🔥 SAGA 1— ARC 3
CHƯƠNG 12: CĂN CỨ
BẮC CỰC — CUỘC HỘI ĐỒNG
Kars và Jotaro vẫn đang đối đầu.
ẦM!!!
Star Platinum đấm thẳng vào Kars.
Kars bị đẩy lùi.
Nhưng ngay sau đó—
VỤT!
Gojo xuất hiện bên cạnh Jotaro.
Gojo:
“Có vẻ đông vui nhỉ?”
Jotaro:
“Ngươi đến làm gì?”
Gojo:
“Tham gia.”
Kars nhìn hai người.
Kars:
“Các ngươi nghĩ có thể đánh bại ta chỉ bằng số lượng?”
Giorno bước lên.
Giorno:
“Không.”
Kars:
“...”
Giorno:
“Chúng tôi chỉ nghĩ rằng đánh hội đồng sẽ nhanh hơn.”
Kars:
“...”
Mista giơ súng.
Mista:
“Ta thích cách cậu ta suy nghĩ.”
Bucciarati bước lên.
Bucciarati:
“Được rồi.”
Narancia:
“Lên thôi!”
Fugo:
“Khoan—”
Narancia:
“Không khoan gì hết!”
Narancia:
“Đánh hắn!”
Kars lập tức lao tới.
VỤT!
Nhưng Gojo đã xuất hiện trước mặt hắn.
Gojo:
“Không chạm được đâu.”
Kars tung cú đấm.
Nắm đấm dừng lại giữa không trung.
Ngay lập tức—
ORA!!!
Star Platinum đấm thẳng vào sườn Kars.
ẦM!!!
Kars bị đánh bay.
Mista lập tức nổ súng.
PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Sex Pistols đổi hướng các viên đạn.
Kars xoay người né tránh.
Nhưng—
XẸT!
Một viên đạn sượt qua vai.
Mista:
“Trúng rồi!”
Kars lập tức lao về phía Mista.
Kars:
“Ngươi!”
Một sợi dây màu tím quấn lấy chân Kars.
Joseph:
“Đừng quên ta!”
Hermit Purple!
Kars bị kéo lệch hướng.
Ngay lúc đó—
ẦM!!!
Một cú đấm của Bucciarati đánh thẳng vào mặt hắn.
Bucciarati:
“Sticky Fingers!”
Một đường khóa kéo xuất hiện trên mặt đất.
Kars mất thăng bằng.
Giorno bước lên.
Giorno:
“Gold Experience.”
Một loạt dây leo mọc lên, quấn lấy chân Kars.
Kars gầm lên.
Kars:
“ĐÁM CÔN TRÙNG!!!”
Hắn lập tức xé đứt dây leo.
Nhưng Gojo đã ở ngay trước mặt.
Gojo:
“Xin lỗi nhé.”
Gojo đưa tay lên.
Gojo:
“Blue.”
ẦM!!!
Một lực hút khủng khiếp kéo Kars về phía Gojo.
Jotaro lập tức lao tới.
Jotaro:
“ORA!”
ẦM!!!
Một cú đấm khổng lồ đánh thẳng vào Kars.
Kars bay văng đi.
ẦM!!!
Hắn đâm xuyên qua một khối băng lớn.
Cả nhóm lập tức im lặng.
Mista:
“...”
Narancia:
“Chúng ta thắng rồi à?”
Fugo:
“Có lẽ.”
Joseph:
“Đừng nói những câu như vậy!”
Từ trong đống băng...
Kars đứng dậy.
Cơ thể đầy vết thương vẫn đang tái tạo.
Nhưng hắn vẫn còn sống.
Kars nhìn tất cả.
Ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Kars:
“Các ngươi...”
Gojo:
“Ừ?”
Kars:
“Các ngươi nghĩ mình đã thắng?”
Jotaro:
“Ngươi đang bị đánh hội đồng đấy.”
Kars:
“...”
Jotaro:
“Vậy nên ngươi nói đúng.”
Kars nghiến răng.
Đột nhiên—
RẸT!
Một đôi cánh mọc ra từ sau lưng Kars.
Mọi người lập tức cảnh giác.
Mista:
“Lại cánh nữa?”
Gojo:
“Có vẻ hắn muốn chạy.”
Kars bay lên.
VÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ—
Hắn nhìn xuống tất cả.
Kars:
“Ta sẽ nhớ mặt các ngươi.”
Joseph:
“Không cần đâu!”
Kars:
“Đặc biệt là ngươi, Joseph Joestar!”
Joseph:
“Ta đã biết ngay từ đầu là ngươi sẽ nói câu đó!”
Kars quay người.
Kars:
“Ta sẽ trả thù!”
Hắn bay về hướng Sukuna đã rời đi.
Mista nhìn theo.
Mista:
“Vậy là hắn bỏ chạy.”
Jotaro:
“Có vẻ vậy.”
Gojo:
“Nhưng hắn vẫn còn sống.”
Joseph:
“Đó mới là vấn đề.”
LIÊN LẠC TỪ CĂN CỨ C-0
Mei Mei cầm bộ đàm.
Mei Mei:
“Mei Mei gọi đội Bắc Cực.”
Một tiếng rè rè vang lên.
Mei Mei:
“Trận chiến đã kết thúc tạm thời.”
Mei Mei:
“Kars đã rút lui. Sukuna cũng đã rời khỏi khu vực.”
Cô nhìn về phía xa.
Mei Mei:
“Chúng tôi cần đưa toàn bộ đội về căn cứ C-0.”
Bộ đàm vang lên.
Nhân viên OC:
“Đã rõ.”
Mei Mei quay sang mọi người.
Mei Mei:
“Xe địa hình đang trên đường đến.”
Jotaro nhìn xung quanh.
Jotaro:
“Còn Toji?”
Mei Mei:
“Đã được đưa về căn cứ.”
Mista:
“Đưa về căn cứ?”
Mista:
“Vậy hắn đang ở đâu?”
Mei Mei:
“Phòng riêng biệt.”
Narancia:
“Bị thương à?”
Mei Mei:
“Không đâu”
Cô dừng lại.
Mei Mei:
“Vì hắn là tội phạm nguy hiểm.”
Mista:
“À.”
CĂN CỨ C-0
Một căn cứ cũ của OC nằm giữa vùng băng tuyết.
Các công trình đã cũ.
Nhưng vẫn còn đủ khả năng hoạt động.
Toji ngồi trong một căn phòng riêng biệt.
Cánh cửa thép đóng kín.
Bên ngoài có hai nhân viên an ninh canh gác.
Toji nhìn xung quanh.
Toji:
“...”
Một nhân viên nhìn qua camera.
Nhân viên:
“Đừng nghĩ đến chuyện trốn.”
Toji:
“Ta chưa nói gì đâu đấy.”
Toji nhìn camera.
Toji:
“Các người nghĩ nhiều quá.”
Một chiếc xe địa hình tiến đến khu vực máy bay rơi.
Josuke đang lái.
Johan ngồi ở ghế phụ.
Josuke nhìn đống đổ nát.
Josuke:
“Không thể tin được.”
Johan:
“Gì?”
Josuke:
“Chúng ta thực sự sống sót sau vụ đó.”
Johan:
“...”
Josuke:
“Joseph lái máy bay mà vẫn hạ cánh được.”
Johan:
“Không hẳn là hạ cánh.”
Josuke:
“...”
Johan:
“Có thể gọi là rơi có kiểm soát.”
Josuke:
“Cách nói đó không làm tôi thấy tốt hơn đâu ”
Họ xuống xe.
Josuke nhìn thấy mọi người.
Josuke:
“Yo!”
Jotaro:
“Cuối cùng cũng đến.”
Josuke:
“Xin lỗi, đường hơi khó đi.”
Mista:
“Lần sau hãy lái nhanh hơn đi,lạnh chết đi được!”
Josuke:
“Lần sau anh tự lái đi!”
Johan bước xuống.
Anh nhìn đống xác máy bay.
Johan:
“Có vẻ chuyến bay khá thú vị.”
Joseph:
“Đừng nói như thể đó là một chuyến du lịch.”
Johan:
“Nhưng mọi người vẫn còn sống mà?”
Joseph:
“Đó là tiêu chuẩn quá thấp.”
CĂN CỨ C-0 — KHU NGHỈ NGƠI
Mọi người lần lượt được đưa vào căn cứ.
Các phòng nghỉ được sắp xếp.
Trang bị được thu hồi.
Bản đồ Bắc Cực được đưa lên màn hình lớn.
Gojo ngồi trong phòng nghỉ.
Yuta đang kiểm tra lại các vật dụng.
Jotaro đứng bên cửa sổ.
Giorno nhìn bản đồ.
Johan bước vào một căn phòng liên lạc.
Anh cầm bộ đàm.
Johan:
“Cecil.”
Một lúc sau...
Giọng Cecil vang lên.
Cecil:
“Johan.”
Johan:
“Chúng tôi đã đến căn cứ C-0.”
Cecil:
“Báo cáo tình hình.”
Johan nhìn qua cửa kính.
Johan:
“Chiếc máy bay bị tấn công và rơi xuống Bắc Cực.”
Cecil:
“Có thương vong không?”
Johan:
“2 phi công thiệt mạng."
Cecil im lặng vài giây.
Johan tiếp tục.
Johan:
“Chúng tôi đã chạm trán Kars và Sukuna.”
Cecil:
“...”
Johan:
“Kars đã bị đánh bại tạm thời và rút lui.”
Cecil:
“Còn Sukuna?”
Johan:
“Đã rời khỏi khu vực trước đó.”
Cecil:
“Các người có giao chiến với hắn không?”
Johan nhìn về phía Gojo.
Johan:
“Gojo đã giao chiến với hắn.”
Cecil:
“Và kết quả thì sao?”
Johan:
“Sukuna rút lui.”
Cecil im lặng.
Johan:
“Nhưng đó chưa phải điều đáng lo nhất.”
Cecil:
“Còn gì nữa?”
Johan nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía xa...
Một vùng băng tuyết rộng lớn đã bị phá hủy.
Johan:
“Một sinh vật khổng lồ đã thức tỉnh dưới lớp băng.”
Cecil:
“...”
Johan:
“Nó đã tấn công cả Kars lẫn Sukuna.”
Cecil:
“Có thông tin gì về nó không?”
Johan:
“Chưa.”
Cecil:
“Vậy tại sao ngươi nói đó chưa phải điều đáng lo nhất?”
Johan mỉm cười.
Ở đầu dây bên kia...
Cecil im lặng.
Johan tiếp tục.
Johan:
“Và có một điều nữa.”
Cecil:
“Gì?”
Johan:
“Cánh cổng.”
Cecil:
“...”
Johan:
“Những gì xảy ra ở Bắc Cực có thể liên quan đến sự kiện ba năm trước.”
Cecil:
“Ta biết rồi.”
Johan:
“Vậy ngài cũng đã nhận ra?”
Cecil:
“Đúng.”
Một khoảng im lặng.
Johan nhìn ra ngoài.
Johan:
“Có vẻ như mọi thứ đang bắt đầu lặp lại.”
Cecil:
“Không.”
Johan:
“Không?”
Cecil:
“Lần này khác.”
Johan hơi nheo mắt.
Cecil:
“Lần này...”
Cecil nhìn màn hình dữ liệu.
Một tín hiệu mới vừa xuất hiện.
UNKNOWN SIGNAL DETECTED
Cecil:
“...chúng ta đã biết trước rằng nó sẽ xảy ra.”
Johan:
“Và điều đó tốt sao?”
Cecil:
“Không.”
Cecil nhìn tín hiệu.
Cecil:
“Bởi vì lần trước chúng ta chỉ phải đối mặt với một đợt cổng.”
Johan im lặng.
Cecil nói:
Cecil:
“Lần này có nhiều hơn một.”
Johan nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở xa...
Một tín hiệu lạ lại xuất hiện trên màn hình căn cứ.
BÍP.
UNKNOWN ENTITY DETECTED.
Johan mỉm cười.
Johan:
“Có vẻ như chúng ta sẽ còn rất nhiều việc phải làm.”
— HẾT CHƯƠNG 12 —