế chứ" - Violet kêu lớn hướng âm thanh về phía toà nhà cao tần phía sau lưng.

Thấy không có tiếng đáp lại cô liền dậm chân nhảy một phát lên thẳng tần thượng của toà nhà đó.

"Chị Tel'annas giúp em đi mà, em mệt lắm rồi" - Violet vừa mè nheo vừa đi tới lắc lắc cánh tay của người chị thân thiết.

"Thôi được, nếu em đã nhờ vả thì chị đành ra tay vậy nhưng mà cấm em nhúng tay vào đấy" - Tel'annas bỏ Reiko xuống khỏi đùi mình rồi đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của mình.

"Em biết rồi mà"

Nghe xong Tel'annas không ở lại đó lâu mà nhảy vút lên cao hơn một chút. Nhờ sức mạnh của Vệ Thần Bầu Trời sau lưng cô mọc ra hai chiếc cánh mỏng giúp cô lơ lửng trên bầu trời. Mai tóc đen nhánh chuyển sang màu vàng nhạt trong chớp mắt đồng thời toả ra Sức Mạnh Vệ Thần áp đảo.

Tel'annas giương cung bắn hạ những con quái ở xa cách đó cả cây số. Giống như Violet những con Ác Ma Chi Dực dễ dàng bị cô thổi bay chỉ với một đòn duy nhất.

Khi con ác ma lớn hơn xuất hiện cô liền nhận ra nó là trùm cuối, để đống lại Vết Rách Không Gian cô cần hạ gục nó nhanh nhất có thể.

Tel'annas triệu hồi Vệ Thần Bầu Trời xuất hiện, sáu đôi cánh ánh sáng bật ra hấp thụ sức mạnh trong không khí để tụ lực cho đòn tất sát của cô.

[SHOOTING STAR]

Khi tụ lực kết thúc là lúc Tel'annas buôn dây cung, mũi tên mang theo sức công phá cực lớn xẹt ngang qua bầu trời như sao băng xuyên phá ngay giữa ngực con đầu đàn đưa nó về với hư vô nó thuộc về.

Khi đó Vết Rách Không Gian cũng đóng lại không dấu vết trả lại một Tokyo an toàn và nhộn nhịp.

Tel'annas dần đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt Violet rồi thở dài một hơi.

"Này Violet, em có thấy dạo gần đây Đám Quái Vật Thứ Nguyên có vẻ nhiều hơn không. Theo chị nhớ lúc trước khoảng bốn năm ngày mới có một vụ tấn công nhưng dạo này tần suất có vẻ nhiều hơn thì phải" - Tel'annas chống cằm suy nghĩ.

"Em cũng thấy vậy nhưng hiện tại chúng ta còn quá ít thông tin để kết luận chuyện này" - Violet ngập ngừng một lúc rồi bất ngờ mắt cô sáng lên như nghĩ ra được điều gì đó.

"Hay chúng ta thử hỏi thăm thầy Valhein xem thế nào, biết đâu thầy ấy có phát hiện gì đó thì sao"

"Chỉ mới qua có vài ngày mà em đã tin tưởng thầy ấy rồi, sao em dễ dãi quá vậy hả Violet?" - Tel'annas không đồng ý với ý kiến này vì cô vẫn hoàn toàn chưa tin tưởng người thầy lạ mặt.

"Nhưng em có linh cảm thầy Valhein không phải người xấu, huống hồ chi thầy ấy cũng sẵn sàng cho ta biết thân phận của mình mà" - Violet cố giải thích.

"Với lại hiên tại ta có quá ít đồng minh, nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn em sợ hai chúng ta khó lòng chống đỡ nổi"

Tel'annas nghĩ lại thì quả thật lời của cô em gái này nói cũng rất hợp lí thôi thì cô đành phải đánh cược một lần nhờ vả Valhein với hy vọng và niềm tin rằng anh không phải kẻ xấu.

"Được, vậy ngày mai chị và em sẽ đi gặp thầy ấy để nhờ giúp đỡ, chị chỉ chọn tin em lần này thôi đấy"

Nghe vậy Violet liền mỉm cười rồi chạy lại khoác tay Tel'annas, tung tăng cùng cô trở về nhà sau một ngày dài học tập và chiến đấu mệt mỏi.

"Đêm nay cho em ngủ nhờ chung cư của chị nhé ba mẹ em giờ này chắc khoá cửa nhà rồi, em nhắn một tin là họ biết ngày em ở với chị mà, nha" - Violet nũng nịu.

"Hết nói nổi em đấy, lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả?" - dù nói là vậy nhưng chưa bao giờ cô từ chối cái yêu cầu đó của Violet. Cũng vì việc chơi thân với nhau từ bé nên việc này đối với phụ huynh hai bên chẳng có gì to tát là mấy, chưa kể Tel'annas còn là tiểu thư con nhà tài phiệt, giàu nứt đố đổ vách được ở trong căn chung cư cao cấp của riêng mình nên chẳng cần lo bất tiện hay gì cả.

Bên phía một toà nhà khác, một bóng hình đang lặng lẽ quan sát màn trình diễn vừa rồi của hai cô nàng nữ sinh xinh đẹp. Mái tóc trắng nổi bật cùng hai lọn tóc dài rủ bên vai trong cực kì lãng tử.

Chỉ đến khi trận đấu kết thúc cậu mới quay lưng bước đi, cậu nhảy xuống từ toà nhà cao tầng.

Từ người cậu phát ra ánh sáng xanh lam loé mắt rồi đáp xuống đất với một chiếc môtô cực kì hiện đại lao vút xuống một góc khuất người nhất rồi mới từ từ hoà vào dòng xe cô trên đường.

💬 Bình luận (0)