🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thứ Nguyên Trỗi Dậy

Ch.3: Phát hiện

~8 phút đọc · 1574 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cuối cùng tiết thẻ dục buổi chiều của người thầy đang ngờ đã tới, ai ai cũng mang trong mình một niềm phơi phới khi chuẩn bị bước vào học. Thông thường mọi người sẽ nghĩ môn học này chỉ là môn phụ dùng để rèn luyện sức khoẻ vào thời gian đầu sau đó dùng để chơi tự do một cách thoả thích.

Điều đó có thể đúng với một số giáo viên khác nhưng không có nghĩa là ai cũng thoải mái như vậy.Tại Nhật Bản vốn đây là một môn học chính bắt buộc đối với các học sinh nên không khó hiểu khi Valhein một giáo viên chủ nhiệm lại có thể được vào giảng dạy môn học này.

Valhein bước vào sân vận động riêng cho bộ môn này cả lớp 3-A đều đã thay sẵn những bộ đồ thể dục của trường và xếp hàng ngay ngắn. Tiết học đầu tiên của năm học tất nhiên sẽ luôn luôn là lý thuyết, ở đây các học sinh không chỉ rèn luyện mỗi thể chất với cái tư duy cứ tập thật chăm chỉ thì sẽ khoẻ lên thôi. Thay vào đó để xứng danh học viện danh giá Tokyo, Học viện Bình Minh hướng đến giảng dạy theo phong cách hiểu rõ được cơ thể của bản thân hơn là mù quáng chạy theo phong trào. Vạn lần tập nhiều cũng không hiệu quả bằng chỉ một lần tập đúng, mỗi người cần phải biết cơ thể bản thân thật sự cần gì, thiếu gì, dư gì và có sức lực đến đâu để có thể thực hiện những bài vận động phù hợp với nhu cầu cơ thể nhất.

Những dòng lý thuyết khô khan về sinh học và các phương pháp bảo vệ cơ thể khi vận động được Valhein giảng cực kì chi tiết và cụ thể. Tuy ngoại hình có hơi không phù hợp nhưng cách nói chuyện lưu loát với chất giọng trầm đặc trưng của nam giới pha lẫn chút trẻ trung khiến lời giảng trở nên vô cùng cuốn hút đối với một số bạn nữ.

Tel'annas vẫn thực hiện đúng vai trò của một học sinh gương mẫu điển hình, ghi chép cẩn thận và ghi nhớ từng lời giảng một cách nhanh chóng. Dù nghi ngờ Valhein là vậy nhưng hiện tại cô vẫn phải tập trung vào việc học trước, vả lại thầy ta vẫn chưa làm việc gì đáng ngờ nên cô không thể kết luận một cách vội vàng được.

"Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua các kiến thức cần nhớ, khoảng thời gian còn lại không quá một tiết nên thầy sẽ cho các em hoạt động tự do, nhưng nhớ là chỉ lanh quanh trong sân vận động thôi đấy" - nói rồi anh cũng đi ra khỏi đó trả lại không gian tự do cho các học sinh của mình.

Valhein trở về phòng giáo viên, anh ngồi trên ghế rồi bắt đầu xem xét giấy tờ của mình trong đó có lẫn một thông báo tổ chức đứng sau dành cho anh, đó là trở thành giáo viên tại Học viện Bình Minh để tìm ra chủ nhân của nguồn Sức Mạnh Thứ Nguyên vừa mới được bùng phát vào khoảng 2 tháng trở lại đây. Theo tình báo của tổ chức ghi nhận có đến bốn nguồn năng lượng dị thường đã bùng phát và điều đó chưa xác định được có phải là mối hiểm họa trên con đường thực hiện sứ mệnh của tổ chức hay không, do đó Valhein cần phải tìm ra nguồn gốc, quản lý chúng nếu có lợi và t-rừ khử ngay nếu là mầm móng hiểm họa nguy hiểm.

Valhein trong mấy ngày nay cũng có đi thám thính một vòng quanh trường và đúng là phát hiện nguồn Sức Mạnh Vệ Thần đang lãng vảng trong trường. Thậm chí sợi Dây Chuyền Thứ Nguyên anh mang trên tay cũng có phản ứng khi anh bước vào lớp của mình. Lật từng trang hồ sơ của từng học sinh anh nhưng anh chưa tìm thấy được ai có tiềm năng sở hữu nguồn sức mạnh đó cho tới khi đến bộ hồ sơ của cô nàng có thành tích khủng nhất lớp - Tel'annas.

Anh thấy cô bé này có phong thái rất bình tĩnh và chững chạc đủ thông minh và mạnh mẽ để che dấu sức mạnh của mình trước người khác nên Valhein quyết định sẽ trực tiếp đi thăm dò cô bé này.

Sau khi những tiết học cuối cùng của ngày kết thúc lúc nào cũng là khoản thời gian mà ai cũng yêu thích đó là thời gian ra về, từng tốp học sinh cứ thế vừa cười vừa nói thu dọn tập sách trở về nhà.

Trong phòng học lúc này chỉ còn lại Tel'annas và một vài bạn học sinh đang mãi mê tán gẫu mà nán lại chút ít.

Đúng lúc này cánh của phòng học bật mở, âm thanh rầm của cánh của đập vào bảng lề to đến mức một số bạn cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại. Violet tung tăng bước vào chiếc balo hình chú thỏ đặc biệt của cô khiến cô lại càng trông nổi bật hơn hẳn những bạn khác.

"Chị Tel'annas mình cùng về nha" - Violet cười tươi chạy lại chỗ bàn học của Tel'annas.

"Đợi chị đi tìm Reiko đã, em ấy lại chạy đi đâu mất rồi" - Tel'annas thu dọn đồ đạc xong lập tức cùng Violet bước ra khỏi lớp và cùng nhau đi tìm chú mèo đen nhỏ nghịch ngợm.

Khi tìm được Reiko đang nằm lười biếng trên một khung cửa sổ gần phòng giáo viên thì cánh của từ phòng giáo viên cũng vừa bật mở. Đứng ở đó là Valhein vị giáo viên có sức mạnh đáng ngờ mà Tel'annas cảnh báo với Violet, không ngờ lại bắt gặp đúng vào lúc này.

Valhein nhìn hai cô bé trước mắt định bụng sẽ đi đến ngõ lời được nói chuyện riêng với Tel'annas nhưng sợi Dây Chuyền Thứ Nguyên anh đang để trong túi quần đột nhiên dao động dữ dội với cả hai cô bé này.

Valhein thoáng sững sờ trông thoáng chốc vì anh chỉ nghi ngờ mỗi Tel'annas là người sở hữu Sức Mạnh Vệ Thần nhưng có lẽ nhìn theo tình hình hiện tại có thể cả Violet và Tel'annas rất có khả năng đều là người sở hữu sức mạnh này.

"Này hai em có phải hai đứa đều sở hữu Sức Mạnh Vệ Thần đúng không?" - anh không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

Sự đường đột này liền khiến cả hai cô nàng lập tức cảnh giác và điều chỉnh tư thế sẵn sàng tấn công Valhein bất cứ lúc nào nếu anh ra tay.

"Thầy rốt cuộc là ai sao lại nhắc đến chuyện này?" - Tel'annas có phần hơi lớn tiếng.

"Các em bình tĩnh tôi không có ý định hại các em mà ngược lại tôi muốn cứu hai đứa là đằng khác" - anh ra sức trấn an

"Làm sao chúng tôi tin được thầy? một người không quen không biết lại đi đến và nói muốn giúp chúng tôi quả thật đúng như chị Tel'annas nói thầy thật đáng ngờ"

Valhein thở dài ra một hơi, rồi rút trong túi quần ra sợi Dây Chuyền Thứ Nguyên và đưa nó cho hai cô nàng xem, anh nói nó là nguồn cảnh báo anh mỗi khi đánh hơi được điều đang ngờ hay là cảm nhận được một nguồn sức mạnh nào đó xung quanh. Và giờ đây nó đang tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ xen lẫn cả hai màu tím và đỏ như đang cộng hưởng với sức mạnh của hai cô.

"Các em có thể thấy đây là Dây Chuyền Thứ Nguyên có khả năng phát hiện Sức Mạnh Vệ Thần còn đây nữa...." - nói rồi anh liền nhắm mắt lại.

Bổng từ người anh bùng phát một nguồn sức mạnh dữ dội, nó cuộn trào như sóng biển rồi từ chút bao bọc lấy Valhein. Hình ảnh bộ Chiến Giáp Vệ Thần của anh hiện ra rồi lập tức được anh thu hồi để tránh gây sự chú ý.

"Các em nhìn thấy rồi chứ, đó là Sức Mạnh Vệ Thần của tôi và nếu tôi muốn làm hại các em tôi đã làm từ lâu rồi" - Valhein thông thả đút hai tay vào túi quần rồi mới bắt đầu nói tiếp.

"Tôi là người của Lực lượng phòng chống Thứ Nguyên và tôi đến đây với mục đích là dạy dỗ các em vì Sức Mạnh Vệ Thần các em đang sở hữu nó không miễn phí đâu và nếu sử dụng không đúng cách chính các em sẽ bị nó nuốt chửng"

"Các em có thể không hoàn toàn tin tưởng tôi nhưng tôi tin chắc rằng sau này các em sẽ hiểu. Còn giờ hai đứa có thể đi mà không chỉ có hai đứa sẽ còn nhiều người khác cũng sở hữu sức mạnh này nên nhớ cảnh giác" - anh quay đi để lại hai cô nàng đứng đó với ánh mắt hơi dao động.

💬 Bình luận (0)