🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thế Giới Hai Ta

Ch.8: Thư viện

~6 phút đọc · 1114 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Sau khi lớp chúng tôi hoàn thành tiết mục văn nghệ thì đã vào mùa đông. Cái lạnh cuối tháng 11 vừa hanh khô mà cũng lạnh cắt da cắt thịt. Vừa bước vào cửa lớp, Diệu đã chạy ào ra ôm chầm lấy tôi. Nó mặc chiếc áo len dày màu xanh nhạt bên ngoài đồng phục khiến nó vừa chạm vào tôi là tĩnh điện đã bắn ra làm hai đứa giật mình. Dù vậy nó vẫn bám chặt lấy tôi không buông, tôi gỡ mãi cũng chẳng ra. Tôi đành kéo theo nó về chỗ của mình.

Tùng đã ngồi đó từ khi nào, nó đang học lại bài ngày hôm qua. Thấy tôi kéo theo Diệu bước đến, nó cười tít mắt trêu:

- Mới sáng ngày ra gấu Koala con đã bám lấy gấu mẹ rồi à?

Diệu nghe thế phì cười đáp lời:

- Đúng rồi, mày muốn làm gấu em không?

- Tao, tao cũng muốn làm gấu anh!

Thằng Quân từ đằng sau hét toáng lên. Câu đùa của nó làm cái Diệu càng cười ngặt nghẽo, nó bỏ tôi ra mà ôm lấy bụng. Quân tiến đến, ấn đầu vò rối tóc nó. Thế là hai đứa bắt đầu đuổi bắt vòng quanh lớp, trả lại cho tôi sự bình yên. Chưa đợi tôi kịp kéo ghế ngồi xuống, thằng Tùng đã bò ra bàn kêu than, oán trách về việc tôi bơ nó. Tôi thề là tôi không cố ý bơ nó mà chỉ là tôi bận tối tăm mặt mày không có nhiều thời gian rảnh thôi. Thấy nó cứ lèo nhèo hậm hực mãi, tôi đành dịu giọng:

- Hôm qua tao có việc nên lỡ bơ mày, cho tao xin lỗi.

- Vậy thì cậu phải bù cho tớ chứ!

Tôi khó hiểu nhìn nó. Mặt nó từ hậm hực đã chuyển sang mỉm cười:

- Chiều nay tớ và cậu đi chơi nhé?

Nó vừa thốt ra câu ấy, thằng Quân đã xách cổ Diệu lôi đến trước bàn chúng tôi. Nó đứng cạnh bàn, tỏ vẻ cười cợt như đã biết hết chuyện. Diệu bên cạnh dù không đứng thẳng được nhưng mặt lại đang phụng phịu. Nó cất lời:

- Lam ơi, mày định đi chơi với nó một nó một mình thật hả?

Nó vừa nói vừa kéo tay tôi, thằng Quân nhìn thấy cảnh đó lại càng cười hơn. Còn Tùng, thái độ nó vẫn như không có chuyện gì xảy ra đáp lại:

- Làm gì có, hai đứa mày muốn đi chung không?

- Có!

Diệu đáp ngay tắp lự. Tôi chẳng biết thằng Tùng nó nghĩ cái gì nữa. Sau khi hai đứa kia kéo nhau về chỗ, tôi có hỏi thằng Tùng về chuyện đi chơi chiều nay. Biết tính tôi hay tò mò vậy mà nó chỉ cười không đáp. Nó không trả lời nên tôi cũng đành thôi, chỉ còn cách chờ xem nó muốn làm gì.

Chiều hôm ấy, Tùng đến rủ tôi đi. Nó hẹn tôi từ 2 giờ ấy vậy mà 1 giờ hơn nó đã nhắn tin giục rối rít tôi. Thấy thế, tôi chỉ đành bước ra với nó. Nó đã đứng sẵn trước ngõ chờ tồi. Thấy tôi bước ra Tùng khẽ cười gật đầu, nó hất cằm ra chiếc yên đằng sau ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi cũng thuận theo mà để mặc nó đèo. Tôi cùng nó đi gọi thằng Quân, nhà nó cách nhà tôi 15 phút đạp xe. Trời đông không lộng gió nhưng cái tiết trời hanh khô cũng khiến tay tôi lạnh cóng. Dù thế nhưng tôi vẫn không buông chiếc túi vải mà thằng Tùng đưa cho tôi. Tôi chẳng biết bên trong có gì chỉ biết nó rất nặng. Nó cũng không định nói cho tôi nên cũng đành mặc kệ.

Đến nhà thằng Quân, nó đã đứng đợi sẵn chúng tôi ở cửa. Thấy chúng tôi nó lại nhếch mép mà không nói gì. Nó đút tay vào túi lấy điện thoại gọi cho cái Diệu. Lúc Diệu vừa nghe máy, tôi thấy nó cười tươi hơn hẳn. Tôi chẳng biết hai đứa này thân nhau từ bao giờ nữa, chỉ biết lúc tôi nhận ra thì hai đứa nó và cả chúng tôi đã bám dính lấy nhau từ khi nào. Lâu lắm rồi tôi mới chơi với một nhóm bạn như này, chắc cũng tại cái tính thu mình lại của tôi. Vốn dĩ ban đầu chỉ có tôi và Tùng chơi với nhau từ năm lớp 11 vậy mà giờ đây tôi đã thân thêm với 2 người khác. Tôi chẳng biết bày tỏ lòng biết ơn của bản thân đối với chúng nó như nào nữa. Chắc chắn, tôi sẽ cố gắng giữ vững mối quan hệ ồn ào mà khiến tôi an tâm đến lạ này.

Chúng tôi lại tiếp tục đi đến nhà Diệu. Đến nơi, chúng tôi phải đứng ngoài gọi mãi Diệu mới lật đật bước ra. Mắt mũi nó vẫn đang nhắm tịt vào như đang ngái ngủ. Thấy nó như thế Quân búng nhẹ vào trán nó. Diệu còn ngáp ngắn ngáp dài nên không tính sổ, cứ vậy mà leo lên xe thằng Quân. Nó úp mặt vào lưng thằng Quân mà tiếp tục say giấc nồng. Quân chẳng giận mà chỉ quay sang hỏi Tùng:

- Mày định cho bọn tao đi đâu?

- Thư viện.

Thằng Quân ngao ngán nhìn Tùng. Bấy giờ tôi mới hiểu cái tui nặng trịch mình đang cầm là gì. Nói đến thư viện, may mắn là ở gần trường tôi có một cái như thế. Tôi thì không muốn đi xa nên bảo Tùng đến chỗ đó học. Chúng tôi đi trước giữ chỗ, còn thằng Quân muốn đi chậm lại để cái Diệp ngủ nốt đã.

Đến nơi đã là 2 giờ, chúng tôi chọn bàn ở một vị trí khá khuất để được yên tĩnh. Tùng đổ túi đồ ra, bên trong là đủ loại sách tham khảo, bút viết thước kẻ đủ cả. Sau khi bày đống sách ra, nó đẩy về phía tôi vài quyển bài tập nâng cao. Hiểu được dụng ý của nó, tôi cũng không ngại mà đón lấy. Tôi nói rõ với nó là chỉ mượn tham khảo một vài dạng mới rồi trả chứ không có ý định nhận từ nó. Tùng chỉ cười gật đầu. Chúng tôi chỉ ngồi đó đọc sách định bụng đợi hai đứa kia đến rồi mới bắt đầu buổi học nhóm “bất ngờ” này.

💬 Bình luận (6)

📚 Truyện tương tự