🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thứ Nguyên Trỗi Dậy

Ch.2: Học viện Bình Minh

~7 phút đọc · 1221 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm vào lúc 7 giờ sáng cũng chính là lúc các cô cậu họ trò đua nhau chạy ồ ạt vào lớp học để chuẩn bị cho một chu kì học tập mới.

Tại Học viện Bình Minh cũng không phải ngoại lệ, đây là một ngôi trường công lập với bề dày lịch sử phát triển lâu đời nên không khó để ngôi trường này có thể gây được thiện cảm với các bậc phụ huynh trong thành phố đến vậy, hay thậm chí là cả các vùng quê xa xôi cũng muốn đi đến đây học để có cơ hồi gầy dựng một tương lai sáng lạng hơn.

Valhein bước dọc hành lang để tìm lớp học mà anh được phân công sẽ trở thành chủ nhiệm trong năm học này. Anh đi mãi đến cuối hành lang mới nhìn thấy được bản hiệu mang tên Lớp 3-A.

Khi thấy anh bước vào một vài học viên vốn còn đang nháo nhào vội cuốn quýt ngồi im trật tự, có người còn vì quá vội chạy về chỗ mà đụng trúng bàn học của một bạn khác khiến đồ dùng học tập rơi vãi trên sàn tạo nên cơn hổn loạn nho nhỏ.

Valhein không để ý nhiều chỉ nghiêm túc bước lên bục giảng rồi bắt đầu giới ghi lên bản dòng chữ to tướng về tên của mình.

"Xin chào cán em tôi là Valhein và cũng là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp các em trong năm học này, tôi sẽ kiêm luôn việc phụ trách môn giáo dục thể chất cho lớp, mong các em phối hợp với thầy" - Valhein giới thiệu bản thân.

Khi anh vừa dứt lời xung quanh lớp học liền vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ có lời bàn tán tò mò về vị giáo viên trẻ tuổi này không biết thầy ấy có dễ hay không. Cũng có một số nữ sinh không ngại buôn lời cảm thán bởi vẻ ngoài lãng tử của vị giáo viên trẻ tuổi. Và đặc biệt hơn một số người còn để ý đến đôi mắt hai màu cực kì độc đáo của anh chàng này, một bên xanh sâu như đại dương bên còn lại thì lại sở hữu màu tím mộng mơ của hoa tử đằng.

Khi những lời bán tán kết thúc cũng là lúc tiết học đầu tiên nên được bắt đầu, Valhein ngẩn đầu nhìn về phía đồng hồ cuối lớp rồi lên tiếng.

"Hôm nay giới thiệu tới đây thôi thầy nên trả lại lớp cho giáo viên khác rồi chiều này chúng ta sẽ gặp lại tại tiết của thầy, chúc các em học tốt"

Sau màn chào hỏi vừa rồi mọi người cũng dần trở về dáng vẻ uể oải thường ngày, tiếc nuối về kỳ nghỉ hè đã qua, chưa kịp chơi đủ đã phải quay lại đi học.

Chỉ trừ một người, Tel'annas trầm ngâm suy nghĩ, cô đã bắt đầu nghi ngờ kể từ khi nhìn Valhein bước vào lớp đến giờ. Là một người mang trong mình nguồn Sức Mạnh Vệ Thần nhờ vào việc ký Khế Ước Thời Không với một sinh vật cấp cao ở chiều không gian kì lạ kia cô đã mang trong mình khả năng cảm nhận thấy sức mạnh của người khác chỉ bằng việc tiếp xúc ở phạm vi đủ gần. Và cô đã cảm nhận được điều đó bên trong Valhein, tại sao một thầy giáo bình thường lại có thể mang trong mình sức mạnh này cô hiện tại chỉ biết mỗi cô em gái hậu bối Violet của mình là cùng sở hữu Sức Mạnh Thứ Nguyên như cô. Hơn nữa với sự nhạy bén của mình cô thầm suy đoán việc Valhein đến với ngôi trường này chắc chắn phải có mục đích hay âm mưu gì đó chứ không hoàn toàn là trùng hợp.

"Này Vệ Thần Bầu Trời, người có cảm nhận được nguồn Năng Lượng Thứ Nguyên bên trong thầy ấy không?" - Tel'annas nói chuyện với vệ thần trong suy nghĩ.

"Rất rõ là đằng khác, một vệ thần như ta không thể nào không nhận ra nó được, nhưng ta cảnh báo cô Tel'annas sức mạnh của hắn ta không phải là dạng vừa thậm chí hơn cô rất nhiều, cô nên cẩn thận thì hơn"

"Rõ rồi"

Cứ thế cả buổi sáng lớp học của cô đã trải qua hai tiết toán học và hai tiết văn chương đầy khô khan, khó nuốt và cực kì khoai đối với các học sinh bình thường. Nhưng Tel'annas thì không, những môn học này chẳng thấm vào đâu so với thành tích học tập khủng khiếp của cô khi tên cô nàng luôn luôn nằm trong tóp đầu của các học sinh mang về thành tích xuất sắc nhất khối.

Đến giờ nghỉ trưa, Tel'annas vừa ngồi trên sân thượng vuốt ve chú mèo Reiko của mình vừa thưởng thức hộp cơm trưa do cô tự tay chuẩn bị. Một tiếng rầm rất to khi cửa bật mở vang lên chen ngang vào bầu không khí vốn đang tỉnh lặng xung quanh cô. Khỏi phải nhìn lại Tel'annas cũng biết người đến là ai - không ai khác chính là cô nàng hậu bối ồn ào Violet kiêm luôn người chị em vô cùng thân thiết của Tel'annas.

"Này Violet em lại làm Reiko của chị hoản sợ rồi đấy, sao lần nào đến em cũng ồn ào thế hả?" - Tel'annas giở dọng trách móc nhưng lọt qua tai của Violet cô chỉ thấy chúng toàn là những lời trêu chọc vô cùng đáng yêu.

"Thôi mà chị Tel'annas, em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý hơn, chị ăn cơm trưa với em nhé em ăn một mình chán quá" - Violet vừa cười hì hì vừa cầm hộp cơm của mình lon ton chạy về phía Tel'annas.

"Thôi được rồi lại đây"

Một lúc sau khi cả hai đã ăn no Tel'annas mới mở lời trước cô nói về vị giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình nhưng cũng không quên nói về sự suy đoán của mình và cảnh báo Violet nên đề phòng anh ta.

Violet vốn là người hòa đồng và vô tư đôi khi lại pha chút ngốc nghếch đáng yêu của tuổi học trò mà ai cũng nên có. Nên với sự cảnh bảo của Tel'annas cô không những không ra vẻ nghiêm trọng mà ngược lại thậm chí có phần thích thú hơn.

"Chị à có khi là chị nghĩ nhiều thôi, biết đâu thầy ấy là đồng minh của chúng ta thì sao nghe chị kể có vể thầy ấy cũng chưa biểu hiện gì là người xấu mà" - Violet lên tiếng trấn an.

"Chị cũng mong là vậy, hy vọng thầy ấy sẽ là đồng minh, nếu là kẻ thù e rằng hai chúng ta sẽ không có cơ hội thắng thầy Valhein đâu"

Tiếng chuông vào học reo lên đánh dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện giữa hai người chi em thân thiết và là khởi đầu cho quá trình thăm dò mục đích của Valhein trong Học viện Bình Minh này.

💬 Bình luận (0)