🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thứ Nguyên Trỗi Dậy

Ch.1: Hành trình mở ra chương đầu

~6 phút đọc · 1086 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tại thế giới thực dòng người vẫn đang tất bật bận rộn với những công việc thường ngày, có người đi học nhưng cũng có người đi làm. Nói chung là mỗi người làm việc nấy, không ai đủ rảnh rỗi để loa toan cho cuộc sống của người khác không liên quan đến mình.

Nhưng ở một chiều không gian khác lại không như vậy, ở nơi đó không có con người, không có cảnh vật tuyệt đẹp cũng không có bất kì dấu hiệu nào của sự nhộn nhịp chốn phồn hoa đô thị. Nơi đó chỉ mang một bầu trời màu tím với một hố đen siêu tân tinh nằm ở trên bầu trời ấy.

Bổng một vết rách hình ngôi sao bốn cánh xuất hiện tại thế giới loài người như xé toạc cả cả không gian. Nó đứng thù lù giữa đường xá đông nghẹt người tạo ra một cơn ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong giờ cao điểm khiến ai nấy cũng phải nhăn mặt khó chịu. Nhưng khi nhìn về phía trước họ thấy một hiện tượng lạ một hình ngôi sao bốn cánh hiện ra giữa không trung và bên trong là hình ảnh của một mảnh đất cằn cỗi không có nổi sự sống và bầu trời tím ngắt như bị nhuộm bởi cả một xô ốc biển. Một số khác liền nảy sinh lòng tò mò mà lập tức mở điện thoại lên bắt đầu quay lại cảnh lạ chưa thấy bao giờ.

Một người đàn ông trung niên đang vô cùng khó chịu vì trễ giờ làm liền tiếng tới gần hơn cánh cổng này để xem rốt cuộc thứ quái quỷ gì lại ngang nhiên phá hoại công việc của ông ta đến thế. Một vài người cố ngăn ông lại gần nó vì trông quá nguy hiểm chẳng có chút dấu hiệu nào chứng minh ngôi sao bốn cánh đó an toàn nhưng ông ta bỏ ngoài tai lời can ngăn mà thản nhiên đi đến gần hơn.

Chưa kịp để ai phản ứng, người đàn ông ấy vội hét lên và rồi cuốn cuồn như thể đang trốn chạy khỏi thứ gì đó kinh dị lắm nhưng bất thành khi chân này đá chân kia khiến ông ta ngã chổng vó xuống mặt đường. Trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người một sinh vật to như xe buýt đi bằng bốn chân lao ra từ cánh cổng ngoạm lấy người đàn ông xấu số. Cả không gian như im bặt không tin vào cảnh mình nhìn thấy cho đến khi điện thoại của ai đó rơi xuống, tất cả những ai có mặt ở đó đồng loạt bùng nổ, họ la hét điên cuồng vì sợ hãi.

Đường phố xá thành thị vốn tấp nập phủ lên mình cảnh tượng hỗn loạn của dòng người đang tràn ngập nổi sợ. Họ cứ thế vừa la hét vừa chạy càng xa khỏi cánh cổng càng tốt, thậm chí dẫm đạp lên chính đồng bào mình để chạy.

Từ cánh cổng không gian lúc này những con quái vật tương tụ liên tục lao ra ngoài, hễ cứ thấy ai là chúng lại xơi tái kẻ đó không chút thương tiếc biến nơi đây thành địa ngục trần gian.

Trong cảnh tượng hổn loạn đó có một bé gái đang đứng khóc nức nở liên tục gọi mẹ nhưng rồi trước mặt cô bé chỉ là con quái vật đáng sợ chui ra từ cánh cổng kia đang từ từ tiến lại.

Bùm!!!!

Đột nhiên đầu của sinh vật lạ kia bị một nguồn năng lượng xuyên qua rồi phát nổ khiến máu xanh bắn đầy ra đường, xác nó loạng choạng vài bước trước khi đổ gục rồi tan biến vào hư không. Đúng lúc này mẹ cô bé mới chạy lại rồi ôm cô bé bỏ chạy. Trước tầm nhìn của cô bé ấy một người đàn ông cao lớn với chiếc áo măng tô xanh xám trên lưng áo có biểu tượng ngôi sao bốn cánh hệt như cánh cổng kia xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất.

Ngay sau đó hàng loạt con quái vật cũng gặp trường hợp tương tự đều bị một luồn năng lượng kì lạ bắn trúng rồi tan biến. Trước khi mọi người ở đó kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cánh cổng cũng bất ngờ đóng lại khi đám quái vật trên phố đều tan biến hết trả lại bầu không gian bình thường như trước đó chỉ có điều giờ đây nó đã rãi rác những cái xác của những người không may mắn.

Bên trong cánh cổng kia là Thế Giới Thứ Nguyên nơi sản sinh ra hàng loạt các sinh vật quái dị mang trong mình cơn đói khát cồn cào sắn sàng nhai nát bất cứ sự tồn tại nào chúng nhìn thấy.

Một thân ảnh lướt nhanh trên các vách đá bắn hạ từng Quái Vật Thứ Nguyên một, từng con từng con đều bị hạ dễ dàng chỉ với một phi tiêu năng lượng từ chính Sức Mạnh Thứ Nguyên của thế giới này. Khi tất cả đám quái đã bị tiêu diệt sạch bách để lại một mảnh đất trống hoang tàn, cằn cỗi một bóng hình mới dần dần hiện ra giữa mảnh đất ấy.

"Cuối cùng cũng xong, đám Quái Vật Thứ Nguyên này đã đi đến tận đây rồi sao" - Valhein lên tiếng, giọng anh nghiêm lại như biểu thị cho sự nghiêm trọng của việc Vết Rách Thứ Nguyên xuất hiện tại thành phố.

Chắc chắn đã có một thế lực nào đó đang âm mưu hồi sinh hắn và nếu để chúng đạt được điều đó thế giới loài người sẽ thật sự lâm vào cảnh diệt vong. Với trách nhiệm của mình Valhein nhất định không để điều đó xảy ra, thảm kịch năm xưa sẽ không tiếp diễn bằng bất cứ giá nào.

Valhein quay người bước đi, cánh cổng không gian dần mở ra trước mặt đưa anh trở lại địa cầu, trên ngực áo anh còn bay phần phật tấm thẻ định danh cá nhân cho vai trờ mới của anh trong thành phố này.

Đó là một tấm thẻ nhựa cứng khổ ngang với dòng chữ được in ấn một cách rõ ràng và cẩn thận [Học viện Bình Minh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A] (Tương đương lớp 12)

💬 Bình luận (0)