Trong khi Thạch Thiên tập trung tu luyện tại Tuyệt Phong, Thạch Hạo lại chọn ở lại cùng Lôi Chấn Thiên tại Lôi Kiếm Môn để tiếp tục hoàn thiện phong cách chiến đấu kết hợp kiếm thuật của mình, đồng thời cũng đảm nhận vai trò kết nối liên lạc giữa các thành viên khác nhau trong liên minh trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng này.
"Đệ cảm thấy phong cách chiến đấu của mình vẫn còn thiếu một điều gì đó quan trọng." Thạch Hạo chia sẻ với Lôi Vũ trong một buổi luyện tập, dù đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể nhưng bản thân nó vẫn cảm thấy chưa thực sự hài lòng.
"Có lẽ đó là sự tự tin vào phong cách riêng của chính mình." Lôi Vũ nhận xét, quan sát kỹ lưỡng cách Thạch Hạo di chuyển và tấn công. "Huynh đang cố gắng kết hợp quá nhiều yếu tố khác nhau — sức mạnh cơ thể, Cốt Văn, kiếm thuật — nhưng lại chưa tìm ra được sự hài hòa thực sự giữa chúng, cứ như đang cố gắng trở thành ba người khác nhau cùng một lúc vậy."
Nhận xét này khiến Thạch Hạo phải suy ngẫm sâu sắc. Nó nhận ra, có lẽ vấn đề không nằm ở việc thiếu kỹ thuật hay sức mạnh, mà ở việc chưa thực sự tìm ra được bản sắc chiến đấu độc đáo của riêng mình, thay vì chỉ đơn thuần cố gắng bắt chước hoặc kết hợp máy móc những gì đã học được từ nhiều nguồn khác nhau.
Trong những ngày tiếp theo, Thạch Hạo bắt đầu thử nghiệm một cách tiếp cận hoàn toàn mới — thay vì cố gắng sử dụng kiếm thuật theo cách truyền thống mà Lôi Vũ đã dạy, nó bắt đầu kết hợp trực tiếp sức mạnh cơ thể phi thường của mình vào từng đường kiếm, tạo ra một phong cách chiến đấu mạnh mẽ, trực diện nhưng vẫn giữ được sự chính xác cần thiết — một sự pha trộn độc đáo mà chỉ riêng nó mới có thể thực hiện được nhờ vào nền tảng thể chất đặc biệt của bản thân.
"Đây mới chính là phong cách thực sự của huynh." Lôi Vũ reo lên đầy phấn khích khi chứng kiến sự thay đổi này. "Không cố gắng trở thành một kiếm khách thuần túy, mà là một chiến binh sử dụng kiếm như một phần mở rộng của chính sức mạnh cơ thể mình."