🔥 SAGA 2 — ARC 3
CHƯƠNG 15: DANH TÍNH
---
BẮC CỰC — CĂN CỨ C-0
Phòng họp tạm thời của căn cứ C-0.
Một bản đồ khổng lồ được chiếu lên màn hình.
Các điểm đánh dấu màu đỏ xuất hiện khắp Bắc Cực.
Johan đứng trước bàn họp.
Xung quanh anh là Gojo, Jotaro, Giorno, Bucciarati, Mei Mei và những thành viên khác.
Johan:
“Trước mắt, chúng ta có ba vấn đề.”
Anh chỉ vào bản đồ.
Johan:
“Thứ nhất, sinh vật khổng lồ đã biến mất.”
Johan:
“Thứ hai, Kars và Sukuna vẫn đang ở ngoài kia.”
Johan:
“Và thứ ba...”
Màn hình chuyển sang một bản đồ khác.
Johan:
“Các tín hiệu không gian bất thường vẫn tiếp tục xuất hiện.”
Jotaro khoanh tay.
Jotaro:
“Vậy chúng ta cần tìm hiểu thứ gì đang mở những cánh cổng đó”
Mei Mei:
“Và tại sao những sinh vật nguy hiểm lại liên tục xuất hiện?”
Gojo đang ngồi ở góc phòng.
Trên tay anh là một cuốn manga.
Pink Dark Boy.
Johan nhìn sang.
Johan:
“Gojo.”
Gojo:
“Hửm?”
Johan:
“Anh có đang nghe không?”
Gojo lật sang trang tiếp theo.
Gojo:
“Có.”
Johan:
“Vậy tôi vừa nói gì?”
Gojo im lặng.
Johan:
“...”
Gojo:
“Ờm...”
Jotaro quay sang.
Jotaro:
“Ngươi đang đọc gì vậy?”
Gojo giơ cuốn manga lên.
Gojo:
“Pink Dark Boy.”
Jotaro:
“...”
Gojo:
“Hay lắm.”
Jotaro:
“ Tôi không hỏi.”
Gojo:
“Nhưng tôi muốn nói.”
Jotaro:
“Yare yare daze.”
Gojo tiếp tục đọc.
Gojo:
“Rohan đúng là một người thú vị.”
Giorno:
“Anh biết tác giả à?”
Gojo:
“Chưa.”
Gojo lật thêm một trang.
Gojo:
“Nhưng tôi muốn gặp anh ta.”
Johan nhìn Gojo.
Johan:
“Có lẽ anh sẽ sớm gặp thôi.”
Gojo dừng lại.
Gojo:
“Ồ?”
Johan:
“Chỉ là linh cảm.”
LIÊN LẠC TỪ TRỤ SỞ CHÍNH OC
Bộ đàm trên bàn đột nhiên vang lên.
RÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ—
Mọi người quay lại.
Johan cầm bộ đàm.
Johan:
“Johan nghe.”
Giọng Cecil vang lên.
Cecil:
“Johan, báo cáo tình hình.”
Johan:
“Hiện tại căn cứ C-0 vẫn an toàn.”
Johan:
“Kars và Sukuna đã rời khỏi khu vực chiến đấu.”
Cecil:
“Còn sinh vật khổng lồ?”
Johan:
“Đã biến mất.”
Cecil im lặng vài giây.
Cecil:
“Được.”
Johan:
“Có chuyện gì sao?”
Cecil:
“Có.”
Cecil:
“Một đội khác sẽ được cử đến hỗ trợ các cậu.”
Gojo lập tức ngẩng đầu khỏi cuốn manga.
Gojo:
“Đội khác?”
Cecil:
“Đúng.”
Johan:
“Đội nào?”
Cecil:
“Hiện tại chưa thể tiết lộ toàn bộ.”
Johan:
“...”
Cecil:
“Nhưng họ sẽ đến Canada trước khi tiến về Bắc Cực.”
Gojo mỉm cười.
Gojo:
“Càng đông càng vui.”
Jotaro:
“Ta không nghĩ đây là một chuyến dã ngoại.”
Gojo:
“Ta biết.”
Gojo lại cúi xuống đọc manga.
Cecil:
“Ồ, còn nữa.”
Johan:
“Vâng?”
Cecil:
“Mau chóng rà soát lại toàn bộ dữ liệu.”
Johan:
“Dữ liệu gì?”
Cecil:
“Xem có những người xuyên không nào đang ở thế giới này.”
Mọi người im lặng.
Cecil tiếp tục.
Cecil:
“Đặc biệt là những người mất tích.”
Cecil:
“Hoặc những người chưa từng báo danh cho trụ sở OC.”
Johan nheo mắt.
Johan:
“Ngài nghi ngờ còn nhiều người xuyên không khác?”
Cecil:
“Ta không nghi ngờ.”
Một khoảng im lặng.
Cecil:
“...”
Johan:
“...”
Cecil:
“Ba năm trước, khi sự kiện đầu tiên xảy ra, chúng ta đã không thể tìm thấy tất cả những người bị đưa đến thế giới này.”
Cecil:
“Có những người không muốn liên lạc với OC.”
Cecil:
“Có những người không biết phải liên lạc với ai.”
Cecil:
“Và cũng có thể...”
Cecil dừng lại.
Cecil:
“Có những người thậm chí không biết mình đã xuyên không.”
Johan nhìn bản đồ.
Johan:
“Đã rõ.”
Cecil:
“Johan.”
Johan:
“Vâng?”
Cecil:
“Lần này đừng để bất kỳ ai bị bỏ sót.”
Johan mỉm cười nhẹ.
Johan:
“Tôi sẽ cố gắng.”
Cecil:
“Không.”
Johan hơi khựng lại.
Cecil:
“Không phải cố gắng.”
Cecil:
“Phải làm được.”
Cuộc liên lạc kết thúc.
ĐÂU ĐÓ TẠI PHÁP
Một sân bay tư nhân.
Một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh.
Nhân viên mặt đất nhìn về phía một thanh niên đang bước lên máy bay.
Trên vai anh ta là một cây bút vẽ khổng lồ.
Một nhân viên nhìn cây bút.
Nhân viên:
“...”
Người thanh niên quay lại.
Nhân viên:
“Thưa anh.”
???
“Hửm?”
Nhân viên chỉ vào cây bút.
Nhân viên:
“Cái đó... có được phép mang lên máy bay không?”
Người thanh niên nhìn cây bút.
Sau đó nhìn nhân viên.
???
“Đây là dụng cụ làm việc.”
Nhân viên:
“...”
???
“Rất quan trọng.”
Nhân viên:
“Nhưng nó to hơn cả tôi.”
Người thanh niên:
“Vậy chứng tỏ nó rất hiệu quả.”
Nhân viên:
“...”
Anh ta bước lên máy bay.
Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một nụ cười phấn khích xuất hiện trên mặt.
???
“Chuẩn bị đến du lịch thôi!”
Máy bay bắt đầu di chuyển.
VÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ—
Nó cất cánh.
Người thanh niên nhìn cây bút khổng lồ bên cạnh.
???
“Không biết lần này sẽ gặp những gì nhỉ?”
Anh ta cười.
???
“Có lẽ sẽ có rất nhiều thứ để vẽ.”
BẮC CỰC — CĂN CỨ C-0
Gojo đột nhiên hắt hơi.
Gojo:
“Hắt xì!”
Yuta:
“Thầy bị cảm ạ?”
Gojo:
“Không.”
Yuta:
“Vậy tại sao thầy hắt hơi?”
Gojo:
“Có người đang nói về ta.”
Yuta:
“...”
Gojo nhìn cuốn manga trên tay.
Gojo:
“Hoặc là về....”
Ở đâu đó tại Canada...
Một con tàu đang chuẩn bị ra khơi.
Một chiếc máy bay vừa hạ cánh.
— HẾT CHƯƠNG 15 —