🔥 SAGA 1 — ARC 1
CHƯƠNG 5: NHỮNG KẺ XUYÊN KHÔNG
---
TRỤ SỞ OC — PHÒNG PHÂN TÍCH
Căn phòng chìm trong ánh sáng xanh nhạt từ các màn hình.
Joseph đứng trước một chiếc máy tính.
Ông đưa tay lên.
Những sợi dây màu tím từ cổ tay lập tức phóng ra.
Hermit Purple.
Các sợi dây quấn quanh chiếc máy tính.
Màn hình nhấp nháy.
Một hình ảnh bắt đầu xuất hiện.
Đầu tiên là Kars.
Sau đó...
Một người đàn ông có bốn cánh tay.
Những hình xăm phủ trên cơ thể.
Ryomen Sukuna.
Joseph nhìn hai hình ảnh.
Joseph:
“Vậy là hai kẻ này đang ở cùng nhau.”
Dr. Xeno đứng bên cạnh.
Dr. Xeno:
“Ông biết chúng?”
Joseph:
“Biết một trong số chúng.”
Ông chỉ vào hình ảnh Kars.
Joseph:
“Còn tên kia...”
Joseph nhìn Sukuna.
Joseph:
“Ta chưa từng gặp.”
Dr. Xeno:
“Nhưng ông có biết hắn nguy hiểm không?”
Joseph nhìn màn hình.
Joseph:
“Nhìn hắn là biết.”
Xeno nhìn dữ liệu.
Dr. Xeno:
“Vậy chúng ta có nên báo cho Cecil không?”
Joseph:
“Không cần.”
Xeno quay sang.
Joseph chỉ vào hình ảnh Kars.
Joseph:
“Cecil chắc chắn đã biết rồi.”
Joseph im lặng một lúc.
Joseph:
“Vấn đề là...”
Ông nhìn hai hình ảnh.
Joseph:
“Ta không biết bọn chúng đang định làm gì.”
SÂN BAY — TRỤ SỞ OC
Một chiếc phi cơ riêng đáp xuống đường băng.
VROOOOOOOM—
Cửa máy bay mở ra.
Gojo bước xuống trước.
Yuta theo sau.
Mei Mei đi cuối cùng.
Một đoàn xe đã chờ sẵn.
Sau một quãng đường, cả ba được đưa thẳng đến trụ sở chính của OC.
TRỤ SỞ OC — KHU TIẾP ĐÓN
Gojo nhìn xung quanh.
Gojo:
“Ồ.”
Yuta:
“Có chuyện gì ạ?”
Gojo nhìn những bức tường thép và các thiết bị hiện đại.
Gojo:
“Không có gì.”
Anh nhìn đồng hồ.
Gojo:
“Hình như ta còn phải đợi thêm một đội nữa phải không?”
Yuta gật đầu.
Yuta:
“Chắc thế rồi ạ, thưa thầy.”
Gojo đặt tay lên vai Yuta.
Gojo:
“Lần đầu đi Bắc Cực thì phải tự tin lên chứ?👍.”
Yuta:
“Em khá tự tin mà.”
Gojo:
“Đừng rụt rè.”
Yuta:
“Em không rụt rè.”
Gojo:
“Đừng lo lắng.”
Yuta:
“Em không lo lắng.”
Gojo:
“Đừng—”
Jotaro:
“Yare yare daze.”
Gojo dừng lại.
Jotaro đứng ngay phía sau anh.
Gojo từ từ quay đầu.
Jotaro:
“Hai thầy trò đã đợi lâu.”
Gojo mỉm cười.
Gojo:
“Ồ.”
Anh nhìn Jotaro.
Gojo:
“Anh là Jotaro Kujo đúng không?”
Jotaro:
“Ừm.”
Gojo:
“Ồ, nổi tiếng đấy.”
Jotaro:
“...”
Gojo:
“Thế Sức mạnh của anh là gì?”
Jotaro:
“Không liên quan đến anh.”
Gojo:
“Ồ.”
Jotaro:
“Đừng có làm phiền.”
Gojo:
“nah.”
Jotaro nhìn anh.
Jotaro:
“...”
Phía sau Jotaro là Josuke.
Gojo nhìn Josuke.
Sau đó anh bước lại gần.
Gojo:
“Còn đây là...?”
Gojo nhìn mái tóc của Josuke.
Một nụ cười xuất hiện trên mặt anh.
Gojo:
"Ể?"
Josuke nhìn anh.
Josuke:
“Gì?”
Gojo đưa tay lên.
Và—
Xoa.
Josuke đứng hình.
Gojo xoa mái tóc của cậu.
Gojo:
“Kiểu tóc thú vị đấy.”
Josuke im lặng.
Gojo tiếp tục.
Gojo:
“Thật sự rất thú vị.”
Josuke:
“...”
Gojo:
“Kiểu tóc này có phải mất nhiều thời gian để làm không?”
Josuke:
“...”
Gojo lại xoa thêm một cái.
Josuke:
“Bỏ tay ra!”
Gojo:
“ Nếu không?”
Josuke nhíu mày.
Josuke:
“Tôi nói bỏ tay ra!!”
Gojo:
“Không😜”
Josuke siết nắm tay.
Josuke:
“Được lắm!”
Một luồng sáng xuất hiện.
CRAZY DIAMOND!
Josuke đấm thẳng về phía Gojo.
DORA!
Nắm đấm dừng lại trước mặt Gojo.
Không chạm vào anh.
Josuke sững sờ.
Josuke:
“Cái gì?”
Gojo cười.
Gojo:
“Vô Hạ Hạn.”
Josuke tiếp tục tung đấm.
DORA DORA DORA DORA DORA!
Nhưng tất cả đều dừng lại giữa khoảng không.
Gojo vẫn đứng yên.
Gojo:
“ Cậu không chạm được đâu.”
Josuke nghiến răng.
Josuke:
“Đáng ghét!”
Jotaro thở dài.
Jotaro:
“Josuke.”
Josuke quay lại.
Jotaro:
“Bình tĩnh nào.”
Josuke:
“Hắn động vào tóc tôi!”
Gojo:
“Chỉ một chút thôi mà.”
Josuke:
“Đó là mái tóc của tôi!”
Gojo:
“Đẹp mà.”
Josuke:
“Đừng có giả vờ!”
Jotaro đưa tay lên trán.
Jotaro:
“Yare yare daze...”
Mei Mei đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng.
Mei Mei:
“Có vẻ chuyến đi này sẽ rất thú vị.”
Yuta:
“Em lại không nghĩ vậy đâu...”
MỘT VÀI GIỜ SAU
Nhóm người tập trung trong một phòng chờ.
Jotaro nhìn đồng hồ.
Jotaro:
“Có vẻ như ta cần phải đợi vài tiếng nữa.”
Josuke:
“Đợi ai?”
Jotaro:
“Người đàm phán chính của nhiệm vụ này.”
Gojo:
“Người đàm phán?”
Jotaro:
“Ừ.”
Gojo:
“Nghe không giống một người chuyên chiến đấu.”
Jotaro:
"Ừ”
Gojo:
“Vậy người đó có mạnh không?”
Jotaro im lặng.
Jotaro:
“Khó nói.”
Gojo:
“Ồ?”
Jotaro lấy điện thoại ra.
Gọi cho Joseph.
TRỤ SỞ OC — PHÒNG PHÂN TÍCH
Joseph nhận cuộc gọi.
Joseph:
“Jotaro?”
Jotaro:
“Ông già.”
Joseph:
“Gì?”
Jotaro:
“Có cần phải gọi cả Giorno không?”
Joseph im lặng.
Một lúc sau, ông nhìn về phía màn hình đang hiển thị hình ảnh Kars và Sukuna.
Joseph:
“...”
Jotaro:
“Ông già?”
Joseph:
“Gọi đi.”
Jotaro hơi nhíu mày.
Jotaro:
“Thật à?”
Joseph:
“Ừ.”
Jotaro:
“Có cần thiết không?”
Joseph nhìn hình ảnh Kars.
Joseph:
“Ta không biết.”
Jotaro:
“Vậy tại sao?”
Joseph hạ giọng.
Joseph:
“Bởi vì ta có cảm giác...”
Ông nhìn hai kẻ trên màn hình.
Joseph:
“Chúng ta sẽ cần tất cả những người có thể chiến đấu.”
Jotaro im lặng.
Jotaro:
“Hiểu rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Joseph nhìn màn hình.
Joseph:
“Giorno...”
Ông khẽ thở dài.
Joseph:
“Lần này cháu cũng phải tham gia rồi.”
---
BẮC CỰC
Một căn cứ tạm thời được dựng lên giữa vùng băng tuyết.
Kars đứng trước một bản đồ.
Sukuna ngồi trên một tảng băng.
Không khí giữa hai người vẫn căng thẳng.
Nhưng chưa đến mức bùng nổ.
Kars nhìn Sukuna.
Kars:
“Chúng ta sẽ tạm thời hợp tác.”
Sukuna nhếch miệng.
Sukuna:
“Tạm thời?”
Kars:
“Ta không có ý định trở thành đồng minh lâu dài của ngươi.”
Sukuna cười.
Sukuna:
“Ta cũng không muốn.”
Kars quay lại bản đồ.
Kars:
“Nhưng thứ ở dưới lớp băng này...”
Sukuna:
“Ngươi cũng cảm nhận được?”
Kars không trả lời.
Sukuna cười lớn.
Sukuna:
“Ha ha ha.”
Hắn đứng dậy.
Sukuna:
“Được.”
Sukuna nhìn về phía vùng băng.
Sukuna:
“Ta muốn biết thứ gì khiến ngươi phải nghiêm túc như vậy.”
Kars:
“Đừng nhầm lẫn.”
Sukuna quay sang.
Kars nhìn hắn.
Kars:
“Ta không sợ thứ đó.”
Sukuna:
“Vậy sao?”
Kars:
“Ta chỉ muốn biết nó là gì.”
Sukuna cười.
Sukuna:
“Ngươi đúng là một kẻ rất thú vị.”
Kars:
“Còn ngươi thì quá ồn ào.”
Sukuna:
“Ta sẽ coi đó là lời khen.”
Bên dưới lớp băng...
THUMP.
Một nhịp đập.
Kars và Sukuna cùng quay đầu.
THUMP.
Lần này mạnh hơn.
Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên mặt băng.
Kars nheo mắt.
Sukuna nở nụ cười.
Sukuna:
“Có vẻ nó không muốn chúng ta phải chờ lâu.”
Kars nhìn vết nứt.
Kars:
“Chuẩn bị đi.”
Sukuna:
“Để làm gì?”
Kars nhìn xuống lớp băng.
Kars:
“Đón khách.”
TRỤ SỞ OC — CÙNG THỜI ĐIỂM
Một chiếc máy bay khác đang chuẩn bị cất cánh.
Trong danh sách thành viên của chiến dịch...
Một cái tên vừa được thêm vào.
> GIORNO GIOVANNA
Nhưng vào thời điểm này...
Giorno vẫn chưa sở hữu Gold Experience Requiem.
Và không ai biết rằng...
Chuyến đi Bắc Cực này sẽ là nơi rất nhiều người lần đầu tiên gặp nhau.
Cũng là nơi...
Một thế lực mới bắt đầu hình thành.
— HẾT CHƯƠNG 5 —