🔥 SAGA 1 — ARC 2
CHƯƠNG 6: ĐỘI ĐẦU TIÊN
---
Ý — MỘT QUÁN TRÀ NHỎ
Buổi chiều.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính của một quán trà yên tĩnh.
Một nhóm người đang ngồi quanh một chiếc bàn.
Giorno Giovanna ngồi ở giữa.
Bên cạnh anh là Bucciarati.
Một số thành viên khác của nhóm cũng đang trò chuyện.
Mista:
“Thật sự tôi vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại phải ngồi ở đây.”
Bucciarati:
“Bởi vì Giorno muốn nghỉ ngơi.”
Giorno nhấp một ngụm trà.
Giorno:
“Chúng ta đã đi một quãng đường dài rồi.”
Mista:
“Nhưng chúng ta đâu có làm gì?”
Giorno nhìn anh.
Giorno:
“Đó chính là lý do chúng ta cần nghỉ ngơi đấy?”
Mista im lặng.
Mista:
“...Nghe cũng hợp lý.”
Đúng lúc đó—
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào quán.
Anh ta nhìn xung quanh.
Sau đó tiến thẳng đến bàn của Giorno.
Người đàn ông:
“ Cậu là Giorno Giovanna?”
Giorno đặt tách trà xuống.
Giorno:
“Vâng?”
Người đàn ông lấy ra một tấm thẻ.
Người đàn ông:
“Tôi đến từ tổ chức OC.”
Mista lập tức cảnh giác.
Bucciarati nhìn người đàn ông.
Bucciarati:
“OC?”
Người đàn ông gật đầu.
Người đàn ông:
“Chúng tôi muốn mời Giorno Giovanna tham gia một nhiệm vụ.”
Giorno:
“Nhiệm vụ gì?”
Người đàn ông:
“Một chiến dịch điều tra tại Bắc Cực.”
Mista:
“Bắc Cực?”
Người đàn ông:
“Một vật thể chưa xác định đã rơi xuống khu vực đó.”
Giorno im lặng.
Bucciarati:
“Vậy là các người muốn Giorno tham gia?”
Người đàn ông:
"Vâng"
Giorno nhìn anh ta.
Giorno:
“Tôi đồng ý.”
Mista:
“Cái gì?”
Giorno quay sang.
Giorno:
“Nhưng bạn của tôi phải đi theo.”
Người đàn ông:
“chúng tôi sẽ sắp xếp.”
Giorno nhìn về phía Bucciarati.
Giorno:
“Nhóm của tôi sẽ đi cùng.”
Người đàn ông im lặng.
Người đàn ông:
“Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm.”
Bucciarati nhìn Giorno.
Giorno:
“Chính vì vậy.”
Bucciarati mỉm cười.
Bucciarati:
“Chúng tôi sẽ đi.”
Mista:
“Khoan đã, ai nói tôi đồng ý?”
Bucciarati nhìn anh.
Mista im lặng.
Mista:
“...Được rồi, tôi đi.”
SÂN BAY — Ý
Một chiếc phi cơ riêng đã chờ sẵn.
Nhóm Bucciarati lần lượt bước lên.
Mista nhìn chiếc máy bay.
Mista:
“Ít nhất chuyến đi này cũng có máy bay riêng.”
Narancia:
“Anh chỉ quan tâm đến vậy thôi à?”
Mista:
“Ờm, miễn không phải số 4”
Giorno bước lên máy bay.
Bucciarati theo sau.
Cánh cửa đóng lại.
Động cơ bắt đầu khởi động.
VROOOOOOOM—
Chiếc phi cơ rời khỏi đường băng.
Chuyến đi đến Bắc Cực bắt đầu.
KHÁCH SẠN — TRỤ SỞ OC
Gojo đang nằm trên giường.
Một bộ phim đang phát trên màn hình.
Anh hoàn toàn thư giãn.
Gojo:
“Ồ.”
Yuta đang sắp xếp đồ đạc.
Yuta:
“Thầy đang xem gì vậy?”
Gojo:
“Một bộ phim rất hay.”
Yuta:
“Thầy xem từ nãy đến giờ rồi.”
Gojo:
“Để thầy xem một lúc nữa.”
Yuta:
“Chúng ta sắp đi Bắc Cực đấy.”
Gojo:
“Thầy biết.”
Yuta:
“Thầy không định chuẩn bị gì sao?”
Gojo quay sang.
Gojo:
“Ta đã chuẩn bị rồi.”
Yuta nhìn chiếc túi trống rỗng bên cạnh.
Yuta:
“Đâu?”
Gojo:
“Trong đầu.”
Yuta:
“...”
Điện thoại của Yuta đột nhiên reo.
RING—
Yuta nhìn màn hình.
Yuta:
“Mei Mei gọi.”
Cậu nghe máy.
Yuta:
“Vâng?”
Giọng Mei Mei vang lên.
Mei Mei:
“Yuta, sắp xếp đồ đạc đi.”
Yuta:
“Vâng.”
Mei Mei:
“Người đàm phán chính sắp tới.”
Yuta:
“Người đàm phán chính?”
Mei Mei:
“Đúng”
Yuta quay sang Gojo.
Gojo vẫn đang xem phim.
Yuta:
“Vậy chúng ta sắp đi rồi ạ?”
Mei Mei:
"Đừng hỏi nhiều,mau chuẩn bị đi"
Yuta:
“Vâng.”
Cuộc gọi kết thúc.
Yuta quay sang Gojo.
Yuta:
“Thầy.”
Gojo:
“Ừ?”
Yuta:
“Người đàm phán chính sắp tới.”
Gojo:
“Thế hả?”
Yuta:
“Chúng ta cần chuẩn bị.”
Gojo:
“Ừ.”
Yuta:
“Thầy có thể đứng dậy được không?”
Gojo:
“Không.”
Yuta:
“...”
MỘT PHÒNG KHÁC
Josuke đang ngồi trước màn hình.
Tay cầm bộ điều khiển.
Josuke:
“Được rồi!”
Nhân vật trên màn hình tung đòn kết liễu.
Josuke:
“Thắng rồi!”
Đột nhiên—
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Jotaro đứng đó.
Jotaro:
“Josuke.”
Josuke không quay lại.
Josuke:
“Chuyện gì?”
Jotaro:
“Chuẩn bị đi.”
Josuke:
“Đợi chút.”
Jotaro:
“Không được”
Josuke:
“Chỉ một trận nữa thôi”
Jotaro:
“Không”
Josuke:
“Trận này sắp thắng rồi”
Jotaro bước đến.
Jotaro:
“Máy bay đang đợi đấy”
Josuke dừng lại.
Josuke:
“...”
Jotaro:
“Đứng dậy.”
Josuke:
“Được rồi, được rồi”
Cậu đặt bộ điều khiển xuống.
Josuke:
“Chuyến đi này tốt nhất là đáng giá”
Jotaro:
“Ta cũng mong vậy.”
SÂN BAY — TRỤ SỞ OC
Một chiếc phi cơ lớn đã sẵn sàng.
Động cơ hoạt động.
Nhân viên mặt đất liên tục kiểm tra thiết bị.
Một số thành viên của chiến dịch đã có mặt.
Nhưng vẫn còn thiếu người.
Một nhân viên nhìn đồng hồ.
Nhân viên:
“Đội của Gojo vẫn chưa đến.”
Người khác:
“Đội của Jotaro cũng vậy.”
Một người khác nhìn danh sách.
Nhân viên:
“Giorno Giovanna cũng đang trên đường.”
Ở phía xa...
Một chiếc xe đang lao về sân bay.
Trong xe—
Gojo ngồi thoải mái.
Yuta đang kiểm tra hành lý.
Mei Mei nhìn điện thoại.
Ở một chiếc xe khác—
Jotaro lái xe.
Josuke ngồi bên cạnh.
Josuke:
“Chúng ta có thể đi nhanh hơn không?”
Jotaro:
“Ta đang đi nhanh nhất có thể.”
Josuke:
“Không phải có thể lái nhanh hơn sao?”
Jotaro:
“Không”
Josuke:
“Chắc không?”
Jotaro:
“Ta đang lái xe.”
Josuke:
“...”
Còn ở một nơi khác...
Chiếc phi cơ của Giorno đang bay về phía trụ sở.
Một điểm đến.
Bắc Cực.
Và trong bóng tối của một căn phòng...
Johan Liebert đang chuẩn bị lên đường.
Cùng với người vệ sĩ của mình.
Yoriichi.
Cecil nhìn bản đồ.
Joseph nhìn những hình ảnh về Kars.
Dr. Xeno tiếp tục phân tích tín hiệu.
Và dưới lớp băng Bắc Cực...
THUMP.
THUMP.
THUMP.
Một thứ gì đó...
Đang chờ đợi.
— HẾT CHƯƠNG 6 —